1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng nửa còn lại

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi 268268, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PAVEN

    PAVEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Bọn bưu điện dạo này làm ăn nhanh phết nhỉ
    Mới gửi hàng chiều qua mà đến tối đã nhận đc rồi à.
    Anh về thì phải yêu anh chứ sao lại yêu ông
  2. ziizam

    ziizam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Baby chúc em hạnh phúc
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Em đã ...
    Thôi hok còn thik lẩn thẩn một mình với nỗi buồn ...
    Mà thik lang thang 1 mình ....
    Em đã ...
    thik 1 nơi rất thú vị ...
    có ghế đá xinh xinh ...
    có hàng cây cao vút, những cành lá đan vào nhau quấn quýt như bàn tay em và anh đan vào nhau.
    Em đã ......
    Thực sự vui mừng và hạnh phúc ....
    Khi anh báo tin sẽ được chuyển về đây trong tuần tới
    Em đã .....
    Cố quên thật rồi mà .... sao lại thế này nhỉ?
    Sai rồi phải hok anh?
    Và em đã ...
    Biết mong chờ một nụ cười rất ấm ...
    Em vẫn .....
    Mãi là con bé ngốc nghếch .... chỉ thik chạy theo những điều hư ảo
    vẫn cứ chao yêu thương tới những người em yêu mến
    Vẫn cứ mãi là con nhóc hồn nhiên
    Em sẽ .......
    Cố gắng để mọi việc tốt hơn
    cố gắng sống cho những gì tốt đẹp
    để luôn sứng đáng đáng những tình cảm tốt đẹp đó
  4. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    anh chỉ muốn chúc em một giáng sinh an lành,hạnh phúc và nhận được nhiều hoa
  5. PAVEN

    PAVEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    hết Lô en rồi.
    Chuẩn bị Hép pi liu ia
  6. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    1 năm nữa sắp qua đi, 28 ngày nữa sẽ kỉ niệm một ngày đặc biệt. Em sẽ còn gì để nhớ và quên đây????
  7. mrcohu

    mrcohu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0

    28 ngày nữa sinh nhật tớ!
  8. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    bấn loạn ... áy náy ... xấu hổ là tất cả những cảm xúc hiện h của em ... thật là xấu hổ vô cùng ... chỉ vì một sơ xuất thôi mà lai jthành thế này ... xin lỗi mọi người ... thấy có lỗi với mọi người quá .... có cái kẽ nứt nào cho miềng chui xuống thì hạnh phúc biết bao .. nhưng ko phải chuyên jgì cũng có thể trốn được .. .tự nhủ lòng phải đối mặt với nó ... đã rất thẳng thắn rồi ... đã rất trân tình rồi ... nhưng xem ra vẫn chả ăn thua ...cũng ko biết nên nói gì ngoài sự thật ... nhưng càng nói càng giống như những lời ngụy biện ... tình ngay mà lí thì gian ... xin lỗi ... rất xin lỗi ...
  9. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    em yêu...
    - giờ phút này anh chỉ xin em một điều...
    - hãy cút khỏi anh...
    - xin em đừng lượn trước mặt anh nữa...
    - ngứa mắt lắm dồi...
  10. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần mệt mỏi ... thể xác cũng rã rời theo ... có nhiều lúc đã cố gắng nghĩ nó chẳng là cái gì cả ... không cần phải lăn tăn làm gì ... dù sao cũng chỉ là một thế giới ảo .... có bao nhiêu người cũng làm thế ý mà .. chẳng riêng gì mình ... nhưng bản thân lại không sao cho qua đi được .. ám ảnh ... muốn có cái gì đó để lại làm kỉ niệm ... làm bằng chứng cho một người rằng: em ngày càng sống tốt hơn .. rằng em đã quên chuyện cũ rồi ... và rằng h em chỉ có mình anh ... thế mà bỗng chốc phải tự tay bỏ đi một phần máu thịt, tâm huyết của mình bao ngày qua ... đau lắm có ai hiểu được không? ........
    Ngẫm đi ngẫm lại thì cũng chỉ là phù phiếm mà thôi ... ngã ở đâu đứng dậy ở đó .... Những lúc thế này mới thấy thấm thía tình cảm những người bạn ảo đã dành cho mình ... mới cảm nhận được hết sự quan tâm của mọi người dành cho mình ... đó cũng là một may mắn .. cứ tự an ủi vậy đi ......
    Không trách cứ gì người đã đẩy đưa mình vào tình huống dở khóc dở cười này .... âu đây cũng là 1 bài học để đời .. tuy nhiên tự nhiên thấy sợ sợ ... lôi tất cả các bài đã pót ra để kiểm tra ... xem có vấn đề gì không?? ... phù may quá vẫn rất ổn ... từ h có lẽ phải tập cái thói quen trước khi up một bài nào đó dù là mới viết ra cũng nên kiểm tra trước ... có khi ngẫu nhiên đâu đấy ta cùng đọc một cuốn sách ... cũng có mọt tâm sự ... và thế là ý tưởng giống nhau cũng nên ... sợ lắm ... buồn cười nhỉ .. bị ám ảnh rồi đấy ...

Chia sẻ trang này