1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng nửa còn lại

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi 268268, 12/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    kệ tôi
  2. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi !kệ bà lão ấy đi,mà sao em kô nói với anh
  3. PAVEN

    PAVEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Uh, còn hơn 5 năm tháng nữa thôi. Cố lên!
  4. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    đâu có?còn 3 tháng nữa thui....sau này nó mới thông minh
  5. PAVEN

    PAVEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Jờ mới biết có vụ thông minh kiểu này đấy
    Được paven sửa chữa / chuyển vào 07:12 ngày 17/12/2007
  6. PAVEN

    PAVEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Già noel đây.
    Ta và mọi người luôn mong muốn những điều cháu mơ ước sẽ thành hiện thực. Chúc các cháu sống vui, sống khoẻ, sống có ích nhá
    Được paven sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 19/12/2007
  7. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    thế ông già noel ơi ông có biết cháu thik nhất điều gì hok??
    cháu sẽ có quà chứ??
  8. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Một nửa của nó...một nửa đời còn lại.....
    Cuối ngày....nó đang cố vui vì những chuyện đang diễn ra, cố quên đi cái buồn để tặng cho mình một giấc ngủ sớm hơn mọi ngày...nhưng thật kô may....tin dữ đã đến cướp đi nốt số thời gian yên bình cuối cùng của một ngày của nó....tâm hồn nó bắt đầu lơ đễnh vẩn vơ...và thực sự nó nghĩ về những ngày tiếp theo nó sẽ sống...kô đơn giản như nó tưởng...kô bình yên nữa...sóng gió đang bắt đầu nổi nên...nó cảm nhận đc điều đó và thực lòng nó đang bắt đầu sợ....rất sợ....
    .....
  9. PAVEN

    PAVEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Có chớ, cháu ngoan là sẽ có quà
    Cháu cho già biết cái địa chỉ ... email để già nhờ thằng anh tẹc net chuyển quà nào
    (Bonus:Nhớ cài Kaspersky nhá)
  10. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    già nơớ gửi vào meo cho con lạo bom nỏ phát chết lun ý ná

Chia sẻ trang này