1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những người yêu nhạc Trịnh tôi yêu...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Đã hai tuần rồi thiếu vắng những chuyến tàu dài ngắn Thuỳ Anh ạ. Thế mà cảm thấy sao lâu thế !
    Đây là Nguyệt Ca cảm ơn Thuỳ Anh đấy nhé! Không phải là một N và một K nào đâu. Những nhân vật đôi khi thật tội nghiệp vì bị trói buộc trong một số phận nào đó. Tội nghiệp.
    Thôi khi nào có thời gian thì đi cafe, Thuỳ Anh nhé! Nhất định là phải đi!
    Ngày thứ sáu, đã có một người bạn thân bỏ tôi đi, không một lời tiễn biệt. Mà tôi yêu mến biết bao người ấy. 12h đêm, nhắn tin cho tôi "Tớ đi đây, lúc nào ấy home thì cho tớ qua gửi các thứ và mượn mp3 nhạc Trịnh". Giá mà lúc ấy Nguyệt Ca có thể lao ra để gọi điện, để chào một câu thôi. Nhắn tin lại, và không thấy trả lời. Ngày hôm sau, Nguyệt ca tranh thủ giờ nghỉ ra gọi điện nhưng máy đã tắt rồi. Anh bảo thế thì người ấy đã lên máy bay.
    Mình đừng bỏ tôi đi, âm thầm như thế, mình nhé !!!!!! Xin mình !
  2. enbien

    enbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thế là xa thật rồi Trà nhỉ?
    Nhớ tới ngày Trà bảo " đã ngửi thấy mùi chia tay gần lắm rồi " , thế mà bây giờ mình đã đang cảm nhận cái mùi đó.
    Cố níu kéo những giây phút quí giá khi ở bên nhau và lúc nào cũng tự nhủ mình còn vô tư lắm. Nhưng giờ thì không thể đúng không Trà.???
    Ngày mai , khi thức dậy vẫn chỉ là một ngày mới như vô vàn buổi sáng thức dậy khác ... nhưng vẫn cứ phải hăm hở đón chào bởi vì biết đâu ngày mai ấy có thật nhiều điều mà chúng mình lúc này đang mong muốn.
    Trà ơi! Hãy cứ tin và mong nhé!
  3. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Chúc mừng Nguyệt Ca nhé . Bài viết Nhìn Lên Ban Công Vẫn Sáng Đèn (trang 1) đã được đăng trên báo Quân Đội Nhân Dân, số ra ngày chủ nhật, 13-6-04 . Đây là bài đầu tiên của Nguyệt ca được đăng báo, thành thật chúc mừng.
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nhắn tẹo thôi nhé: Chúc mừng bé Nguyệt Ca! Gửi tiếp truyện đi em, được nhuận bút thì cất kỹ chờ lys về hãy khao nhé. Mà anh Te giỏi quá, xa xôi thế mà được tin nhanh thật...
  5. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được beenagirl83 sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 21/06/2004
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thế mà khi tôi nhấc máy lên gọi cho mình, tôi đã quên khuấy đi mất là mình chuyển nhà. Và khi tôi cúp máy, một cảm giác hẫng hụt tự nhiên ào ạt dâng lên. Tôi ngồi thừ ra. Cứ như là mình đã đi đâu thật xa rồi khiến tôi không thể nào tìm được nữa.
    Ngày hôm nay tôi có nhiều chuyện buồn. Đúng hơn là lâu lắm rồi tôi mới tìm lại cái cảm giác mình đang vỡ vụn ra, uể oải nhọc nhằn. Tôi không đổ lỗi cho ai cả, không ghét ai cả. Dù họ có chọc ngoáy tôi thế nào, lườm nguýt tôi thế nào, thì tôi cũng không ghét được ai cả, vì tôi sinh ra đã vốn thế rồi. Dù tôi có ngoa ngoắt độc địa thế nào, thì những lời tôi nói ra và những gì tôi thật tâm nghĩ không phải bao giờ cũng là đồng nhất. Mình hiểu, vì mình cũng thế mà, phải không? Phải không hả mình ? Mình nói phải đi, để tôi còn được an ủi đôi chút. Mình có hiểu là tôi đang buồn thế nào không?
    Thế mà khi tôi nhấc máy lên và ấn số, tôi mới biết là tôi đã gọi nhầm. Mình đang bay trên chuyến bay nào thế, liệu có thể hạ cánh đôi phút ngồi cùng tôi không?
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2

    Nào nào, 4 tuần tập quân sự chắc oải lắm hả em? Mới chuyển nhà? Còn bao nhiêu thứ lộn xộn xáo trộn khác nữa, nó có thể làm mình oải. Nhưng mà không thể vì một hai lời nói vô tình của những kẻ vô tình đâu đâu làm mình oải được. Sinh ra là Linh, vào box Trịnh là Nguyet-ca. Dễ vỡ vô cùng nhưng thừa bản lĩnh để bỏ qua những cái vặt vãnh này, đúng không em?
    Em còn có... thiên đường gần gụi của mình nữa, phải không em iu? Cheer up sweetie!
  8. sonnippon

    sonnippon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Không biết Tigerlily mà buồn như Nguyệt-ca thì thế nào nhỉ. Có ra hồ ngồi thế này không?
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Cái cô trong ảnh của anh Sơn nippon trông cứ như là đang giấm giúi ngồi đọc thư tình í nhỉ ?
    Cảm ơn lys, iem hết bùn rồi. Chúc một ngày vui vẻ !!!!
  10. longtran78

    longtran78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Nguyet ca nhé, vì những câu chuyện rất hay của bạn.
    Ngày xưa tôi cũng có những dòng tâm sự kiểu này, bây giờ không tìm lại mình đâu nữa, thời gian làm xa xôi quá rồi!
    Hình như những người thích nhạc Trịnh hay có cảm xúc giống nhau.
    -----------------------------------------------------------

Chia sẻ trang này