1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những dấu yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi piccolo, 24/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, sau khi Giao thừa nhận được điện thoại và tin nhắn, tôi biết có thể mình đã hiểu lầm, nhưng chỉ là có thể thôi - tôi vẫn rất nhạy cảm, nhưng sẽ không "mảy may băn khoăn" nữa.
    Một giao thùa ấm áp bên người thân, vui vẻ bên ... rất nhiều tin nhắn của bạn bè.
    Tôi và mẹ đã đi chùa cầu may mắn.
    Sáng nay tôi cũng đã mở file, đã đọc và hạnh phúc.
    Hi vọng một năm mới bình an...
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ngày làm việc đầu tiên của năm. Văn phòng vắng hoe. Vẫn chưa thấy ai ngoài Mr Driver cả. Sếp thì vừa gọi điện nói không đến rồi. Thấy tiếc cái công lặn lội đi từ 6h30 của mình. Đã thế ngồi chơi cho bõ tức!
    Thỉnh thoảng lại nhận được tin nhắn của bạn bè, có những tin nhắn từ những người mà chẳng nghĩ là sẽ nhận được. Nên thấy hơi bất ngờ. Và vui. Mình thêm một tuổi mới rồi đấy!
    Bỗng thấy tôi lớn hơn, nhưng sao suy nghĩ còn trẻ con đến thế. Cách nhìn nhận, cách đánh giá vẫn còn trẻ con lắm. Đôi khi thấy mình thật nông nổi, bồng bột. Nhưng chính vì những lẽ đó mà bỗng thấy tự tin hơn khi sang tuổi.
    Cuối cùng thì Sếp cũng đến, và đi chúc Tết. Lúc này đây thì lại ngồi ... chờ người ta đến chúc Tết. Chỉ muốn nhanh nhanh cho xong việc, để còn tót về. Mọi người cứ gọi điện chúc mừng làm tôi cũng thấy xốn xang đến lạ.
    Xem nào, lát nữa phải qua mua 24 bông hoa hồng (nhưng hôm nay ứ mua hoa hồng vàng đâu nhé), mua xong về đòi xiền gấp đôi, ha ha . Chưa biết kế hoạch cụ thể thế nào, đã bắt đầu thấy bối rối rồi đây, nhiều chỗ rủ rê mời mọc quá! Khó chịu duy nhất trong ngày này là như vậy.
    Bà là người đầu tiên tặng quà, và chúc, và bà cũng luôn là người tôi nghĩ đến, tôi nhớ đến, và tất nhiên, món quà của Bà, tôi sẽ tặng lại bà, vẹn nguyên và có khi còn hơn thế nữa...
    Chúc mừng tuổi mới, Tôi ơi!
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng!​
  4. Rainbuon

    Rainbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Năm mới rồi, chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé ! Tôi cũng đã tự mừng tuổi tôi rồi, tôi hơn bạn một tuổi, già nhỉ, thôi kệ sừ nó, quan trọng là mình đã làm dc gì, phải ko ?
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào cái tuổi cũng thấy mình già đi thật đấy, mà cũng chưa thấy làm được gì nhiều. Chúc cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc và may mắn trong năm mới (mà cũng đã mừng thêm tuổi mới rồi à? Phải nói là: "lại thêm tuổi mới" rồi chứ! )
    Cứ tưởng ngày đầu tuần vẫn còn dư âm Tết, vẫn được chơi nhưng lại phải làm bao nhiêu là việc đây. Nghĩ đến mà sợ quá!
    Năm mới vui vẻ nhé!
  6. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Gửi về dấu yêu chút thương nhớ của mùa xuân mới, nhớ hơi ấm người!
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên con bạn vô tâm hỏi về quà tặng hôm SN, lại thấy buồn (cười). Chẳng biết vì sao tôi lại có thể đơn giản đến như vậy, hay bây giờ tôi dễ dàng "cam chịu" hơn với những việc như thế?
    Muốn viết bao nhiêu, muốn nói bao nhiêu, nhưng mỗi lần log-in vào nick mình bên Tâm sụ, lại log-out vì chẳng thể viết nổi cái gì...
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    For you - for me:
    SO MANY ROADS
    So many roads
    In your life
    So much confusion
    -Which way to go?
    So many roads
    So many dreams
    Are they confusions?
    -You don''t know
    But if you would just
    believe in him
    Then love will come
    And all your roads
    Will lead to one

    So many roads
    have taken you
    To lonely places
    deep inside
    So many roads
    have shown your smiles
    on empty faces
    That fill the night
    But if you would just
    believe in him
    Then love will come
    And all your roads
    Will lead to one

    So many roads
    Before your eyes
    Go on forever
    So far apart
    So many roads
    cross your mind
    They''ll come together
    In your heart
    Oh, if you would just
    believe in him
    Then love will come
    And all your roads
    will lead to one
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Huhu, mất hết rồi, hi hi, mất hết rồi. Thế cũng may mắn, vì lần trước nhớ có lần đề nghị Mod xóa topic này đi thì được Mod cho 1 bài, giờ thì khỏi cần - tự xóa nhá!
    Mỗi tội là mất công ì ạch gõ từ bấy lâu nay!
    May mà cũng kịp in ra 1 ít!
    Trời tối quá rồi, lạnh lắm rồi, nhưng đành đi học thôi.
  10. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    hix chị ơi dạo này em mơi vào box tâm sự và bây giờ em cũng mới được biết topic này của chị . Chị cũng có nhiều tâm sự nhỉ hãy vui vẻ lên chị nhá
    Cám ơn chị mấy ngày không vào được ttvn mà lúc nào vào được là chị lại pm cho em là vào được rồi

Chia sẻ trang này