1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những dấu yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi piccolo, 24/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mệt mỏi nên đi ngủ sớm. Và miên man. Trong giấc mơ, tôi lại gặp anh, nhưng "đến cả giấc mơ cũng không còn lành lặn", tôi và anh vẫn chẳng thể tìm thấy điểm tương đồng.
    Thời gian này thường tâm sự với một người. Đó là người mà tôi cũng chưa từng một lần thử hình dung, chỉ biết rằng tôi có thể và vẫn đang nói chuyện với người ấy. Vô hình trung người ấy lại biết rõ nhất ngững suy nghĩ, những tâm tư, tình cảm của tôi lúc này.
    Hôm qua thấy T PM nhắn tin, hỏi tôi "Sắp đến SN rồi đấy, bảo 15 nhắc tớ mà không nhắc à?" Tôi bật cười. Đó chỉ là trong lúc đùa, tôi trêu T tôi sinh ngày 19/08. Vậy là T tin. Khổ thân, không biết lúc biết được đó là sự thật thì có tức không nhỉ?
    Hôm qua vô tình đã làm cho ai đó tức. Mới sáng sớm đã có chuyện không vui rồi.
    Nhưng dù sao đó cũng chỉ là chuyện nhỏ, chuyện ảo, tôi chẳng cần quan tâm. Nhưng muốn biết đó là ai, vì không nghĩ có người lại bất lịch sự đến như vậy.
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ngạc nhiên vì tự nhiên thấy V gọi chat. Lâu lắm rồi tôi cũng chẳng quan tâm là có một cái nick như thế. Tôi đã cho nó vào Group Rarely rồi cơ mà.
    Và lại nói chuyện, lại hỏi han, lại cứ như hai người bạn thân lâu không gặp mặt. Bây giờ tôi cũng chẳng quan trọng chuyện đó nữa, để được như tôi và V là một điều khó, tôi biết, vì sau tất cả những gì xảy ra, V không hề ghét tôi, không hề suy nghĩ xấu về tôi, và tôi cũng không thể không là bạn của V được. Nhưng tôi mong muốn sẽ chỉ là bạn, V đừng làm tôi khó xử như những ngày vừa qua, đừng làm ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống riêng tư của tôi, và hãy nhớ rằng tất cả đã là quá khứ!
    Mấy hôm nay đôi mắt của tôi thực sự mỏi mệt, tôi lo cho chúng. Ngại đeo kính, ngại đi khám, ngại ngại ngại...
    Lâu lắm không có tin tức gì của Noname, vừa nhớ ra và gọi điện. Biết là cậu ấy không giận, thế là ổn.
    Còn bây giờ phải đi măm măm.
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Những ngày gần đây tôi sẽ phải đi làm về sớm. Tôi có nhiều việc quá, và hi vọng những công việc ấy sẽ làm cho tôi vui.
    Trời u ám nên nhìn vật, nhìn người cái gì cũng u ám. YM thì cả ngày dường như cả ngày chẳng chát với ai. Hôm nay HR bảo dạo này viết được những gì rồi mà im hơi lặng tiếng thế, TJ thì bảo cho tôi xuống under member bây giờ!
    Thực ra tôi cũng chẳng có hứng gì cả. Cái site suốt ngày chuyển đổi, lỗi lầm. Phát chán. Nhưng tôi vẫn cố gắng cho dù tôi không thích lắm, nhưng không phải không thích là được.
    Tự nhiên thấy lạnh. Và buồn ngủ thực sự. Giá như lúc này tôi được về nhà mà không phải làm gì, mà chỉ việc nằm xem TV và ngủ. Từ ngày có T, tôi không được là con mèo lười nữa. Tôi không được đi làm về là ngủ luôn nữa. Như một người có con mọn, thế này cứ bảo làm sao không lấy được chồng.
    Xem nào, phải thu xếp đi chùa chứ! Tôi rất muốn đi, muốn lắm, vẫn biết là không được nói trước rồi lại không thực hiện được thì sẽ mang tội, nhưng ngoại cảnh làm tôi không thể thực hiện được. Ban ngày thì bận, tối thì không dám đi. Liệu các cụ có hiểu cho cái Tâm của tôi không nhỉ?
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tối qua về mệt quá, may mắn thay T lại bảo tôi ra ngoài ăn, Thế là không phải nấu cơm. Từ ngày có T, tôi ăn uống điều độ lại lười vận động, cả ngày ngồi ì một chỗ nên béo lên thấy rõ. Tôi sợ quá.
    Hôm qua nói chuyện với chị H, chị ấy bảo M rất quý tôi. Đó cũng chính là lý do đến bây giờ tôi còn làm việc cùng M. M đen, ăn nói như một bà cụ non, nhưng duyên kinh khủng. Sau này chắc lại làm tan vỡ trái tim của ối anh chàng.
    Mấy ngày hôm nay thường hay đi ngủ sớm, có lẽ đôi mắt quá mệt mỏi khi tối qua vừa bật máy tính lên và ngồi vào máy thì nước mắt cứ thi nhau chảy. Cứ như là xúc động quá vì lâu không được gặp máy tính ấy.
    Và ngủ mê mệt. Lại còn mơ. Những giấc mơ cứ đan xen nhau, không đầu, không cuối. Những ngày này những giấc mơ thường dành cho bè bạn, hôm qua nhớ là có mơ về A, trong mơ, nó vẫn khéo y như ở ngoài đời vậy!
    Sáng nay đi làm run người lên vì lạnh. Mọi việc suôn sẻ từ lúc đến cơ quan (cứ thế mà phát huy!). Mỗi tội đã chuẩn bị các thứ mẹ gửi để mang đến cơ quan ăn, thì lại quên mất. Ôi trời cái tội hay quên.
    Tối nay hoặc mai sẽ đi Big C, hay 1 cái Siêu thị nào đó. Không phải đi để thư giãn nữa, không phải đi để đốt xiền nữa, mà là đi để mua cho cơ quan một số thứ. Tôi không hay uống trà và café, nhưng khổ thân Baba, lâu lắm không được uống café ở cơ quan rồi!
    Ngày mới chẳng có nắng lên, nhưng tôi vẫn muốn hát tặng mình câu hát "Một ngày mới nắng lên, em dang tay chào đón" để tăng thêm sinh khí cho cả một ngày bận bịu.
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên ngồi nói chuyện mới nhớ ra là đêm qua đã mơ được ăn bánh Trung thu Kinh Đô - nhưng hương vị lạ lắm. Có lẽ năm nay Kinh Đô ra mẫu bánh mới chăng?
    Tự nhiên mong đến Rằm trung thu quá!
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Vắng lặng quá. cả phòng có mỗi hai người, là tôi và Sếp. Sếp thì chat với bạn Sếp, chả biết em nào, thỉnh thoảng lại bảo "Con bé này Tiếng Anh khá thế!"
    Đang lang thang trên trang web quen thuộc bỗng thấy cái mặt vàng nổi lên. V gọi tôi. Lạ, từ hôm gặp về lại hay liên lạc với tôi lạ.
    V bảo tôi có khác xưa, nhưng V thấy tôi vẫn thế. "Vẫn thế là thế nào?" "Vẫn được bạn bè yêu quý", "nhưng sao mình thấy G vẫn buồn"
    Liếc sang thấy Sếp có tới 3 cửa sổ chat. Thế này thì Sếp "cao thủ" hơn em rồi. Thế mà dạo trước cứ bắt anh em xoá YM đi, , báo hại cho các em phải down lại.
    Vẫn đang chat với V, và vẫn có thể tâm sự tại đây. Đang nói về cuộc sống, về hạnh phúc, và cả về tương lai. Trêu vài câu cho vui vẻ. Thấy thanh thản rất nhiều.
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Mưa không to nhưng sấm sét dữ quá. Muốn về cũng không về được. Ở văn phòng thì mạng chuối cả buồng, một lúc lại out. Cũng chẳng thấy ai pm, chẳng có ai tâm sự, Chán chết.
    Sao hôm nay rảnh rỗi thế nhỉ? Chẳng có việc gì làm, hay tại lười quen rồi, hay là vì làm nhanh quá mà cứ như là chưa làm gì vậy.
    Cái thú ngồi ngắm mưa rơi chắc cũng hay như cái thú của con trai ngồi nhắm rượu.
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lại gặp V và T'' chat. Nhưng đúng thật là chuối cả buồng, mạng một lúc lại đơ. Ghét thế.
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi về. Tôi đã định không đi, từ tối, nhưng H rủ nhiệt tình quá, mà lại ở nhà buồn nữa, nên cùng H và 2 cậu em họ, 9h30, vào Seventeen. Nhạc ầm ĩ, không khí quá náo nhiệt. Không thể nói chuyện gì được, đành chỉ nói những lúc người ta ngừng giữa bài. Và ngồi nghe là chính.
    Nhưng hôm nay có 2 bài hát rất hay. Một bài gợi cho tôi nhớ về anh và tự hỏi, không biết giờ này anh đang làm gì, rồi tôi lại tự cười mình vì suy nghĩ vớ vẩn ấy. Còn bài hát kia, ?oI wanna know what love is, I know you can show me. I wanna feel what love is, I know you can show me?. Tôi cũng muốn biết như vậy, nhưng có điều, tôi không biết ai sẽ là người thực sự chỉ cho tôi ?owhat love is? và để tôi có thể hạnh phúc vì điều ấy.
    Hôm nay tôi vẫn uống coctail, nhưng H nhờ cô nhân viên chọn cho tôi ly ngon nhất. Và đó là ?oMy love?. Trang trí đẹp, và uống ngon. Tôi nhìn thấy chữ ?oMY LOVE? màu đỏ rất đẹp ở trên bề mặt ly coctail màu trắng, và tôi không nỡ uống. Nhưng kỳ lạ chưa, uống mãi mà không làm vỡ được 2 chữ ấy. Cuối cùng còn lại hai chữ nằm trơ vơ trên cái ly hình tam giác. H trêu tôi, bảo, đó là My love anh dành cho em.
    Cả bọn phì cười. 3 người kia chọn bài My love yêu cầu người ta hát, nhưng chờ mãi chẳng đến lượt, thế là ra về.
    H cứ trách tôi ai bảo anh mời em về nhà anh ăn rằm thì em không đi, bây giờ lại phải ở một mình, ma bắt chết. Lúc ấy nghĩ thì cũng sợ, nhưng lúc này đây, khi tôi bật MTV thật to và ngồi viết những dòng chữ này thì chẳng có gì là sợ sệt nữa.
    Mấy ngày gần đây, trong máy điện thoại của tôi dường như chỉ toàn những tin nhắn của một người. Một danh sách dài toàn tên của người ấy. Xen giữa đâu đây, H bảo ?omấy hôm không gặp mà thấy em khác hẳn, không nhận ra nữa, gầy quá, phải lo giữ sức khoẻ chứ? làm tôi vẫn buồn cười.
    Những ngầy này tôi cũng thường chỉ nhắn tin cho một người. Tất cả chỉ là ảo, tôi không biết mình đang làm gì, đang nghĩ gì và đang như thế nào, tôi cũng chẳng biết người ta nghĩ gì về mình và nghĩ như thế nào, nhưng tôi chỉ biết rằng tôi thấy vui vui mỗi khi nhận được những pm, những messages, và ngược lại, cũng có hứng mỗi khi cầm máy lên và nhấc máy gọi. Tôi chỉ cần như thế. Khi có cái gì đó không phải là thật, thì người ta cũng nên tự hào vì trong một thế giới quá nhiều điều thực tế, tôi vẫn vui vẻ được với những thứ mà mình chưa hề biết thật sự như thế nào. Người thật, việc thật, bạn thân, bạn lâu năm còn có lúc chẳng hiểu được nhau, huống chi?. Nhưng tôi hi vọng ở khái cạnh khác, một khía cạnh tô điểm thêm cho cuộc sống. Tất cả sẽ làm cho cuộc sống đỡ nhàm chán hơn chăng?
    Nhưng tôi rất thích cách nói chuyện điện thoại của người ấy, không, cách dừng cuộc nói chuyện thì đúng hơn. ?oEm cúp máy đi!? chứ không bao giờ tắt máy trước hay đột nhiên cúp máy. Rất dịu dàng và khiến tôi không bị hẫng - tôi thầm cảm ơn anh vì điều đó.
    Tối nay đã chảy nước mắt, phản xạ tự nhiên, khi ngồi nghe hát. Mắt tôi mỏi quá, mỗi lần muốn viết mà không ngồi được lâu là tôi lại chỉ kêu than về điều ấy dù không muốn là người hay kêu ca. Nhưng tôi không muốn đeo kính!!! BT bảo tôi ?ocắt tạm 2 cái đít chai Coca mà đeo, đừng mua kính làm gì làm tôi bật cười. Hắn lúc nào cũng vui tính như vậy.
    00h
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nhắn tin rất nhiều, nhưng tin cuối cùng tôi nhớ tôi đã hỏi DK: Anh nghĩ gì về em? Sau tin nhắn ấy, tôi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
    4h38'' sáng nay tỉnh dậy, thấy đèn nhấp nháy. New message. MYL 19/08/2005.01:30 "Trước đây anh tránh đi sâu về nhiều đời tư. Giờ thì đã gặp một số vì quý phong cách nhau. Với em thì ban đầu tò mò, giờ thì vì em là em bây giờ".
    Chỉ một tin nhắn như vậy nhưng đã làm tôi vui, và đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi tỉnh giấc. Tôi vẫn thích bài hát "Vì đó là em", câu hát "Tôi yêu em vì chỉ biết đó là em", chính xác hơn là cụm từ "Vì đó là em". Chỉ cần như vậy, và tôi hình dung, tôi nghic tới DK. Tôi không muốn nói đó là một thứ tình cảm gì, vì đơn thuần đó chỉ là thứ tình cảm ảo, nhưng tôi thích cách anh nói, thích cách anh bảo "vì đó là em"...
    Sáng sớm trời vẫn lạnh. Khoác chiếc áo dài tay và vi vu qua Bờ Hồ. Con đường không quen thuộc nhưng tự nhiên thấy vui vui lạ. Định đi sớm để mua tặng D 2 cuốn nhật ký, vì thực ra cũng chẳng biết mua gì cho D nữa. Papa bảo hay là con mua thêm quyển DTT khác nữa, vì có bác ở cơ quan thích quá và mang về rồi.
    Thế là đi. Từ rất sớm. Khổ thân, ra đến Đinh Lễ vẫn chưa thấy hàng sách nào mở cửa. Thất vọng quá. Dân tình chắc nghĩ ai cũng có thời gian rảnh rỗi mà cả ngày đi mua sách được hay sao ý. Thế là vòng ra THD mua xăng, rồi về cơ quan. Và ngồi viết.
    Đêm qua đã mơ về D. Một giấc mơ có vẻ lành lặn hơn một chút, nhưng vẫn chẳng biết kết thúc như thế nào. Trong mơ dường như mọi thứ đều dễ dàng hơn thực tế. Tý nữa sẽ gọi hỏi xem bao giờ D về.
    Cái mạng ADSL củ chuối bắt đầu lắm chuyện rồi đây, chắc hôm nay vừa online vừa tức. Sếp thì hôm qua đã dặn là hôm nay sẽ "trốn vợ" đi chơi, nên ai gọi đến em cứ bảo anh đi công tác. chẳng biết hôm nay còn ai ở văn phòng nữa, chắc chỉ có tôi và Baba, chị P chắc nghe tin ấy cũng nghỉ luôn rồi.
    Trời hôm nay nắng đẹp. Bỗng chỉ muốn được đi biển hoặc là lên Sapa...

Chia sẻ trang này