1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những dấu yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi piccolo, 24/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng quá! Sau những ngày mưa tầm tã thì trời thường như vậy! Định gọi V nhưng lại thôi, nói chuyện với T vậy. Nói chuyện một hồi với anh ta, cuối cũng anh ta cũng nhận ra ... đành hỏi N, N là chuyên về mảg fân tích thống kê nên nắm rõ về vấn đề này nhất. Chiều mai mình sẽ phải làm vậy, nhưng mới chỉ có 2 tuần thôi mà, chiều mai họ yêu cầu rồi, nộp báo cáo cho họ. Hik, vởn vơ quá!
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Rồi cũng đến một ngày bước chân đời mỏi mệt.Hạt bụi trở về với câm lặng ngàn năm.Mùa thu ngày ấy chỉ còn là quá khứ, xa xăm.....Thế rồi mưa, thế rồi đêm.Xoá nhoà tiếng ru, xoá nhoà nhân ảnh trong chập chờn bóng tối hoang vu.Như giữa chúng ta chưa từng là kỷ niệm...như cánh chim xoải cánh hết đường bay mong đợi...Để lại trong lòng nỗi xót xa,lành lạnh đến chơi vơi."Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi, lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi..." Mùa thu vẫn đang trôi ngoài khung cửa,trong ánh nắng vàng xưa.Nằm xuống thảm mềm,chờ đêm..........
  3. e6

    e6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Dấu Yêu
    Tình như thoáng mây, để cơn gió cuốn trôi bao ngày
    Tình sao chóng phai, để mình ta ôm sầu đắng
    Ngày nào còn thấy môi anh cười
    Giờ chỉ là dĩ vãng xa rồi
    Nhớ anh, em vẫn thầm nhớ ...
    Một mai nhé anh, về bên ấy chớ quên câu thề
    Lời yêu đắm say, mình đã trót trao ngày ấy
    Ngày nào còn có anh trong đời
    Giờ chỉ là giấc mơ qua rồi
    Nhớ anh, em nhớ suốt đời
    Dấu yêu ngày xưa, này anh có nhớ không
    Vắng anh đời em ngày đêm vẫn nhớ mong
    Thoáng nghe hồn chơi vơi, khi tình đôi ta đã xa
    Còn đâu...
    Dấu yêu ngày xưa vì sao anh nỡ quên
    Vắng anh đời em ngày càng nhung nhớ thêm
    Thoáng nghe hồn bâng khuâng, mơ hình bóng anh về
    Dấu yêu ngày xưa, này anh có nhớ không
    Vắng anh đời em ngày đêm vẫn nhớ mong
    Thoáng nghe hồn chơi vơi, khi tình đôi ta đã xa
    Còn đâu... người ơi...
    Dấu yêu ngày xưa vì sao anh nỡ quên
    Vắng anh đời em ngày càng nhung nhớ thêm
    Thoáng nghe hồn bâng khuâng, mơ hình bóng anh về ​
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    Người ta yêu nhau vì điều gì vậy? Biết có những việc mình không thích, những việc sẽ làm mình đau lòng nhưng không những không tránh làm mà ngược lại, vẫn tiếp tục làm trong sự giấu diếm. Mình không muốn nghĩ đến, nhiều lúc mình không muốn nhớ đến. Đã có những lúc tự bảo mình rằng chẳng có gì đâu, rồi đột nhiên bị sự thật dội ào cho một gáo nước lạnh. Thử nhìn xung quanh, có ai như vậy không nhỉ. Có người hỏi tại sao mình không nói ra, không hỏi thẳng. Nhưng nói thì sao chứ, nói ra cũng không thay đổi, cũng vẫn làm, thậm chí còn chẳng muốn quan tâm xem mình nghĩ cái gì, mình cần gì. Thích làm gì thì làm, thích thân mật với ai thì thân mật, chẳng cần biết nó sẽ tác động đến mình như thế nào. Trong tình yêu mà chỉ có một người cố gắng vì người kia thì nó sẽ đi đến đâu?

  5. NangKhuyaChuaLen

    NangKhuyaChuaLen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    **** ****
    ******* *******
    ********** **********
    *********************
    *****************
    **************
    **********
    *******
    ***
    *​
  6. NangKhuyaChuaLen

    NangKhuyaChuaLen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là mùa đông, chẳng còn mưa để cùng nhau chung bước, Chẳng thể xoè tay đếm từng giọt nước, mái hiên ta gặp nhau ngày trước..đã rêu phong.

    Bây giờ là mùa đông, cúc vàng không còn nữa, thảng thốt nhận ra mình đang cô độc cùng nỗi nhớ ngày xưa, những nỗi nhớ vẩn vơ, về một mùa đã cũ, hàng cây vẫn chẳng khác gì năm ấy, chỉ có đôi cành ủ rũ... tiếc tàn thu.
    Bây giờ là mùa đông, cây thôi còn trút lá, chiếc khăn len trên vai em trở nên hun hút...mơ hồ giữa phố già. Quay về thôi...ta ơi.
    Bây giờ là mùa đông, điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại...như một đời rong chơi, những mùa tẻ nhạt suốt thời tuổi trẻ, xót xa gì khi mùa mới chở che??
    Bây giờ là mùa đông, phố trở thành xa lạ, vần thơ rơi suốt con đường...chẳng còn gì nữa phải không??
  7. nhm610

    nhm610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hay quá
  8. NangKhuyaChuaLen

    NangKhuyaChuaLen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    Mùa đã sang, chẳng còn vàng lá thu phong...Dấu yêu bỏ lại ngày đông riêng mình, chợt thấy lẻ loi khi chỉ còn mình ta bé nhỏ với cuộc tình, cố tìm trong dĩ vãng ảo mờ chút bóng hình xưa...
    Ngày tháng bơ vơ, cô đơn lắm - kẻ ngu ngơ bên đời.Thu qua rồi, đông lẻ bước đơn côi. Đời xuôi vạn lối, chân rã rời chỉ riêng mình ta thôi...

    Được nangkhuyachualen sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 24/10/2005
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Em muốn sống với những lời nói thật
    Bởi hết yêu người ta dễ nuốt lời
    Em muốn yêu mà không hề nóng vội
    Kỷ niệm nhiều ta sẽ hiểu nhau hơn !

    Nếu tất cả chỉ để rồi lãng quên
    Thì tình yêu đâu quan trọng thật - dối
    Và người ta đâu dễ gì từ chối
    Nhận lời rồi cũng chỉ để...vu vơ.

    Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ
    Thì tình yêu là canh giờ thứ nhất
    Nói lời yêu sau buổi đầu gặp mặt
    Phút xao lòng là lúc giấc mơ tan.

    Em mong rằng anh chẳng biết dối gian
    Dù vẫn tin vào những lời anh nói
    Lẽ nào em lại đang tâm từ chối
    Một tình yêu sau thời khắc ban đầu?!

    Và tình yêu - không ai hiểu hết đâu
    Có những thứ vượt ra ngoài chân lý
    Bởi tình yêu mang những điều huyền bí
    Chỉ yêu rồi ta mới hiểu được thôi !​
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng những dấu yêu....

Chia sẻ trang này