1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những người không còn như ngày xưa.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi meo_luoi87, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng những người không còn như ngày xưa.

    Mọi thứ bắt đầu bằng những câu hỏi :
    Xưa kia nó thế nào ? mà nay lại xử sự như vậy ?
    Nếu là ngày trước, chắc hẳn nó sẽ không làm như thế ?
    Giá như là nó của mấy năm về trước, mọi việc có lẽ chẳng tồi tệ đến vậy !

    Người ta thường nói như thế khi được, hoặc buộc phải chứng kiến sự thay đổi. Đứng trước mỗi sự thay đổi theo chiều hướng xấu, hình như chúng ta có xu hướng hoài cảm về một thời đã xa.

    Nguyên nhân của sự thay đổi thì có nhiều, đôi khi chỉ là những nguyên nhân hết sức nhỏ nhặt, như một thói quen lười nhác được hình thành, hay sự lem nhem thiếu tôn trọng người khác được lặp đi lặp lại. Không biết trên cuộc đời này có bao nhiêu người nắm bắt được sự thay đổi của chính bản thân mình. Lẽ thường, người ta lái tính cách thực của mình theo sự thay đổi, rồi qui nó về bản chất - cái vẫn thường được quan niệm là ?~ thâm căn cố đế ?~để đổ lỗi cho bản chất, trốn tránh công nhận bản thân mình đã đổi thay. Sự chạy trốn đó để lại hậu quả gì ?

    Bạn đã từng chứng kiến bạn thân của mình thay đổi ? Bạn đau lòng đến thế nào ? Bạn đã làm gì ?

    Đã góp ý ? Đã khuyên răn ? Đã nỗ lực quan tâm chia sẻ ?

    Khi sự cố gắng tột bậc ko được đền đáp xứng đáng, con người sẽ sinh ra chán nản, bỏ mặc và buông xuôi. Không có một người bình thường nào cứ đấm mãi vào bức tường khi tức giận. Chỉ tới một ?Tngưỡng đau?T nào đó mà thôi !

    Bạn đã bao giờ bỏ ra nửa giờ nhắm mắt im lặng , thực sự im lặng để nhìn lại chính mình, nhìn lại những gì mình đã gây ra chưa ? hay là bạn cứ mải đâm đầu lao theo vòng quay của cuộc sống, theo rất nhiều khó khăn nhiều khi do bạn tự tạo ra.

    Sự u ám trên gương mặt bạn, thói bảo thủ cố hữu, sự vô trách nhiệm của bạn?tất cả đều làm ảnh hưởng đến những người thân bên cạnh bạn. Nhất là khi bạn mặc kệ họ nói gì, bạn cứ làm theo thứ mà mình muốn. Đôi lần bạn im lặng cam chịu, nhưng bạn không sửa chữa, như thế thì phải làm sao bây giờ ?

    Đừng nói những gì mà mình chưa có khả năng thực hiện. Hãy im lặng và hành động. Cũng đừng suốt ngày bám riết theo những mục tiêu không thực tế, tôi khuyên bạn cũng chính là khuyên bản thân mình.

    Sự thay đổi là một vấn đề rất nhạy cảm, người viết chủ đề này có khi đã thay đổi rất nhiều, đã làm rất nhiều phải lao tâm khổ tứ vì mình. Nhưng sự thực, có những thứ vốn nó phải thay đổi, đó là qui luật của cuộc sống.

    Tôi sẽ cố gắng nắm bắt được con người mình, sẽ cố gắng tiếp thu và sửa chữa những lời góp ý ! Sẽ lắng nghe các bài học, chỉ trích cái xấu và im lặng hành động.

    Tôi yêu mẹ ! luôn cố gắng làm tất cả để mẹ vui nhưng đôi khi vẫn không được như mong muốn . Có những lúc làm mẹ buồn tôi tự hỏi tôi đang làm cái gì đây tại sao lai làm như vậy mình thật tệ
    Bạn đừng có như tôi. Nếu có thì phải thay đổi đi nhé, thay đổi ngay !

    Tôi cũng thế, sẽ thay đổi.
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Quán triệt tinh thần. Những người ko còn như ngày xưa ~~> nghĩa là họ đã xấu đi ~~> Ko nên quan tâm làm j` nữa. Ghét roài..........
    Quá khứ chỉ là quá khứ
    -----------------------------------
    Đã có những lúc muốn thay đổi chính bản thân mình. Có lẽ do bất mãn. Bất mãn với những thay đổi của mọi người. Họ đang dần sống ích kỷ hơn, thực dụng hơn..... Ghét......
    Nhưng rút cuộc mình vẫn là chính mình. Sống như thế thoải mái hơn. Còn người ta thay đổi ư? Buồn làm j`? Có lẽ do vốn dĩ người ta là thế. Có điều chẳng nhận ra mà thoai. "Ngày xưa ấy" bao giờ cũng đẹp hơn..... Hix........
    Được iulamtruong sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 29/10/2005
  3. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa và bây giờ là 2 phạm trù khác nhau . Đừng bao giờ đòi hỏi nó bay giờ phải giống nó ngày xưa !
  4. jinie_10

    jinie_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa ko bao h way lại, ai cũng khác xưa, mỗi tuổi 1 tính, mỗi năm lại thay đổi. ngày xưa trẻ con nhí nhảnh bây h lớn rồi muốn nhí nhảnh vô tư cũng ko đuợc
  5. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì cho anh bây giờ? Khi anh đã ko còn bên em. Em sẽ tặng anh bài hát : Hãy về đây bên em nhé!
  6. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Những tưởng con mèo của ngày xưa đã cứng rắn hơn , mạnh mẽ hơn trước nhiều , nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa con mèo của ngày xưa không khác con mèo của ngày hôm nay là bao. Vẫn một trái tim yêu mềm có thể buồn bất cứ chuyện gì , có lẽ chỉ một chút nhiếc móc nhỏ thôi cũng có thể làm cho nó oà khóc. Cũng rất may con mèo không còn mau nước mắt như vậy nữa roài. Lớn rồi mà biết kiềm chế lại rồi , vẫn muốn khóc nhưng bi giờ chỉ dám khóc một mình thôi.
    Miu ơi ! mèo biết chúng ta đã từng iu nhau nhưng bi giờ mèo xin khẳng định mèo không còn là con người yêu mềm như trước đâu mèo mạnh mẽ lắm nhá . Mèo bi giờ rất vui không biết miu có biết không . Biết miu hạnh phúc bên người ta mèo mừng cho miu . Chấm hết hẳn nhá từ bi giờ mèo sẽ làm lại từ đầu. Sẽ tìm kiếm một tình iu đích thực của riêng mình . Một người không bao giờ rời xa mèo như miu không giôngd miu đâu hỉu không ? Đừng bao giờ làm phiền mèo nữa không muốn chúng ta có bất kì một liên lạc nào với nhau đâu hãy để cho quá khứ mai là quá khứ. Mèo phải tiếp tục sống tiếp với hiện tại . Sống cho gia đình , cho bạn bè và cho cả ... nữa .
  7. bluesky18987

    bluesky18987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với mèo về khoản này . Ai đã từng mang đến đau khổ cho mình thì hãy quên ng` ta đi . Hãy cố gắng sống vui vẻ lên . có ít nhất 1 ng` luôn ủng hộ mèo .
  8. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    " Không còn như ngày xưa ây " bi giờ trong đầu em chỉ là một tờ giấy trắng không vướng bận không suy nghĩ . Em không hẳn là cô bé nhí nhảnh vui tươi , em cũng không phải một cô bé u sầu thiểu não. Em nghĩ mình đang bắt đầu cảm nhận được tình yêu . Anh nói " yêu anh là rất khổ " em cũng có phàn nàn gi đâu . Em cảm giác ở bên anh có một sự che trở dành cho em một cái gì đó cũng chỉ là dành riêng cho em . Em buồn vì anh sẽ đi , em nhớ anh nhiều nhiều lắm . Đã bao lần em từng ngước lên nhìn trời để cố tìm kiến một ngôi sao cho riêng em . Bây giờ em đã tìm thấy nó nhưng nó ở xa em quá em muốn có nó , em muốn giữ nó cho riêng mình . Chỉ mình em mà thôi , em đã không con như ngày xưa ấy . Một cô bé dại khờ lần đầu biết yêu . Bi giờ em cảm thấy mình chín chăn hơn trong tất cả mọi quyết định. Anh cư đi đi rồi xem em sẽ ......
  9. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn buồn hay lo lắng gì cứ nghĩ đến những lúc bạn vui vẻ nhất , nghĩ đến những người bạn quan tâm và thương yêu nhất .
    Gợi ý cho những bạn hay buồn . Khi nào bạn buồn hãy tìm một việc mà bạn nghĩ là điên rồ nhất để thử < Đừng bảo với tui là đi tự tử đấy nhá > Nhưng hãy nhớ là việc đấy có thể làm bạn vui .
    Ví dụ khi bạn đang chán đời về chuyện học hành tại sao không đi ra đường với một cái xe đạp bé tí của thằng bé hàng xóm ..... đảm bảo cả phố sẽ nhìn bạn và cười < Trò này tui đã thử >
    Và điều cuối cùng hãy lạc quan với tất cả !

Chia sẻ trang này