1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng một người!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teen036, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luongiunucuoitrenmoi

    luongiunucuoitrenmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. luongiunucuoitrenmoi

    luongiunucuoitrenmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi người ấy đang thực sự thay đổi tích cực và luôn thế không?
  4. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn mơ về em, một giấc mơ chẳng lành. Anh nhắn tin thì em trả lời thật ráo hoảnh: Chua yen ui cho che... Chúa có thương yêu và chở che cho ai đó cố ý để lại vết sẹo trong tâm người khác, nhất là người thực lòng với mình không?! Hay đơn giản, Chúa của em chỉ là cái tôi trong em, được che đậy bằng nhiều vỏ bọc bên ngoài, và sẽ chấp nhận mất nhiều giá trị tốt đẹp để đổi lấy những thứ trước mắt?!
    Đọc lại bài của Mistyeyes < http://www9.ttvnol.com/f_141/900238/trang-7.ttvn >, anh thấy muốn nói lại rằng đừng sống trong ảo tưởng và luôn suy nghĩ, hành động theo đúng thiện tâm.
    Chúc em trưởng thành và chín chắn hơn trong cộng đồng Tin lành.
  5. littlehug

    littlehug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Câu này bạn balakhoi viết cho mình có đúng không? Mình cũng luôn tự hỏi chính bản thân mình câu hỏi đó và đang tìm câu trả lời, nhưng câu trả lời này cần phải có thời gian mới xác thực được bạn ah. Dù sao cũng cảm ơn bạn nha.
    Tặng bạn đoá hồng thắm , , . Chúc bạn cuối tuấn vui vẻ
  6. chi_choe

    chi_choe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người, vẫn đâu đó quanh đây nhưng lại quá xa cách
    Viết cho những yêu thương ngọt ngào đã có, nhưng chỉ là thế thôi
    Viết cho những hi vọng nay đã thành nỗi tuyệt vọng
  7. luongiunucuoitrenmoi

    luongiunucuoitrenmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ôn cố tri tân.

Chia sẻ trang này