1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những dấu yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi piccolo, 24/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp quá dù chưa biết cậu là ai và định tặng bài hát gì. Cảm ơn (trước) nhiều!
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    ?oAnh chấp nhận nhường người ta 99% cơ hội, chỉ cần em nói với anh rằng em cho anh 1%. Nếu em cho anh dù chỉ là một phần trăm cơ hội ấy, anh tin rằng tình thế sẽ khác. Anh đã quá tự tin vào bản thân mình và yên tâm rằng lúc ấy em không hề có ai cả. Nhưng cũng chính vì điều đó mà anh đã mất em khi anh chưa một ngày được có. Hãy nói em sẽ cho anh dù chỉ là một phầm trăm niềm hi vọng thôi!?
    Anh đã nói với tôi những điều như thế. Thật là kỳ lạ, sau những gì đã qua, tôi và anh lại có thể trò chuyện như hai người bạn, thật cởi mở và thẳng thắn.
    Có nhiều điều quá mà tôi không thể nói hết được. Tôi biết anh trân trọng tôi, và dành cho tôi những tình cảm tốt đẹp. Nhưng câu trả lời duy nhất mà tôi có thể nói lúc này, với anh, là câu xin lỗi anh, tôi không thể dành cho anh thêm một cơ hội nào được nữa, cho dù chỉ là một phần trăm.
    Tôi đã chọn. Có thể hơi nhanh và gây bất ngờ cho nhiều người trong đó có cả anh, nhưng những gì tôi chọn tôi sẽ cố gắng gìn giữ và không hối hận, trừ khi sự lựa chọn ấy rời bỏ tôi.
  3. Rainbuon

    Rainbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Được rainbuon sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 16/12/2005
  4. Rainbuon

    Rainbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa gửi cho bạn bài Only love, mình rất thích bài này, trời mùa đông mà ngồi nghe bài này thì ấm áp lắm ! Buồn, cảm giác như bị phản bội vậy mà ko nói dc lời nào cả, một phần cũng là do mình vì đã ko cho người ta một cơ hội nào, bây giờ thì người ta lại ko còn là của mình nữa, thôi cứ để gió cuốn đi cho hết nỗi buồn này !
    Được rainbuon sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 16/12/2005
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Ừ, thì để gió cuốn đi
    Ừ thì nằm lại tình si một đời
    Ừ thì gió biển chim trời
    Ừ thì gió hát những lời ngày xưa
    Ừ thì mưa vẫn hay mưa
    Ừ thì chiếc lá đưa qua dốc này
    Ừ thì sông vẫn vơi đầy
    Ừ thì trăng khóc mỗi ngày cùng em
    Ừ thì em cứ dịu êm
    Ừ thì để gió đem đi nỗi buồn​
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Cậu đang buồn phải không? Những chuyện như thế này thường hay xảy ra, và tiếc là ... cũng có lần mình như vậy. Cũng đã có những hối tiếc, nhưng thôi, hãy nghĩ rằng đó là do Tình yêu không lựa chọn mình vậy.
    Đừng buồn nữa nhé. Rồi sẽ có một ngày ... một người khác đến ... Người ấy xin mình cho cơ hội .... mình cũng cho người ấy ... và thế là ... Tình yêu.
    Tặng cậu bài hát mà cậu định tặng mình mà chưa thực hiện được. Tin rằng hạnh phúc và Tình yêu sẽ đến với cậu. Thân,
    ONLY LOVE
    2 a.m. and the rain is falling
    Here we are at the crossroads once again
    You''''re telling me you''''re so confused
    You can''''t make up your mind
    Is this meant to be
    You''''re asking me
    But only love can say - try again or walk away?
    But I believe for you and me
    The sun will shine one day
    So I''''ll just play my part
    And pray you''''ll have a change of heart
    But I can''''t make you see it through
    That''''s something only love can do
    In your arms as the dawn is breaking
    Face to face and a thousand miles apart
    I''''ve tried my best to make you see
    There''''s hope beyond the pain
    If we give enough, if we learn to trust
    I know if I could find the words to touch you deep inside
    YouDon''''t let this be our last good-bye
    Chỉ có tình yêu
    Ngày mới đã bước sang được 2 tiếng rồi, trời vẫn mưa rả rích
    Anh với em lại gặp nhau nơi ngã tư xưa
    Em nói với anh rằng em còn phân vân quá
    Rằng em chẳng thể quyết định được điều gì
    Vậy có phải là em muốn anh quyết định hộ lòng em
    Nhưng chỉ có tình yêu mới cho ta biết rõ
    Nên thử lại 1 lần hay quay bước ra đi
    Nhưng anh vẫn tin vào một ngày mai tươi sáng của đôi mình
    Vì thế anh sẽ cố gắng với những gì anh có thể
    Và ngày đêm nguyện cầu trái tim em sẽ có khi rộng mở
    Nhưng anh chẳng thể cho em hiểu hết lòng anh
    Đó là điều chỉ tình yêu làm được
    Trong vòng tay em mà dường như vừng rạng đông đang tan vỡ
    Mặt kề nhau mà như thể ngàn vạn dặm cách xa
    Chân lý này anh đã gắng hết mình cho em hiểu
    Rằng tình yêu có thể vượt lên trên tất cả mọi nỗi đau
    Nếu ta có niềm tin, nếu ta rộng mở tấm lòng
    Nhưng chỉ có tình yêu mới cho ta biết rõ
    Nên thử lại 1 lần hay quay bước ra đi
    Nhưng anh vẫn tin vào một ngày mai tươi sáng của đôi mình
    Vì thế anh sẽ cố gắng với những gì anh có thể
    Và ngày đêm nguyện cầu trái tim em sẽ có khi rộng mở
    Nhưng anh chẳng thể cho em hiểu hết lòng anh
    Đó là điều chỉ tình yêu làm được
    Và anh biết nếu anh có thể tìm được đủ ngôn từ
    Để đến được nơi sâu thẳm trong trái tim em
    Ngọn lửa giấc mơ của chúng ta sẽ lại được nhen lên
    Và sẽ không để chúng ta phải nói lời chia tay mãi mãi
    Nhưng chỉ có tình yêu mới cho ta biết rõ
    Nên thử lại 1 lần hay quay bước ra đi
    Nhưng anh vẫn tin vào một ngày mai tươi sáng của đôi mình
    Vì thế anh sẽ cố gắng với những gì anh có thể
    Và ngày đêm nguyện cầu trái tim em sẽ có khi rộng mở
    Nhưng anh chẳng thể cho em hiểu hết lòng anh
    Đó là điều chỉ tình yêu làm được
    Đó là điều chỉ tình yêu làm được ...
    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 17/12/2005
  7. Rainbuon

    Rainbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn , chít, ai lại để bạn tặng lại bao h, ngượng quá. Buồn nên chẳng gì vào đầu cả, đi chơi, chụp ảnh tưng bừng, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, nhăn nhở nhiều vào, mỗi lúc gặp chuyện gì, trang bị cho mình một câu nói để vượt qua ví dụ như '''' mất vàng lại dc kim cương'''' .. hehe.
    Ngày trước nông nổi, vô tâm, làm tổn thương những người yêu mến mình, bây h nghĩ lại thấy hối hận quá ( hihi), đời chẳng biết thế nào mà lần ! À bạn nghe Un roman d''amitie chua, chắc nghe rồi nhỉ
    Sometimes I think of me and you
    And every now and then I think
    We''ll never make it through
    We go through some crazy times
    And every time I wonder if I''ll be losing you
    But I never do
    Oh my friend you give me a reason
    To keep me here believing
    And you know my friend you give me a reason
    To make me stay
    And even through the longest night the feeling survives
    Seems that I can just look at you
    And I find the reason in your eyes
    Tu sais il me faudra encore du temps
    Pour être sure d''aimer quelqu''un et de l''aimer vraiment
    On a toute la vie devant nous
    Mais garde bien tes sentiments
    Et puis surtout
    Écris-moi souvent
    Un roman d''amitié
    Qui s''élance comme un oiseau
    Pas une histoire d''amour vacances
    Qui finit dans l''eau
    C''est un long roman d''amitié
    Qui commence entre nous deux
    Magique adolescence
    Où tout est un jeu
    Quand tu prends ma main tout va bien
    Fais comme tu veux mais ne dis rien
    Une amitié qui s''élance
    Comme l''envoi d''un oiseau
    Pas un amour vacances
    Qui finit dans l''eau
    C''est un long roman d''amitié
    Qui commence entre nous deux
    Magique adolescence
    Où tout est un jeu
    And you know when you look at me
    You''ll find the reason in my eyes
    Quand tu prends ma main
    Quand tu prends ma main
    Fais comme tu veux mais ne dis rien
    Dạo này thấy nhiều tình yêu kiểu kỳ nghỉ quá, tan vèo vào nước ý, nếu sống với nhau chân thành đổ vỡ đâu có có hội để xuất hiện đâu !
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đúng là như vậy đó, sống với nhau chân thành thì đổ vỡ đâu có cơ hội để xuất hiện đâu.
    Chắc cậu học tiếng Pháp phải không? Mình đã nghe bài hát này nhiều lần, rất nhiều, ngày còn đi học. Nó thật hay và thật ý nghĩa. Dạo này mình hay suy nghĩ về câu nói mình đã highlight trên kia và rồi bật cười một mình. Ngộ thật. "Fais comme tu veux" nghĩa là như thế nào nhỉ? Nếu mà cứ để il fait comme il veut thì có mà chết, nhỉ!
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đi ăn về, ngạc nhiên vô cùng khi Baba tặng tôi một hộp quà xinh xinh và nói nhỏ: chị ấy tặng mọi người như nhau nhưng chị ấy tặng tôi thêm một món quà này nữa (vì thế phải tặng trước ). Món quà đặc biệt hơn một chút khi nó được ex của chị ấy mang từ TS sang cho. Không thể nén nổi tò mò, tôi mở ra xem. Bất ngờ làm sao, một cái móc chìa khoá y hệt như của chị ấy - cái mà cả tôi và chị ấy đều rất thích. Cute!
    Và bây giờ phòng tôi đang ngập tràn không khí Noel, cho dù chẳng có một cây thông hay một ông Già tuyết nào cả. Tất cả nhờ Baba. Vui nhộn vô cùng khi chị ấy bày những túi quà xinh xắn cùng những tấm thiệp và mọi người cứ theo tên mình trên tấm thiệp mà nhận quà. Vui hết biết.
    Vui hơn nữa là món quà vô cùng ngộ nghĩnh. Tôi được nhận một đồng xu $50, hơn cả Sếp chỉ có $20 và 1 Sếp nữa to hơn được có $1 .
    Những nụ cười giòn giã, những chiếc kẹo xinh xinh ngộ ngộ tôi vẫn được ăn mà sao hôm nay tôi thấy vui đến thế.

  10. Rainbuon

    Rainbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Uh, mỗi lần nghe bài này đến câu cuối lại thấy khó chịu, nếu đầu óc mình trong sáng thì có nghĩ sai lệch đâu ! Thôi thì tự trách bản thân vậy ! ! Mình cũng học tiếng pháp, biết đâu gặp nhau rồi cũng nên bạn nhỉ, nghĩ trái đất này sao mà tròn quá !
    Noel chắc mình đi xem phim, chẳng biết làm gì nữa! Dạo này đầu óc hơi là bị thiếu sáng tạo, đang thiếu tinh iu mà, xa xôi thì chấp nhận vậy, hic! Thấy cơ quan bạn vui nhỉ, đến đấy chắc nhăn nhở suốt ngày chứ làm gì ???

Chia sẻ trang này