1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những dấu yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi piccolo, 24/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Trên đường về cứ vừa nghĩ lại buồn cười: Chuyện thứ nhất là đi biển mà quên không mang áo bơi về.
    Nhưng chuyện thư hai còn buồn cười hơn: Tại sao cả trưa nay và cả lúc viết những dòng tâm sự lại vẫn cứ nghĩ là ăn thịt gà bị mắc SARS? Đáng cười quá khi cả phòng, từ Sếp lớn đến sếp nhỏ, từ người biết tiếng Anh đến tiếng Pháp, từ phiên dịch đến cả những người bập bõm TA đều nghĩ như vậy, thảo nào khi Sếp nói với Baba, chị ấy chẳng hiểu gì và tôi phải nói lại là "Bird flu" chị ấy mới hiểu, vậy mà cũng không thấy ai nói gì. Càng nghĩ càng buồn cười vì sự nhầm lẫn này, kỳ lạ thay chẳng ai để ý!
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết vì sao tôi lại vào đây,vào giờ này. Vì D nhìn thấy tôi đi cùng T, hay vì T đã làm tôi bưcmịnh sau buổi tối hôm nay. Tôi muốn về ngay từ khi gặp D, muốn về ngay từ lúc T nói với tôi những lời như thế. Nhưng T vẫn không về và vẫn đang ở đây, cùng tôi, tôi chỉ có thể viết vài dòng như vậy mà trong lòng có rất nhiều điều muốn nói.
    Một buổi tối quá chán!!!
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Học rồi,mà không chấp nhận được.Ai lại thế bao giờ.Không thể chấp nhận được
  5. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh online ít quá, chỉ nói với em vài câu, nhớ anh quá
    Hai email anh gửi em đọc ngay lập tức rồi, cũng trả lời ngay rồi, sau đó anh off luôn à? Sao lại ko nói cho em biết vậy? Em đã nói là em xuống ăn tối mà
    Giờ bên đó là 11h rồi, anh về có ngủ luôn không thế? Anh có biết em yêu anh nhiều lắm không?
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Biển mệt nhoài vì suốt ngày ầm ỹ
    Nên đã nằm ngủ yên
    Rặng phi lao gọi gió trăm miền
    Giờ cũng mệt đứng im, thiu ngủ
    Chỉ có cát còn thèm lời tình tự
    Thèm sự vỗ về của sóng đến miên man...
    Em cô đơn trước biển ngàn lần
    Khi thiếu vắng anh của em ở cạnh
    Và ánh trăng trên biển vàng sóng sánh
    Muôn năm một mình thắp sáng một tình yêu
    Ngực biển phập phồng trong đêm đằm sâu
    Sức cường tráng hiện lên từng tầng nước
    Em thèm có anh ở bên mà chẳng được
    Nên cũng một mình đốt cháy trái tim em
    Biển tuyệt vời lộng gió giữa trời đêm
    Thuyền áp mái tựa đầu tin cậy ngủ
    Thức cùng em có triệu vì tinh tú
    Và mênh mông biển rộng đến khôn cùng
    Nơi xa vời anh có biết không
    Em gọi tên anh thì thầm cùng tiếng sóng
    Nếu nơi ấy anh thấy lòng xao động
    Là tình em vang vọng ngóng anh về...
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Q ơi, dấu yêu ngày hôm nay xin tặng mày, T, G và ông anh họ - những con người tuyệt vời của một thành phố tuyệt vời đã làm cho tao được sống trong những ngày nghỉ lễ thật sự có ý nghĩa.
    Cảm ơn vì sự đón tiếp rất nhiệt tình, chu đáo. Cảm ơn những cô bạn đáng yêu có thể chạy xe quanh thành phố chỉ để cho (và ép )bạn thưởng thức những đặc sản của HP, có thể chạy xe cả một quãng đường không phải là ngắn, buổi đêm, đi ra biển, nhảy sóng, hát và xây lâu đài cát. Cảm ơn người anh họ tuyệt vời, người mà không nghĩ tới bản thân mình, chỉ chăm lo cho người khác (ít ra là trong những ngày vừa qua tôi đã cảm nhận được điều ấy!), người đã đón tiếp bạn của em gái như người bạn của mình.
    Thật tuyệt vời khi có những người như vậy làm bạn.
    Có thể nỗi buồn vẫn đâu đây, nhưng từ trong sâu thẳm, niềm vui trong những ngày qua đã xoa dịu nó đi rất nhiều.
    Khi thấy Q cứ khóc suốt lúc đưa tôi ra bến xe, và thấy anh họ quan tâm tới tôi chu đáo như một người em gái, tôi đã không nghĩ rằng tôi sẽ không quay trở lại. Tôi vẫn mong sẽ được quay về, thật sớm, bên Q, bên HP, bên những dấu yêu...
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên thấy cái nick của N sáng chói. Lâu lắm rồi không chat với N. Vào gọi N và hai đứa nói chuyện. N là người duy nhất tôi đã nói ra chuyện buồn của tôi bởi tôi biết N hiểu điều đó. Và tự nhiên lại khóc. Tôi đâu có muốn mình rơi nước mắt, đâu có muốn mình đang làm mà lại khóc nhè, ôi xấu quá.
    Và thế là hai đứa nói chuyện vui.
    N nói tôi nhiều bạn, "thế cũng hay". Tôi không hiểu sao N lại nói vậy, như một lời hờn trách. "G không phủ nhận rằng G nhiều bạn, nhưng cũng không nghĩ rằng G có nhiều bạn tốt"
    Sau đó tôi gửi cho N link "kem" và bảo N xem xong thì rủ người yêu đi ăn kem nhé! Phát kinh! . Sau đó thấy N bảo "G ăn không tớ gửi cho!" Eo ôi, "Lừa mình làm sao được" "Sao lại lừa?"
    .....
    N bao giờ cũng thế. Với tôi, cho dù bây giờ không còn thân thiết, nhưng N luôn là người để lại một ấn tượng rõ nét. Sau những gì N làm, tại sao tôi vẫn không thể nghĩ N xấu đi? Đó là một điều lạ mà tôi không thể nào giải thích được.
    V lại đổi số ĐT. Tôi chẳng biết đây là lần thứ mấy V thay số nữa. V bảo V sẽ ở HN hôm SN, điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải đến. Chưa biết mua gì tặng V. Không đủ thân thiết để tặng những đồ thân thiết, cũng chẳng phải là bình thường chỉ để tặng một bó hoa. Thực sự là vấn đề mỗi khi phải chọn quà kiểu như vậy.
    Hôm qua mạng ở chỗ Q bị hỏng, chờ mãi không thấy nó online. Anh họ hay gọi điện hỏi thăm, nói rằng giá như em ở đây vài ngày thì tốt, và rằng Q vẫn còn buồn. "Q thật may mắn khi có người anh như anh, và em cũng may mắn khi được quen anh". Nghe có vẻ hơi sến một chút nhưng đó là những gì tôi muốn nói và đã nói với anh ấy. Cảm ơn anh ấy về tất cả.
    Hi vọng trưa nay sẽ gặp Q, nhớ nó quá!
  9. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    nhiều lúc tự hỏi mình đang làm gì, rồi cảm thấy có cái gì đó lạ lẫm mơ hồ, tất cả đều mông lung khó nắm bắt, rồi lại có cảm giác mong manh dễ vỡ, bất giác sợ.... !?!
    đôi khi ngồi một mình, bao nhiêu thứ chạy qua đầu, chợt bật cười khi nhớ lại một tình tiết vui nhộn, rồi lại lặng người với chuyện không như ý.... điên mất rồi
    cũng có khi đang cười đùa vui vẻ với mọi người chợt cảm thấy mình vô vị nhàm chán đến tẻ nhat. đây không phải là tôi.... mệt mỏi quá ... sưu tầm
    Được doan_truong_nhan sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 06/09/2005
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chat với V , V động viên và V nói một câu làm mình suy nghĩ rất nhiều ? nhưng mình phải cố gắng sống và hy vọng ..cuộc sống sẽ còn nhiều điều tốt đẹp ...giờ đây mình còn gì để viết cho t/y xưa , cho dấu yêu xưa nữa ko?

Chia sẻ trang này