1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng nửa còn lại

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi 268268, 12/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    yên tâm đi,em mà ăn thịt thì em cũng tránh bà chị ra
    đến em là CÁ SẤU mà khi nhìn bà chị em còn ngán thấy mồ
  2. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ừa ku làm sao ăn nổi ... vì ku em mới chỉ đạt trình cá sấu hàng fake thui
    Biết điều khiêm tốn thế là rất đáng khen đấy
    Được 268268 sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 04/12/2007
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Em đang ngồi đọc lại "Bên nhau trọn đời" càng đọc càng thấy ghét nhân vật Hà Dĩ Thâm kinh khủng tại sao anh ta có thể chung thủy đến thế ... nếu để chờ đợi một người con gái đặc biệt thì có lẽ còn có thể hiểu được ... nhưng cô gái mà anh ta chờ đợi quá bình thường ... Hà Dĩ Thâm còn lí tưởng hơn cả Thanh ... Thanh chỉ phải chờ có 2 năm ... còn Dĩ Thâm đã chờ tận 7 năm ... Liệu trên đời này còn có người đàn ông nào như thế nữa hok?
    [ Có lần đợi lâu quá cô ấy đã phát bực với anh:
    - Dĩ Thâm, em đã đếm đến chín trăm chín mươi chín anh mới đến, lần sau nếu để em đếm đến một nghìn thì em sẽ mặc kệ anh!
    Một lần khác, khoa Luật có cuộc họp đột xuất. Cuộc họp dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc, anh chạy đến chỗ hẹn, nhưng lần này Mặc Sênh lại không hề giận dỗi, chỉ nhìn anh vẻ tội nghiệp, nói:
    - Dĩ Thâm, em đã đếm mấy lần chín trăm chín mươi chín rồi.
    Còn bảy năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần chín trăm chín chín?
    Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn!]

    đọc đến đây lại nghĩ, nếu như trong những năm qua em cũng đếm như nhân vật ấy thì liệu được bao nhiêu lần 999 anh nhỉ và nếu anh là người đếm liệu anh có đếm đến 1000 hok anh???
    Hôm trước có nói chuyện với 1 người bạn ... một người mà em cho là cố chấp và đang lãng phí time của chính bản thân ..... và để rồi có nhận được gì đâu ... ngoài đau khổ một mình mà chẳng ai hay .... mong là người ấy sẽ sớm tìm lại được niềm tin ... sớm tìm lại được tình yêu
  4. lonelyman85

    lonelyman85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết tại sao tôi lại viết những dòng mà theo tôi tôi cho là vớ vẩn nhưng mặc kệ tôi vẫn viết , và xin chia buồn cho những ai đọc phải những câu này .tôi chưa bao giờ trong tình trạng điên điên như thế này hay nói khác nửa điên nửa tỉnh nói là điên hẳn thì không đúng bởi vì tôi vẫn còn ý thức được trong long mình đang có một cái gì đó thật là bức xúc. Chưa bao giờ như thế : một nguời đàn ông mà trái tim lại yếu đuối như thế. Trái tim của một kẻ si tình đang rỉ máu, gục ngã trong sự yêu đuối, tan nát rồi .
    Tôi gặp em vào một ngày đẹp trời trong chuyến xe buýt số 24 và ngày hôm đó là ngày 23.1.2005 để rồi một năm sau đó tôi mới gặp lại em và trái tim tôi cũng bắt đầu yêu từ đó. Một tình yêu điên cuồng tôi đã dành cho em , lúc nào tôi cũng nhớ đến em . Hình ảnh em đã chiếm hết trong tâm trí tôi. Cho đến một ngày tôi tình cờ đã biết được em đã có nguời yêu và tôi biết rằng em cũng yêu người đó . Trái tim tôi thật đau đớn rụng rời . về đến nhà cầm chai rượu mà uống hết từ bao giờ vẫn chưa say
  5. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Một nửa của em ....cứ ngỡ là mọi thứ còn nguyên vẹn....cứ ngỡ rằng nó sẽ là mãi mãi...cứ ngỡ rằng kô bao giờ thay đổi....Nhưng một điều cuối cùng em nhận ra ...Một nửa của em ơi ....anh chẳng còn là gì trong em cả....Vĩnh biệt anh ....tình yêu đầu tiên ...
  6. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    1 ngày buồn chán
    chả có ai để than vãn cả
    hok có ai để nghe miềng lảm nhảm cả
    ờ mờ anh ui hè hè anh vẫn đọc đầy đủ đấy chứ??
    bài viết ngày càng nhiều rùi. có nhiều cái muốn viết và cũng nhiều bài muốn xoá đi.
    Mờ xin lỗi nghe, hok cố ý nói câu ấy đâu ... tại hok nghĩ ra câu gì trong lúc đó cả ... xin lỗi nhá
  7. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm bị đánh thức dậy ... tiếng đầu tiên nghe thấy đã là nức nở ... biết có chuyên rồi ... im lặng và lắng nghe .. rồi em cũng nói ... em nói và khóc ... mọi thứ hok đầu hok cuối ... chị biết 2 đứa lại giận nhau ... yêu rất yêu ... nhưng em cả nghĩ quá em à ... em cũng yếu đuối trong tình cảm quá ... sao lại giân chị .. cả 2 đứa đều là bạn ... dù thời gian có khác nhau ... nhưng chị yêu cả 2 đứa ... chị hok thể đứng về bên đứa nào khi chưa rõ mọi chuyện ... sao lại trách chị ... sao lại tắt điện thoại ... sao nỡ làm thế với chị .. em thật biết cách làm chị phải lo lắng đấy ....
    Anh à! em nên làm gì cho 2 đứa nó đây? ... sao yêu nhau mà cứ phải giận hờn thế ... mỗi chút mỗi giận hờn ... 1 tháng hok có 1 lần giận nhau .. thì cứ như là hok được ý .. mà lần này to chuyện thật rồi anh ... 2 đứa đứa nào cũng có cái lí riêng ... đứa nào cũng đúng ... em đứng giữa ... hok biết phải làm sao ... lần này chắc là khó rồi ... híc cả đêm suy nghĩ chưa có ý kiến gì hay ho cả ... làm sáng nay đi học muộn .. xí hổ quá.
    @ Loan tồ: Có khi chị phải đổi cho mày thành cái tên Loan ngu mất thôi!! .. đã nói lần trước rồi .. biết tính nó thế rồi ... tại sao còn thế .. có phải chuyện gì cũng nên thẳng thật đâu .... có phải cứ thật là cho kết quả tốt đâu. Con gái có chút "quá khứ" sẽ gặp nhiều khó khăn với tình cảm trong hiện tại. Dù là em có rất tiếc về những gì đã qua, dù là chẳng ai mong chuyện lại thế .... nhưng khi em đã quyết chọn một người rồi ... vậy tại sao em còn làm thế ... sao lại còn làm như vậy ... chị biết em hok cố tình sát muối vào ai cả ... nhưng đã lỡ rồi ... thì hãy xoa dịu cho nó ... đừng có im lặng để cứa thêm vào vết đau ấy chứ ... cũng đừng có nói chia tay một cách đơn giản, vội vàng như thế ... tình cảm giữa 2 đứa hok phải là 1 vở chèo ... hok phải trẻ con nữa ... nghĩ cho chín rồi hãy nói chứ! ... em cứ im lặng như thế thì chị biết làm thế nào cho 2 đứa đây?
    @ T ngu: chị nghét em thế ... chị nghét cách giải quyết vấn đề của em .. chị ghét nhìn thấy em yêu đuối .. đây là lần thứ mấy chị biết em đang khóc rồi ... con trai phải cứng rắn chứ ... ai lại khóc như thế ... ... chị biết em rất yêu L ... chị hiểu ... em cũng đã rõ mọi thứ rồi ... em cũng đã từng hứa với chị ... em hok suy nghĩ gì cũng hok coi những gì trong quá khứ quan trọng cả ... em đã nói với em quan trọng là hiện tại ... vậy tại sao em lại hok thể tin ... tại sao em lại thế? ... giá như em cứ bình tĩnh 1 chút ... giá em cứ thẳng thắn hỏi khi thắc mắc ... đừng có để bụng đừng có vì ngại hỏi ... mà để thắc mắc ngày càng lớn hơn ... để đến lúc ra thành thế này ... thật là giọt nước làm tràn li ... chị cũng hok biết nên nói chi cả ... thôi cả 2 đứa làm hòa đi ... đừng dựng chị dậy lúc nửa đêm để khóc nữa ... chị hok chịu nổi đâu ..
    Ko thể làm gì cho em trong lúc này
    nhưng chị có thể nghe em khóc
    có thể ôm em
    có thể cho em mượn vai
    có thể lau nước mắt cho em
    Khi tay em hok đủ sức, hok đủ dài để với tới 1 cái gì đấy mà em muốn
    chị sẽ cho em mượn tay - để nối dài thêm cố gắng
    nếu vẫn ko thể với được - em hãy dùng chân để đi đến đích
    chị hok thể chở em đi, hok thể cõng em đến nơi ...
    nhưng chị có thể đi cùng em - để em hok cảm thấy cô đơn
    hãy nhớl à chị luôn ở bên em ... mạnh mẽ lên nào ... big boy, don''t cry
  8. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    gần 4 tháng rồi................
  9. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    trời ơi,thật thế hả em,sao không báo sớm cho anh
  10. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    sự thật đây sao??
    thế zai hay gái hả em

Chia sẻ trang này