1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những dấu yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi piccolo, 24/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Anh lại say, vì em đấy..dấu yêu.Vì những buổi chiều, vì những lời yêu..không bao giờ nói.Những lời tưởng như là lời nói dối, là tất cả lòng anh. Anh va` em như mây trắng và trời xanh, tưởng gần nhau nhưng không bao giờ gặp được.
    Em nhớ không ngày trước, khi mối tình tưởng sẽ bền lâu, thì anh tự mình làm mất dấu...chẳng hiểu vì đâu. Kể cả những đêm thâu, anh vẫn ngồi trước biển, hướng về em với những lời thì thầm tha thiết...Anh vẫn không hiểu vì sao mình ly biệt...
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    (Sưu tầm)
    Cảm ơn anh vì đã coi tôi là bạn!​
    Câu chuyện bắt đầu từ khi tôi nói với anh tôi là người đã có bạn trai. Một tin nhắn đến anh vào một buổi sáng sớm: nếu em nói với anh rằng em có bạn trai, anh nghĩ sao? Anh chẳng nghĩ gì cả, chỉ buồn thôi. Tôi nghĩ anh đã hiểu điều đó.
    Nhưng anh vẫn quan tâm đến tôi, chăm sóc ân cần đến tôi, lo lắng cho tôi. Tôi không nghĩ là anh không biết rằng trái tim tôi không có chỗ để đền đáp tình cảm của anh được.
    Cho đến một ngày...
    Anh im lặng.
    Và rồi anh nhắn tin cho tôi: Anh có thể nói với em vài phút được không?
    Câu chuyện nhẹ nhàng như nó từng đã thế. Anh bảo anh sợ rằng sau 1,2 tuần nữa, chắc gì tôi đã nhớ đến anh, có chăng trong câu chuyện dành cho anh, tôi chỉ hỏi thăm sức khoẻ của anh mà thôi, và rằng anh tiếc cho một tình cảm chân thành nhất mà anh có. Anh bắt đầu nói về mình, về tôi - điều mà kể từ khi quen anh tôi chưa hề nghe đến bao giờ. Anh lý giải với tôi một điều, rằng anh sẽ luôn coi tôi là bạn, bất cứ lúc nào tôi gọi đều có anh, và rằng sau này có con, nhất định anh sẽ cho chúng theo học tôi. Anh nói với tôi rằng anh luôn muốn nói chuyện với tôi, bởi vì trong môi trường của anh, những người con gái họ nói chuyện chỉ mang hơi thở của thị trường, và hơn thế, hiếm có người nào nói chuyện thông minh như tôi. Anh tiếc rằng anh đã là người thua cuộc sớm quá, và rằng người mà tôi chọn bây giờ chắc phải hơn anh nhiều lắm, và người ta quả là hạnh phúc vì có tôi.
    Không hiểu sao tôi đã khóc. Anh vẫn thế, cứng rắn và cương quyết nhưng lại rất dịu dàng với tôi. Hàng loạt tin nhắn chỉ có một câu duy nhất: Tại sao tôi không yêu anh? Anh là hình mẫu lý tưởng như thế, tại sao...?
    Tại sao tôi không chọn anh, tôi cũng không trả lời được. Tôi không biết sẽ có ngày nào mình hối tiếc về điều đó không, nhưng bây giờ tôi vẫn áy náy với câu nói của anh: em đã không cho anh cơ hội để chứng tỏ rằng anh yêu em nhiều lắm.
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    CÓ NHAU TRỌN ĐỜI​
    Hồ Quỳnh Hương

    Chiều hôm qua trời vương nắng lá thu bay bay.
    Con phố dài ngập đầy bao xác hoa vàng rơi.
    Nhìn làn mây bay gió lay,
    dòng nước lặng trôi đến nơi xa xôi.
    Nơi đây còn đó một người ngồi nhớ về ai
    Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay rong chơi.
    Quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau.
    Cầu mong những năm về sau mình mãi gần nhau như phút ban đầu.
    Cho nhau tình nồng ấm chẳng còn cách xa.
    Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi,
    nhớ đến anh như đêm nhớ ngày,
    Những vui buồn ngày mình bên nhau anh ơi nhớ chăng.
    Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi?,
    mơ đến anh thức giấc bao đêm,
    em biết rằng ngày mai sẽ đến,
    và ta sẽ mãi luôn có nhau trọn đời... ​
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè cứ lần lượt theo chồng bỏ cuộc chơi". Hôm nay cô dâu thật đẹp trong chiếc váy trắng tinh và cài trên đầu những bông hoa cũng trắng. Không một giọt nước mắt như một số cô dâu thường vẫn thế. Hạnh phúc ngập tràn.
    Mọi người hỏi bao giờ cưới chồng? Ừ, chỉ chờ chú rể nữa thôi là cưới!
    Hôm nay trời ấm, nhưng cũng không đủ xua tan đi cái giá rét. Cái giá rét ấy làm người ta muốn gần nhau hơn. Thấy ai cũng thân thương cả.
    Bỗng gặp một nụ cười. Giống. Chỉ một nụ cười thôi...
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chỉ trong vòng 2 năm đi học xa nhà mà bản thân em cũng không thể ngờ em trưởng thành nhanh như vậy.Cuộc sống sao mà phức tạp thế,những lúc em tưởng đang yên bình và hạnh phúc nhất thì đùng một cái tất cả lại là sự lo lắng.
    Trước đây em tự tin là thế,em cứ nghĩ rằng em là người làm chủ được bản thân trong mọi chuyện .Sao chuyện này lại xảy ra với bản thân em ,tại sao tự dưng em lại buồn đến vậy .Em không dám nói với anh tất cả nhưng suy nghĩ của em,những nhỏ nhen của người con gái.Nhiều lúc chỉ muốn bỏ ngay lớp vỏ thông minh ,biết cư xử đi để hỏi anh rõ ràng mọi chuyện mà em không thể làm được.Anh nói rằng em thông minh ,em hiểu anh,tin anh và luôn luôn đứng về phía anh ,ủng hộ anh.Em cũng hiểu em làm như vậy là đúng ,nhưng cuối cùng em vẫn chỉ là một đứa con gái thôi ,nhỏ nhen và ích kỉ.Không biết em sẽ cư xử tốt như thế này được đến bao giờ.Sao mà đáng sợ quá ,chuyện đó lại xảy ra vào lúc này ,lúc mà em đang rất hoang mang về nhưng biểu hiện của anh ,làm sao bây giờ hả anh ?Em muốn em vẫn như mọi ngày ,vẫn có thể sống bình thường vui vẻ,học hành tốt mà sao khó quá.Anh có biết cả ngày nay đi mua đồ mà em không hề ăn gì không anh ,em cũng không có cảm giác đói gì cả?Trời lạnh quá anh ạ,em tổn thương lắm mà không thể trách anh hay trách ai được.Chuyện này có phải lỗi do ai đâu phải không anh?Em biết em tin anh và anh sẽ không làm em buồn mà sao em vẫn thấy đau lòng ,em không thể ngờ được chuyện này .Có lẽ em còn ngây thơ quá thật ,tại sao em không thể bình tĩnh được thật sự như cách em biểu hiện với anh.Từ hôm qua đến bây giờ em suy nghĩ rất kĩ từng câu từng chữ trong bức thư anh viết gửi a.T,mỗi lần nghĩ đến câu mà anh viết đấy em không thể chịu đựng được anh ơi.Làm sao bây giờ ?Em lại có cảm giác rằng hình như anh đang phải cố gắng để yêu em...và để quên người ấy.Em tổn thương thật sự anh biết không ?Em cũng biết có thể là em cả nghĩ ,hay nghĩ lung tung ,dễ khóc ,dễ tủi thân nhưng mà em không thể kiềm chế được khi ngồi một mình và nghĩ về hai đứa.Em cũng hiểu có lẽ đây là một thử thách trong tình cảm của mình nhưng mà sao nó lại khiến em khó chịu thế này,em phải làm sao để vượt qua ,để cùng anh bảo vệ tình cảm của mình.Em yêu anh ,thương anh nhiều lắm ...................
  6. Rainbuon

    Rainbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Được rainbuon sửa chữa / chuyển vào 04:04 ngày 12/12/2005
  7. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0

    Được ingenidiot sửa chữa / chuyển vào 02:52 ngày 12/12/2005
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    "G phải được hưởng nhiều hơn từ hạnh phúc" Câu này tôi đã nghe nói từ những người bạn không dưới một lần. "Nhiều hơn từ hạnh phúc" là như thế nào vậy, tôi đã được hưởng đủ hạnh phúc chưa để biết rằng mình cần nhiều hơn nữa?
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Sửa chữa, sửa chữa và sửa chữa.Chúng tôi là những người thợ lành nghề
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 13/12/2005
  10. Rainbuon

    Rainbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián, định up bài hát gửi tặng bạn piccolo mà cóc chạy, để mai vậy ! :D
    Được rainbuon sửa chữa / chuyển vào 05:16 ngày 13/12/2005

Chia sẻ trang này