1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng nỗi buồn riêng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rungoi, 18/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Rồi giấc ngủ đến cô bé mơ mình là én bay trong sương mờ
    Băng qua đại dương
    Bay đến những thiên hà xa lắm
    Để cho màu trắng
    Như giấc mơ dịu dàng sẽ ở lại trong tim
    Và trên mái nhà
    Đàn chim én về cùng mùa xuân
    !
    [/quote]
    Yêu nhỉ. Giá cô bé cứ mơ mãi, không phải bừng tỉnh giấc
  2. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chốn nay hoang vắng quá
    Vẫn không thể tin rằng từ đấy có hai người lại ra đi.
    Một nửa lưu lạc mãi mãi. Mai mãi thật rồi
  3. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ta lại về nơi này. Không đủ can đảm đọc lại những gì đã viết. Chênh chao qua mùa thu. Biết rất nhiều thu đã qua, chẳng thu nào như thu nay. Chẳng nghĩ đến nhau vẫn nghe lòng hoang dại.
  4. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bão đang về. Em thấy sợ. Nhưng cơn bão trong anh mới là điều em sợ nhất Em đã đọc được những dòng tâm sự của anh bên đó. Em phải làm gì đây ? Anh ! Mấy hôm nay không thấy anh online bên đó.
    Ước gì .....
  5. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    "Buồn mồ côi, nhớ mồ côi, buồn đứng cửa trước nhớ ngồi cửa sau... "
  6. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cimaron đi qua lãnh thổ Khựa rồi ! Anh nói đừng lo và chuyển 1 link vào đó. Em xem và nhớ.
    Nỗi nhớ như những giọt sương lặng thầm chẳng kịp đến bên anh. Sáng mai ra mặt trời lên vùi lấp những giọt sương.... hư vô quá anh nhỉ ! Biết vậy nhưng.... làm sao ngăn được những ngọn gió mùa đừng thổi buốt lạnh tâm can ? khi mỗi buổi mai lên cảm giác có gì vừa mất cứ vương vấn, cứ thì thầm bên mình.
    Viết cho anh bài thơ của ĐH này nhé !
    Gửi người dưới mộ !
    Trời cuối thu rồi -- Em ở đâu ?
    Nằm bên đất lạnh chắc em sầu ?
    Thu ơi ! Đánh thức hồn ma dậy,
    Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu.
    Em mộng về đâu ?
    Em mất về đâu ?
    Từng đêm tôi nguyện, tôi cầu,
    Đấy màu hương khói là màu mắt xưa.
    Em đã về chưa ?
    Em sắp về chưa ?
    Trăng sao tắt, ngọn đèn mờ
    Ta nằm rỏ lệ đọc thơ gọi hồn.
    Em hãy cười lên vang cõi âm,
    Khi trăng thu lạnh bước đi thầm.
    Những hồn phiêu bạt bao năm trước,
    Nay đã vào chung một chỗ nằm.
    Cười lên em !
    Khóc lên em !
    Đâu trăng tình sử,
    Nép áo trần duyên ?
    Gót sen tố nữ
    Xôn xao đêm huyền.
    Ta đi, lạc xứ thần tiên,
    Hồn trùng dương hiện bóng thuyền U Minh.
    Ta gởi bài thơ anh linh,
    Hỏi người trong mộ có rùng mình ?
    Nắm xương khô lạnh còn ân ái ?
    Bộ ngực bi thương vẫn rợn tình ?
    Hỡi hồn tuyết trinh !
    Hỡi người tuyết trinh !
    Mê em, ta thoát thân hình,
    Nhập hồn cây cỏ, đa tình mỗi đêm.
    Em có vui thêm ?
    Em có buồn thêm ?
    Ngồi bên cửa mộ,
    Kể cho ta biết nỗi niềm.
    Thần chết cười trong bộ ngực điên,
    Ta nghe em thở tiếng ưu phiền.
    Nỗi lòng xưa dậy tan Thanh Vắng.
    Hơi đất mê người -- Trăng hiện lên.
  7. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
  8. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chán vật vã ! Viết xong mạng lại lỗi, tiêu hết !
  9. rhett07

    rhett07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chiều bâng khuâng...Vừa kết thúc...
    Cuối cùng mãi cũng xong...lần đầu tiên, từ khi biết nhận thức, đủ kiên nhẫn đến vậy...
    Nhiều cảm xúc khó tả. Hình như bắt gặp ở đó, một chút "cái tôi" của mình...
    ...hành trình khám phá bản thân...
    -------------------------
    (Độc hành)
  10. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ! Làm sao cưỡng được mình đừng bấm phím ok ? Làm sao cưỡng được mình đừng PM ? Nghe trở về mái nhà xưa xong thấy buốt lạnh tâm can. Chúng ta chỉ có thể theo dấu chân nhau bằng nhạc, bằng thơ phải không anh ?

Chia sẻ trang này