1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng nỗi buồn riêng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rungoi, 18/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AkothexaE

    AkothexaE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Không biết Tôi đang cố gắng vì cái gì?
  2. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Baby, bao giờ lại về với anh, bao giờ vậy, anh phải đợi đến bao giờ? Sao anh không nhìn thấy gì hết vậy? Sao lại cứ phải sống vì người khác, sống cho người khác vậy? Đến ngày nào em sẽ sống cho chúng ta?
    Em đã hứa sẽ quay về ... nên anh sẽ chờ em. Anh sẽ lại là ngọn lửa thắp sáng linh hồn trong thể xác của em. Dù hư hao, nó vẫn là máu thịt của anh, về mau đi em... Ta dành nước mắt của ta cho ngày em trở lại, nước mắt của ta sẽ làm ấm lại hồn em, em ơi...
  3. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như ngói.
  4. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    Có lẽ đã sai lầm khi đem tặng suộc sống này cho bạn.Thật thất vọng về một con người
    VÍ BIẾT PHÙ SINH ĐỜI CÓ VẬY
    THÔNG MINH, TÀI BỘ THẾ GIA CHI?
    HỌC THÀNH, DANH ĐẠT CHUNG QUI LÃO
    MẮT NHẮM ,TAY BUÔNG GIỮ ĐƯỢC GÌ...
    VÍ THỬ TA SINH LÀ ẤU PHỤ
    CỌC CẰN , THÔ LỖ LAI NGU SI
    L.
  5. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    đúng là :
    Anh mòn gót vạn nẻo đường lưu lạc
    Em chôn vùi xuân sắc giữu chợ đời
    BUỒN CHO SỐ PHẬN........
  6. windy_xu

    windy_xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    có ai buồn ko nhỉ
    ko biết mình..có buồn???

    không!! chả có gì
  7. ngocbaogia

    ngocbaogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ngồi học mà như kẻ mất hồn.
    Ngồi làm việc cũng như kẻ mất hồn.
    Con bạn hỏi: "Mày yêu rồi à... hứ, tao biết thừa".
    Thật khỉ gió, hay quỷ tha ma bắt mày đi.....
    Buồn quá, làm thế nào "để vừa tốt cho cả hai nhi?"
    Khoan! Vấn đề sắp lạc đề mất, giống tình yêu quá mà. Thực ra ko phải vậy, tôi đang rất phân vân về việc đi hay ở - nói hay không nói "( à không nói sớm hay nói muộn), có nên hay không nên. Mọi chuyện rối bời khi tôi ...chỉ muốn nghỉ việc chỗ cũ và đi làm ở một chỗ mới. Tôi yêu quý những con người ở đây mà có lẽ đây là lí do làm tôi bị đơ....
    Tôi bước vào cơ quan này với bộ óc trống rỗng về nghề thiết kế, tôi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình ở đây, tôi ... tôi trưởng thành từ đây, đây là cái nôi...
    Nhưng hôm nay.... tôi không muốn ngồi trong nôi nữa muốn tụt xuống đất tập bò tập...đi. Rồi tôi cũng muốn chạy nữa... trong đầu tôi hình ảnh tôi chạy về trên một phương tiện đắt giá để tìm về nôi , đó là hình ảnh tôi thành đạt.
    Lúc này, thực tế tôi vẫn không thể nói: EM MUỐN XIN THÔI VIỆC"
    quá đơn giản mà sao khó thế,tình hình cơ quan đang rất thiếu người, việc nhiều hàng gấp, nhân viên ít,.... nhưng ngày tôi thi sắp đến. Tôi không thể khôg nghic không thể rút khỏi cái mớ hỗn độn này. Có lẽ hãy cứ làm những gì mình nghĩ thì ắt sẽ có câu trả lời.....
  8. AkothexaE

    AkothexaE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa rất to, E luôn chỉ mang theo mình cái áo mưa mỏng tang mặc một lần...muốn nhắc E nhưng biết như thế sẽ làm E buồn và cả Tôi nữa. Trời đừng mưa vào những lúc này thì tốt hơn...
  9. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Lang thang hết một buổi sáng. Tự nhiên công việc biến đâu hết thảy. Nhìn không thấy việc gì nữa. Chán thật đấy. Giá mà đừng có giá như.
    @ Đại ngốc: Xin đừng tránh em.
    Buổi sáng mở Mes không thấy boất cứ một dòng tin. Vậy là đúng. Mình hãy trở về nhé. Cứ mãi đánh đu giữ thực và mộng khiến chúng ta ngạt thở.
    @ Tiểu ngốc: Ngoan nào. Bình yên đi nào ! Tiếng reo nước chảy qua cầu đấy thôi.

  10. sunset152

    sunset152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    lang thang vào một nơi, ở đó có anh... nhưng.... anh lại hát những câu thơ bạc như trăng, như gió. em đọc rồi lặng lẽ quay về. Mùa hè như thiêu đốt.....
    Biết đó là chốn rong chơi...
    Biết chẳng thể nào xa....
    Đành ...

Chia sẻ trang này