1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những người yêu nhạc Trịnh tôi yêu...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Dành tặng yêu dấu của hơn 2 năm trước
    Một ngày lần giở những tấm ảnh cũ mờ nhạt xa xôi, vẫn thấy ở đấy _ trên màn hình những guờng mặt quen thuộc ngày trước...lâu lắm rồi chẳng gặp nhau, thỉnh thoảng liên lạc với nhau bằng những tin nhắn Ym đôi dòng.Lại nhớ một câu mà Em đã nói " Lợi ích của công nghệ hiện đại là thế nào ",chẳng biết Em còn nhớ hay không ...
    Những ngày ấy, những kỉ niệm ấy không còn mới để còn nguyên lành nhắc lại như ngày hôm qua, như ngày hôm kia,như mới xảy ra .Cũng chẳng mờt mịt tới mức nói tới thì À,ừ , hình như thế ...như là sắp quên nhau.Mọi thứ như để trong một ngăn kéo ,thi thoảng mở ra thì đã thấy xuất hiện lớp bụi mờ ở trên...
    Trên tấm ảnh, những gánh hàng ,những rổ ,những rá đơn sơ mộc mạc bày biện trên một góc nhỏ nhỏ ...ai có nhớ những hôm ấy.Những Nguyetca,kienngochi,cafeinvn, vothuongca,giomuadong,cauchin,lyy ...đứng cạnh nhau nét cười tự hào với tác phẩm của mình, của một ngày bận rộn cuống quít.Em còn nhớ hai chị em đèo nhau với sọt hàng như đi buôn đi vun vút ngoài đuờng... vẫn nhớ bạn Cafeinvn ngồi cặm cụi bên giấy ,bút, quạt ... vẫn nhớ những bát mì nấu vội ăn trưa ngày hôm ấy...vẫn nhớ Em đi về chưa ăn gì lại còn bị đau chân ...nhớ mọi người vất vả bên đống dây thừng quấn vào cọc ximăng dựng lên một khung treo các bài viết mềm mại..nhớ những cánh sen rơi lả tả ,chị em tiếc quá nên để bày vương trên mặt rổ lại thành đẹp dịu dàng...nhớ khi Em buộc vào tay mỗi người dải ruybăng tím _người box Trịnh....nhớ những cành sen đến cuối cùng chia sẻ cho nhau rồi chụp ảnh,những tấm ảnh mờ mịt còn lại ngày hôm nay.
    Có những điều qua đi chẳng trở lại bao giờ,nhưng còn lại tình cảm và nhớ về nhau ...hơn 2 năm về trước.
    Viết cho ngôi nhà nhỏ lúc nào cùng mở của ôm lấy lyy mỗi khi bước vào ...
  2. catyen

    catyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    "Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây"
    Tôi cứ ngỡ là như thế. Nhưng không phải thế.
    Có tiếng thở dài nào đó nặng lắm ở trong tôi.
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi ấy có chuyện gì thế? Tớ nhìn thấy nick của ấy viết vào topic của tớ mà giật cả mình!!...
    Có chuyện gì thế? Email cho tớ nhé!
  4. MANIKIN

    MANIKIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    How can It happened?
    Why God always playing with my heart?
    Plz, get me out of that stuck! Rose, plz help me!!!
  5. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào đời còn có nhau xin cho dài lâu, ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau...câu hát em yêu thích giờ đây đã vận vào cuộc tình mình. Sau chín năm yêu anh, sau khi ***g vào ngón tay chiếc nhẫn đính hôn, trong em vẫn có một linh cảm không hay về chuyện tình mình. Và bây giờ, điều đó đã thành sự thật, đau đớn thay,em lại là người ra đi. Thời gian đã không giúp ích gì được cho chúng ta, em đã không thông cảm cho anh cũng như anh không chạm được vào tâm linh em.Những hẹn hò từ nay khép lại, hành trang lên đường cho em chỉ còn là những tình khúc yêu dấu cũ...Những kỷ niệm ở Hoài phố xưa xin hãy ngủ yên trong hương ngọc lan cuối ngõ, chuyện mình bắt đầu bằng hương ngọc lan, và bây giờ, khi em xa anh, ngọc lan vẫn còn nồng nàn lắm...
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Magnolia, mấy lần trước em cứ hay trêu chọc chị hoài, đừng buồn nhé. Gần đây mới thoáng biết là người có tâm sự nhiều... Làm sao biết từng nỗi đời riêng, để yêu thêm, yêu cho nồng nàn... Mong chị vững tin vào chính mình và có những quyết định đúng đắn. Mong chị sẽ được hạnh phúc. Một tâm hồn trong sáng xứng đáng được nhận hạnh phúc của cuộc đời, em tin thế.
    Lyylyus, hôm trước lys viết một bài dài ngoằng cho lyy mà viết xong nhấn nút gửi đi thì mạng tèo, Buồn hết cả người, nhưng rồi tặc lưỡi nghĩ cũng chẳng nên tiếc nuối. Đời sống quá bao la tiếc gì một bài viết con con, rồi cũng sẽ chìm trôi cả. Lys vẫn bò dưới đất, thi thoảng lại post bài, tấm tình cũng vẫn thiết tha dù có hơn có mất một bài viết, lyy nhỉ?
    Đại khái hôm đó nói rằng lyylyus bao giờ cũng là người nhắc nhớ yêu thương. Đọc lại những câu chuyện lyy nhắc tới, chuyện 2 năm rồi mà lys lại thấy nôn nao. Bây giờ anh em mỗi người theo đuổi một đời sống riêng, box cũng chỉ là nơi anh em ghé về nhắn nhau một câu nói, một tiếng chào.
  7. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã yêu em bao ngày nắng, tôi đã yêu em bao ngày mưa, yêu em bên đời lặng lẽ
    Tôi đã đưa em qua nhiều phố, những sáng mênh mông tôi ngồi nhớ?
    Tôi đã yêu em trong mùa gió, khi lá cây khô bay đầy ngõ, yêu em không cần vội vã
    Tôi đã yêu em như trẻ thơ đâu biết đôi khi có lìa xa, yêu trong nỗi đau tình cờ

    Em đã yêu anh bằng một tình yêu thơ trẻ như thế, từ thuở vẫn còn là cô bé con bướng bỉnh của lớp 12K chúng mình, từ thuở tan học về cùng lũ bạn ghé vào quán nhỏ cuối phố có hương ngọc lan nồng nàn, từ thuở tên chúng mình được khắc lên thân cây góc quán?
    Mười năm, mối tình mười năm đẹp như thơ của chúng mình tưởng không có gì chia cách nỗi, những phong thư e ấp hương ngọc lan của em đã nối lại khoảng không gian khi mình không ở gần nhau. Rồi những ngày hân hoan bên anh, tình yêu của em ở ánh mắt trong veo lấp lánh những ngày nắng hạ, ở vẻ xuýt xoa vì rét, dụi mặt vào lưng anh tìm hơi ấm trong độ cuối đông?Anh biết rất rõ đó là tình yêu của em, và chúng mình có một lễ đính hôn ngập tràn hạnh phúc.
    Mười năm, càng gần đến ngày cưới em càng chới với nhận ra những gì em nhận được từ anh chỉ là hư không?Về thu xếp lại, ngày trong nếp ngày vội vàng thêm những phút yêu người - Cuồng phong cánh mỏi, về bên núi đợi ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay?ngậm ngùi đá, ngậm ngùi em, ngậm ngùi hương ngọc lan ngày cũ?
    Đã đến lúc em phải ra đi đây, giá ngày ấy chúng mình đừng cố gắng vượt qua nhiều rào cản đến với nhau có lẽ bây giờ em không phải đau đớn như thế này. Tại sao em phải là người ra đi khi lòng còn quá đỗi tha thiết? Chỉ có anh mới có thể lý giải điều này, mà dường như điều đó cũng không còn cần thiết nữa ?
    Vậy là em trở về phố nhỏ của chúng mình, hằng ngày em sẽ đi lại trên những góc phố quen, sẽ không khỏi ngước nhìn những chùm cây nhú lên trên mái ngói ?" mà ngày xưa anh hay ví như cuộc tình mình, không bao giờ thôi hy vọng. Quay về nhà và sống bằng những kỷ niệm yêu dấu cũ, không biết quyết định đó của em có làm thanh thản hơn không hay lại càng quay quắt nhớ? Những đêm rằm khi phố vào lễ hội hoa đăng, em sẽ thả xuống dòng sông Hoài một chiếc hoa đăng tiễn biệt? có lần bàn chân qua phố thay người sóng lao xao bờ tôi?
    Hãy để em thanh thản ra đi, và cuộc tình mình xem như một cơn mưa bay đi theo gió?
  8. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    lyly ơi, mình không phải là magnolia mà lyly vẫn trêu chọc đâu, mình là magnolia78 mà. Nhưng dẫu thế mình vẫn cảm thấy đỡ buồn nhiều vì được lyly chia sẻ.
  9. Soida282xd

    Soida282xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Khuya Vắng 2
    Sỏiđá
    Tặng HTh .
    Ngày hôm nay và ngày hôm qua
    Có gì khác đâu em nhỉ
    Tôi vẫn nhớ em trong từng đêm thao thức
    Ngọn lửa nào có còn thắp trong tim ?
    Ngay cả khi cuộc tình đã tàn phai
    Em nuối hoài về một thời xưa cũ
    Di vãng nào trong tim em còn thức
    Người tình nào em vẫn đợi , vẫn mong ?.
    (Nhưng , không ...)
    Ngay cả khi ánh trăng kia đã tắt
    Em đôi lần lạc lối nghé thăm tôi
    Tôi đã biết , nhưng tôi không chịu hiểu
    Em vẫn là em , người khách trọ qua đường .
    Tôi yêu em từ khi nào em có biết ?
    Em yêu tôi hay một chút mơ hồ ?
    Một giấc mộng cho tôi tình yêu đó
    Và xa lìa khi ánh mặt trời lên .
    Đoá Quỳnh hương sao chỉ nở về đêm ?
    Bởi ánh nắng kia, em cho tôi , là mộng !
    Nhưng tôi vẫn yêu màu nắng ấy
    Cho dù em không phải cho tôi ,,,
    Em vẫn ngồi đó..
    Người vẫn ngồi đó ...
    Ai đã xa rồi ,,
    Còn ai với ai ?
    Còn tôi với gió ,
    Với nắng ,
    Mưa ,
    Với bão tố cuồng phong ,với mênh mông đời tôi và biển cả .
    " Trăng treo đầu con sóng ,
    Tan theo , tan theo ...."
    Hà Nội chiều 14/12/2004
    Sỏiđá .

    Được Soida282xd sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 14/12/2004
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Thương yêu gửi tới những người yêu nhạc Trịnh.Mong rằng một năm mới với thật nhiều hạnh phúc sẽ lấp lánh trong ánh mắt và nụ cười của bạn
    [​IMG]

Chia sẻ trang này