1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những con ruồi trên mạng.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi NguyenNhuNhien, 19/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thanx Fandi ... Viết dở vậy mà cung được bạn thích . Thanx thanx thanx .... By the way, tò mò vô đọc tâm sự của bạn, thấy lại hình ảnh chính mình hơn 10 năm về truoc . Đại khái là .. yêu người lớn tuổI hơn mình đó . (hông biết đọc bài cúa bạn hiểu có đúng hông, nếu hông đúng thì xin lỗi, ok ?)
    Chúc bạn mãi nóng bóng với trái tim của bạn
    @LeafArt, thanx comment của bạn . Thuyền là dân kỹ sư, nên đúng là cái nhìn hơi quá thực tế .
    Vô tình ghé box Văn Học vì Thuyền tò mò click vô profile của một thành viên box Lam Đẹp đang .. chọc phá box bên Thuyền . Dọc bài này thấ thú vị nên post thôi . Sorry nha, đã làm phiền box ..
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 28/07/2007
  2. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Bác Thuyền viễn xứ là mod bên đó mà. Đâu có ai bên box chúng em sang đấy phá nhà bác đâu ạ.
    Còn hoa đẹp vì cái gì thì em nghĩ trước tiên vì bản thân nó là HOA. Sinh ra để đẹp chứ. Những "công cụ" khác dù diễn tả "thực tế" như bác NhuNhien hay "bay bổng" như bác Thuyền thì cũng chỉ là ... dụng cụ trang điểm thoai.
  3. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    hì,dạ , đúng là em đang có vài chuyện rất phức tạp . Và em cũng sắp là dân kĩ sư . Đam mê truyện chút thôi . Cảm ơn anh đã chia sẻ.
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng ra phết gây cảm giác tò mò cho người đọc từ cái tên topic rõ ruồi ..hihi ..gửi bạn câu truyện nhỏ nhé
    El Dios de las Moscas" (Thượng Đế của những con ruồi)
    Marco Denevi
    Những con ruồi tưởng tượng Thượng Đế của chúng. Đó là một con ruồi khác. Thượng Đế của những con ruồi là một con ruồi, có lúc màu xanh, có lúc màu đen và vàng kim, có lúc màu hồng, có lúc màu trắng, có lúc màu tím, một con ruồi bất khả tư nghị, một con ruồi tráng lệ, một con ruồi quái đản, một con ruồi kinh khủng, một con ruồi tốt bụng, một con ruồi ưa trả thù, một con ruồi công chính, một con ruồi trẻ trung, một con ruồi già nua, nhưng ngài vẫn mãi mãi chỉ là một con ruồi.
    Có những con ruồi thêu dệt rằng ngài to kềnh như con bò mộng, có những con ruồi khác nghĩ rằng ngài cực nhỏ đến nỗi không thể nhìn thấy. Trong một số tôn giáo, ngài không có cánh ("Ngài bay", chúng biện luận, "nhưng không cần cánh"), nhưng trong những tôn giáo khác, ngài có vô số cánh. Có nơi cho rằng ngài có cặp xúc tu to như cặp sừng, và nơi khác lại cho rằng ngài có những con mắt mọc quanh hết cả cái đầu. Có những con ruồi cho rằng ngài không ngừng kêu vo ve, và những con khác cho rằng ngài bị câm, nhưng dù thế nào đi nữa thế giới ruồi vẫn thông tri với ngài một cách hữu hiệu.
    Tất cả ruồi đều tin rằng, khi có những con ruồi chết, ngài sẽ mang chúng lên thiên đường. Thiên đường là một đống thịt ươn, thối và rữa, và linh hồn những con ruồi chết có thể nhấm nháp suốt cả một vĩnh cửu vẫn không hề suy suyển; vâng, cái mớ rác rưởi linh thiêng này sẽ không ngừng tái sinh và phục hồi bên dưới đống ruồi nhung nhúc -- toàn là những con ruồi tốt. Bởi đối với những con ruồi xấu, đã có một cái địa ngục. Cái địa ngục dành cho lũ ruồi bị trừng phạt là một nơi không có ***, không có rác rưởi, không có mùi hôi thối, không có bất cứ thứ gì cả; đó là một nơi bóng nhoáng vì quá sạch sẽ, và mọi vật sáng ngời dưới ánh bạch quang; nói cách khác, một nơi ghê tởm.

    Bạn có tài viết thật đấy chỉ có điều đôi mắt bạn còn đang mù mầu như những con ruồi nó chỉ có thể nhìn được hai màu đen và trắng ..không hiểu cuộc đời này còn có bao nhiêu mầu sắc thú vị hơn .
    Hihi đừng trách tớ hihi cả box Văn này biết mùi của tớ ra sao rồi mà
  5. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hắn không buồn ỉa, với lại hắn chẳng có hứng thú qoái đâu mà ỉa. Hắn thích ỉa nơi bờ sông, ỉa giữa cánh đồng hơn là ỉa ...trên mạng.
    Chỉ tại mấy thằng Cu Ruồi rất thộn ấy cứ nhằng nhặng bám theo cái Topic dịu dàng tựa mật ong và sáng trong hơn sương sớm ấy của hai người bạn hắn...Thế là sẵn lòng hào phóng và nghĩa hiệp, hắn nhảy phóc lên mạng, đẩy đánh " ót...!" một bãi cho mấy thằng cu thộn ấy bu sang.
    Phúc tổ ba đời để lại cho chúng nó là hắn đã buông khuyên can, chứ không thì cái thằng Ăn Cướp mang tên Sự Thật ấy đã lẳng lặng dò tìm từng đứa mà lần lượt xẻo tai chúng rồi.
    ***
    Hắn có đôi chân dài, nhẹ nhàng và thanh thoát như Gió, giọng hắn trong như tiếng sáo diều thả giữa trời khuya, mà người ta thả diều trong đêm khuya cốt chỉ để nghe âm thanh của nó. Thằng Ăn Cướp khoái nghe hắn ngâm Kiều lắm. Nếu có gì để hắn đáng nói vể Tình Bạn, thì chỉ có hai thằng xứng đáng được hắn nhắc tên: Một thằng là Ăn Cướp đích thực ( như thế vẫn còn chưa đủ ), còn một thằng là Nhà Sư Phạm chân chính. Hắn đến với bạn bằng sự dịu dàng và trong sáng đan nhiên, còn hai thằng bạn đến với hắn bằng tài sản lớn nhất mà chúng có. Thằng Ăn Cuớp có tài sản lớn nhất của nó là cái mạng, nó sẵn sàng xả thân vì bạn khi cần. Còn thằng kia thì luôn điềm tĩnh và thầm lặng, vì vậy chẳng ai dùng ngôn ngữ để tạc tượng bao giờ, trừ khi đó là bức tượng tâm hồn. Cả ba đều yêu tự do và yêu Gió...
    ***
    Khi có ai đó đánh thức từ trong sâu thẳm tâm hồn bạn những gì hoang dã và nguyên sơ nhất, hoặc bị lãng quên, hoặc cố tình che đậy. Những vùng sâu thẳm ấy sẽ bật ra những âm thanh đúng với bản chất thật của nó...
    Những con ruồi cũng vậy, bạn đừng ngạc nhiên và tự ái khi tôi nói: âm thanh sâu thẳm của những con ruồi nghe lợm nhợm như tiếng chân người đạp trên bãi *** nhão...
    ***
    ...Hắn không buồn ỉa, với lại hắn cũng chẳng có hứng thú quái đâu mà ỉa...Nhưng vì hắn vốn thanh thoát và hào phóng như Gió, nên không thể phụ bầu nhiệt huyết " như ruồi " của mấy thằng cu thộn, thế là hắn...ỉa !.
  6. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    1 người đàn ông kô mặc j chổng xuống bờ sông thì gọi là "Chim sa cá lặn" .
    1 người đàn ông không mặc j ngồi giữa đồng thì gọi là "Đất lành chim đậu" .
    Được mps sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 31/07/2007
  7. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Thấy mạng, anh chàng nọ thoát y toàn thân để hóng gió . Một lát sau, một cô gái xinh đẹp đi qua và anh ta vội che chỗ cần che lại.
    Thấy anh chàng che che đậy đậy, cô gái tò mò hỏi một cách ngây thơ:
    - Anh có cái gì mà che thế?
    - À! - Anh chàng lúng túng.- Đó chỉ là một con chim nhỏ.
    Cô gái gật đầu vẻ hiểu ý rồi tiếp tục đi dạo trong khi anh chàng lăn ra ngủ.
    Khi thức giấc, chàng trai thấy mình đang nằm trong bệnh viện, với chỗ kín đau đớn vô cùng. Bác sĩ hỏi anh ta:
    - Có chuyện gì vậy?
    Chàng trai đáp:
    - Làm sao tôi biết được cơ chứ? Tất cả những gì tôi nhớ là tôi đã cởi đồ, nằm trần truồng và một cô gái đến nói chuyện với tôi. Rồi sau đó, tôi thiếp đi mất và bây giờ nằm đây!
    Ông bác sĩ tìm cô gái nọ trên mạng. Khi gặp được cô, ông hỏi cô đã làm gì với của quý của anh chàng tội nghiệp.
    Cô gái đáp:
    - Tôi buồn quá, thế là tôi quay lại chơi với con chim nhỏ đó. Tôi vuốt ve nó nhưng nó lại nhổ bọt vào tôi. Giận quá, tôi bèn bóp vỡ trứng, bẻ gãy cổ và đốt trụi tổ của nó.
  8. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Hay!Hay lắm .
    Em ứ dám ý kiến gì,kẻo mấy bác lại đổ thừa em đại tiện linh tinh trong này.
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Một con ruồi mang tên Sole vo ve bay qua hai món ăn khoái khẩu mang tên "văn học" và "thi ca"ở một chỗ không phải phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, phòng làm việc , nhưng vì chỉ là một con ruồi nên hai cái tên mỹ miều trên thực tế mang lại cho hắn một chỗ rất xứng đáng cho một con ruồi chân chính bu vào, và giao tiếp với những con ruồi khác bằng ngôn ngữ đích thực của loài ruồi...
    Vo ve..vo ve....
  10. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chúng nghĩ trong *** của hắn có thứ gì đó quý giá lắm, vậy là chúng xúm vào ăn, Trong khi ăn chúng chợt nhận ra chúng là ruồi, hay chí ít từ trong sâu thẳm của chúng cũng chứa đựng thứ gì đó hao hao giống ruồi, điều mà chúng hoặc bấy nay chưa nhận ra, hoặc cố tình không biết... Ấy vậy là chúng tủi phận, chúng ấm ức, chúng bức xúc , chúng hằn học với người đã cho chúng ăn, đã vô tình nhắc cho chúng nhớ đáng lẽ ra chúng không nên là...Ruồi!.
    Trong khi ăn, chúng cũng không ngừng bàn tán về thứ cực phẩm mà Tự Nhiên đã dành cho, đã hào phóng khoản đãi chúng...Thế là tư tưởng chúng dẫn chúng vào con đường mang tên Ước Muốn. Con đường đó có hai ngã rẽ Tham Vọng và Ý Chí. Đương nhiên với bản chất tham lam và...củ chuối... vốn có, chúng chọn ngay ngã rẽ dã đề sẵn tấm biển " Tham Vọng ".
    Nhờ có tham vọng, chúng cũng mang mang nhớ tới hai từ " lao động ". Nhưng chúng quên rằng lòng tham chẳng bao giờ đi chung với sự sáng suốt và tế nhị...Điều đó dẫn chúng đến sự lầm tưởng rất...thộn. Chúng lầm tưởng chúng đang lao động nghệ thuật, chúng đinh ninh rằng chúng đang sản sinh ra nhứng giá trị cảm xúc và trí tuệ gì đó lớn lao lắm, và bổn phận của chúng là phải đóng góp cho nền văn minh mà người ta gọi là " công nghệ thông tin " này.
    ***
    Hắn lại ỉa...Ỉa rất hào phóng, vì hắn biết những con ruồi cũng có niềm hạnh phúc riêng của mình. Hắn tôn trọng điều đó.
    Trong khi ỉa hắn nghĩ : " Nếu những con ruồi kia đủ thông minh và nhạy cảm để hiểu được rằng những thứ mà chúng đang thưởng thức kia được thải ra từ đâu, chắc hẳn chúng sẽ bớt " ruồi " đi đôi chút.

Chia sẻ trang này