1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng người tôi yêu!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cat_hp, 23/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng người tôi yêu!!!

    Mặc cho thằng bạn nhăn nhó đến khổ sở vì 2 thằng bạn thân của nó giận nhau H vẫn buông ra 1 lời nói đau khổ:
    - Tao biết nó sẽ giận tao, nhưng tao phải đi. Tao muốn xác định xem có phải tao đang yêu không? Bọn mày là bạn thân của tao phải hiểu được tao chứ. Đừng giận tao.
    Thế là giờ đây nó đã ngồi trên con tàu tốc hành đang lao nhanh vào màn đêm bỏ lại sau lưng hà nội rực rỡ ánh đèn trong đêm. 870 km, 1 khoảng cách quá xa để đến với người con gái nó hằng đêm mong nhớ. Đã 2 đêm rồi nó thức trắng, nó không thể ngủ được mỗi khi nghĩ đến ngày gặp được người ta. Giờ này khi mọi người trên tàu đã chìm vào giấc ngủ say, chỉ còn đôi tình nhân ngồi ghế trên đang thủ thỉ tâm sự nó mới thấy mình cô đơn đến kì lạ. Trong đời nó đã có biết bao cô gái yêu nó nhưng nó không tìm được cái cảm giác yêu thương mà từ lâu đã chôn vùi theo mối tình đầu. Có ai biết là nó khát khao được yêu đến thế nào không? Giờ đây khi sắp gặp người con gái đó nó lại chùn bước , nó sợ nếu không phải tình yêu nó sẽ làm khổ người ta.
    Chợt cơn gió lạnh kéo nó trở về với thực tại, khép tạm chiếc áo khoác mỏng manh xong nó lại chìm vào dòng suy nghĩ để rồi thiếp đi lúc nào không biết. Nó cũng chỉ ngủ được vài tiếng đã tỉnh giấc, thật mệt mỏi nhưng không thể ngủ tiếp được đành ngồi bên cửa sổ ngắm phong cảnh đất Huế. Cảnh vật bên ngoài thật đẹp, những dãy núi bờ biển trải dài nối đuôi nhau tạo lên 1 bức tranh thơ mộng. Nó mỉm cười khi nghĩ đến lần đầu tiên nó đi xa mà không có người đưa đón, cũng chỉ để lại vài dòng tin nhắn không biết người con gái đó đã nhận được chưa. Nó thật ngốc khi ra đi mà không báo cho người ta 1 tiếng, nếu không gặp được chắc nó đành lủi thủi 1 mình trên đất Đà Nẵng. "Thôi kệ, việc gì đến sẽ đến nghĩ làm gì cho mệt " nó tự nhủ như vậy.
    "còn nữa"
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    ơ ... thương wá .. chạy xa thế để xem thử mình có yêu hay ko thôi à ???
    Còn cãi nhau với bạn nữa .. con nhỏ nào mà làm anh cat_hp khổ sở thế nhỉ ??/ ui ... ui
  3. gaigoc

    gaigoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm gì nữa anh.Anh đừng cười nữa cái dáng cười chua chát,nếu như ko cười được thì im lặng,sẽ dễ chịu hơn.Anh đã chọn con đường đó,vui và êm ái,nơi ko có em.Nếu như em đã làm anh buồn thì thật là bất công.Có phải người ta sẽ quên rất nhanh những gì làm người khác tổn thương nhưng lại nhớ rất lâu khi ai đó làm tổn thương mình.Em đã học cách biết chấp nhận,bởi em ko chấp nhận ko được.Sự thật quá phũ phàng.Anh đã làm em đau và anh muốn em cho đó là nhưng anh muốn em cho đó là những ngọt ngào.
  4. Copernicus

    Copernicus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    người ta bảo khoảng cách xa nhất của hai con người không phải là địa lý mà là khi ở bên nhau mà không hiểu về nhau. Thời gian của chúng mình trong quá khứ thật đẹp ngốc nhi. Chỉ cần một cái nắm tay nhẹ nhàng chúng ta cũng cảm nhận được tất cả. Kỷ niệm đã đi xa quá rồi , nhỉ.Giờ đây em không thể ở cạnh để yêu thương,để cùng anh đi những con đường có loài hoa tigon(hoa tinh yêu của chúng mình anh nhỉ),em sẽ vẫn quan tâm đến anh nhưng là ở một vị trí khác, sẽ dõi theo cuộc đời anh mãi mãi.Đã thuộc về nhau trong từng ý nghĩ , đến bao giờ ta mới có thể quên.......
  5. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Khi một mối tình đã qua không có nghĩa là mối tình đó đã mất.Những kỉ niệm còn lại sẽ mãi không bao giờ phai,dù năm tháng có trôi qua.Nhưng khi một cánh cửa tình yêu ngọt ngào đã đóng lại,vẫn còn vô vàn những cánh cửa khác đang chờ bạn mở ra.Hãy sống cho xứng đáng với những gì mà người ấy chờ mong ở bạn,dù giờ đây hình bóng người ấy có thể đã xa xăm.Ta không quên quá khứ nhưng ta đang sống cho hiện tại và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.Điều quan trọng là ta vẫn cảm nhận cuộc sống này thật tươi đẹp,mỗi ngày đến với ta có thật nhiều điều mới mẻ và tràn ngập niềm vui.
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Huynh !
    Huynh mệt lắm phải ko ?? Nào , hãy ngồi xuống đây và ngã đầu vào vai M , hãy nắm lấy tay M và hãy ngủ đi nhé , ngủ 1 giấc cho thật yên lành . M sẽ thức để xua tan bao fiền muộn nơi H, H ơi ! đừng ngại .. vì khi H thức , H là người che chở bảo vệ M , H an ủi chia sẽ cho M . KHi H thức , H cần có đôi bàn tay cứng cáp , 1 ý chí vững vàng , và đôi vai vững chắc để bên cạnh M .. để luôn bảo vệ M trong mọi khó khăn .. Nhưng khi H mệt , H cứ hãy ngã vào vai M mà ngủ , H cứ hãy bé bỏng , hãy yếu đuối như thế để mà biết được " GIÁ TRỊ CỦA 1 NGƯỜI CON GÁI " dù ko có thân hình khoẻ mạnh , dù chỉ mảnh mai trong gió nhưng vẫn có thể là 1 chỗ dựa tinh thần ,1 góc bình an cho cuộc sống của H
    Thôi , H hãy ngủ đi nào , , ngủ cho ngon H nhé... Ơ kìa !!!! ... H....Trời đông lạnh lắm ... hãy lại gần đây , nắm lấy tay M .. và hãy để M sưởi ấm cho H .. H nhé
    Gởi yêu thương .. Xin được làm tia nắng nhỏ giữa mùa đông giá buốt .. xin được làm ngọn lửa sưởi ấm của H ..
  7. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    2 giờ chiều tàu dừng ở ga Đà Nẵng, bến cuối của cuộc hành trình. H đứng lặng bên sân ga ngắm nhìn dòng người đang cố đi nhanh để tránh cơn mưa bất chợt. Chọn 1 quán nước gần ga, mân mê ly nước cam trong tay nó cứ ngồi đó ngắm trời chẳng muốn đi đâu hết. Nó thấy bối rối quá, biết tìm M của nó ở đâu bây giờ? Nó lại rút ra 1 điếu thuốc để đốt, cái thói quen mỗi khi suy nghĩ của nó từ hồi còn học đại học đến giờ vẫn chưa bỏ được. " Ừ có lẽ phải kiếm chỗ nào để nghỉ đã, nó đã quá mệt mỏi rồi" thế là nó lân la bắt chuyện anh xe ôm .Người Đà nẵng dễ tiếp xúc thật, không biết có phải do nghề nghiệp không nhưng chỉ ít phút nó đã leo lên xe để đi qua con đường lê lợi. Đứng trước căn nhà số xx nó thấy buồn ghê ghớm, người con gái nó tìm không có ở đây rồi. Nó muốn dừng bước quá nhưng nó sợ nó sẽ gây khó xử cho người con gái đó. Vậy là vài phút lặng im trôi qua cuối cùng nó bảo anh xe ôm chở nó đến 1 khách sạn gần đấy.
    Vừa ngả lưng xuống chiếc giường ấm áp là mắt nó díu lại, quên luôn cái ý định tìm 1 hàng net gần đó để vào mạng chờ M. Giấc ngủ kéo đến thật quá nhanh, nó đã quá mệt mỏi sau 2 đêm thức trắng. 6h chiều nó chợt tỉnh giấc, nó mơ màng nhận ra mình đang ở Đà Nẵng, thế là nó lao đến bên bàn bật điện thoại lên. Tin nhắn của M đây rồi, thế là M đang đi tìm nó ,vui ghê. Dòng nước ấm áp của chiếc vòi hoa sen làm nó tỉnh táo hẳn, nó cảm thấy đói ghê ghớm.
    Chuông điện thoại lại reo vang, H run run cầm điện thoại lên. Vẫn là giọng nói ấm áp của M như ngày nào nhưng sao hôm nay nó nghe thấy gần gũi quá. Đọc xong địa chỉ khách sạn cho M , H cất từng bước chân ra cửa đợi. Nó sắp xếp hàng chục câu nói trong đầu khi gặp M, trước tiên có lẽ phải chào người ta, rồi sau đó......Nhưng nó chưa kịp nghĩ thêm điều gì khác thì M đã đến, ấn tượng đầu tiên của nó về M là 1 cô bé thật ngốc nghếch, ngốc 1 cách dễ thương. Trời đang mưa đến vậy mà không mặc áo mưa gì cả lại đạp xe đạp trong mưa đi tìm nó.
  8. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn nhỉ.hihih mình cũng từng có ý định làm người ấy bất ngờ bằng cách đứng trước cửa nhà người ấy mà ko báo trước..nhưng khoảng cách của mình còn xa hơn..gần 2000km cơ ..nhưng bây giờ thì.... hi`h`i quá khứ đã mờ xa
  9. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Có khoảng cách xa bằng khoảng cách của 2 ta ko em ???
    anh ở lầu 1 còn em thì.......lầu 26 mưa ko thấy tới mà tiếng ồn cũng ko ( theo lời em nói )
    đợi đấy em yêu anh sẽ lên tầng 18 ( hix khoảng cách thì vẫn còn nhưng đã được rút bớt rồi phải ko em )
  10. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của cat_hp tự nhiên lại nghĩ đến first love của mình. Vui thật, đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp và lãng mạn, anh nhỉ? Dù thế nào thì em cũng không bao giờ hối hận, mà ngược lại, rất tự hào vì những gì chúng mình đã có được trong suốt cuộc tình đó. Thật đấy, anh ạ!
    Kể từ khi đó, mình trở nên có duyên với hai từ "Đà Nẵng" thì phải, đi đâu cũng gặp, nhìn đâu cũng thấy. Những chuyến tàu lao về phía Đà Nẵng sao mà nhiều đến thế??? Và cả từ "Hải Phòng" nữa. Buồn cười thật! Hihi...
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ?
    Thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra. Ồ! Nắng lên rồi!

Chia sẻ trang này