1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những dấu yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi piccolo, 24/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    To: doan_truong_nhan,
    Chính vì cứ ao ước hão huyền như vậy, mà con trai thời nay thì chán lắm, nên mới tự an ủi mình rằng "lãng mạn quá, mơ mộng quá" mà!
  2. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    [8)]ta cũng có mơ ước, em cũng có mơ ước, ai chẳng có mơ ước .... chẳng phải mơ ước làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa đó sao?
    Mà sao đọc tâm sự cua bạn ta thấy rác rối quá àh!
    Đàn bà thật khó hiểu ...
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Rắc rối mới là con gái, không rắc rối thì đâu còn là con gái nữa rồi!
    mà tâm sự của mình viết ra cho mình giải toả thôi, người khác đọc và chia sẻ nó là một điều may mắn, còn không thì mình cũng nhẹ lòng rồi!
    Thân,
  4. Mystery_man

    Mystery_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu mình có phải là một con người cứng rắn và có bản lĩnh hay không nữa mới mấy ngày trước đây đọc những bài Tâm Sự về tình cảm mà các bạn viết mình cứ nghĩ chỉ là những điều vớ vẩn chả ai wan tâm nhưng giờ đây không hiểu sao mình lại vào đây và post những điều mà mình không muốn nói .
    Nói thật tôi là cảm thầy mình thật có lỗi với em .
    Kể từ ngày đầu quen nhau ,ý định ban đầu của tôi chỉ là chơi bời vớ vẩn ( có thể tôi là một người Đàn Ông tồi ) ,trong thời gian học Đại Học cùng nhau với những buổi đi chơi giữa tôi và em mỗi khi em buồn em lại rủ tôi đi chơi và tôi cũng vậy ,trong việc học hành em cũng giúp tôi rất nhiều tình cảm em trao tôi tôi cũng biết và tôi bắt đầu Yêu em ... Trong những năm học còn lại của mái trường Đại Học đã thỉnh thoảng đôi lúc tôi có nói bóng gió với em rằng tôi sẽ đi DU HỌC nhưng em cũng chẳng nghĩ giờ đây khi xắp ra trường tôi phải đi tôi biết rất buồn nhiều lúc em cũng khóc trước mặt tôi chỉ vì tôi ngồi nói chuyện với 1 người con Gái mà em cho rằng hơn em nhưng tôi chỉ Yêu em thôi ,tôi công nhận rằng mình là 1 con Người phóng túng trong chuyện tình cảm trai Gái thế mà giờ đây tôi đã Yêu em ,tôi cảm giác chỉ có em mới có thể chỉ lối cho tôi con đường nào đúng và giúp đỡ những lúc tôi khó khăn ,nhưng chuyện tình cảm có bao giờ như người ta mong muốn khi tôi nói mình sẽ đi DU HỌC ,em chỉ nói " Nếu đi DU HỌC thì chia tay " .Tôi biết rằng em chỉ nói thế thôi chứ em vẫn Yêu tôi chỉ mới sáng hôm sau gặp lại mà mắt em Thâm lại tôi biết em đã khóc vì tôi .Nhưng xin em đừng khóc vì tôi không xứng đáng với em ,tôi là một người coi trọng sự nghiệp nhưng bạn bè lại xỉ tôi vì đối xử với em như thế giờ mới chỉ 22 tuổi nếu tôi không đi thì sự nghiệp sẽ ra sao ( không biết có ai như tôi không ,tôi là một ngườimuốn thành đạt , chẳng nhẽ cứ muốn có sự nghiệp thì lại phải đối lấy sự đau khổ và hối hận chăng ?? ) .Nếu biết trước thế này tôi đã không Yêu em từ lúc đầu gặp gỡ .Tôi biết tôi là một người tồi đến cả bạn thân tôi cũng xỉ tôi như thế .Nhưng tôi vẫn chọn con đường mình muốn đi có thể đây là một sai lầm trong cuộc đời mà tôi không thể quên nhưng tôi chỉ muốn nói Tôi Yêu EM nhiều lắm.....Không hiểu tôi có chọn sai không nữa ,không hiểu tôi có còn gặp một người như em Yêu tôi đến thế không .Mà sao đến tận giờ này khi biết tôi sẽ đi mà em vẫn thế ,chẳng nhẽ em muốn tôi ân hận vì quyết định của mi`nh sao ???????????
    ANH YÊU EMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mystery _man, những tâm sự của mình khi không nói được với ai thì cấch tốt nhất là cậu cứ post nó lên đây, cho dù có thể nhiều người đọc được nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai, hơn nữa họ còn cho cậu những lời khuyên chân thành nữa chứ!
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    23h00 01/07/05
    Vừa đi chơi về. Chẳng biết sẽ như thế nào nhưng vẫn gặp. Chẳng để làm gì. Tình yêu ư? Không phải. Mặc dù trước đây cũng có lúc nghĩ mình có thể dừng làm bến đỗ. Nhưng rồi lại thấy tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời. Tình bạn ư? Có lẽ vậy. Nhưng nếu thế thì có cần phải đi chơi riêng hay không?
    Ng­ười ta nói: sao em ngây thơ thế? Cũng có những lúc ngây thơ thật. "Và em cũng nóng tính nữa, anh t­ưởng như­ em chẳng bao giờ nói chuyện với anh nữa sau khi em hiểu lầm anh như vậy"
    "Nh­ưng em hay quên lắm. Dễ giận, mau quên mà". "Thế là tốt đấy, em biết bạn anh khen em nh­ư thế nào không?". "Như thế nào? Nhiều lắm, nhưng anh không nói đâu!"
    Ngồi quay mặt ra hồ. Và lạnh. Thèm hơi ấm một bàn tay. Nhưng đến khi người ta nắm tay thì lại sợ, và nghĩ tới người khác. và nghĩ con trai ai cũng chỉ như nhau mà thôi.
    Không biết anh đi công tác về chưa. Cũng chẳng muốn hỏi mà cũng chẳng ai thèm sms cho nhau nữa. Hôm qua mọi người đưa anh ra làm "bia đỡ đạn" để từ chối không đi chơi với vợ chồng nhà Ly vì chẳng ai muốn đi. Sáng nay TJ nói rằng khổ thân anh ấy, "có tiếng mà không có miếng", tôi bảo lòng tốt của chị đặt không đúng chỗ đâu. Và đây là lời nói thật. Tại sao tôi lại biết những điều chưa tốt về anh? Tại sao không để hình ảnh anh trong tôi luôn tốt đẹp? Cứ để như thế có hơn không. Tại sao???
    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 04/07/2005
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    03/07
    Cả ngày trời nắng, nhưng đến tối trời lại mưa và lạnh. Cuộc hẹn với đám bạn gái bị huỷ. Lâu lắm rồi không được đi ăn ốc.[
    Và ở nhà. Đang xem "The house of sand and fog" thì 090?114 gọi điện. Tôi vẫn ngây thơ kể chuyện, ngây thơ hỏi han. Rất nhanh và rất nhiều. Hình nhủ tôi sợ. Sợ thời gian đứng yên. Sợ thời gian chết. Mỗi khi nói chuyện với anh, sợ nhất là sự im lặng. Trước anh, cũng sợ nhất là sự im lặng. Không biết vì sao.
    Anh hỏi: "Chắc em gặp BTV vui lắm nhỉ?". Tôi cười. Thấy chẳng hiểu anh "quan tâm" hay "thăm dò" gì tôi đây. Sao lại cứ tự lừa dối mình như vậy? Cũng buồn cười. Rõ ràng là tối qua vừa gặp và đi chơi cùng, tại sao lại phải nói rằng " Anh không thấy em đang ở nhà đây hay sao?" Tại sao lại cứ phải tự lừa dối như vậy chứ???
    Lạnh. Anh nói nếu em lạnh, thuê anh đi, anh sẽ tới ôm em. Biết đây là câu nói đùa nên cũng đùa lại "Nếu thế em cũng chẳng cần anh, em có đầy người!" "Chúc em sẽ tìm được một người để ôm nhé!". Và chào. Và cúp máy. Kể cũng lạ. Trước những người khác, tôi hoàn toàn có thể tự tin hơn thế. Nhưng trước anh, tôi bỗng trở thành một đứa trẻ con luôn biết vâng lời. Rồi lại tự an ủi, rồi lại tự trách mình. Biết rằng anh cũng chỉ coi tôi là "chút gì thoáng qua", biết rằng cũng có lúc tôi chỉ coi anh như vậy, nhưng nếu như bây giờ bỗng nhiên anh mang một người con gái đến và giới thiệu "anh sẽ lấy cô ấy" thì chắc chắn là trong giây lát, mặt đất dưới chân tôi như sụp đổ mất! Và sau khoảnh khắc ấy mới biết mình có thực sự yêu người ấy hay không.
    Tuấn bảo khi nào về nhớ gọi cho T nhé. Và gọi. Và T đang ở LS. Biết ngay mà. Mai T về, tối mai đi chơi cùng T nhé, nhớ đấy!". "Không, chỉ đi chiều mai thôi". "Lại có hẹn với ai rồi chứ gì? Không được đi với ai đâu nhé!" Ơ cái cậu này, tôi hẹn với ai là quyền của tôi chứ!. Và cười. T lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng tỏ ra người lớn. Và cũng có nhwũng suy nghĩ của người lớn.
    Hôm nay mới thấy mình cực kỳ vô tâm với bạn bè. Chi, Thuỷ nhắn tin và Hà gọi điện đều trách. Thực sự không phải vì quên chúng nó. Nhưng đúng là dạo này bận thật. Công việc. Học hành. Thi cử. Tình cảm. Chuyện nào cũng rắc rối làm tâm trí cũng cứ rối tung cả lên. Những lúc rảnh rỗi thì chúi đầu vào nghe nhạc và chơi games. "Em nghiện nghe nhạc vừa vừa thôi. Cuối tuần nào gọi điện cũng thấy tiếng nhạc". BTV nói như vậy. Em biết làm gì đây hả người? Em biết làm gì khi cuộc sống luôn bất công với em? Cuọcc sống đâu phải là bài ca, và em cần nghe nhạc cho dung hoà một chút.
    Ngày mai sẽ là một ngày mới. Không biết trời có đẹp không, nhưng chắc chắn sẽ là một ngày vui...
    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 04/07/2005
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có những phút yếu lòng như thế!
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung.
    Em biết rẳng anh sẽ chẳng nhớ em
    Bởi trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ một người nào diễm phúc sau em
    Em biết rẳng rồi anh sẽ quên
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Đừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu em
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những phút dối lừa...
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Không phải ai cũng có phút yếu lòng như thế...
    Xin em đừng nặng lời trách nhau
    Nụ hôn ấy đâu chỉ là "phút giây nông nổi"
    "Em ngây thơ, em trẻ con, em yếu đuối"?
    Anh có hơn chi tuổi trẻ dại khờ!
    Đừng bên anh chỉ như một giấc mơ
    Xin hãy tin những bản tình ca anh hát
    Trái tim anh chỉ mình em định đoạt
    Chẳng thể có người nào diễm phúc sau em.
    Đừng tự ti như thế nữa đi
    Anh biết sự cao thượng trong tình yêu nơi em là có thật
    Nhưng nếu thiếu nhau, liệu còn gì để mất
    Lòng tốt kia làm người khác đau lòng
    Dẫu ngàn lần, anh vẫn nói vậy thôi
    Anh yêu em, và cứ là thế đấy
    Đừng nghĩ "ai cũng có phút yếu lòng" như vậy
    "Đến trong nhau bằng những dối lừa
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thay đổi như thời tiết! Vừa mưa xong một cái mà đã nắng gay gắt rồi.
    Sáng sớm ra đã bị H_romeo "phủ đầu" cho một bài, chắc hôm nay xui xẻo lắm đây! Mà TJ đâu rùi, sao kêu mãi không trả lời?
    Hôm qua đi chơi. Và thất vọng. Les hommes sont tjs comme ca
    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 06/07/2005

Chia sẻ trang này