1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng nửa còn lại

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi 268268, 12/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng nửa còn lại


    làm vài cốc chúc mừng nhà mới nha các bác
    Hôm nay ngày lành tháng tốt em xin 1 ít đất mở cái topic để viết vài dòng tâm sự em đã từng kí gửi vào nhật kí.
    Đây là nhật ký của những ngày đầu tiên em 24 tuổi. Không biết mình viết nhật ký làm gì nhỉ, để mình xem, để mình đọc và để mình nghĩ lại những tháng ngày đã qua??? Hay để khi mình không còn trên cõi đời này, không thể viết được nữa thì sẽ có người đọc được những dòng lưu bút này??? Người đó là ai?là những người đã và đang dành cho em những tình cảm tốt đẹp? Là chồng? Là con? Hay là cháu?? Nhưng có lẽ em muốn để những dòng lưu bút này lên đây cho nhẹ lòng và cũng muốn ai đó đọc được những dòng tâm sự của mình .
    Mong mọi người tham gia nhiệt tình, hãy viết tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc sống viết về những gì đặc biệt và viết về 1 người đặc biệt-1 nửa còn lại của mình
    --------------------------
    Ngày 15/7/2007
    Một cuộc đi chơi nhóm. thằng bạn khen mình dạo này vui tính hơn hòa đồng hơn trước. chẳng lẽ trước giờ mình khó tính đến vậy seo? mình đã làm khó chúngn ó roài. mình không nói chẳng qua là mình không muốn tham gia vào mấy cái chủ đề ấy thoai mờ. Nói gì ko nói chỉ thích nói bậy với lại mang mấy cái chuyện tình yêu, thầm kín ra mà phơi bày thì thật sự khó nói với mình quá. Cũng muốn nói ấy chứ nhưng mà nó cứ mắc lại thôi xấu hổ không nói được. Đành im lặng. Nhưng giờ có chút khác roài nghe riết cũng quen, tập nói trên net rồi nói ra ngoài, cũng đỡ thấy xấu hổ hơn , chuyện thường hơn chút. Không biết nên vui hay buồn vì điều đó
    ---------------------
    30/7
    Muốn nổi điên quá, vào blog tụi bạn đọc bài và comment thấy đời chúng nó sao tươi đẹp, "sonphấn" quá làm mình thấy chạnh lòng, nhưng vui hơn chút đỉnh với cái vui vội vã ấy.
    Tin nhắn đến lúc nửa khuya nguyên văn:
    Đêm. Đầu mình lại gối tay mình. Giường quá rộng. Chăn rơi xuống đất. Quạt bật số lớn, gió lùa. Thấy rét rét ngang lưng. Quờ tay tìm chăn. Mới thấy tay mình tê cứng. Đổi gối cánh tay kia. Đêm. Dường như đang hết..
    Nghe tâm trạng nhể, kêu ca éo gì chứ mình mà chẳng thế có kêu gì đâu. mỏi tay này ta đổi tay khác thôi
  2. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    1/8/07
    Ngồi buồn suy nghĩ vẩn vơ, thị nghĩ chắc nghệ thuật đong của thị chưa đạt được tuyệt kĩ nên tinh hoa chẳng có bao nhiêu đong zai bị zai đong lại, vậy là liêu xiêu. Nhớ tới có 1 câu thế này: phụ nữ càng ít được yêu thì càng chung thủy. Thị cũng ít được yêu, không phaỉ vì thị kém nữ tính kém xinh mà chỉ vì thị quá ư độc lập và thị ghét cái kiểu nép mình vào người tình ỏn ẻn anh ơi em sợ, thị ghét khóc lóc, ghét phải nhựng bộ khi thị chẳng sai. Thị bảo thủ thị nhất định không nghe con bạn khuyên can rằng thị nên dịu dàng hơn chút, mềm mỏng hơn chút. Hứ nếu mà thế thì x còn là thị nữa. Thị chưa muốn thay đổi để phù hợp với người khác.
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    5/8/07
    Sáng sớm dậy, xúc miệng 1 chậu quần áo to đùng. Mệt phờ râu!. Ngày xưa, mình nhớ chỉ được học bài thơ ?olàm anh khó lắm? chứ đâu có biết làm em cũng khổ chẳng kém thế này . Bực cái ông nhà thơ sao không viết luôn cả bài ?olàm em thật khổ? để cơ này mình còn có cái mà ngâm nga .
    7h30 sáng, đi chợ hộ mama. Quái lạ có gì mà người ta xúm đen xúm đỏ vào thế này. Mình cũng nhất quyết len vào xem sao, ôi toàn nhãn là nhãn thôi, to như cái chén hạt mít ấy, nhìn mọi người vừa mua, vừa nhá, mà mình thèm nhỏ rãi. Nghĩ mà ức, sao thiên hạ họ lắm tiền thế nhỉ?. Nghĩ tới tiền mà bực cái bọn bạn, sinh nhật tặng gì chẳng tặng bê cả đống hoa to tướng về, mà rõ là chúng nó biết mình thích mầu gì rồi vậy mà vẫn tặng mình cái bó hoa to đùng mầu vàng mới tức chứ (làm sáng nay đã mệt thì chớ lại phải dọn đống hoa héo, vừa dọn vừa tức Lại lầm bầm, giá tặng cái lì xì có phải tốt hơn không .
    Hôm qua, lần đầu tiên nói chuyện với menu life nhá, run lắm í, nhưng mà dù sao cũng ko bị thất vọng hi hi. Giọng menu life cũng ngọt ngào ra phết (hắn mà biết mình khen thế này thì nhất đinh làm kiêu cho xem, nguy quá, thôi không khen nữa ).
    Chiều qua, mình bảo hắn dù hắn có bắt cá 3 tay đi chăng nữa mình cũng nhất quyết cưa tới cùng ( híc biết chết mà vẫn chui đầu vào tròng, đúng là GATO, chắc hắn khoái trí lắm, vì có con ngốc như mình thần tượng mà ). Hắn bảo rằng ?o Nhóc à, em hiểu nhầm rồi. Cái đó em phải tự hiểu chứ! Híc? ?ohow can I tell her?? ?o.Ờ thì cũng cố hiểu đấy chứ nhưng nghĩ mãi vẫn cóc hiểu hắn định nói gì?. Phải đau đớn mà thừa nhận rằng nghệ thuật thấu hiểu của mình cực tệ. Đoán ý người khác thì mình chẳng ham, nguy hiểm cứ như đánh bạc ấy. Mình chẳng dại. Mà nếu để mình hiểu thì mình sẽ nghĩ gì nhỉ chắc là thế này: ?oừ thì anh bắt cá 3 tay đấy, tự nhiên có tận 3 con gà xin chết, tội gì cơ chứ, nhưng con gà này làm anh thấy thú vị nhất?. Kaka, dù sao hiểu thế cũng được an ủi đôi chút .
    Hôm nay lại onl trưa chờ hắn, chợt thấy sợ khi nhìn thấy cái mặt xám ngoét . Thế mới thấy dạo này mình nghĩ về hắn hơi nhiều. Thật tệ, càng ngày càng muốn nói chuyện nhiều hơn, muốn hiểu hơn?. Nhưng hắn bận nên lần nào cũng vội, còn mình thì ??
  4. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    6/8/07
    Hôm nay mình đi học, mãi giờ này mới onl, nhẩy vào box ngay, thất vọng tràn trể chẳng có gì mới cả. Hảo huynh cũng đi vắng chẳng còn ai thi sì pam với mình nữa, buồn quá đi thôi. Úm ba la hảo huynh ơi ở đâu về ngay sì pam với muội nào.
    Hí hí, ngồi nhớ hảo huynh lại liên tưởng tới nhãn hảo huynh hứa sẽ gửi cho mình nhá, mình cũng hứa sẽ vừa ăn vừa nhớ tới huynh ấy nhá. ói mình thấy lúc nì mình giống con thỏ ngồi dưới gôc cây há miệng chờ sung dụng quá. hihi nhưng chắc chắn là sung sẽ dụng mờ.
    hôm qua, mình thực sự cảm động vì đã được hảo huynh phổ cập cho ối kiến thức từ lâu rất muốn biết mà chưa dám hỏi ai. eo ôi nghĩ lại thấy sao hôm qua mình dũng cảm thế chứ, phục mình quá cơ, iu hảo huynh nhìu lắm cơ.
    Mình không onl trưa cả ngày không gặp menu life. trong đầu cứ quay mòng mòng cái ý nghĩ không biết hắn có on không nhỉ? không biết hắn có mong gặp mình không nhỉ? ôi đau cả đầu, thắc mắc gì chứ, mình đang tưởng bở mà, hắn có ý gì với mình đâu mà nhớ với chẳng mong, dõ là dở mà, càng ngày càng dở.
    Nói tới dở mới lại nhớ nhá, hôm qua hắn bảo càng ngày càng nghét mình kinh khủng, mình sướng mê tơi luôn, cứ càng nói ghét mình càng hiểu là hắn thích mình mới chết chứ, nhưng cũng còn tỉnh táo đủ để hỏi xem vì sao hắn ghét mình? hắn bảo "vì em lúc nào cũng nhăn nhăn nhở nhở". Hứ người ta dễ xương như này mà bảo nhăn nhở. Chỉ hơi giống đười ươi tí thôi. thử tưởng tượng xem, hắn gàn dở, còn mình vừa dở vừa giống đười ươi, hai người này mà dọn về sống 1 nhà thì sao nhỉ? ắc ắc thêm 1 lũ đười ươi con ra đời, vậy là cả nhà đười ươi lun keke.úi cái trí tưởng bở phong phú của mình đi xa quá rồi, rừng lại ngay sói! ai cho phép mày nghĩ thế cơ chứ!
    dạo này ngày nào mình cũng onl đều đều,lại nhẩy ngay vào box xem có bài nào mới của hắn không? rồi lại Yahoo Messenger để xem hắn có đấy không? sợ nhất là lúc thấy cái mặt cứ xám nghoét mãi, nhỡ có chuyện gì xẩy ra thì sao?. Và đôi khi mình còn ảo tưởng là hắn thích mình. Chẳng có gì rõ rệt cả, chưa bao giờ hắn bật đèn xanh cả, toàn ỡm ờ, có lẽ mình nên bỏ cuộc chăng?. Đầu óc mình giàu trí tưởng bở quá thôi. Mà tại sao lúc nào mình cũng có cảm giác như thế nhỉ? Chẳng lẽ mình muốn nhảy vào cái WC tình yêu đến mức ấy sao? Hay chỉ thấy bạn bè đã vào hết rồi mà mình đứng ngoài nên cuống lên? 23 tuổi 11 ngày , liệu mình đã hết trẻ con để thích một anh chàng hơn thích một thứ đồ chơi đẹp chưa?
    ------------------------------------------
    7/8/07
    Hôm nay lớp học đông đủ, gặp bao nhiêu là bạn cũ vui ơi là vui.
    Mình vừa ló mặt vào lớp thằng "khỉ gió" nó cười khả ố với mình rồi phát biểu xanh rờn " lâu lắm mới gặp bà, vẫn màn hình phẳng như trước nhể? chưa kiếm được anh nào để cải thiện sao?". Trời ơi cái thằng này nói hay, học công nghệ mà chẳng hiểu biết gì cả, thời buổi này càng mỏng càng đắt nhá. Đến cái loại siêu mỏng cho chị em dùng hằng tháng còn đắt nữa là. mà việc kiếm được thằng nào thì có gì liên quan tới cái màn hình phẳng của mình chứ.
    Híc híc hôm nay mình bị thầy đì cả buổi học nhá, nào là hỏi vặn vẹo về chương trình, nào là bắt giảng nhá. hờ hờ nhưng thầy không bít là thầy đang gặp phải sói nhá, em đây cóc sợ, em dịu dàng dễ xương thế nì, thầy lấy vợ lâu ngày chưa được nghe con gái nó nịnh nên em nịnh thầy vài câu nghe cho đã thầy nhá.
    Thầy trẻ mà không đẹp zai, cao mà chẳng to, thiếu toàn cái mang tính chiến lược đấy, thế mà vẫn lấy vợ ngon lành lạ nhỉ ?
    Menulife giờ này làm gì nhỉ? hôm nay không biết có post bài không?mà sao mình cứ bị hắn ám ảnh thế chứ? phải loại ra khỏi đầu ngay mới được cứ đà này thì thành cây cổ thụ mất, mình chưa mthực sự muốn nhẩy vào WC tình yêu đâu .
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    8/8/07
    Hic, không biết mấy ngày hôm nay mọi người trên box có lăn tăn nhớ gì đến mình không nhỉ? Chắc chả có gì đâu, vắng mợ thì chợ vẫn đông.
    Hôm nay mình bỏ học buổi chiều ở nàh đi liên hoan chia tay bạn cường nhá. Sáng tới lớp, bạn Minh đẹp zai nhầy lên bàn mình ngồi cùng tỉ tê hỏi mình đã có bạn zai chưa? (sao bạn ấy biết kênh mình thích mà bắt thế nhể?). Mình quay sang cười khả ố với bạn ấy 1 cái rồi ỏn ẻn bảo chưa. Minh đẹp zai trúng luôn một viên đạn bọc đường lập tức củng ỏn ẻn mời mình cùng ăn cơm trưa nay (tốt thế, đỡ hẳn được 1 khoản không nhỏ nhá). Nhưng cuối cùng thì lời mời hấp dẫn của minh đẹp zai và bài giảng sinh động của thầy mang lên bàn cân vẫn thua buổi liên hoan với nhóm bạn (ăn uống muôn năm mờ).
    Tan học, vội vàng chạy sang Bảo Minh nộp mí cái hồ sơ cho mama, rồi thực hiện nhiệm vụ cao cả mua quà tặng bạn Cường. Sao chúng nó lại khéo chọn cái con bé vắt cổ chày không ra tí nước nào như mình đi mua đồ cơ chứ, mà lại phải vào NINO Max mua áo cho Cường chứ, híc mình đã bao giờ mua áo cho con trai đâu, chẳng có kinh nghiệm gì cả, mà cũng ko biết bạn ấy mặc size mấy thật khổ thân mình, cuối cùng thì cũng chọn được 1 cái sau khi mất mấy phút điện thạo để hỏi bạn ấy xem mặc size nào? thích mầu gì.
    Tối lên mạng chút, mở nick, tin nhắn của menu nhẩy ra chình ình trước mẹt trong sự ngạc nhiên vô đối của mình, hắn bảo chờ mình mãi, híc hắn làm mình đau tin quá đi. Chờ thì phải nói cho ngưồi ta biết trước chớ . Mình thấy vui vui, có cái lí do để biện minh cho việc ngộ độc của mình roài - Hắn cũng nhớ mình và mong gặp mình nhá -tuy tthực sự chưa quen với cái cảm giác có người đang chờ minh nhưng cũng rất vui vì hắn nói vậy. Hắn có biết không nhể? nếu được là số 1 trong lòng 1 ai đó thì cảm giác ấy mời thật sự tuyệt vời, rồi mình có thể là số 1 trong lòng hắn hay không?
  6. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    9/8/07
    Mưa lớn,đường về nhà hôm nay sao dài thế? mình mệt mỏi quá! đường tối quá, vắng vẻ quá! mắt mình đang nhoà đi, vì mưa hăy vì nước mắt? không đâu chỉ tại mưa thôi? nhưng mình biết nước mưa đâu ấm thế bao giờ.
    Có thật mình đang khóc? vì cái gì đây? vì một lí do lãng nhách vậy ư? chính mình lựa chọn nó cơ mà?
    Vậy là lại biết thêm, đôi khi thật thà lhông hẳn là đã tốt.
    Chẳng biết viết cái gì! Thất vọng tràn trề! Túm lại là mình đã tò mò và chịu sự trừng phạt cho cái thói tò mò đấy. Túm lại là tên menulife chết toi không thích mình. Túm lại là mình biết nhiều lý do nhưng không thèm viết ra đây! Hic, đau lòng quá, thôi, từ giờ thì lo mà học đi nhá!
    Sắp phải nộp bài, lại vào năm học mới nữa chứ, rồi tha hồ mà đau với chả đớn. Sướng chưa sói? Đã bảo mà, yêu vào có được cái ích lợi quái gì đâu! Học thì ngu đi, tình phí chi nhiều lên, mất thời gian nghĩ ngợi vớ vẩn, bây giờ lại mất thời gian đau khổ nữa chứ! Hừ, trăm sự chỉ tại cái tên menu life ngớ ngẩn! Ờ mà mình ngớ ngẩn thì có, ai bảo đâm đầu vào thích hắn! Đấy, cứ lôi hắn ra chửi, cho bõ tức! Mà thôi, mình không nỡ...
  7. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Cô em này cũng đa mang đa sầu đa cảm phết nhảy!
    Để khi nào rỗi chị xin chia sẻ với cô vài dòng, ai lại để con bé day dứt một mình, ứ đành lòng!
  8. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    ông anh Gàn dở đành lòng để thế sao? Ôi anh H.....ơi
  9. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Sang bên HLC đi, các em đi lấy chồng hết rồi! Buồn ơi bà Lão
  10. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------
    thanks sis đã quan tâm tới câu chuyện của em nhưng hình như sis đang hiểu nhầm 1 cách trầm trọng rồi sis iu ạ.
    @sis huongtrabk: sis tư vấn cho em đê, em nên làm gì bi giờ

Chia sẻ trang này