1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng người tôi yêu!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cat_hp, 23/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Hà nội hôm nay đối với tôi lạnh thật, lạnh cả tâm hồn và lạnh cả thể xác. Không biết tôi có còn cảm giác gì nữa không. Người run bần bật, chân tay lạnh toát, ngày mà tôi mặc đến 3 cái quần, 6 cái áo, và đi đến 2 đôi tất. Nhưng không thể xua đi cảm giác lạnh. Từ hôm nay tôi sẽ chia tay với quá khứ và chia tay anh.
  2. trau_dien_meo_u

    trau_dien_meo_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    buồn quá !!! còn mấy tháng nữa thôi ,fải xa Hà nội , xa gia đình , bè bạn , xa anh... em vẫn dấu anh chuyện em sẽ đi du học, em ko đủ can đảm để nói anh ạ !
    đây chắc là lần đầu tiên em xưng anh em với anh như thế này , từ trứoc đến giờ anh vẫn luôn coi em là bạn thân, bạn cùng lớp mà , em chả thik xưng anh em, có thể là em cũng ko đủ can đảm để gọi anh như thế !! em sợ ......., từ trc đến giờ em vẫn là 1 con bé bướng bỉnh , mặc dù yêu anh nhưng cái tôi trong em quá lớn , nên em chỉ biết im lặng, mọi người bảo em là đứa giấu cảm xúc quá giỏi , quá kín, ....nhưng bây giờ em chẳng muốn giấu tình cảm với anh nữa ...em sắp xa anh zồi , anh ạ..
    nhưng tình cảm em dành cho anh fải làm thế nào đây !! em ko cam tâm để tình cảm của chúng mình dang dở như thế !!!
    Anh chẳng bảo em hãy chờ đợi ư, chờ đến khi anh quên đc người con gái kia, chờ đến khi nào hả anh ??nếu ngày đó ko bao giờ đến ......
  3. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    em ah, anh sắp về Hànội đây mà sao anh ko cảm thấy vui em nhỉ
    lần đầu tiên anh ko có cảm giác háo hức nôn nóng để về Hànội.
    Có lẽ anh yêu em
  4. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em yêu anh nhiều. Anh đừng nghĩ rằng phải yêu em vì một lí do nào đó. Em yêu bằng tất cả những chân tình mà em có. Em nghĩ anh hiểu em mà. Em luôn yêu như ngày nào, bây giờ và mãi mãi.

Chia sẻ trang này