1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những con ruồi trên mạng.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi NguyenNhuNhien, 19/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng những con ruồi trên mạng.

    ...Ăn cướp, trấn lột, lừa đảo và trộm cắp...Những việc ấy Hắn làm tháo vát thành thạo, tỉnh táo và khôn ngoan như một nhà tu hành già sáng suốt thầm lặng và ung dung thực thi Lẽ Đạo của mình.
    Hắn yêu hoa lan lắm! Hắn am hiểu về hoa và nghệ thuật cây cảnh. Hắn có thể ngồi trò truyện hàng giờ về nghệ thuật thư pháp, hội hoạ và các thú chơi tao nhã khác.
    Khốn nỗi hắn chẳng bao giờ chịu bỏ tiền ra mua những thú chơi mà hắn thích...Ấy vậy là những chú chim mồi đắt tiền trong các dinh thự sang trọng cứ được dịp sổ ***g tung cánh. Những giò lan quý phái, những bức danh hoạ, những đồ vật tinh xảo, những cực phẩm có liên quan đến trà cứ lần lượt thăng hoa cùng sương khói...

    Sáng nay hắn tự hào đưa bạn hắn quay trở về với nguồn cội nông dân của hắn. Hồ hởi xắn tay ra vườn mía và cầm dao một cách lương thiện.
    Nhìn những vết dao ngọt tươi hơn lọn mía mềm, khiến tôi nghĩ tới một thú chơi khác của hắn...Thú chơi ấy chẳng có gì là tao nhã, ngược lại...quoái đản !...Hắn thích sưu tập tai của những kẻ hắn cho là " có đôi tai không biết lắng nghe ". Mặc dù hắn chẳng bao giờ giữ lại những vành tai mềm oặt và tái bợt ấy.


    Hắn đang ngồi kia, tấm lưng to bản và hơi khoòng như con đười ươi lừng lững đặt dấu chấm hỏi giữa trời...Bộ mặt vừa gầm ghì vừa hầm hố của hắn đã được những vòm hoa sáng màu buông rèm che ẩn. Riêng đôi tay dài rắn chắc với những hình xăm lẩn quất cùng cây lá đang thản nhiên bóp vụn những tảng phân khô rồi chậm rãi rắc đều quoanh các khóm hoa...Đôi tay quấy trời và bạt sóng với đôi tay " nông dân " này, đâu có khác gì nhau?.
    Sẽ chẳng có gì đáng tả tiếp, nếu không có một giọng oanh vàng thánh thót vọng sang :

    _" Anh Bình cho em xin khóm hoa màu trắng kia đi...! ".

    Hắn ngừng tay ngước nhìn nàng tiên áo trắng...rồi lặng lẽ bốc một tảng phân khô còn ngái mùi ô uế, tiến về phía hàng rào thưa đưa cho oanh vàng thánh thót :

    _ Em cầm lấy, bóp nát ra rồi rải đều nên cụm hoa nào em thích nhất. Anh sẽ bứng nó, tặng em .

    Nàng tiên áo trắng đỏ mặt, bối rối rải những bước chân cùng lời chào lắp bắp : " Thôi...để lần sau em...xin...!".

    Hắn nheo mắt nhìn xa, rồi bất giác nhếch khoé môi thả một nụ cười mỏng và trong như cánh hoa buổi sáng...bay theo sau cánh hoa ấy là một dòng danh ngôn không kém phần thanh thoát : " _ Đàn bà và phụ nữ...Tất thảy đều yêu hoa, nhưng chẳng bao giờ chịu hiểu rằng...Hoa đẹp vì...*** ! ".
  2. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    " _ Đàn bà và phụ nữ...Tất thảy đều yêu hoa, nhưng chẳng bao giờ chịu hiểu rằng...Hoa đẹp vì...*** ! ".
    Chết cười bác này
    Sặc nước
  3. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Hoa đẹp vì...được cắm vào Bình phân đủ nước vừa.
  4. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong . Không bàn về nội dung . Cho mình hỏi tí .
    "Viết tặng những con ruồi trên mạng" ? Ý gì ? hì hì
    và cái câu "danh ngôn" của nhân vật hắn cuối cùng làm mình phải nghi ngờ : liệu có phải người yêu hoa , đặc biệt là hoa lan ?
  5. CloudStrife

    CloudStrife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bác đang nhận quà đấy ạ
  6. mea_ngoan

    mea_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy chứ .
    Tớ chỉ thắc mắc là chi tiết Tai người có thực sự hợp với nội dung ko? Đoạn đầu, nếu có đoạn chen vào giữa 2 dòng đầu tiên để chuyển ý thì sẽ ko tạo cảm giác hơi hẫng cho ng đọc.
    Viết sai chính tả hơi nhìu
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi nhé, câu trên sai rồi bạn ơi . Hoa đẹp nhờ có ánh nắng .
    Chuyện này đúng thật là Thuyền vô tình biết qua . Sau vườn nhà Thuyền có3 cụm hoa hồng rất lớn . Xung quanh nhà Thuyền đều có hệ thống tưới nước tự động nên cam đoan cả 3 cụm đều có lượng nước đầy đủ như nhau cả . Phân bón thì Thuyền lười lắm , hông bao giờ đi mua thức ăn cho các cây trong vườn cả . Ba năm trước cả 3 cụm hoa đều được nắng như nhau cả nên hoa đều tuoi đẹp . Mùa hè lúc nào cũng có hoa cắt để trong nhà . Nhưng năm nay, hai bụi hoa van tươi tốt nhưng bông hoa không còn đẹp như xưa, như bụi hoa thứ 3 . Vì xa xa có cây dâu rừng, nó mọc cao lên và che bớt đi ánh nắng buổi trưa và buổi chiều trên 2 bụi hoa đó .
    Chắc sẽ phải bữa nào cưa bớt các nhánh cây dâu rừng đi quá .
    ==> có thể nói hoa thiếu ánh nắng sẽ không tuoi đẹp chăng ?
    Người phụ nữ cũng vậy . Dù có đủ tiền tài, dù có đủ danh vọng, có đủ thành công , có tài trang điểm , biết xài mỹ phẩm, biết làm đẹp ect ... nhưng nếu thiếu một tình yêu như ánh nắng chiếu lên đời họ, nếu không có đuoc 1 nguoi đàn ông đam mê họ, tự họ rồi cũng sẽ tàn lụi đi mà thôi . Phân bón và nươc đối với hoa, cũng là giống như những thứ trên đời rất cần để họ sinh tồn , để sinh sống . Đã đành thiếu nhung cái đó, họ sẽ chết . Tuy nhiên , nếu sống mà muốn đẹp đẽ, cũng như hoa cần ánh nắng vậy, nguoi phụ nữ cần có tình yêu !
    Mà đúng vậy ! Chẳng phải là, "trong mắt tình nhân xuất Tây Thi" là gi ?
    Sorry bạn nhé khi Thuyền đã xen vô bình luận quan điểm của bạn .
    (Thuyền viết bài này , sửa lên sửa xuống cho khỏi sai tieng Viet nhieu lắm rồi đó . Nhưng biết chắc sẽ vẫn còn lỗi nhiều lắm, nên xin lỗi box Văn Học nhé )
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 26/07/2007
  8. logspam

    logspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Một con ruồi viết tặng các con ruồi khác trên mạng.
    Vậy chủ đề bàn về .. *** là đúng quá rồi còn kêu gì nữa
    Nói đùa vậy các bác đừng chửi em nha ...
  9. __LeaFArT__

    __LeaFArT__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bạn này "thực tế" quá. Với lại, hơi lạc đề nữa.
    ____________________________________
    Theo mình thì, bài viết hay, khá giằn vặt, có chiều sâu... và, là một món quà giá trị để tặng đồng loại.
    P/s:chỉ góp ý thôi: đừng tự đè nặng quá, nhẹ nhàng hơn một chút sẽ thấy thoải mái hơn đấy
  10. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Không , mình thích bài viết của bạn Thuyền lắm . Hì hì , mình cũng yêu hoa , đặc biệt là hoa lan .

Chia sẻ trang này