1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những dấu yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi piccolo, 24/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hì, đấy là những suy nghĩ từ lâu rồi em, bây giờ chị đâu có viết nhiều đâu, chỉ thỉnh thoảng buồn thì vào đôi chút.
    Mấy hôm trước thấy mất trang, đang hí hửng thế là không ai đọc được những suy nghĩ cũ nữa, thì tự nhiên hôm nay lại thấy số trang vẫn như cũ. Hì, đời nhiều khi cũng vui thật, em nhỉ?
  2. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    hì vâng đã khôi phục được những topic bị mất bài rồi chị ạ, nhưng như vậy cũng tốt chứ sao ạ đó là những tâm sự của chị ở quá khứ mà mọi người đọc được cũng có sao đâu
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0

  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Pour mon amour!

    ANH HÃY NÓI
    Nhạc và lời: Phạm Khải Tuấn

    Anh hãy nói,và anh hãy nói thật nhiều, thật nhiều
    Rằng trái tim anh chỉ có em thôi vĩnh viễn
    Anh hãy nói, và anh hãy nói thật nhiều, thật nhiều
    Rằng sẽ không yêu, anh sẽ không yêu ai bằng yêu em
    Em cứ muốn anh luôn nhớ em nhiều và được anh luôn luôn mãi cưng chiều
    Được gần anh yêu, được nghe giọng anh nói yêu em
    Em cứ muốn anh như bóng với hình gần bên em cho em mãi ân tình
    Vì rằng khi yêu tim em chỉ muốn anh là của riêng em
    Anh hãy nói nhiều lần tiếng yêu em
    Để em sống ngàn lần thấy vui hơn
    Để thế giới hiểu rằng, trái tim yếu đuối chỉ cần tình yêu anh mà thôi
    Anh hãy nói ngàn lời trái tim anh, bằng môi mắt bằng trọn xác thân anh
    Rằng anh sẽ trọn đời vẫn yêu em thôi

Chia sẻ trang này