1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những dấu yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi piccolo, 24/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đến đây nhăn nhở cùng tớ đi!!!
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Creat 1 message. Gửi nó lên trời với một mong muốn Sếp hãy tha lỗi cho tôi. Tôi vẫn còn nông nổi lắm.
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật đen đủi với tôi. Chẳng biết nói gì cả, cũng chẳng muốn nói gì cả. Tự nhiên thấy mình dở hơi hết sức. Tại sao lại phải vì điều này điều nọ mà suy nghĩ, mà vẩn vơ. Nhưng rồi mới thấy tôi cũng chỉ là tôi với cái vòng luẩn quẩn của những suy nghĩ cũng luẩn quẩn không kém. Tại sao tôi không thể cứ vô lo?
    Nhìn ra ngoài, trời tối quá. Tôi không nghĩ rằng trời tối nhanh đến như vậy. Và lạnh nữa. Hôm nay ngồi trong phòng mà sao cũng lạnh, lạnh chân, lạnh tay. Hay tại những suy nghĩ vẩn vơ làm cho cái đầu cũng lạnh?
    Tự nhiên chẳng muốn đi học nữa. Nhưng vẫn phải đi. Ở đời, điều tồi tệ nhất là phải làm cái gì mình không muốn...
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tự bao giờ tôi yêu cái văn phòng làm việc của tôi, chỉ cái văn phòng này thôi, và những con người trong đó. Mọi người sống trẻ trung, thoải mái và thân thiện. Và có phải vì chiều nay khi tôi thấy Sếp mang ghi-ta ra và hát, tự nhiên bao nhiêu những mệt mỏi và âu lo trong tôi tan biến, tôi ngồi hát theo.
    Nhưng lúc này thì anh vẫn đang ôm đàn ngồi hát, các bản nhạc của Beatles. Không khí yên lặng, chỉ còn tiếng đàn, hát xen lẫn tiếng gõ lạch cạch của những chiếc máy tính. Không ai nỡ phá tan đi bầu không khí ấy.
    Tự nhiên tôi nhớ bài "Imagine", và nhớ câu "Your imagine is always in my heart" - một dòng chữ phải mất đến 2 năm sau tôi mới vô tình đọc được. Nhưng đã quá muộn.
    Một buổi chiều tạm gọi là chiều cuối năm, thanh thản và bình yên để xua đi trong lòng bao sóng gió. Tôi muốn quên mình còn đang có bao mối lo âu để lạc quan vui sống. Đó mới là con người tôi.
  5. Rainbuon

    Rainbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chẳng có lúc vui lúc buồn ! Có buồn thì mới cảm nhận hết dc niềm vui chứ, phải ko bạn ?
    Noel này buồn quá, mình yếu đuối và kém cỏi quá, ước gì có đủ nghị lực để vượt qua ! Chúc mọi người đêm giáng sinh vui vẻ nhé !
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời vẫn mưa. Những hạt mưa lất phất gợi nhớ đến những giọt mưa xuân không đủ làm ướt áo. Nhưng vẫn mặc áo mưa. Và thấy mình ngồ ngộ. Hai cái đầu thò ra ngắm đường ngắm phố.
    Và đi.
    Trời lạnh nhưng sao hai bàn tay ấm áp đến lạ. Hơi ấm truyền sang, người ta thấy gần nhau hơn. Đôi khi cuộc sống chỉ cần những niềm vui giản dị như thế, và một chút bình yên để đi hết quãng đường còn lại.
    Gặp ai cũng kêu sao dạo này xuống mã thế. Người ta mùa đông xinh ra, đằng này em mùa đông lại xấu đi. Cũng chỉ vì mấy cái mụn không hiểu vì sao nữa. Quái quỷ thật. Làm mất hết tự tin khi ai cũng nhìn vào.
    Vẫn ho. Mọi người sốt ruột còn mình thì ngại. Hậu quả của việc gội đầu muộn hôm Noel đây mà, biết đến bao giờ mới khỏi đây? Sắp cuối tuần rồi.
    Và cũng là sắp sang năm mới. Nhanh thật. Tự nhiên thấy mình già đi. Một năm qua đã làm được những gì, đã có được những gì, đã buồn hay đã vui?
    Làm được một chút. Buồn - vui và thiếu một chút.
    Nói lời xin lỗi đến những người có lỗi để cho "Cho xin một cái lỗi"
    Nói lời cảm ơn đến những người mang đến bình yên và hạnh phúc, mang đến những tiếng cười cho một người không hắn luôn có niềm vui...
    "Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn một chiều cho tôi một người
    Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu "
    @Rainbuon: Đừng buồn nữa khi Noel không ấm áp. Một năm mới sẽ đến với những niềm vui. Chúc cậu năm mới vui vẻ. Thân.
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Chiều cuối năm. Ngân hàng và Kho bạc đều đông chật kín. Hình như ai cũng muốn làm cho xong công việc của cơ quan mình để đón năm mới cho vui vẻ.
    Chạy đi chạy lại, sai chỗ nọ, sửa chỗ kia, bây giờ xong công việc của mình, nhìn xung quanh mới thấy phòng yên ắng quá. Những lúc bận rộn thì bao nhiêu điện thoại gọi buôn nhưng không thể nói chuyện quá 1 phút, nhưng những lúc như thế này thì có thời gian ngồi gõ tâm sự (mà cũng đâu biết nói những gì).
    Một năm đã sắp trôi qua, và chỉ còn hơn một tháng nữa là năm âm lịch cũng qua nốt, vẫn nhớ ngày cấp 3 cùng chung nhau viết cuốn nhật ký lớp, nhớ nhất là câu "thời gian trôi nhanh như chó chạy qua đường". Vẫn cứ buồn cười. Nhưng hóa ra là đúng.
    Chưa kịp làm gì, nói như vậy có bi quan quá không nhỉ, thời gian cũng có nhiều như thế mà. Những việc to lớn dường như chưa một lần phải động tay đến. Những công việc nhỏ thì cứ đan xen, chẳng biết làm được gì chưa.
    Vừa nhận được một tin buồn.
    Ôi cuộc sống, tại sao ngươi cứ trêu đùa ta mãi vậy? Tại sao không cho ta một phút bình yên để thấy cuộc đời này vẫn còn những điều tươi đẹp? Chỉ còn một ngày nữa thôi là hết năm cũ, nhưng sao nỗi buồn chẳng đi theo đi?
    Chỉ hi vọng vào một năm mới...
  8. Rainbuon

    Rainbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Càng đến cuối năm càng buồn, bạn nhỉ ! Vì đúng là thấy thời gian trôi nhanh mà mình chưa làm được gì cả, đã thế ngày một già hơn :(( .
    Người đi rồi, nỗi buồn đọng lại nơi mình, sao mà mình cứ ngồi mà ước ao thế này, biết là mất thời gian nhưng cứ nghĩ lại thấy tiếc nuối thế, thời gian quay trở lại thì tốt biết mấy, gặp lại người thân yêu và ...
    Tôi ơi, bạn ơi cố gắng lên vậy !
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới nắng lên, em dang tay chào đón, nhẹ nhàng tia nắng hồng, anh cho em ngày mới...
    Ngày mới hôm nay thật đẹp - ngày mới của năm mới. Nắng ấm khắp mọi nơi. Và gió. Đi làm ngày đầu tiên của năm mới thấy lòng vui vui. Cho dù mệt.
    Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, thành công và hạnh phúc.
    Chúc tôi một năm mới an lành, một công việc dễ chịu và một cuộc sống đủ là niềm mơ ước của nhiều người...
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    GIỐNG NHƯ LÀ HẠNH PHÚC
    Không tự chủ đời mình
    Đâu dám đòi chi khác
    Dẫu thương nhau thật tình
    Cũng sao chìm nguyệt lạc
    Những ngày ta có nhau
    Giống như là hạnh phúc
    Có mai phục oan khiên
    Giữa trăm điều hư, thực
    Em ngờ vực bản thân
    Em dè chừng cái bóng
    Dấu luôn cái không cần
    Sống trong cơn dị mộng
    Sao nhìn được mắt nhau
    Qua tấm khăn nghi hoặc
    Chỉ hiểu lẽ nhiệm mầu
    Khi chọn bờ bất trắc?

Chia sẻ trang này