1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng nửa còn lại

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi 268268, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    keke sau mấy ngày die h thì cũng vào được roài đây ... định bụng up mí cái ảnh đi lễ cuối năm mà chửa được. Chán!
  2. duongqua0609

    duongqua0609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Em yêu, cảm ơn chúa hay gì gì đó ở trên cao đã cho anh được gặp và yêu em. Em đã den va xua tan nhưng bóng đêm trong cuộc đời anh. Trước mắt anh giờ đây chỉ còn một màu tương lai tươi sáng với một tình yêu vĩnh hằng. Anh đã tin, tin em, tin vào tình yêu của chúng ta
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    1. Có những lúc giật mình nhìn lại con đường lại quãng thời gian thời gian ... mà em đã đi qua .... Có những điều hài lòng, những có những điều em cảm thấy nuối tiếc. Tâm nguyện "ta đã được đi, đã được nghe và đã được nhìn những gì mới mẻ ta chưa được biết, chưa được khám phá". Nhưng mỗi một lần nhìn lại em lại thấy có nhiều điểm để nuối tiếc. Giá như đấy ... nuối tiếc đấy ... nhưng mọi thứ đã qua .. thời gian không bao giờ trở lại ... có chăng nó giúp em nhìn lại chính mình để sống tốt hơn mà thôi ...
    Nuối tiếc thời gian khi còn là học sinh, một khoảng thời gian quá đỗi ngọt ngào trong cả cuộc đời, nhưng em đã không cố gắng vươn lên em chưa bao giờ hết mình trong học tập ....
    Nuối tiếc một tình yêu thơ mộng, ngào ngào. Một tình yêu mà em luôn nghĩ nó sẽ cùng em đi hết cuộc đời, vậy mà giờ mỗi người một con đường ....
    Nuối tiếc khi em đã gây ra cho nhiều người những vết thương lòng_dù vô tình hay cố ý_mà em biết khó có thể lành lại ....
    Nuối tiếc khi em trao trọn trái tim mình cho người, nhưng nhận lại ta chỉ được một chuỗi nổi đau ngập tràn trong thương nhớ .............
    Nuối tiếc ................ thời gian
    nuối tiếc ............................ tình yêu
    nuối tiếc .................................... tình bạn
    nuối tiếc ............................................ niềm tin đặt nhầm chỗ
    nuối tiếc .................................................... hạnh phúc đã mất
    2. Giá mà có thể delete hết bọn virus đang ngập tràn trong não sắp lan tới tim ... lại giá mà rồi!!! ... trong "trò chơi" này có lẽ chỉ có hai con đường để lựa chọn một là exit hai là continue ..... nhưng mà em chẳng muốn thế tẹo nào ... có lẽ trái tim giờ không phải là mã nguồn mở nữa rồi ... chẳng muốn để ai viết thêm tí code nào vào nó ... cứ kệ đi ... để rồi xem tao gan hơn hay mày gan hơn nhé con virus kia ...
  4. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    không đủ dũng cảm để đọc lại tất cả những gì đã viết
    không đủ dũng cảm để đưa ra một quyết định tốt đẹp vào lúc này.
    Một năm đã trôi qua
    một năm miệt mài viết ......... nhiều khi em đã muốn buông xuôi mọi thứ, muốn bỏ, muốn trốn ... năm cũ đã qua rồi ... có những điều thú vị và cũng có nhiều điều tồi tệ đã chấm dứt ... muốn viết, viết thật nhiều cho anh, cho hôm nay và cho cả ngày mai nữa .... dù mệt mỏi ... dù chán nản đến mấy ... vẫn cứ muốn viết ... nó như minh chứng cho những tình cmả bất chợt nhưng bền bỉ trong em ....Một năm với bao vui buồn .... để thấy mình cần gì, mình thiếu gì và mình đang mong muốn điều gì phía trước
    Xuân đã về, lại thêm 1 năm nữa đang chờ bên hiên nhà. Sẽ lại có thêm những người bạn mới ... lại đi trên những nẻo đường mới .... và sẽ có những bước tiến mới đi về phía anh ... phía trưóc em bây giờ là 1 cái đích có hình thù cụ thể chứ không còn phải đi về một phía mênh mông nữa .....
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Mai là ngày thi đầu tiên rồi .................. cả ngày nay vẫn chẳng nạp được thêm chữ nào vào đầu cả ........ cứ cầm quyển ở lên là mắt nó díu cả lại .......... chỉ muốn ngủ ....... bài thì xếp một đống cao ngất chưa chấm được .... cuối tuần này vẫn cứ phải hoàn thành 8 môn thi và chấm cho hết chỗ bài thi đó ...... đầu óc thì váng vất ... cứ mơ mơ hồ hồ ......... đãng trí ......... học mãi không vào ..... chán quá .... kệ nó vậy ............. muốn ra sao thì ra ...mệt lắm rồi ........ phải ngủ thôi ......... ko thỏa thuận với sự bình yên vĩnh hằng ........ chỉ là tạm thời thôi ... khi nào tìm thấy bình yên ... khi nào lại có thể "hồi xuân" nhỉ???
    Em đi tìm bình yên trong anh ...
    Được 268268 sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 03/01/2008
  6. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Giờ em đã thấy đủ tự tin để tha thứ cho chính mình anh ạ! ... đã có đủ chứng cứ để phản biện cho những lời buộc tội và xỉ nhục ào ạt đó ... định công bố ngay .. nhưng may là em đã dừng lại kịp ... ko phải sợ thêm phiền phức ... cũng chẳng thương tiếc gì kẻ đã dùng những lời lẽ quá đáng với mình .. chỉ đơn giản là chuyện dã qua em cũng ko muốn bới móc lại nó ... chỉ đơn giản là em biết mình không đủ khả năng để lại gân cổ ra cãi vã kiểu "chợ búa" với nó ... chỉ đơn giản là em ko thể phát ra những ngôn ngữ kinh tởm ấy ... bỏ qua luôn anh nhỉ .... chỉ cần những thứ mình thực sự tâm huyết vẫn còn đấy và vẫn tiếp tục ... mọi người vẫn ủng hộ mình ..... thế là đủ
    Chỉ muốn gửi 1 lời xin lỗi chân thành tới chủ nhân đích thực của những câu chữ tuyệt vời ấy ... quả thật em đã rất tâm huyết .. .quả thật nó thể hiện quá đúng những gì em muốn nói.
  7. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Em bảo anh rằng tính em không hay quan tâm đến người khác. Xin em đừng biện cớ.Hết rồi thì thôi, cố níu kéo cũng chẳng được gì... chia tay nhé?
  8. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0

    Đau!!​
    [​IMG]
    Được 268268 sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 08/01/2008
  9. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Hê nhô anh!
    Cuộc sống có quá nhiều điều bất ngờ, có những bất ngờ mang lại hạnh phúc và cũng có những bất ngờ mang lại đau khổ và cả một niềm nuối tiếc ..............

    Rồi một ngày kia, khi người ta đã đủ đau khổ và quá sức chịu đựng người ta sẽ khóc ....... như một phản xạ của bản thân ............ Hay chỉ cần quá hạnh phúc, quá nhớ thương, người ta cũng có thể sẽ khóc .... nước mắt không chỉ xuất hiện khi người ta vui anh nhỉ?
    Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, rơi xuống đất, xuống áo, chạy vào kẽ môi ... những giọt nước nhỏ bé ấy như để làm tâm hồn nguôi ngoai .... như thế tưới mát cho tâm trạng nặng nề và ........ sau đó, cũng sẽ tới một lúc người ta thôi khóc ......... Nhưng khi người ta đã khóc đến sưng mắt ........... khóc đến thảm thương ... đến cạn khô nước mắt ..... thì lúc đó có thể việc gì người ta cũng dám làm ........ Tự tử, đó là một trong những điều đầu tiên ......Dùng dao rạch vào tay hay uống thuốc ngủ quá liều, uống thuốc trừ sâu, hoặc nhẩy cầu tận hưởng cảm giác rơi tự do ... Điều gì người ta cũng dám làm ..... Một phút nông nổi nhất thời trong cô đơn và tuyệt vọng, còn gì cô đơn hơn thế ???
    Giá mà khi đó có ai đó bảo rằng yêu ta lắm bằng sự chân thành ......... thì nỗi cô đơn kia sẽ vơi đi gần hết ....... Giá như kẻ thù của ta gọi hỏi thăm ta khi mắc bệnh ....... thì nỗi ngạc nhiên sẽ hút cạn nỗi cô đơn ....... có nhiều cách có thể cứu sống một con người ........... thế mà có người vẫn cố làm ngơ ko chìa một bàn tay ra để cứu vớt một linh hồn ............ mà lại cố tình sát muối và xoáy nát vết thương của người ta ... để người ta cạn kiệt sức sống ...............
    Tàn nhẫn không hẳn là xấu nhưng xin đừng làm thế với một người đã chịu nhiều đau khổ ... đã ăn năn ... đã hối cải ... và thành tâm như thế chứ .............. nỗi đau nào cũng là do con người gây ra cho nhau thôi ... hãy nghĩ kèm thêm yêu thương để thấy rằng người ta đáng thương hơn đáng trách chứ ........... sao lại cố tình làm đau nhau như vậy???????????
    Được 268268 sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 08/01/2008
  10. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    có đâu mà viết,vào toàn thấy bà "nhị lục bát "này spam

Chia sẻ trang này