1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những dấu yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi piccolo, 24/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói cũng có lý, ừ có lẽ vậy, cảm ơn cậu đã nhắc nhở cho mình biết là sống tốt ít ra là còn có ích cho những người thân của mình...
  2. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Sao tự dưng mình trở thành người "tốt bụng" thế nhỉ! Đôi khi "gặm nhấm" nỗi đau cũng là một cái thú mà!? Nhưng thật đáng sợ nếu như cố một người vợ "đồng giường dị mộng".
  3. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Sao tự dưng mình trở thành người "tốt bụng" thế nhỉ! Đôi khi "gặm nhấm" nỗi đau cũng là một cái thú mà!? Nhưng thật đáng sợ nếu như cố một người vợ "đồng giường dị mộng".
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm với một tâm trạng thoải mái, đêm qua đã ngủ ngon, mặc dù trời oi bức và thỉnh thoảng lại bị tỉnh giấc vì có ai đó gọi điện.
    "Anh đang ở Quảng Trị, và mai sẽ dậy sớm đi tắm biển Cửa Tùng". Thấy làm con trai cũng thật thú vị, và mong rằng những lần như vậy sẽ giúp anh ấy quên đi những chuyện buồn nhanh hơn.
    Cậu bạn gọi điện. Buồn ngủ lắm rồi, không nói chuyện được đâu. Khi cậu ấy cúp máy thì lại tỉnh như sáo và lại gọi lại. Lý do để cậu gọi điện cũng vô cùng đơn giản: "chỉ muốn nghe tiếng "ơi" của cô bạn E6 của tôi thôi mà!"
    Sáng nay trời mưa. Mưa rồi lại nắng. Và chắc chắn trời sẽ còn mưa nữa. Mưa buồn và bẩn, nhưng sẽ làm thời tiết dễ chịu hơn...
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm với một tâm trạng thoải mái, đêm qua đã ngủ ngon, mặc dù trời oi bức và thỉnh thoảng lại bị tỉnh giấc vì có ai đó gọi điện.
    "Anh đang ở Quảng Trị, và mai sẽ dậy sớm đi tắm biển Cửa Tùng". Thấy làm con trai cũng thật thú vị, và mong rằng những lần như vậy sẽ giúp anh ấy quên đi những chuyện buồn nhanh hơn.
    Cậu bạn gọi điện. Buồn ngủ lắm rồi, không nói chuyện được đâu. Khi cậu ấy cúp máy thì lại tỉnh như sáo và lại gọi lại. Lý do để cậu gọi điện cũng vô cùng đơn giản: "chỉ muốn nghe tiếng "ơi" của cô bạn E6 của tôi thôi mà!"
    Sáng nay trời mưa. Mưa rồi lại nắng. Và chắc chắn trời sẽ còn mưa nữa. Mưa buồn và bẩn, nhưng sẽ làm thời tiết dễ chịu hơn...
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, nhưng mà chắc là ai lấy tôi thì không phải sợ điều đó, bởi vì khi nhận ra điều đó thì đã phải stop lại mình rồi.
    Vì thế cho nên bây giờ cũng không còn ăn năn áy náy nữa. Chỉ thấy mình hơi ngốc nghếch thôi.
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, nhưng mà chắc là ai lấy tôi thì không phải sợ điều đó, bởi vì khi nhận ra điều đó thì đã phải stop lại mình rồi.
    Vì thế cho nên bây giờ cũng không còn ăn năn áy náy nữa. Chỉ thấy mình hơi ngốc nghếch thôi.
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to và không dứt. Đói quá rồi mà cũng vẫn chưa đuợc ăn. Không phải vì quá bận, mà là vì mưa to quá, chẳng ai có thể ra ngoài được.
    Ngồi buồn và chợt nhớ hôm qua anh đọc cho mấy số ĐT cứ trêu anh. Mình hứa sẽ gọi lại xem ai. Và thử gọi lại. Nhưng chẳng có ai nhấc máy cả ---> rất cao thủ. Đã chán tưởng được trêu chọc ai cho đỡ chán thì lại càng chán thêm!!!
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to và không dứt. Đói quá rồi mà cũng vẫn chưa đuợc ăn. Không phải vì quá bận, mà là vì mưa to quá, chẳng ai có thể ra ngoài được.
    Ngồi buồn và chợt nhớ hôm qua anh đọc cho mấy số ĐT cứ trêu anh. Mình hứa sẽ gọi lại xem ai. Và thử gọi lại. Nhưng chẳng có ai nhấc máy cả ---> rất cao thủ. Đã chán tưởng được trêu chọc ai cho đỡ chán thì lại càng chán thêm!!!
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận được cái email của chị Tr. Anh thật là tệ, lần này quyết tâm xử lý cho rõ ngọn ngành.

Chia sẻ trang này