1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những dấu yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi piccolo, 24/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đã đi ăn rất muộn để chờ Q. Và hai đứa nói chuyện nhiều, nhưng không lâu. Tôi đã cho Q xem toàn bộ album ảnh, nó lại cho cả G xem, và khen, và bình luận.
    Nó bảo nó nhớ và chán ơi là chán, và rằng tôi còn chưa được ăn món bánh bèo của HP (hôm ấy ra ăn thì sớm quá chưa có), và rằng nó cứ đến cơ quan nhìn thấy chiếc ghế tôi ngồi lại buồn. Và hai đứa lại khóc. Lạ nhỉ, có những con người gặp rồi lãng quên, nhưng có những con người gặp rồi vẫn nhớ. Q bảo mọi người quý tôi - đây là điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi xa thành phố ấy. Hôm ấy tôi đã hát bài "Thành phố tình yêu và nỗi nhớ", để tặng HP đó, Q biết không?
    Công việc và những mối lo toan khiến chúng tôi không thể thường xuyên gặp nhau. Bây giờ càng lớn càng khó đi xa, may mà vẫn chưa vướng bận gia đình của mình. Tình hình này chắc chắn sẽ chẳng thèm yêu và lấy chồng làm gì để được vui chơi cho thoả thích.
    Nghĩ đến ra ngoài lại ngại. Nắng nôi, mệt mỏi. Chỉ muốn ngồi trong này dù chẳng để làm gì cả.
    Đi học thì chán không để đâu cho hết. Ngồi nhìn cô giáo mà buồn ngủ. Đấy là cô giáo còn xinh, con trai còn có thể bàn luận ( ), chứ không thì...
    Được cái là gặp bạn bè cũng vui. Hôm qua ngồi buôn dưa lê với Hằng và aHuy mới thấy con trai không thể tin được. H mới lên chức bố, nhưng thấy vẫn trẻ con kinh khủng và vẫn còn ham chơi lắm. Ở lớp mọi người vẫn dành những tình cảm tốt đẹp cho tôi, nhưng tôi thất vọng về chị T quá.
    Hôm nay tự nhiên kể lể dài dòng thế không biết!
    Thôi nào, chạy mau!
  2. autreparadise

    autreparadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mày không sai khi nói nguời mang nick này là tao, tao đã đọc nhũng đọc nhũng tâm sụ của mày, tao không phải muón dấu mày mà thục lòng, tao chỉ mong nhũng gì mày viết khi giành cho nhũng dấu yêu là hoàn toàn tụ nhiên, không ngại ngần truớc tao, vậy thôi,mày không trách tao nhé!
    Hôm nay, lật trang tiếp của dấu yêu mày viết, tao rất vui không phải vì nhũng lời cảm ơn chân thành mày giành cho tao và nhũng ng­uời bạn của cả tao với mày mà chính bởi tao biết mày vui khi tới nơi này, thế là đủ.
    Nhung hãy đùng nói cảm ơn, vì tao là môt phần trong nhũng dấu yêu của mày , mà đã là dấu yêu thì không nên nói nhu thế phải không?
    Thân yêu!
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Sao không im hơi lặng tiếng mà đọc tiếp đi lại còn post bài làm gì, con khỉ! Tự nhiên lại ngại ngại rồi đấy! Lúc đầu cũng tưởng là mình nhầm khi mày cứ chối đây đẩy, nhưng khi mày bảo mày tặng tao con ốc thì tao biết mình đã đoán đúng!
    Sao lại online vào giờ này, mày mà bỏ bê công việc là tao gọi điện mách Sếp cho mày bị trừ lương thì mày chết bây giờ!
    Thôi tao đi có việc rồi về luôn đây!

  4. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Viet cho mot ngay nho anh. Mot ngay nua lai sap troi qua, nhung buon fien cung dan troi di, em biet minh can fai co gang nhieu hon nua anh a, cuoc doi khong co cho cho nhung nguoi som dau hang. Hom qua den choi nha mot nguoi quen cua anh re, bac ay noi chau con tre, con nhieu co hoi, can fai biet nam lay co hoi do. Vang chau biet la nhu vay, va minh cung quyet tam la se tu tao ra co hoi cho rieng minh. Luc minh noi chau khong ngai gi ca, chi buon cuoi thay bac ay nghe thanh chau khong dai gi ca. Bac ay co ve phat y nhung minh cung chang muon thanh minh, tu minh biet la duoc roi. Su that thi trong cuoc doi nay, suong kho deu tu con nguoi ta ca, ke ca khi so phan ko uu ai thi cung ko an han la da bo hoai phi thoi gian.
    Buoi trua lai ngoi nho den anh. Gio nay anh dang lam gi nhi, tay bi dau the thi co di lam duoc khong. Anh cung sap phai xa em roi con gi, xa mat thi cach long, ma em va anh thi da la gi cua nhau dau de co gi rang buoc. Em biet em se cho anh, va doi den khi chung minh co the thuc su hieu nhau nhieu hon. Cuoi cung em cung thay minh da thoat khoi con khung hoang ay, cung ko the ngo nguoi doi lai co the giet nhau bang su lanh lung va ty tien. Nhung minh se khong de cho ban than minh bi khuat phuc, cuoc doi dau khong fang lang, minh se tim cach de cheo lai duoc qua dong song do. Em biet anh luon o ben em, chi co dieu em cu buong binh mai the, cu muon tu minh lam tat ca, nhung roi em cung hieu rang, cuoc doi nay neu ko co anh thi that co don biet bao. Mong rang anh co nhung giay phut binh yen, va trong mot phut giay nao do se nho den em, nhu em van nho den anh tung ngay. Yeu anh nhieu lam.
    Được suongthu118 sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 07/09/2005
  5. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Da bao rang chang dang gi, vay ma minh van khoc, may ma van con co cai ... toilet de ma khoc mot minh. Thang cha cung phong no canh khoe suot ngay, minh da co the vao duoc cai cong ty nay thi minh cung co the ra di voi tu the ngang cao dau, minh dau co giong may dua cau canh de duoc mot cong viec dau. Du sao day cung co the coi la that bai dau tien trong cuoc doi cua minh. Co gang len nhoc ah, roi moi chuyen se qua. Bon chung chi coi minh nhu mot con nhoc, nhung roi co ngay chung se fai suy nghi lai. "Every dog has his day", roi thi cai co che quai quy nay no cung se fai qua, va nhung ke nhu bon chung se chet. Con minh, minh di tren doi ban chan cua minh, minh co the vap nga, nhung roi minh se biet cach de tu dung len. Chi buon la moi nguoi trong gia dinh khong ai hieu minh ca, ai cung nghi rang day la mot cho lam mo uoc va chang co ly do gi de tu bo no ra di. Su thuc thi chi co o trong tu nguoi ta moi hieu het duoc noi kho vi mat tu do ma thoi.
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm nay vừa dắt xe ra thì bị xẹp lốp, thảo nào tối qua lúc cho xe lên sao thấy nặng thế. Lọ mọ dắt xe ra vá, hóa ra là chỉ bị hết hơi thôi chứ cũng có bị thủng săm đâu.
    Đến cơ quan thì bị đau tim một cú. May mà cũng đã ổn.
    Bây giờ thì đang ngồi buôn dưa lê, chết chết, đã bảo là không được buôn dưa bán cà gì cả mà cũng bức xúc quá. Mọi người đang nói thật rôm rả, và qua đây thấy ai cũng nghĩ như mình, mỗi tội không ai nói ra, đợi cho đến hôm nay mới tuôn ra hết mà thôi.
    Cũng chẳng bất ngờ gì!
    Văn phòng định tặng các cháu quà Trung thu mà vẫn chưa biết mua gì cho các cháu. Ngại đi quá mà cũng chẳng có lúc nào đi. Có lẽ để cuối tuần mua một thể.
    Trung Thu này lại không được nhận quà rồi. Thế có chán không cơ chứ!
    Giá mình cũng có "cháu" thì có phải là tốt không nhỉ! Như thế sẽ được nhận quà thay cho cháu nó!
    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 08/09/2005
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0

    Vừa chợp mắt và bây giờ lạnh kinh khủng. Đã mặc áo dài tay và đã tăng thêm 1 độ là 27 rồi mà sao vẫn run như cầy sấy? Chẳng hiểu sao nữa.
    Trưa nay ăn được một tẹo. Thấy chán không muốn ăn. Chắc tại trước lúc đi ăn đã trót ăn một viên chocolate của Baba mang đến.
    Thấy người mệt mỏi.
    Nhưng hôm nay đi làm thấy vui.
    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 08/09/2005
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    10.09
    Tối nay tôi đã đi thăm chị Hà, sau đó chẳng hiểu thế nào lại về. Gần đến nhà thì có một số điện thoại rất lạ gọi và bắt tôi đoán tên. Tôi đoán mãi không ra, và người ấy nói là Nam. Tôi bất ngờ. Nam gọi điện thông báo cho tôi địa điểm SN V. Tôi vào HK mua 1 cái bánh gateau, cùng chiếc áo hôm nọ đã mua, và đến. Đông người quá, tôi định không vào. N ra. N bắt tôi vào, hoá ra cũng có vài người con gái. Trên bàn cũng có một chiếc bánh khác, thêm của tôi nữa là hai. Mọi người cùng nhau thắp lên trên đó những ngọn nến, và V thổi.
    V đến ngồi gần tôi, nói chuyện với tôi. Bằng sự nhạy cảm của mình, tôi hỏi V: có phải người yêu V là cô bé mặc áo đen kia không? V bảo không, à mà đúng rồi, người yêu V mặc áo đen, đang ngồi cạnh V. Tôi nhìn lại mình. Hoá ra hôm nay mình cũng mặc áo đen.
    V cứ ngồi cùng tôi suốt buổi, nhìn tôi, ghé tai tôi thì thầm và nói chuyện với tôi như thể chẳng có cô bé áo đen đang ngồi cách chúng tôi một người nữa. N bảo hôm nay V ?osong hỷ?, tôi cười. Quân và Nguyên cứ hỏi thăm tôi, và Q luôn nhìn tôi và V nói chuyện. Không quá lâu để tôi có thể khẳng định điều tôi nghĩ. Dung nói to như muốn gián tiếp giới thiệu với tôi vì thấy quá bức xúc hộ bạn mình: tao mua tặng người yêu mày chứ còn ai nữa. Tôi buồn cười vì tính trẻ con của tụi nó. Tôi đã gặp D với tư cách là bạn V, và bây giờ lại là bạn gái Nguyên và là bạn của người yêu V. Hình như các bạn của V vẫn như ngày xưa, vẫn chỉ là những em bé kém chúng tôi 3 tuổi, đỏng đảnh và luôn tỏ vẻ sành điệu. Tôi không muốn V lại chọn bạn của mình như thế. Ngày xưa V vẫn nói với tôi V chỉ xã giao với tụi nó thôi mà.
    V đưa dao và nhờ tôi cắt bánh. Tôi từ chối, "G vụng lắm" và V đưa cho cô bé kia. Cô bé cũng không cắt, và V mời ăn gì cũng không ăn. Lại giận dỗi rồi đây!
    V hát ?oNhớ gấp ngàn lần hơn? và bảo: ngày trước V mua CD này tặng G, đúng không? Tôi gật đầu. Nếu V không nhắc có lẽ tôi đã quên mất. Nhưng tất cả những gì của tôi, liên quan đến tôi, V đều nhớ và khi nói chuyện thường nhắc lại.
    Mọi người giục tôi hát. Tôi chọn ?oThà rằng chia tay? và nói hát tặng V nhé, V nhất định không, và hỏi tại sao tôi lại tặng V bài hát ấy? Tôi cười bảo vì G chỉ biết hát bài ấy mà thôi.
    Nhưng hình như em ?oáo đen? biết tôi chọn nên đã hát ?ohộ? tôi bài ấy!!!
    Có những người bạn của V tôi chưa gặp bao giờ, chưa từng biết tên, nhưng hôm nay họ nói với tôi rằng anh nghe V kể nhiều về em lắm, nhà em ở ? phải không? Tôi bảo vâng ạ, sao anh nắm rõ lý lịch thế, và rằng đó là chuyện ngày xưa rồi. Một anh hỏi tôi đâu là bánh của em để anh còn ăn đây, tôi cười và chỉ vào chiếc bánh đã bị V ăn 1 trái cerise ấy.
    Mọi chuyện trở nên bối rối đối với tôi khi ?ongười yêu? V muốn V hát bài ?oTuyết hồng? cùng cô ấy. V hỏi tôi có biết bài này của ai không, tôi bảo của LT. V cười chê tôi. Quên mất, ĐT. Thế ĐT hát với ai? Tôi chịu. Và V hát với bạn gái V. V cứ nhìn tôi và hát. Được một lúc, cô bé bỏ mic xuống. V chẳng cả thèm để ý. Dung hỏi, cô bé bảo tao không hát nữa và chạy ra ngoài. Chắc là cô bé khóc.
    Một lúc sau, khi V ra, thì cũng là lúc tôi nhận được tin nhắn của XT. Tự nhiên thấy buồn quá. Tôi chỉ nhắn như vậy và chúc T ngủ ngon.
    Khi V vào, cầm chiếc áo tôi tặng và nói rằng V sẽ giữ nó mãi mãi. Tôi chỉ vào địa chỉ in trên túi và nói nếu V không thích, hoặc mặc không vừa, thì V có thể mang đến đổi, không sao đâu, G đã dặn họ rồi. V bảo không bao giờ, tất cả những gì G đã chọn, với V, đó đều là những thứ đẹp nhất. V sẽ không đổi. Tôi nói: lẽ ra G không đến hôm nay có lẽ hơn, khổ thân V tý nữa về lại mất công giải thích. V mắng tôi. Tự nhiên tôi trào nước mắt và cũng đứng dậy về.
    V đi theo tôi ra đến cửa thì gặp em bé kia đi vào. Có lẽ V còn dừng lại nói gì đó với cô bé, và sau đó lại đi cùng tôi. V bảo tôi đừng về, vì V muốn có tôi ở cạnh. Tôi khóc. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại khóc nữa. Tôi xin lỗi V vì tôi đã làm V khó xử, V mắng tôi và nói rằng V chẳng phải khó xử vì ai cả. Nhưng tôi biết sau buổi tối hôm nay V sẽ phải khổ vì cô bé kia cho mà xem. Và đó là điều khiến tôi thương V và giận mình nhất.
    Một lúc sau, chắc sốt ruột vì V, cô bé kia ra theo, thấy V, tôi và N đang đứng nói chuyện. Tôi về. Và trên quãng đường từ Tô Hiệu về tới nhà, tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình cứ khóc nữa. Vì V đã có người khác ư? Không. Tôi ý thức được điều đó ngay từ lúc tôi đọc được cái email của cô bé trách V rằng luôn bắt nó phải chạy theo, và rằng phải quên tôi khi đến với nó rồi cơ mà! Vậy tôi khóc vì nghĩ cô bé ấy không xứng đáng với gia đình V, cho dù có thể xứng đáng với V bởi tôi luôn có những suy nghĩ tốt và rất tốt đẹp về gia đình V, một gia đình như thế phải xứng đáng được những người con dâu tuyệt vời?
    Cho đến lúc về, tôi đã không khóc nữa, lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
    Bây giờ đã là 2h sáng. Trước đó, V có gọi cho tôi, hỏi xem tôi về chưa, nói rằng V rất nhớ tôi, và mong tôi đừng khóc. Tôi về, V thấy trống rỗng, V muốn có tôi ở bên. V đã nói điều ấy với tôi rất nhiều lần, rằng V luôn cảm thấy bình yên và hạnh phúc khi ở bên tôi, khi đến với tôi. Tôi biết V thật lòng.
    Và V vừa nháy máy cho tôi như đã hứa. V đã về đến nhà!
    Cho đến lúc này thì tôi đã biết tôi khóc vì lẽ gì. Tôi khóc vì tôi biết V còn rất yêu tôi, thậm chí tôi còn nghĩ V chỉ yêu một mình tôi thôi. ?oCái na ná giống TY thì có nhiều, nhưng TY thì chỉ có một?. Tôi khóc vì tôi vẫn thương và lo cho V, tôi chỉ muốn V sẽ tìm được một người xứng đáng hơn những người mà luôn chạy theo V như tôi đã thấy thế kia. Tôi khóc vì tôi đã không được làm một thành viên trong một gia đình tuyệt vời như gia đình V. Tôi khóc vì tôi đã có lỗi với V nhiều quá, dường như trong suốt thời gian bên nhau, chỉ có tôi là người gây lỗi, vậy mà V vẫn chịu đựng được tôi, vẫn bên tôi, vẫn chăm lo cho tôi. Thậm chí cả cái lỗi lớn nhất là lỗi tôi đã không yêu V, thì V vẫn yêu tôi. Có lẽ suốt cuộc đời này tôi chẳng thể tìm lại được một người thứ hai như thế?
    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 12/09/2005
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt những dấu yêu đã theo tôi trong suốt thời gian qua, những dấu yêu đã theo tôi không chỉ trước đây, bây giờ mà còn là mãi mãi. Tạm biệt những dấu yêu đã làm tôi vui, tôi buồn, tôi cười và tôi khóc. Tạm biệt cả những dấu yêu dù chẳng thể một lần xứng đáng được gọi là dấu yêu...
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Mặc sức cho những chuyến xe đời người phập phồng bong bóng , giữa những đêm chảy dài như vô tận , cơn mê nào vẫn còn hoài thắc thỏm xa xôi. Những tiếng vạc sành gối lên mùa nức nở. Cuộc hành trình nào như lá chiều rơi, cứ lang thang hết những ngả đường bất trắc, lang thang hết vào muôn trùng bụi đá đã ngàn năm câm nín .Cuộc tình xanh là cuộc tình hoang mang quá đỗi .Không chỉ vì ta . Không chỉ vì người . Chỉ vì đâu đây là một nỗi hồ nghi đỏng đảnh, gập ghềnh nhau gió núi mưa sông. Để cuối cùng cũng chỉ là một cánh chuồn chuồn bay bạt xứ vô hình. Đi đi những dấu yêu chiều muộn. Đi đi những vít véo đò ngang. Chỉ còn đâu đó những nỗi buồn rủi may lời rao bán, đã hanh hao mấy tầng ngực cháy. Và ở giữa khoảng vườn trí nhớ xanh rêu...

Chia sẻ trang này