1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng một người!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teen036, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Cho L.
    Đêm
    Lấp lánh? lấp lánh? sao.
    Gió
    Thổi tung mái tóc
    Hong khô những giọt nước mắt
    Đớn đau?
    Khuya
    Tí tách? tí tách?
    Không phải mưa.
    Anh đã xa thật rồi, sao em còn níu kéo?
    Quên đi em, những lời ngọt ngào mà gian dối
    Em đừng khóc, chẳng còn ai dỗ dành nữa đâu!
    Em cười
    ?oHạnh phúc nhé anh!?
    Nhẹ nhàng
    Mà nghe lòng nhức buốt?
    Anh
    Sao anh vô tình thế?
    Hay là em ngộ nhận?
    Không phải!
    Anh nói anh yêu em mà!
    Nhưng thôi?
    Có lẽ?
    Anh chán em rồi, phải không?
    Khoan đã!
    Anh đừng trả lời!
    Em hiểu cả?
    Mệt mỏi?
    Rã rời?
    Em gục ngã?
    Tại em mà, anh không có lỗi, đúng không?
    Không có lỗi khi trái tim đánh lừa lý trí?
    ?Ngừng lại?
    Mâu thuẫn vậy đủ rồi?
    Kỷ niệm?
    Ngủ yên nhé?
  2. teen036

    teen036 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh à,
    Em đã cố gắng để đến hôm nay em mới viết tặng anh của ngày hôm qua vì anh biết ko nếu em viết ngay sau khi nhận được điện thoại của anh thì có lẽ đó sẽ là một trang màu trong tình yêu của chúng ta anh à! Mà đó là điều em không muốn.
    Hôm qua em đã rất giận anh anh à! Anh đừng bao giờ mượn rượu để nói chuyện với em nha anh! Và lúc đó thì anh chỉ muốn làm những gì mình thích mà quên mất ko nghĩ cho em. Lúc đấy anh đâu phải là anh nữa. Và em thì đã buốn lắm!
    Anh gọi cho em trong lúc không tỉnh táo và nói rằng anh tìm em suốt rồi anh cho rằng em không nghe điện thoại của anh, em đang thử thách anh. Anh đa nghi quá rồi anh biết ko? Và em sợ một người không tin em. Em biết anh thừa hiểu rằng dù yêu nhau nhưng hai người vẫn là hai thực thể độc lập, mỗi người cần có khoảng trời riêng cho mình. Khoảng trởi riêng của anh chính là những bữa nhậu cùng bạn bè anh như tối qua đấy. Còn khoảng trời bé nhở của riêng em là nhưng đứa học sinh, là những người bạn lâu ngày không gặp, là những lúc đi shopping ....Em nghĩ anh đã hiểu những điều đó chứ??? EM biết ngay mà và có lẽ là sự đa nghi của anh đối với tình yêu vẫn đấy lòng anh lắm, thế thì làm sao mà có được tình yêu thực sự đây anh???
    Và anh có biết là anh đang gọi cho em qua số của bạn em? Anh không nghĩ đó là một sự phiền phức lúc 11,12 giờ đêm sao? Nếu em không nghe thì anh sẽ nghĩ sao? Và em đã không muốn để anh nghi kỵ thêm nên đã nghe đến 4 lần liền. Chỉ một lần này thôi nha anh. Em tin anh sẽ tỉnh táo hơn để biết nghĩ cho em một chút.OK, sir?
    Em đã nói yêu anh là tin anh, là tin vào sự chân thành và chung thuỷ của anh, là mong muốn có người quan tâm lo lắng cho mình chứ em không nói là em muốn có một vệ sỹ hay mật thám đâu anh. Nếu tìm em mà không thấy thì anh hãy mỉm cười nghĩ rằng lúc đó em bận việc nha anh! Đừng vôị nghi ngờ em mà tội nghiệp. Nếu anh không thể làm được điều này thì em rất tiếc...
    Đó là tất cả những gì em nghĩ và em mong muốn ở anh anh à! Hãy cố gắng hiểu em để ghép với em thành một mảnh dời hoàn chỉnh nha anh!
    Em vẫn yêu anh và chờ đợi một người đàn ông của em...
  3. teen036

    teen036 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi vậy là bây giờ anh lại ở Quảng Ninh?
    Hic hic, bất ngờ đối với em quá!
    Tối qua anh đi ngủ lúc mấy giờ ạ?Và sáng nay anh đã dậy lúc mấy giờ. Anh phải đi xa thế chắc là anh đã mặc đủ ấm và ăn uống cẩn thận rồi. Anh làm em rất yên tâm đó anh ạ!
    Và em vẫn còn nhớ tất cả những gì anh đã nói cho em trước khi đi xa em. Em biết anh lo cho em nhiều mà. Em sẽ "cẩn thận, giừ mình, mặc ấm khi ra ngoài, tin anh thêm một chút, học kinh tế cho tốt, vâ dành cho anh những ngày cuối tuần và luôn cười với anh nữa". Còn anh cũng nhớ "giữ gìn sức khỏe, làm việc tốt nhưng thi thoảng nên thư giãn nha anh, nhớ em một chút và đừng có nghĩ đến ý định đưa em ra Móng Cái nha, em sợ lắm" , à còn nữa anh nè "Anh về đó châc hổng có nhiều thời gian để lên mạng đâu nhwng em sẽ viết cho anh thường xuyên để anh cảm nhận em nhiều hơn nha anh! EM cũng sẽ nhớ anh lắm và em mong mối cuối tuần để được gặp anh anh à!
    Nhưng mà em thấy đúng là cuộc đời anh nhỉ Mới yêu nhau mà lại phải xa nhau rồi nhưng em đã nói thời gian là câu trả lời chính xác nhất anh nhỉ? Chờ đợi đủ lâu cái gì cũng sẽ đến (Câu này Mèo Ghaphi nói đấy nhưng mà em nhớ lém)
    À anh ơi và anh nhớ mua thêm một cái chăn nữa nha, biết anh nằm lạnh em sẽ không an tâm đâu. Và anh suy nghĩ bớt nhiều đi nha! Gầy hết cả người đi rồi anh ạ! Trông anh em thương lắm cơ.
    Em yêu anh! Và sẽ nhớ anh lắm! Nhớ cái hôn rất sâu và cái ôm rất chặt của anh, nhớ cả ánh mắt anh nhìn em rất lâu và như tìm kiếm sự chân thành trong đó. Em thật lòng với anh vì chính anh cũng thế với em mà. Cuối tuần anh lên mình đi ăn chân gà nưóng và uống rượu nha anh! Hic, em biết có một chỗ ngon lắm! Em sẽ lại viết cho anh mà nên không tạm biệt anh đâu.
  4. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng một người - người đã cùng tôi đi Phà Thủ Thiêm rất nhiều lần chỉ để ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn.
    Viết tặng một người - người mà 5h sáng nhắn tin chúc sinh nhật tôi và 7h sáng đứng giữa biển gọi điện thoại chỉ để chúc tôi có một sinh nhật đặc biệt.
    Viết cho 1 người - người mà tôi cứ ngỡ sẽ mãi bên tôi để làm hoa tiêu cho cuộc đời tôi.
    Viết tặng một người - người tôi sẽ mãi không bao giờ gặp lại và mãi mãi sẽ không thuộc về tôi.
  5. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mong sao có thật nhiều thật nhiều những bạn gái trong box tâm sự hạnh phúc như những bạn gái ở topic này
    Được bemiu sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 12/01/2007
  6. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh người mà em đã gặp cách đây hơn 1 năm
    Viết cho anh người mà đã lần đầu tiên đưa em đi chơi đêm giao thừa xem bắn pháo hoa
    Viết cho anh người con trai đầu tiên đã đưa em về nhà để giới thiệu với gia đình
    Viết cho anh người con trai đầu tiên đã đưa em đi xem phim
    Viết cho anh người con trai đã đều đặn gọi điện cho em vào một giờ cố định nhưng rồi ko gọi nữa
    Viết cho anh người vẫn thường làm cho em cười mỗi ngày nhưng rồi lại làm em buồn
    Viết cho anh... Viết j nhỉ, viết rằng "Em chúc anh hạnh phúc trên con đường mà anh chọn, con đường ấy sẽ mãi mãi ko bao giờ có em"
    Viết cho anh ... người mà ko bao giờ biết đến những dòng này...
  7. teen036

    teen036 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Chúa vì đã cho chúng ta có cơ hội ngồi bên nhau trong buổi giảng về Hôn nhân Gia đình anh nhỉ?
    Anh có còn nhớ bài tập mà tiến sỹ Josept Tan đưa ra cho chúng ta không anh? Chắc tại hôm nay chúng ta mải vui chơi quá nên quên mất rồi. Bây giờ em sẽ viết ra 9 điều anh làm em hài lòng nha (ko phải 10 đâu anh) và 5 diều anh làm em chưa hài lòng nha! Anh sẽ không lo em sẽ xé đi đúng không? Lưu ở đây cho đến mãi nha anh!
    9 điều lành em nhận được từ anh nè (Anh bình tĩnh nha, không nên quá xúc động nghen Kưng)
    1.Anh đã quan tâm đến những gì em viết trên TTVNOl.
    2.Anh đã làm em quên dẫn cảm giác bất an khi đi bên cạnh một người đàn ông.
    3.Anh đã đi cùng em vào những ngày em cô đơn nhất.
    4.Anh đã dẫn em đi ăn phở chiên, phở cuốn, ốc nóng ... - những món mà em rất thích.
    5.Anh đã hát cho em nghe bài "Love me tender" mà em luôn muốn nghe.
    6.Anh đã lắng nghe những câu chuyện của em và cho em rất nhiều lời khuyên.
    7.Anh đã nằm bên em thật lâu để nói với em rằng anh thực sự muốn làm em hạnh phúc.
    8.Anh đẫ cư xử với mọi người khi đi cùng em như một người đàn ông lịch thiệp và chín chắn.
    9.Anh đã nói với em những sự thật mà em thực lòng muốn nghe.
    Không phải là tất cả anh à, nhưng đó là những gì ngọt ngào nhất mà em đã cảm nhận được về anh. EM hi vọng một ngày nào đó em sẽ viết rằng anh ơi em kô còn chỗ nào để liệt kê được nữa rồi. Đồng ý không anh của em?
    Hết khen rồi, hì hì. Bây giờ là chờ ê chê nha Kưng! Nhưng chỉ có 5 diều thôi nhỉ? Sau này em sẽ bổ sung đấy. Hic hic, nhưng hi vọng là sẽ theo thứ tự giảm dần nha anh!
    1.Anh đã chưa hoàn toàn tin em.
    2.Anh đã chưa đổi lại tên em trong điện thoại của anh và điều đó có nghĩa anh chưa thực lòng muốn dành tình cảm cho em.
    3.Anh đôi khi chưa biết nghĩ cho em.
    4.Anh đã chưa làm em nhớ anh.
    5.Anh đã quá tò mò nhưng cách anh khám phá em lại không làm em thích thú. Hãy để dành cho mình một khoảng trời riêng và đừng bao giờ bắt em phải chia sẻ những điều em muốn giữ cho riêng mình nh anh!
  8. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tìm lại nụ cười hôm nao
    MÔI NÀO VẪN CÒN THƠM, CHO TA CHÚT HỒN NHIÊN
  9. luongiunucuoitrenmoi

    luongiunucuoitrenmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bỏ là khỏi, không hối tiếc cơ mà.
  10. luongiunucuoitrenmoi

    luongiunucuoitrenmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này