1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng nỗi buồn riêng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rungoi, 18/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Lại một buổi trưa không ngủ được. Theo thói quen cứ ngồi nhìn màn hình, kiếm tìm vô vọng. Chẳng có anh online. Dẫu biết anh đã trở về không tên không tuổi, nhưng sao cứ ngồi đợi.
    Lại nhớ có lần typing cho anh bài thơ viết tên anh, chưa kịp nói là của một ai đó, hình như 1 nhà thơ tên ...Tần.. hay gì đó thì anh đã tưởng thơ tự làm. Thế là nhận luôn: ừ. Anh bảo post lên, Nhất định không chịu- vì có phải của mình đâu. Buổi sáng thứ 2 định kể với anh là đừng tưởng bở, cái đó k phải của em đâu .... Nhưng đã chẳng kịp nói, có lẽ chẳng bao giờ nói với anh được nữa. Hôm nay tìm được những cái rất hay, không có cánh nào nói cho anh biết. Chán thật. Cả anh cũng vậy. Vĩnh viễn hoang dại, vĩnh viễn.
    Nghe anh nói thế, chả biết vui hay buồn.
  2. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Chiều mưa!!!

    [​IMG]

    Lonely among other!!!!!
  3. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    bứt cọng cỏ
    đo bóng thời gian
    dài mênh mang
    Lại chợt nhớ cái gọi là thơ rời rạc của Tuệ Sỹ.
    Bài "Cây khô" này nữa. Lại chìm vào thơ của thi sỹ này mất rồi.
    Em xoả tóc cho cây khô sầu mộng
    Để cây khô mạch suối khóc thương nhau
    Ta cúi xuống trên nụ cười chín mọng
    Cũng mơ màng như phố thị nhớ rừng sâu

    Được Rungoi sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 19/04/2006
  4. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ta thường có những buổi sầu ghê gớm ! Những buổi thi ca như kẻ trốn tìm, mộng mị, lạc loài trong thế giới u minh.
    Kẻ tiền bối từng ngông cuồng, ngạo mạn với ngòi bút đâm nổi mặt trời, phù phép cho mặt trời sống dậy. Ừ ! Chỉ mặt trời đỏ rực kia mới đủ để hong khô, thiêu đốt và dẫn dắt những cuồng phong trong cân não. Ơi những trí, những tâm, những trận gió kiêu hùng bạt đỉnh! Những mùa đông bão giá có một sinh linh run rẩy vắt từng giọt máu, từng giọt tâm linh cho giấc mộng phù hoa.
    Kẻ hướng đạo. Đây là lối mòn lang thang vô tận trong vùng hoài cảm. Đây năm, đây tháng đây hằng hà sa vực thẳm cheo leo.
    Ngày trước, khi rời giảng đường, ta đã có lần nói với lũ bạn rằng: Kể từ đây bắt đầu chuỗi ngày ta khôn lớn. Khôn lớn là nghi ngại và vong bạc. Với nỗi lo sợ mình sẽ như những chấm nhỏ điêu linh cùng kiếp người vong bản - Một ngày tháng nào đó, một mùa thu xa xôi nào đó tưởng tiếc thủa nào rong chơi trên những nẻo đường ra đi.
    ?oTrời viễn mộng đoạ đày đi mấy thủa
    Mộng kiêu hùng hay muối mặn giữa mù khơi??..?
    Thủa Đinh Hùng nhận đời mình trong những cơn mê, xây mộng đời mình bằng những kiểu mẫu kiến trúc trong chiêm bao, ta còn ở đâu đó trong hư không. Thủa nay, Đinh Hùng về với hư không, ta hiện hữu làm kẻ phò mộng.
    ?~?TƠi những gì thân yêu
    thầm thì như máu mặn...?T?T

  5. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đừng nhìn em
    vời vợi niềm đau tâm thức
    anh là người chúa ngục
    mỗi hạ tuần cay đẵng một vành trăng
    Đừng nhìn em
    ơi cơn mê đoạn tuyệt
    em đã lạc rồi ...trong vệt bút khai hoang ...
  6. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Có ai vừa qua nơi này ? sương đêm còn ướt đẫm..... mà có thể, mãi mãi chẳng sẽ chẳng có ai qua đây ........
    [​IMG]
    ước vọng !
  7. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hãy trả lời rằng em có muốn anh mãi mãi không quay lại trang web này vì em không?
  8. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mượn Tuệ Sỹ mấy câu này để trả lời codaikhongten !
    Ngược xuôi nhớ nửa cung đàn
    Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về......
    Mấy câu này hay quá, post luôn để anh đọc:

    "... Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở
    Đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan
    Cười với nắng một ngày sao chóng thế
    Nay mùa đông mai mùa hạ buồn chăng
    Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ
    Bụi đường dài gót mỏi đi quanh
    Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ
    Suối nguồn xa ngược nước xuôi ngàn ..."
    Được Rungoi sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 20/04/2006
  9. wasill

    wasill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    co
  10. AkothexaE

    AkothexaE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm E quyết định xa Tôi, ngày nào Tôi cũng thấy E nhưng hôm nay mới có cơ hội nhìn thật gần. Sắc mặt E dạo này ko tốt, tóc không gọn gàng như trước nữa...thật sự Tôi thấy đau xót quá. Không biết có phải Tôi đã cả nghĩ không nhưng có vẻ như E ko ổn. Ko biết đã bao nhiêu lần trong buổi tối nay Tôi nhấc ĐT lên rồi lại đặt xuống, viết xong tn rồi nhưng ko thể Send được. Tôi ko biết E có chuyện gì, rất muốn call cho E để nói một câu gì đó nhưng biết là E ko muốn thế, nt thì ko thể được vì E ko muốn Tôi nt nữa và Tôi cũng đã hứa. Chắc ko fải vì những gì liên quan đến Tôi vì E đã quyết định như thế và E sẽ ko bao giờ hay đổi E vẫn nói vậy mà. Nhưng dù vì bất cứ điều gì E cũng phải sống tốt hơn chứ, Tôi đã chấp nhận ra đi vì nghĩ rằng ko có Tôi E sẽ ổn hơn mà. Giá như lúc này Tôi được ở bên E, được quân tâm, chăm sóc cho E...Ở rất gần nhưng cũng thật xa xôi, điều Tôi có thể làm duy nhất lúc này là mong E sẽ có cuộc sống tốt hơn. Yêu E nhiều!
    "Tôi chỉ biết câm nín nghe tiếng E khóc, biết làm gì cho E khi không được bên E...thà làm đau chính Tôi hơn gấp trăm nghìn lần...còn hơn trông thấy E đau đớn vì ai..."
    Được AkothexaE sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 20/04/2006

Chia sẻ trang này