1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những người yêu nhạc Trịnh tôi yêu...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. enbien

    enbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người yêu nhạc Trịnh mà tôi quen . NHưng tôi sẽ viết cho Nguyên , một người thật sự có ý nghĩa đối với tôi.
    Nguyên bảo : sẽ "đầu độc" nhac Trịnh đối với tôi . Nghe thật buồn cười nhưng tôi thấy vui vì suy nghĩ đấy.
    có lẽ phải cảm ơn Nguyên thật nhiều trong thời gian qua - thời gian mà tôi luôn cảm thấy bi quan và chán nản _
    Tim` chính mình trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn đối với tôi duờng như là một giải pháp cho những bế tắc . Nhưng đó là những lúc chỉ mình tôi với tôi . Con` những lúc cần có một ai đó thì tôi muốn có Nguyên .
    Hãy tim` một ai đó có thể san nỗi buồn qua vai giúp ban. Tôi đã từng được nhắc nhở như thế.
  2. jadefashionvn

    jadefashionvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    GỬI THẦY TUẤN
    Tôi biết đến nhạc Trịnh tư` khi tôi còn là môt. cô bé mới học lớp 7 khi do'' tôi chưa có khái niệm thích nhạc .không giống bây giờ vì điều kiện luc'' đo'' cũng ko nhu bây giờ .
    Hồi đo'' chúng tôi đuơc thầy giáo dạy toán rất yêu quý vì thầy ko có con nên thầy dồn hết tình cảm vào lũ học trò chúng tôi . chúng tôi thường hay tụ tâp o nha` thầy sau mỗi buổi học . hoặc nhũng buổi thứ bảy hay chủ nhật để nâu chè ăn .hoăc chỉ đến để nói chuyện vui với thầy . thầy coi chúng tôi nhu con va chúng tôi coi thầy như cha .
    Thầy rất yêu nhạc Trịnh luc'' đo'' tôi cứ thắc mắc tại sao thầy lại thích thể loại nhạc đo'' tôi chỉ biêt là thầy cũng langười Huê'' cung quê với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nên tôi nghĩ thầy thích nhạc Trịnh là vì thế.Mỗi khi đến nhà của thầy tôi đều được nghe nhac Trịnh lâu dần tôi cũng thây'' thích thể loại nhạc này từ khi nào tôi cũng ko rõ . tôi hỏi mượn thầy băng video băng casset nhạc trịnh lúc đó thầy trêu tôi " trẻ con mà cũng thích nhạc trịnh hay sao ? biết thưởng thức nhạc trịnh thì cũng già di máy tuổi rồi đo'' . thê'' em ko sợ già đi a`?" luc'' đo'' tôi cũng chẳng hiểu tại sao thầy lại nói với tôi như vậy nên chỉ cười .
    cho đến bây giờ tôi cũng ko phải là người say mê nhạc Trịnh lắm nhưng chỉ biết mỗi khi buồn tôi cũng muôn nghe khi vui tôi cũng muon nghe nhac Trinh . măc dù nhiều khi thuôc ca bài hát mà vẫn ko nhớ đề bài hát đó là gì. Bây giờ đã lâu lắm rồi tôi ko gặp Thầy nhưng mỗi khi nghe nhac Trịnh tôi lai nhớ đến người thầy của tôi năm xưa người đã vô tình làm cho tôi yêu nhạc Trịnh bằng chính tình yêu nhạc Trịnh của Thầy.
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Viết tặng con chim nhỏ của box nhạc trịnh
    Ngày..tháng...
    Nhận được Pm của 1 người box nhạc trịnh. Biết Home sẽ ra Hà Nội offline box, rủ đi uống cafe
    Ngày..tháng
    offline box nhạc trịnh. Ngỡ ngàng vì người đó là con gái,còn người đó gọi Home 2 tiếng trìu mến bé ơi.
    Ngày..tháng
    Nhạc tranh, uống cafe đợi ngươi đó. Từng giọt ca fe chảy dần, người đó đến muộn.
    -chị xin lỗi vị kẹt xe.
    Home chỉ cười.
    hà nội hôm ấy đẹp sao.
    -Chị hát cho em nghe nhé:
    Người phu quét lá bên đường
    quét cả nắng vàng quét cả mùa thu
    Rừng thu phơi những cành khô
    trăng về sau hè

    home thả hồn mình trong câu hát.Những vạt đường nhoè trong
    kỉ niệm.
    Ngày.. tháng..
    Trở lại Hà Nội. lại nhận Pm của người đó.
    Nhạc Tranh yên tĩnh, trầm bỗng trong tiếng guitar.
    ..Mưa!!
    em có sợ mưa không?Còn chị quen rùi.
    -Không, em thích mưa.Vì mưa luôn buồn, và gợi nỗi nhớ.
    Ngày..tháng.
    Quay trở lại hà Nội.Phone cho người đó. Nhưng người đó đã vào Sài Gòn. Buồn.
    Nhạc tranh trong tiếng nhạc chiều nay sao buồn thế. Bỗng đâu một tiếng hát liêu trai:
    Phố vẫn hoang vu từ lúc ''''''''em'''''''' đi
    ..Xin còn gọi tên nhau

    Ngày.. tháng
    Đến nhạc tranh để lấy vé Đại hội TTVN.Sao lại gặp người đó.
    Ngươi đó bây giờ thay đổi nhiều quá.
    Home cười:
    - Chị đã thành con gái sài Gòn rồi.
    Chị trêu đùa, chị sắp lấy chồng.
    Home ậm ừ.
    Mùa Đông hà Nội ở đó:
    -Sao home thơ ngây quá.
    Ngày ..tháng.
    Chát online với người đó.
    -Chị đã có người yêu chưa
    -chưa, với lại những người con trai chị gặp chẳng ai xứng đáng để chị yêu cả.
    -Chị ơi, sống ở đời cốt ở tấm lòng.chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài.Miễn là người ta có một tấm lòng chân thật với minh thôi.
    -uh,nhưng chị thấy chẳng ai tốt thật sự với mình cả.
    -Còn em thì sao
    -Em á,Yêu một người hơn tuổi. Nhưng người ta cứ gọi mình là.. em.
    - Em đang nói đến TN à.
    - Buồn cười quá, sao chị lại nghĩ vậy.
    -Uh, vì chị thấy TN đứng đắn, quan tâm đến mọi người, lại dễ mến.
    - Vâng, em đồng ý. Nhưng em cũng chỉ qíu mến chị ấy như những người bạn quen trên mạng thôi như tigerlily, Nguyet ca.hôm trước Đại hội TTVn gặp chị ấy ...
    Người đó cười.
    -1-4 rùi. chị có định hát không.
    -Ôi, chỉ chẳng còn tâm trạng nào mà nghỉ đến nữa. bây giờ chỉ còn nghĩ làm sao kiếm được nhiều tiền thôi.
    Ôi, còn đâu hình ảnh một người luôn hồn nhiên,ngây thơ với Em là bông hồng nhỏ, với nụ cười và lời nói.
    Home khẽ hát:
    Song thời đời cơm áo
    Song ra phố xôn xao
    bao nhiêu ngày yêu dấu tan theo

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 19/04/2004
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Ừ, hì hì, home ngây thơ thật !
    Chị thuongnguyen vào xem cô gì gì ở NT nói về chị kìa !
  5. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Ngất 5 phút. Mãi mới tỉnh, ấy là đã tự tát mình một cái thật lực đấy. Sorry mọi người vì vào đây nói lăng nhăng. Nhưng mà không nói không được
    Bé ơi (là home_nguoikechuyen ơi á ) (ngọt không, chỉ kém chị ở NT kia thôi nhé, cũng tại chị chỉ quen gọi các cô gái như thế thôi, không quen dành cho con trai mấy từ kiểu đó.. với Nguyet-ca thì ngọt hơn tí "bé con ơi" với Lys thì cũng khé cổ hơn tí "Mít ơi" với Sol thì chua hơn tẹo "con gái Sài Gòn hơn" là ví dụ thế ...) ai bảo bé cứ ngây thơ như thế làm gì? Để nên nỗi bị liên quan đến Tn một cách oan uổng thế
    Mà Lys chỉnh sửa gì bài viết của home thế? Có thêm chi tiết nào hay ho về Tn nữa không? Chẳng mấy khi Tn được xuất hiện trang trọng box Trịnh thế này? Thường thì chỉ thấy tên Tn xuất hiện hoành tráng với tư cách người bị kiện trong các chủ đề kiện tụng mà thôi Nhưng phải tìm cô gì gì ở NT đó để sờ trán cái xem có sao không? Sao bữa nay nghĩ ra được một liên quan tội nghiệp như thế để gán cho cậu home_nguoikechuyen ngây thơ và đáng yêu, một trong những người có công đầu trong việc khiến box Nhạc Trịnh lại sắp phải rục rịch chuẩn bị làm sinh nhật!!!
    Nhắn thêm: Chị Tn đang giữ cuốn sách anh LS ở SG gửi cho mod box Tiếng Việt. Home_nguoikechuyen có đang ở HN không? Chị chuyển cho
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Tigerlily ơi, sao sửa vội vậy.Buồn cười quá, nếu như Thương Nguyên đọc cái dòng ấy thì sao nhỉ??Mà admin có chức năng phục hồi bài viết, nhưng mà thôi. Cảm ơn Lys đã sửa dùm Home nhé.
    Người mà Home nói Chị Thương Nguyên không nhận ra thật sao, cả Nguyệt ca nữa. Một người quá quen thuộc của nhạc Tranh nữa. Mà Home gọi là: Con chim nhỏ của box nhạc Trịnh, mà dòng cuối bài Home cũng sơ sơ nói nick người đó rùi còn gì.
    To Thương NGuyên: Anh Lonesome cũng nói với em rùi, chờ Thương Nguyên nhắc mà chẳng thấy. vâng, khi nào dỗi em sẽ đến lấy.
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hí hí... tặng chú Home của chị và bạn songbird21 đã lâu không quay lại nơi này:
    Váy ** (năm sinh) buông chùng hờ hững
    Chị thơ thẩn đi tìm
    Người chồng
    lí tưởng
    Chị bảo:
    -Chỉ cần phong độ, ga lăng
    Cưới ngay, khỏi phải lằng nhằng
    Chiều nay, em tranh trả tiền nước
    Chị chau mày :
    Đó đâu phải ga lăng?
    Tối hẹn chị, em xịt keo, chải chuốt
    Chị lắc đầu:
    Trông chú thật nhố nhăng
    Ngày cưới chị
    Em cười trong nước mắt
    Hỏi bao giờ chị sẽ li hôn?
    Chị lắc đầu dứt khoát
    Có bỏ chồng cũng không lấy trẻ con.

    (sưu tầm)
    Thả lên đây dăm hôm rồi xoá đi, kẻo bà con lại xách tai tigerlily lên mà chửi tội kâu bài.
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ai bảo yêu người hơn tuổi là ...khổ
    -bài thơ về lá diêu bông của Home-
    Nếu có ai bảo rằng: yêu người hơn tuổi là khổ
    Tôi sẽ cười nói rằng : Sẽ chẳng phải là khổ đâu
    Vì có thể đèo nàng trên phố
    Chẳng sợ những cặt mắt rèm pha
    Nếu có ai bảo rằng: yêu người hơn tuổi là khổ
    Tôi sẽ cười nói rằng : Sẽ chẳng phải là khổ đâu
    Vì chẳng sợ hờn dỗi vu vơ
    Của những người mình cho là nhỏ
    Nếu có ai bảo rằng: yêu người hơn tuổi là khổ
    Tôi sẽ cười nói rằng : Sẽ chẳng phải là khổ đâu
    Chỉ có điều tôi không muốn nói
    Ậm à ậm ừ hai tiếng : Chị ơi
    Nếu có ai bảo rằng: trên đời này có lá diêu bông
    Tôi sẽ tin điều đó là thật
    Rồi tôi sẽ đi tìm lá
    Để tìm được chĩ sẽ lấy..làm chồng

    hiii, Home đi tìm Lá diêu Bông, đâu phải vì Song đâu. vì người khác kia???
    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 18/04/2004
  9. HoangLanNguyen

    HoangLanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mô phật mô phật, tội lỗi tội lỗi. Thanh Nhàn à, sao em ko để cho trẻ con nó lớn, làm gì mà khiến nó thổn thức nức nở thơ thẩn ngẩn ngơ dữ vậy. Đã vô tình gây nên tội lại còn đánh bài ngây ngô, chuyển hạ sang ngay cho Diễm Thương hiền lành của chúng ta. Tác nghiệp như vậy e rằng sẽ còn gặp nhiều chàng ko xứng đáng đấy.......héhé
  10. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    cái này là viết cho Nguyệt Ca, nói rõ ra rồi nhé, cho Nguyệt Ca
    (trời ơi, lâu lắm rồi, mới lại gõ tắt từ NC và fát hiện ra máy nhà mình vẫn để auto correct cứ nờ xê là biến thành Nguyệt Ca )
    hôm nay tự dưng đọc lại bài từ 1 cái link đã nhận được từ lâu lắc lâu lơ, 1 bài từ tận mùng 2 và 13/4. thế là đã lâu lắm đấy rồi nhỉ? lâu lắm rồi chẳng café, ko bù khú, ko gì cả, ngồi nhà, đi chơi thì mở cửa bằng nút connect và lang thang với cái hoá đơn tiền điện thoại tăng vùn vụt? thế là đã lâu lắm rồi đấy
    tự dưng nghĩ tại sao cứ nghe nhạc Trịnh làm gì nhỉ? Kitaro nữa, Pink Floyd nữa? những thứ nhạc làm con người ta lang thang phiêu bạt, bay bổng đến nửa đời rồi mới nhận ra mình đang bay trong chính cái tâm hồn mình đấy, trong chính mẩu bé tẹo, và, theo hình dung của tớ, là 1 chốn tối om đen ngòm như cái Chốn tối tăm vĩnh cửu của thần thoại Hy Lạp ấy, một chốn sâu thẳm
    thỉnh thoảng tớ rất chi mệt mỏi. cả năm lớp 12 bạn tớ hát tớ nghe ?ođừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng??, còn tớ cứ goodbye cruel world mà gào lên
    cuối cùng rồi cũng đi qua
    cuối cùng rồi cũng đi xa
    con bạn từ bên Đức ới về ?otao gãy hết cặp rồi, mày đi mua vứt qua nhà tao, sắp có ng sang đây??. con bạn đi đầu tháng 4. nó ăn gỏi cặp hay sao đã gãy hết rồi? ừ thì đi mua. thằng bạn lóc cóc đi cùng suýt nữa bổ chửng nhìn cái mớ cặp nhỏ xíu hoá đơn năm số ?ocặp tóc cũng đắt nhỉ??. nước Đức đến là xa xôi
    mà rồi mình thì cũng đi xa
    nước Pháp đến là xa xôi
    lúc ấy những cái pm sẽ ko như bây giờ nữa. sẽ ko ơi ới nhau café đi, sẽ ko gọi điện và chờ một lúc những chuyến tầu đi qua, ko đoán già đoán non đoàn tầu này ngắn thế, đoàn tầu kia dài thế? những chuyến tầu dài sẽ chở rất nhiều nhớ mong, mỗi con người là hơn 1 nỗi nhớ, nỗi nhớ của người này, nỗi nhớ của người kia? và, có thể, còn là nỗi thương yêu nào chẳng biết?
    hôm nay tự dưng muốn viết 1 cái gì đấy. ko fải những dòng mail ngắn ngủn cho ông thầy Việt ?oem cần Fortran và C ?, ko fải cái thư đúng mẫu cho ông thầy Pháp xin một chỗ trong cái trường xa lắc xa lơ ấy? hôm nay viết 1 cái khác, một cái gì đấy, cho bạn bè, một cái của fri viết cho Nguyệt Ca, ko fải K, ko fải N, ko fải những cái tên nhân vật nào nữa. mỗi nhân vật có một số fận, đấy là cái số fận mình bịa ra rồi thì ấn tiệt nó vào đấy, khốn khổ cho cái giống nhân vật, cam chịu và chấp nhận. nhưng con người đâu có thế nhỉ? mỗi con người có nhiều số fận, số fận mầu xanh, số fận mầu đỏ, số fận sặc sỡ nhiều mầu, mỗi giai đoạn, lại chọn lấy một mầu ấy, để mà khoác lên
    mỗi ngày tôi chọn một niềm vui?
    (dạo này số fận ai đấy đang là mầu đỏ, và có hình con gấu, fải ko nhỉ?)
    ..à ơi...
    ...ru hỡi ru hời là ru....
    ....con cá lù đù có sạn đằng đuôi.....
    Được fri13th sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 27/05/2004

Chia sẻ trang này