1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những dấu yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi piccolo, 24/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Cả chiều qua không vào được forum. Ngồi làm đến 18h15 vì trời mưa dữ quá. Gọi điện về. Papa bảo ở nhà chẳng mưa tẹo nào. Buồn cười thật, nhà có xa chỗ làm là mấy đâu!
    Đi làm về, nấu cơm, ăn xong, và...lăn ra ngủ. Quá mệt. Khoảng 10h hơn tỉnh dậy và đi rửa bát. Trời oi bức. Và sáng sớm nay thì mất điện. Đi làm rõ sớm, hehe, ở cơ quan mát hơn mà!
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không viết gì. Lâu lắm rồi không có tâm sự gì. Mà đến lúc có thì lại không viết được. Thế mới đau!
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới tìm lại được. Ngày xưa. Ngày tôi còn học lớp 9 đã biết tới bài thơ này. Và chép trong nhật ký. Và đốt Nhật ký đi. Vô tình đốt luôn bài thơ ấy.
    Và hôm nay tìm lại. Vẫn mới nguyên. Vẫn hay. Và vẫn làm tôi xúc động.
    Gửi ngày hôm qua...​
    Chúng mình không còn là bạn của nhau
    Lâu lắm rồi...( hai ta đều biết thế)
    Nếu có gặp trên đường cũng vậy
    Không một câu chào cũng chẳng hỏi vì sao.
    Nếu để tôi nói một lời nữa thôi
    Thì tôi sẽ nói rằng tôi rất tiếc
    Phút cuối tôi chưa nói lời tạm biệt
    Chỉ 2 từ bình thường đến nhỏ nhoi.
    Nếu bạn biết rằng tôi vẫn muốn đến chơi
    Như ngày xưa tôi vẫn thường như thế
    Sao bây giờ mỗi buổi chiều bóng xế
    Vòng xe ngập ngừng trước ngõ ... lại thôi...
    Bạn là bạn , và tôi là tôi
    Là 2 người nên có thể đi 2 con đường hoàn toàn khác
    Nhưng bạn thấy không?
    Lá nơi nào cũng đang xao xác
    Bởi chúng mình cùng gặp Hà Nội thu...
    Nếu bạn biết rằng tôi vẫn thường viết thư
    Viết nhiều lắm... để rồi không dám gửi
    Nếu bạn biết tôi vẫn muốn gọi điện
    Chỉ để nghe chuông reo...
    Chúng mình không còn là bạn của nhau
    Nhưng tôi vẫn nói rằng "tôi rất tiếc"
    Tôi tiếc không nói được câu tạm biệt
    Để tiếp rằng:" Hẹn gặp nhé! Ngày mai.."​
    Anh là gì đó rất mong manh / Có thể tan đi trong lúc em hạnh phúc / Nhưng người ta không thể vui mọi lúc / Những lúc buồn em lại nghĩ về anh...
    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 26/07/2005
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ đến lúc cơ quan cho đi chơi thì tôi lại có việc bận riêng nhỉ? Bực quá thôi, thế là hè này bỏ lỡ mấy cơ họi đi biển rồi. Cuối tuần đi Hạ Long - Cát Bà (may mà cancel vụ đi Sapa không thì tôi mất ngủ vì tiếc), mà tôi lại phải đi thi. Nhục quá!
    Hôm nay trời nắng thế nhỉ, thế mà đêm qua rét quá tắt hết cả quạt, lại còn đắp chăn, và bị viêm họng. Vì thế sáng nay mới mặc áo dài tay đi làm, giờ thì chưa nóng, nhưng chắc là ra ngoài đường thì chết ngốt.
    Hôm qua đi học về, vào Big C. Bánh mỳ ngon quá làm tôi phải ăn một mình, thế có buồn không cơ chứ.
    Mà sao ai cũng nói tôi gầy? Chẳng lẽ tôi lại "vạch áo cho ngưòi xem lưng"? Hì hì
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Vừa ra ngoài giữa trưa nắng. Thấy có hoa mười giờ. Và mua một bình. Tại sao tôi cứ vẫn chẳng thể nào khác được? Vẫn có thể bỏ ra hàng giờ để cắm được một bình hoa đẹp mắt. Vẫn có thể lặng đi khi nhìn thấy chút gì lãng mạn. Vẫn xúc động khi đọc được một câu chuyện, một cuốn sách. Vẫn có thể lang thang hàng giờ ở cửa hàng sách và có thể bỏ tiền để mua nhiều cuốn hay cùng một lúc mà không hề đắn đo xem...mình đã lĩnh lương chưa.
  6. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Loạng quạng vào topic này, thấy "viết cho những dấu yêu" bị gián đoạn, chủ nhà chắc đi nghỉ rồi?!
    ----------------------------------------------------------------
    Trở về cái chốn rẻ rách nơi HN này, ngồi một mình xem TV chán rồi đọc PV ... rồi ngày hôm nay ngồi thả phanh online cho thư dãn. Trời hôm nay nắng gắt thật, dù cả ngày mình ngồi trong phòng làm việc những cũng nhận ra, đã quen với nắng gió rồi dễ chịu hơn những cơn mưa dai dẳng, chợt nhớ đến mấy câu hôm trước ngẫu hững viết, giờ nhớ lại lại muốn về nhà ngay, chỉ mất 45 phút chạy xe thôi mà. Ông anh chắc không chịu nổi cái không khí vắng lặng, nhớ vợ con quá nên sáng đi tối về, làm mình lủi thủi quá, hik ... nghĩ lại vẫn buồn cười về điệu bộ của mẹ khi đùa " ... cuối năm con cưới vợ .."()
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua DontKnowMuch nhắn tin bảo buôn dưa lê đi, hôm nay tự nhiên thấy buồn quá. Và buôn. Trong cuộc nói chuyện có nhắc đến ngày xưa, bạn cùng tuổi và hơn tuổi. Tôi bảo: biết thế ngày xưa yêu luôn thằng bạn tớ, đỡ phải tìm hiểu, đỡ lo vì mình biết nó tốt từ xưa rồi mà. Và T trả lời: ai bảo ngày xưa còn "cành cao", còn "yết kiêu" cơ!
    Và đêm qua đã mơ về N. N đã là ngày hôm qua, nhưng sao vẫn còn mới quá. Vẫn giật mình khi tỉnh dậy, và bàng hoàng khi thấy đó chỉ là giấc mơ. Tôi mơ thấy N vẫn gần gũi bên tôi, vẫn dịu dàng nhìn tôi. Và chỉ có vậy. Chỉ có ánh mắt là ám ảnh tôi. Đã bao nhiêu năm nhưng tôi vẫn chưa quên được. Chỉ có điều là tôi không còn day dứt, không còn đau lòng mỗi khi nhắc đến, mỗi khi nghĩ về mà thôi.
  9. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Oài, tôi tưởng bạn đi nghỉ rồi! Bạn cũng fải nghĩ nát óc cho cái "truyền kỳ" này à? tưởng là ngẫu hững, hỗn độn để giải toả mừ. Dẫu sao đọc vẫn thấy thinh thích.
    Giờ fải đi ăn mơm, dịp khách post vài thứ "hỗn độn" vào đây vậy
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0

    To:mongyeulinh88: [maroon]Tôi viết "Tâm sự" tặng những dấu yêu. Đó đơn thuần không phải là những "người yêu" - đó là về tất cả những người mà có liên quan tới tôi, thậm chí cũng chẳng bao giờ được gọi là "dấu yêu" cả.
    Chưa bao giờ tôi phải nát óc nghĩ ra những dòng tâm sự này. Bởi vì đó là những câu chuyện có thật của tôi. Những chuyện có thật, những cảm xúc thật thì không bao giờ phải nghĩ ngợi, chau truốt cả.
    "Truyền kỳ" mà tôi nói ở trên là một câu chuyện lưu truyền hoàn toàn bịa đặt, của một trong số những người bạn của tôi, sáng tác ra để trêu tôi. Đó là câu chuyện vui, kể về nguồn gốc "ra đời" của ...cái nick của tôi trên diễn đàn của một người bạn. Đó là câu chuyện không hề có thật, nhưng vui, nên tôi cũng phải nghĩ nát óc ra để viết được 1 câu chuyện tương xứng để reply cho người bạn ấy.
    Vậy đã hiểu chưa, mongyeulinh? Tôi viết những dòng tâm sự này cho tôi đọc, không viết cho riêng ai cả. Vì thế có những khái niệm dường như chỉ mình tôi và người trong cuộc biết. Nhưng tôi cũng không muốn có ai đó hiểu không đúng về những dòng tâm sự của mình, đại loại như "tôi phải nghĩ nát óc mới viết đuwọc thế", thế thì cũng bó tay!
    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 29/07/2005

Chia sẻ trang này