1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những người yêu nhạc Trịnh tôi yêu...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của ai cũng có những sai lầm, khi bước vào tuổi mới lớn, sự ngộ nhận về tình cảm là sự tất nhiên và thường để lại kết quả xấu về tâm lý, nhưng rồi cũng vượt qua được thui.
  2. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Tôi và em cùng yêu nhạc Trịnh. Nhưng lúc đầu em hỏi tôi bảo tôi ghét nhạc Trịnh bởi vì nhạc Trịnh buồn chẳng hiểu tại sao lúc đó tôi nói thế. Bây giờ tôi có cảm giác em ngày càng xa tôi mặc dù tôi đã cố gắng thay đổi nhưng hình như(theo cảm giác của tôi) em ngày càng xa tôi. Có lẽ tôi không đủ sức để giữ em cho mình.....
  3. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Để gió cuốn đi.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không
    Để gió cuốn đi...............
  4. nguoivebongnho

    nguoivebongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    "...Ta thấy em trong tiền kiếp, với mặt trời lẻ loi.
    Ta thấy em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây
    Rừng thu thay lá mây bay buồn rầu.
    Rừng đông buốt giá mây bay dạt dào..."
    Đã biết bao lần ta tưởng tượng hình ảnh của em như thế. Đấy là vẻ đẹp tuyệt vời nhất mà ta có thể hình dung ra được ở nơi em. Có người nói con gái đẹp khi họ khóc, có người nói con gái đẹp khi họ yêu... . Con gái đẹp lên khi yêu thì phải rồi, từ sâu thẳm trong vô thức, nhưng sự điều chỉnh vô hình làm họ trở nên hấp dẫn hơn. Đó như là bản năng vậy .
    Ta tự trách mình quá vụng về khi đứng trước mặt em, sao mình vội vã để không được nói thêm với em đôi ba câu, được nhìn em thêm vài giây phút. Ta tự trách những bước chân vội vã không đúng của mình. Nhưng biết làm sao được, ta vốn vụng về như thế...
    Ta có thói quen lang thang quán cóc, nhìn ngắm thiên hạ đi lại, nghĩ về những điều vẩn vơ để rồi bỗng nhiên giật mình vì có một bóng dáng nào đấy giống em một cách lạ kì.
    Em có biết rằng em cuốn hút tôi đến mức nào không?
    "...Ta vẫn mong, ta chờ mãi, qua từng ngày quạnh hiu
    Ta vẫn mong em về đây cho đời bầy cuộc vui.
    Mùa xuân đã đến em hãy quay về.
    Rừng xưa đã khép em hãy ra đi
    Rừng xưa đã khép, rừng xưa đã khép em hãy ra đi..."
    Ta phải lòng em rồi, em biết không?
    Được nguoivebongnho sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 29/07/2004
  5. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em ...
    không biết em có biết không nhưng hình như mọi cố gắng của tôi đều vô nghĩa. Nhiều khi muốn được nói chuyện với em nhưng khi nhấc điện thoại lên lại bỏ xuống. Tôi có cảm giác em luôn tránh mặt tôi. Tôi đâu có mong gì nhiều chỉ cần được gặp và nói chuyện thôi.Và chỉ cần em coi tôi là người bạn cũng được. Những kỷ niệm với em anh tôi không có nhiều. Không biết có phải vì vậy mà tôi nhớ chúng rất rõ.Tôi cũng chẳng bao giờ muốn quên ngay cả trong ý nghĩ.
    Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục và tôi vẫn dành những tình cảm của tôi cho em như ngày nào
    ......................
  6. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Xé đi tờ lịch của ngày hôm trước, một ngày lại bắt đâu. ?oLập Thu?, một mùa Thu nữa lại bắt đầu. Anh lại nhớ em và mùa thu năm nào.
    "Nhìn những mùa thu đi. em nghe sầu lên trong nắng?
    Anh lại nhớ đến ngày xưa, nhớ hương tóc em nhè nhẹ, nhớ những buổi sáng Chủ nhật anh và em cùng nhau ngồi uống những ly café nóng hổi, cùng nghe và cùng yêu bài nhạc này. Anh vẫn không hiểu tại sao mình lại yêu mùa thu đến vậy, yêu cái nắng hanh hanh, cơn gió nhè nhẹ và cả cái không khí bảng lảng của mùa thu. Có lẻ vì mùa thu cũng như em, lúc nào cũng nhẹ nhàng, cũng mong manh, dể vỡ.
    "Nhìn những mùa thu đi, em nghe sầu lên trong nắng, và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng, nghe tháng ngày chết trên thu vàng. Nhìn những lần thu đi tay trơn buồn ôm nuối tiếc, nghe gió lạnh về đêm, hai mươi sầu dâng mắt biếc, thương cho người rồi lạnh lùng riêng??
    Đến giờ nhiều lúc anh vẫn tự hỏi đó chẳng biết đó có phải là những lời báo trước cho chuyện chúng mình hay không. Anh và em đã xa nhau và cũng xa rồi cái tuổi hai mươi của ngày đó. Em cũng đã không còn bên anh nữa, chuyện chúng mình chỉ còn là kỷ niệm.
    "Chuyện chúng mình ngày xưa, anh ghi bằng nhiều thu vắng, đến thu này thì mộng nhạt phai??.
    Mộng có nhạt phai không em? Anh chẳng biết nữa, nhưng cứ mỗi khi mùa Thu về anh lại nhớ em.
    Lập Thu ?" 2004.
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 09/08/2004
  7. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần mình nhắc lại câu này nhỉ?
  8. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Một vòng lặp vô cùng cổ điển và nhân bản .
  9. CrimsonSail

    CrimsonSail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    B thương,
    Chị nhớ B quá. Bây giờ chị muốn được choàng tay ôm B và cứ đứng vậy suốt đêm thôi. Điên quá đi mất. Trên đài đang có quà tặng âm nhạc. Nghe tụi nó tặng nhau toàn bài hát gì đâu không, mà lại chỉ có một lời nhắn ?ogiáng sinh vui vẻ?, nghe chán phát ốm. Ôi, lại còn tặng anh Đan Trường nữa mới ác chứ. Đứa nào đó dở hơi thế không biết, anh ấy làm gì có thời gian mà nghe. B này, tặng B bài ?oYou?Tre my no.1? của Enrique Iglesias đấy. Chị thích bài này. Hay là nghe ?oMaster of the wind? của Manowar đi. Buổi tối nghe bài này thì tuyệt. B tắt đèn, hút thuốc và nghe nhé. Chị đi ngủ đây. Yêu và nhớ B nhiều
    20/12/02
  10. CrimsonSail

    CrimsonSail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thương yêu,
    Hôm qua viết cho B cả một cái thư dài nhưng mà sáng nay lại cảm thấy là không nên gởi cho B thì hơn. Mặc dù cho đến tận sáng nay vẫn nghĩ là sẽ gởi. Thôi vậy, cho B tò mò chơi. Tâm trạng con người luôn thay đổi mà. Và tâm trạng của chị sáng nay thay đổi đến chóng mặt. Đang chán nản cực kỳ thì trở lại vui vẻ. Không nên chán trong ngày chủ nhật đẹp thế này. Quán café nhà B sáng nay thế nào?
    Viết gì cho B bây giờ. B khôn quá, chỉ khi nào chị năn nỉ thì sẽ viết. Chị không năn nỉ nữa đâu. Không cần những lá thư của B nữa. Không có gì phản đối chứ ? B có quyền im lặng, tất cả những lời B nói bây giờ sẽ là bằng chứng chống lại B trước toà. B có quyền thuê luật sư bào chữa. Nghe quen không? Nhưng mà B ơi, B có biết là những lá thư của B sẽ làm chị yêu B hơn không ? À mà B đâu cần chị yêu hơn, đúng không ? Tính tốt của B ? không tham lam. Chà, kiếm hoài mới ra được một tính tốt, còn lại thì xấu, xấu tệ. Nhưng mà chị yêu con người không hoàn hảo kia. Chị không muốn yêu một ai mà không có điều gì xấu cả, Lucifer của chị. Con bạn chị từng cười ầm lên khi nghe chị nói rằng chị thà yêu một kẻ thô lỗ còn hơn yêu một người hiền lành khờ khạo. Nhưng mà biết đâu đấy về sau quan điểm này sẽ thay đổi nhỉ?
    B này, nếu chị không online nữa thì B có cảm hứng viết mail cho chị không? Hỏi vậy thôi, chị không có ý định là không online đâu, chị chỉ muốn tìm cảm hứng của B bắt nguồn từ đâu? You?Tre my inspiration. B biết bài này không? Lâu rồi chẳng nghe. Dạo này Trí Quyền làm chương trình tệ quá, chẳng có được gì hay cả. May mà chương trình Scorpions đã tạm dừng đấy, chị không thích Scorpions lắm đâu. Bây giờ chẳng buồn tìm tòi thêm nhóm nào mới nữa, chỉ nghe những bài cũ và quay lại với anh Kurt thôi. B có thích ?oSpank thru? không ? Chị thích lắm. Cái kiểu của Kurt ấy, nhẹ nhàng rồi bùng nổ. Nhưng mà anh ấy cũng đẹp trai quá đi mất. À, thử nghe Megadeth một lúc nhưng mà lại giã từ vũ khí rồi, vì chị thấy nó không được sâu lắng và tinh tế cho lắm thì phải. Thằng bạn chị rất vui vì nhận xét này của chị, như thế có nghĩa là chị sẽ trao trả toàn bộ số CD mà chị giữ của nó. Ơn Chúa ! TRả hết những vẫn giữ lại một dĩa vì chị thấy được nhất trong các dĩa đó. Xấu bụng quá !
    Để xem nào, ?othe show must go on?, viết cho B cái gì nữa đây ? À vẫn chưa nói yêu B đúng không? Chị yêu B thật nhiều. Kimi o a****eru. Hình như là đúng câu này rồi. Tệ thật, lẽ ra phải học kỹ câu này chứ nhỉ ? Chị yêu B dù B hay làm chị nổi điên. À thôi, không nên nói nhiều. Thứ nhất, không nên nói nhiều, sẽ chán. Thứ hai, chị sợ ?oBelieve in nothing?. Nhưng mà chị vẫn muốn nói nhiều với B rằng chị yêu B. Mà này, vẫn chưa ngủ dậy ư ? Thôi chị đi đây. Không hôn B đâu. Không thể vừa ngủ dậy muộn và vừa được hôn. Nếu hôm sau dậy sớm chị sẽ hôn B. Bye. Sayonara
    21/12/02
    Trả hết cho ai ngày tháng êm trôi

Chia sẻ trang này