1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những dấu yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi piccolo, 24/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    dấu yêu của em ơi,
    chẳng hiểu ai "nhẫn tâm" vote em 1 sao làm số sao - vốn dĩ đã ít ỏi của em giảm đi 1 nửa...hichic
    bi h anh đang làm j nhỉ????///
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Dấu yêu ơi,
    Ngươi bay đến với ta, lửng lơ trên đầu ta, vẫy bàn tay nhỏ bé chào ta. Con đường ta đi không ngập tràn hoa và nắng, ngươi cười tươi như mang mùa thu toả nắng đến bên ta. Ta dường như đã chạm tay vào ngươi, một bàn tay ấm áp. Ta mỉm cười với ngươi và dừng lại...
    Ta muốn dấu yêu ở lại mãi cùng ta, trò chuyện với ta cho ta không còn hiu quạnh. Hãy nói ngươi sẽ là người đồng hành cùng ta mãi mãi, là dấu yêu của ta trong suốt cuộc đời.
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    (Gửi anh - người sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ này)
    Anh có biết chính anh là người khiến em cảm thấy mình trở nên nhỏ bé và yếu đuối trước anh, chính anh là người cho em nghĩ rằng em sẽ được sung sướng và nhàn hạ nếu em là của anh, chính anh là người khiến em cảm thấy anh có thể làm được một việc mà ít ai có thể làm được với một con bé ngang bướng và khó hiểu như em, chính anh là người đã mang đến cho em những điều mới lạ, những kiến thức không phải ai cũng biết, những câu nói bông đùa, và niềm vui những khi được anh gọi em bằng "chị", bằng "đồng chí", chính anh là người đã giới thiệu cho em những đặc sản và những con người rất thú vị mà anh biết...
    Anh đã làm được cho em những điều mà em nghĩ thế là đủ để bắt đầu một Tình yêu...
    Nhưng anh ạ, em lại là người có lỗi với anh. Em phải lựa chọn cho mình một người bạn, một người có thể bên em và cho em cảm giác thân thiện và thoải mái, một người có thể hiểu và chia sẻ cùng em, một người có thể cưng chiều em và yêu em, một người có thể đồng cam cộng khổ với em, một người có thể bên em mãi mãi.
    Và em đã không chọn anh. Em biết thật là có lỗi và tàn ác, nhưng qua những gì em thể hiện với anh chắc anh cũng đã hiểu. Em đã từ chối anh nhiều lần gặp gỡ đến nỗi anh nói gặp em còn khó hơn gặp thủ tướng. Em cứ viện lý do bận bịu, nhưng không phải vì thế đâu anh ạ. Em muốn dành trọn vẹn cho người mà em tin và chọn thôi anh!
    Hãy hiểu cho em, anh nhé, cho dù em biết là sẽ mất anh...
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tặng tôi
    Trong cuộc sống, bạn thường gặp 3 người: người bạn yêu nhất, người yêu bạn nhất và người bạn đồng hành trong suốt cuộc đời.
    Người bạn yêu nhất là người mang đến cho bạn cảm giác yêu, là những rung cảm thật sự, là khát khao được ở bên cạnh, được chia sẻ, được yêu thương. Người yêu bạn nhất là người dành cho bạn nhiều tình cảm: sẵn sàng che chở, giúp đỡ bạn; bạn sẽ rất yên tâm khi ở bên họ vì lúc này bạn là người "bị yêu".
    Còn người thứ ba là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất để dẫn đến kết cục tốt đẹp nhất. Nếu cả ba người này là một thì thật tuyệt vời, bạn không có lý do gì phải lựa chọn. Nhưng thật đáng tiếc, đôi khi, người yêu bạn nhất thì bạn không yêu mà người bạn yêu nhất lại không yêu bạn.
    Yêu ai, chọn ai, một bài toán thật là nan giản mà bạn buộc phải tìm thấy câu trả lời. Tình yêu đơn phương, dù với người này hay người khác, đều không mang đến hạnh phúc. Chọn người bạn yêu và cũng yêu bạn, có thể không phải là nhất, nhưng là người thích hợp và dung hoà được cả hai.
    Hãy yêu và lấy người mà bạn yêu con người thực của người ấy, yêu mặt tốt cùng yêu cả mặt xấu, yêu ưu điểm lẫn khuyết điểm, chứ không chỉ vì yêu một khía cạnh nổi bật nào đó mà hy vọng mình sẽ thay đổi được người ấy.
    Hãy yêu và lấy người hoà hợp tâm hồn với bạn, tôn trọng bạn, yêu thương bạn và dù bất cứ lúc nào, tâm trạng tốt hay xấy thì bạn cũng đều mong muốn người ấy ở bên cạnh, không một điều kiện.

  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Dấu nước mắt vào lòng, ta lê gót trên đường đời băng giá. Tình yêu làm chảy tan con tim hoá đá... đã bao năm.Một ngày nắng tràn trên ký ức xa xăm, ta lại thả mình vào những dấu yêu của bạt ngàn hư ảo. Nếu ví tình yêu của ta như tiếng sáo, thì xin em đừng là nước mắt Mỵ nương.Chuyện tình buồn chàng Trương,chắc sẽ chẳng khi nào lặp lại.
    Em và ta đã qua thời vụng dại, đã đủ lý trí để hiểu rằng chẳng có gì là mãi mãi.Vậy nên những gì còn lại, phải trân trọng nó thật nhiều, nghe em.Khi em bước cùng mối tình của mình và những ấm êm, ta đã hứa sẽ là người đứng nhìn theo với nụ cười rạng rỡ.Lời yêu vẫn còn e ấp như nụ hoa chưa nở, xin hãy chôn chặt vào lòng cho hạnh phúc được vẹn nguyên. Rồi một ngày khi giông bão lặng yên, em và ta sẽ là 2 người bạn cùng nhắc về kỷ niệm, về ngày hôm nay.
    Ta cầu mong những nỗi buồn sẽ vụt bay, trong lòng em và cả những dòng nước mắt, xin hãy đừng để tuôn rơi.Ta là kẻ rong chơi, ta chỉ muốn mang đến cho em niềm vui và hạnh phúc, và đó là những điều rất thực...nên đành lỗi hẹn với yêu dấu, em ơi...
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0

    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 22/11/2005
  7. trau_dien_meo_u

    trau_dien_meo_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    đọc những lời này của piccolo, ngẫm lại mình mà thấy đau
    người mình yêu thì ko yêu mình, người bảo iêu mình thì mình lại ko yêu
    còn người đồng hành đến cuối cuộc đời thì chưa tìm thấy, ,, mà có lẽ là sẽ ko bao giờ tìm thấy đc ......ko bao giờ có thể 3 in 1
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đã có rất nhiều điều muốn viết, nhưng sao mỗi khi gõ xong, lại tự tay nhấn Ctrl A và Delete? Tôi cũng không hiểu nổi mình lúc này, tôi đã mất đi quá nhiều điều để đổi lại một điều mà tôi cũng không biết có như mình mong đợi không nữa. Tôi luôn tin vào cảm giác của tôi, tin vào sự lựa chọn của tôi trong tất cả mọi việc. Cũng chính vì thế có những bước đi không như ý của mình, nhưng tôi cũng không dám nói với ai về tất cả những điều đó: vì đó là chính tôi được quyền quyết định - không ai ép buộc tôi trong bất cứ chuyện gì.
    Gửi đến những người đã ưu ái dành cho tôi những tình cảm tốt đẹp: Tôi sẽ không quên họ. Tôi luôn trân trọng những ai yêu quý mình, bởi tôi biết đó là những con người đáng được dành cho những tình cảm như thế. Giá như trái tim tôi có thể có nhiều ngăn, hay đơn giản hơn tôi có thể là một đứa "bắt cá nhiều tay" thì tôi sẽ dành tình yêu thương cho tất cả.
    Giá như cuộc đời này đơn giản được như vậy thì tốt biết bao, giá như tôi có thể không nợ ai một thứ gì, giá như tôi có thể cười như tôi vẫn thế, chứ không phải là gượng cười với họ nữa.
    Nhưng...
    Chỉ biết gửi đến họ một lời cảm ơn và xin lỗi. Xin lỗi hộ trái tim tôi, nó nhỏ bé quá, không thể chứa nổi hai người...
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Nắng. Gió. Nóng. Lạnh. Chiều nay tôi nhìn thấy anh. Tôi biết anh cố tình ra gặp tôi, nhưng rồi anh chững lại, mỉm cười, và lướt ánh mắt qua tôi.
    Rồi sẽ có lúc tất cả quay lưng lại - chỉ những ai chân thành sẽ còn ở lại - với tôi.
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối
    Dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng
    Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn
    nụ cười trên môi xóa hết âu lo
    Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp
    tựa đầu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ
    Như thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình
    hòa nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương
    Là đôi cánh chim nâng em bay cùng cuộc đời
    là nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tố
    Anh dang cánh tay đón lấy em vào lòng
    đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào
    Em lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây tràn dâng
    Nguyện đi với anh suốt con đường đời
    dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước
    vì em vững tin khi có anh dẫn đường
    đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời
    Để anh đưa cho con thuyền mình đế bến bờ yêu thương...​

Chia sẻ trang này