1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những con ruồi trên mạng.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi NguyenNhuNhien, 19/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết vì sao hoa đẹp không ? vì chính tâm hồn bạn đấy - Nếu tâm hồn bạn trong trẻo ,nhẹ nhàng thanh thóat , đầy những niềm vui và ước ao của một cuộc sinh tồn thì ánh mắt bạn sẽ nhìn đời khác đi , bởi nó sẽ phản chiếu đúng chiều sâu mà tâm hồn bạn có được .
    Sư thô thiển khi đối xử ..cho dù ở một góc độ về lý vẫn đúng Hoa đẹp nhờ phân bón - nhưng về tình Hoa đẹp còn nhờ người biết chăm, biết nâng niu quý trọng , biết thưởng lãm , biết dành hết tinh khôi cho hoa .
    Hoa như người con gái - trời sinh ra làm hoa- làm người để mang cái đẹp cho đời - Hoa cần sống cần đất , nước, phân, mắt trời , ánh nắng ...đó chỉ là thứ yếu . Điều quan trọng nhất đó là Hoa biết sống để làm gì ? và ai cần cho hoa - ? trả lời câu hỏi này bạn đã đi tìm được ý nghĩa thưc để Hoa tồn tại .
    Lá vẫn rất thích được ngắm hoa nở về đêm dù lòai hoa dại vô tri hay nụ quỳnh sớm nở tối tàn ..nhưng cảm nhận là : một lần làm hoa để được khoe sắc ..được mang hương dâng tặng cho đời - một lần thôi để lòng không thổn thức - bởi vì đời ta nở ngát hương hoa .
    Lòng như nhỏ bé nụ quỳnh
    Nữa đêm huyền diệu chuyển mình thành hoa
    Ngổn ngang một cõi vào ra
    Nghe chật chội giữa mênh mang cuộc đời
    (thơ của Cambuon)
    Mong rằng trong mỗi chúng ta sẽ là một đóa hoa ..cho đời và cho những người yêu dấu . Hoa cần sống , cần nâng niu và cần gìn giữ ...một thông điệp Người ơi .
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0

    Wow ! Lá lại thích bài viết này ghê cơ ...con ruồi chỉ nhìn được hai màu đen trắng ..và nó chỉ mãi là MỘT CON RUỒI không hơn không kém
  3. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Đừng cho rằng những gì lóng lánh đều là vàng .
    Con quỷ dù khoác áo cha cố vẫn là con quỷ,chỉ lừa bịp được những ai cả tin,nhẹ dạ và...vui tính.
    Cái gì cũng có giới hạn của nó,đừng ngỡ rằng cứ khoác bộ cánh sặc sỡ,cao siêu triết lý là thoát khỏi thân xác phàm nhân.
    Hiểu được đến đâu thì hiểu,không thì cứ tự sướng đi.
  4. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    cáu và lầm ý người khác, giận mất khôn.
  5. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ...Hôm nay tâm trạng của hắn không được tốt , điều này chẳng có liên đếch gì tới những con ruồi...ngoại trừ việc hắn sẽ ỉa ít hơn, ỉa tao nhã hơn. Hắn nhớ tới Dawin...Ừh...Dawin có thời cũng thích chơi với...ruồi. Nhưng đối với những con ruồi, thế giới mà ông dành cho chúng có lẽ giống địa ngục hơn. Còn hắn, hắn chơi với ruồi cũng giống như Jaclondon chơi với chó vậy.
    Thây kệ...! Chúng cứ việc bàn tán về thiên đường của chúng ( những con ruồi ý mà ). Còn hắn, hắn quan tâm tới cái hậu môn của hắn hơn.
  6. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    Ngộ nhỉ?Cô gái đốt tổ chim mà Chàng không ngửi thấy mùi " Khét " đặc trưng của.... Chất sừng bị cháy à bà con?
  7. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ...Hắn thề là những cục *** mà hắn ỉa không vĩ đại đến nỗi che khuất cả giang sơn của những chú ruồi. Chỉ tại lũ chúng nó vừa tham vừa tạp, cứ chúi mũi mãi vào những đống *** của hắn mà không biết rằng phía trên đống *** ấy còn có cả một bầu trời rộng thênh thênh và chan hoà ánh sáng. Chúng cũng không biết rằng, đằng sau đống *** ấy vẫn ngát thơm hương đồng gió nội, dòng sông vẫn mềm mại dịu hiền như bàn tay trinh nữ vuốt ve, những cánh cò vẫn tự do sải cánh niềm tin trên đất mẹ...
    Có lúc hắn mỉm cười, nụ cười của Gió, khi nghĩ đến những chú ruồi của Dawin...Ừ, những chú ruồi trong phòng thí nghiệm của Dawin đôi khi còn có ích và đỡ phiền phức hơn những chú ruồi trên mạng.
    Hắn cũng không ngạc nhiên khi trên các Diễn Đàn, các nhân tài cứ lần lượt ra đi, bỏ lại sau lưng mình sự im lặng đầy khinh bỉ...Họ quá đỗi nhạy cảm, dễ bị tổn thương, hơn nữa lại chẳng chịu đi chung đường với cái lũ vừa thô, vừa...khửn ấy. Hắn thì lại khác, hắn lì lợm và vững như núi quen rồi. Hơn nữa, hắn đang chờ đợi và kiếm tìm một người trên mạng, trong khi đợi chờ, chơi với lũ ruồi cũng thấy...vui vui.
    Đã lâu lắm rồi hắn không cầm bút viết. Không phải hắn lười, chỉ vì mỗi khi cầm bút, hắn chẳng bao giờ chịu viết những gì hắn cho là " nghèo giá trị ".
    Hắn có nét chữ đẹp lắm. Những khi hắn hiền từ nét chữ ấy vừa dịu dàng vừa mại mềm, chuẩn mực như những nét chữ đẹp nhất trong các tấm bằng khen hoặc huân huy chương thời xưa vậy. Cũng có lúc hứng chí, hắn thảo bút nhanh và nhẹ nhàng như thư pháp, như gió vờn trên sa mạc thênh thênh...Hắn chưa bao giờ tự hào về điều ấy, cũng chẳng chịu bán tài năng ấy cho ai.Chỉ có duy nhất một lần trong khi say, hắn thảo bút đề thơ xuân tặng bạn.
    ...Hắn nhớ cái thằng thầy giáo_nhà mô phạm chân chính với đôi mắt trũng sâu thăm thẳm ấy, đã ngồi lặng im hàng giờ để hắn tạc tượng vào hồn. Những bức tượng của ước mơ và hiện thực...Hắn nhớ thằng Ăn Cướp, nhớ cái cốt cách vừa ngang tàng vừa tao nhã của nó...nhớ cái cách nó pha trà trên con thuyền nhỏ giữa hồ vào những đêm trăng.
    Khi nhớ bạn, hắn hay đọc thơ Tagor, giọng hắn trong và thanh như bản thánh ca buổi sáng. Những âm hưởng của Lời Dâng cứ được hắn thả đều, thả đều như những giọt Piano gọn gàng và thanh lịch nhất.
    Dạo này đang bước vào mùa mưa...Hắn ngồi chụm đôi chân đã sải dọc khắp triền đất nước mà nhìn những giò lan đang hứng hương trời. Những lúc như thế hắn ghét ai làm phiền hắn, cứ để hắn một mình trong thế giới riêng tư...
  8. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Darwin có thí nghiệm với ruồi hay sao nhỉ?Sao không biết nhỉ?Theo tớ biết chỉ có Morgan mới nổi tiếng về làm việc với ruồi giấm.
    Mà đằng ấy cứ phóng uế cả ngày mà vẫn chưa mệt hay sao???
    Đừng nóng,không thì lại lung tung cả lên
  9. __LeaFArT__

    __LeaFArT__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ăn miếng trả miếng với người kém ơn mình như thế là hay sao? Kẻ vui đùa với ruồi thì không là ruồi chắc?
  10. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó ...say *** rồi, rõ khổ ! . Chẳng phải khi tạo ra vạn vật , Thượng Đế đã ban tặng cho mỗi loài những món quà tương ứng mà loài đó xứng đáng được nhận sao?.
    Trong một lần đối ẩm, Bố Già đã dạy hắn rằng: " Con phải sống như thỏi thép bọc đường cho cái lũ tham lam ấy cạp phải mà rụng bớt răng đi ". Khi đó thằng Ăn Cướp không có mặt, nó đang ẩn mình trong thế giới riêng của nó...
    Hắn chưa đủ tàn nhẫn và lạnh lùng để sống như lời Bố Già đã dạy. Những lúc ham vui, hắn vẫn đem *** phủ lên vàng cho thằng nào rớ được thứ nào thì rớ. Có lẽ từ ngàn kiếp trước, khi tạo ra loài người, Thượng Đế đã thổi linh hồn vào...chỗ ấy của hắn.
    ***
    Bão đến rồi, hắn ra ngoài đứng dựa lưng vào cột cổng, ung dung gắn điếu Marl trắng lên môi rồi xoe tay châm lửa đốt. Nhìn những đụn khói vừa nhả ra khỏi miệng đã lập tức bị gió cướp đi mất hút . Hãy cướp đi, anh bạn trẻ. Tuổi trẻ chẳng là gì khi không có những giây phút cuồng điên. Cuồng điên trong tự do và sống tột cùng với nó...Hãy cướp đi, hỡi hiện thân của sự nộ cuồng, hiện thân của sự lặng thầm dịu hiền và thanh thoát. Hãy cưỡi tự do bay qua cõi đớn hèn... Và hãy nhớ khi Thượng Đế tạo ra ngươi thì có nghĩa là ngươi đã có lý do để tồn tài và hiện hữu, đừng quên tự hào viết hai chữ : Ngày mai...!

Chia sẻ trang này