1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những dấu yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi piccolo, 24/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hết một buổi chiều.
    Bây giờ lại phải đi, chắc cũng chẳng quay lại VP nữa. Mệt mỏi. Nhưng thôi, biết làm sao được.
    Một cuối tuần nữa lại đến, hi vọng sẽ là những chuỗi ngày vui, vui như cảm giác tối qua khi đang đi trên đường và thấy mùi hoàng lan dịu mát, vui như cảm giác cười sảng khoái khi đêm qua nói chuyện với H`, vui như những khi nhận được những pm ngộ nghĩnh,những câu chuyện cười đến đau bụng, những trang web dễ thương đến...giật mình, vui như tất cả những niềm vui cộng lại.
    Ngày hôm nay cười cũng nhiều quá!
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm đã phải mò sang cơ quan. Chỉ vì cái tính hay quên của tôi. Nhưng bây giờ thì mọi việc ổn rồi. May quá, chứ nếu không thì chắc tôi đáng bị đuổi việc mất!
    H` là người gọi điện cho tôi cuối cùng trong đêm và đầu tiên trong ngày. Anh ấy quan tâm đến tôi như một người anh thực sự, và đôi khi có lẽ còn hơn thế nữa. Lúc H gọi, tôi vẫn chưa tìm thấy và thực sự thất vọng. May mà sóng yếu nên H không nghe thấy tiếng tôi kêu, nhưng khi tôi gọi lại thì đã tìm thấy, và nhẹ cả người.
    H bảo: anh vừa nhờ thằng HR đi học hộ anh, để có việc gì em cần, anh có thể đi cùng em. "Thế nếu em làm mất, thì anh giúp gì được em?" "Đầu tiên là anh cho em mượn tạm cái của anh đã" (thông minh!), rồi nếu em có bị đuổi việc thì về làm với anh.
    Tôi phải cảm ơn H vì điều đó. Đêm qua tôi đã rất rất mệt, nhưng khi chợt nhớ ra thì đã không ngủ được, nhưng rồi cũng vì mệt quá mà lại ngủ mất. Tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn, có những tin hỏi han, có những tin trêu đùa, có những tin như thăm dò, nhưng cũng có những tin như khẳng định.
    Tôi không biết phải làm như thế nào nữa. Tôi không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, nhưng rồi tôi mặc kệ. Tôi nghĩ tuổi trẻ hãy cứ vui chơi và không nên nghĩ ngợi về điều đó.
    Trời hôm nay nắng đẹp quá, nhưng khi bật bài "Nắng vàng, biển xanh và anh" thì lại bị xoá đi vì lý do an toàn.
    Tôi đang nghe "Tuyết rơi mùa hè" - một bài hát buồn, nhẹ nhàng, như một câu chuyện - một câu chuyện tình buồn, và lại nói về những hối tiếc. "Nếu...", tại sao trong cuộc sống này lại hay tồn tại từ "Nếu" ấy. Vì nó mà có bao nhiêu điều phải hối tiếc, bao nhiêu điều không thực hiện được, bao nhiêu buồn khổ, đắng cay. Thật đáng ghét từ "Nếu" ấy!
    Nhận được 1 message "Chúc thứ 7 vui vẻ" của một người ít quen. Cảm ơn và cũng chúc lại như vậy.
    Một cuối tuần vui vẻ - tôi cũng chỉ mong điều ấy...
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay quả là mệt mỏi. Trưa nay đang ngủ mê man, mệt quá, thì hs nháy máy. Bực mình tắt máy đi. Chiều vừa dậy thì có tin nhắn. XT hỏi đang làm gì. "Thề với T rằng vừa mơ thấy T". Và câu chuyện cứ quay xung quanh chủ đề ấy.
    Tại sao dạo này cái máy điện thoại hay bị làm phiền kiểu nháy máy, tôi chúa ghét kiểu ấy
    Lại một tối thứ 7 không đi chơi. Lười quá, ở nhà cũng chán, lại online chẳng biết để làm gì. Gặp mấy người bạn online, nhưng là họ chat với người yêu ở xa, và TJ, chị ấy đang làm.
    Từ ngày Tú đi, tôi ít đi chơi cùng F5. Chẳng biết vì sao nữa, nhưng cũng chẳng còn hứng thú nữa thì phải. Dạo này độc quyền Google Talk của tôi là T. Ol cả ngày, nói chuyện bất cứ lúc nào muốn nhưng vẫn thấy xa xa đâu đó.
    Tối thứ 7, không muốn ca bài ca "Café một mình", thì lang thang web một mình vậy.
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay vừa gọi cho T'' ngố, để hỏi cậu ấy kế hoạch 2/9 thế nào để tôi còn dành cho cậu ấy một chút thời gian. Tôi đã lên kế hoạch cho 2/9, và biết là mình sẽ đi HP hoặc đi cùng K14, nhưng HP có vẻ khả thi hơn. Tôi sẽ thay đổi không khí (Q ơi, tao biết mày đã biết topic này của tao, mày thông minh và nhanh trí lắm), cùng Q, ở một nơi có biển. Tôi muốn được đi biển, được ngắm những đợt sóng, được dạo chơi trên bờ cát, và tất nhiên là với người mà mình yêu quý. Tôi sẽ mua những con ốc, cho dù tôi đã có rất nhiều, nhưng vẫn thích có, tôi muốn nghe tiếng sóng, muốn nghe tiếng của biển, muốn ngắm trăng trên biển, muốn...
    Muốn vậy thì phải đợi một tuần nữa, Q nhỉ!
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc trống rỗng. Chân tay rã rời. Suy nghĩ mông lung. Tôi bắt đầu một ngày mới như thế nếu như Google Talk không tự sign in và tôi không nhận được thư M2. Chỉ là những thông báo bình thường, chỉ là những lời hỏi thăm, trách móc vì sao chẳng chịu thông tin gì hết vậy, nhưng những dòng chữ vẫn như rất ân cần, dịu dàng.
    Cũng đáng tiếc cho anh ấy - một người tài nhưng không gặp thời, để bây giờ phải than rằng "Moi truong cua anh hien nay khong co co hoi danh cho nhung thay doi lon hoac thay doi nhanh chong. Tat ca deu binh binh. Ban than anh muon thay doi nhung lam khong duoc"
    Mệt mỏi với chính những điều thân thiết nhất, có lẽ sắp tới sẽ có những chuyện buồn. Tôi muốn thoát ra, muốn thay đổi, muốn đi chơi để lãng quên, nhưng tới hôm nay thì lại băn khoăn có lẽ không đi được.
    Tối qua noname đã gọi tôi, và định rủ tôi đi chơi, nhưng cậu ấy đang ở HN, còn tôi đang nằm xem CN ở nhà. Tôi hứa với cậu ấy cuối tuần sẽ đi ăn thịt chó, tôi cần phải cảm ơn cậu ấy rất nhiều.
    Chắc chắn sẽ không là những ngày vui được nữa, nhưng bây giờ, tất cả những gì tôi có thể làm được là sống lạc quan như tôi vẫn thế, và làm giảm tối đa mức độ buồn phiền, và chỉ biết hi vọng nữa mà thôi...
  6. autreparadise

    autreparadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , chúc may mắn, hạnh phúc
  7. autreparadise

    autreparadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Pi oi, sao ko thay ban gui nhung dau yeu len trang viet nua? hay la ban cat nhung day yeu trong long roi?
  8. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Từng ngày qua lại thêm nhớ anh. Nhớ những dòng tin nhắn của anh, bên anh em thấy cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng hơn, những giây phút vô nghĩa trở nên có ý nghĩa, đầy thú vị. Em nhớ anh nhiều, giờ đây mỗi ngày chỉ mong nhận được tin nhắn của anh.
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Em cứ hiền xinh như thế
    Em cứ như lá non
    Xanh biếc không phấn son
    Trong nắng em mướt như nhung
    Em hát trời im gió
    Em hát đồi thông rũ vai nghe
    Em hát trên dốc cao
    Bên những con phố nâu
    Em hát thơm nức môi hoa
    Em cứ là em nhé
    Em cứ hiền xinh như thế!
    Để cho gió trong lành hơn
    Để nắng ấm áp hôn tay hồ
    Để cho ta nữa, để cho ta ngắm em
    Tình xanh trong lá, tình xanh như nắng lên vừa
    Em ra hồ soi mắt nhìn thấy ta ở đó.
    Lặng yên ta ngắm, lặng yên ta ngắm em
    Tình trong như đã, tình ngoài ta cố xa dần
    Em ra vào hay nói cười vẫn ta ở đó
    Đã yêu tình sâu.

    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 30/08/2005
  10. dakhucchieuta

    dakhucchieuta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    em đã đọc hết 15 trang tâm sự của chị...có thể bay giờ em đang trong hoàn cảnh như chị ngày xưa .....nhưng rồi tg sẽ qua nhưng tg có chữa lành vết thương ko chị? em cũng ko biết nhưng giờ em thấy chị viết bài với phong cách rất vui rồi phải ko , chúc chị hạnh phúc ...vui làm quen với chị
    YM: DAKHUCCHIEUTA

Chia sẻ trang này