1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng nửa còn lại

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi 268268, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cái Re này viết không phải cho mình, cũng không hẳn là viết cho người khác. Mà thực ra chỉ đơn giản là viết cho những cảm xúc đến bất ngờ khi nghe anh kể chuyện_một chuyện tình cảm động. Em bắt đầu viết nó từ lúc 12 h và chưa biết lúc nào sẽ xong được vì lần này em viết nháp. Mỗi 1 lần em muốn viết gì đó là em cứ viết thôi chứ rất ít khi phải viết nháp thế này. Từ ngày có thói quen viết bài trên mạng hình như đây là lần thứ 2 em viết nháp, lần 1 viết vì mắt nâui . Lần này em lại viết nháp mà không hiểu tại sao lại làm thế ..... có lẽ tại em không làm sao để nói rõ được cảm xúc của mình khi đó, cõ lẽ tại em không muốn viết linh tinh ko muốn bôi vẽ lên câu chuyện của anh theo hướng em thik .... có lẽ tại một ngày quá nhiều cảm xúc như hôm qua làm em không đủ tỉnh táo, không còn đủ lí trí để sắp xếp câu truyện theo một mạch văn rõ ràng ..... em sợ mình lại nhát gừng như những cái Re khác .... em buồn cười nhỉ? .... viết đi viết lại sửa đi sửa lại rồi đọc đi đọc lại vẫn không ưng tí nào cả.... nó vẫn chưa thể nói hết những gì em muốn nói ... chưa rõ ràng cho cảm xúc đã có cho những biến đổi tình cảm trong em ......
    Anh! (Gọi thế này có thân mật quá không nhỉ , có lẽ sẽ không tiện lắm nếu em gọi tên anh ra đây. Em muốn gọi anh với 1 cái tên nào đó cơ vì em vốn rất thích đặt cho người khác một cái tên_cái tên riêng em gọi thôi. Nhưng với anh em chưa đủ time để hiểu chưa đủ cảm xúc để đặt một cái tên, để chuyển anh vào 1 cái group đặc biệt_mà có thể anh cũng không muốn như vậy nhỉ_cơ mà em thik áp đặt người khác vụ này lắm nhất định sẽ nghĩ 1 cái tên cho anh mới được (đang viết đến đây thì mắt nâu gọi điện tưởng hôm nay diễn ra chương trình "tết sum họp" . Khổ thân mất công về mà hụt tuần sau không biết có về được không ,dán đoạn có một lúc mà đứt hết cả mạch cảm xúc rồi ). Hoàn toàn vô tư và không ngờ tới việc mình sẽ được nghe kể một chuyện tình cảm động đến thế . Cái tật hay mè nheo người khác của em không ngờ hôm qua lại mang lại cho em nhiều cảm xúc bất ngờ đến vậy. Chuyện tình của anh đẹp nhưng buồn quá!. Anh biết không, nếu như em nghe truyện này cách đây 1 năm thôi có lẽ em đã phản đối cái kết cục ý nhiều lắm. Em sẽ hùng hồn mà nói rằng "yêu thì nhất định sẽ chờ .... sẽ đợi một chút khoảng cách địa lí ấy chỉ làm thổi bùng lên ngọn lửa yêu thương mà thôi. Một chút khó khăn trước mắt thế đâu có là gì, nếu có tiền có tình yêu thì sống ở đâu cũng sẽ hạnh phúc không cứ là phải ở nơi phồn hoa như thế. Các ông bố bà mẹ luôn làm khổ con cái với cái mớ lí thuyết hạnh phúc của họ, nhưng phải biết đấu tranh vì cuộc sống của mình chứ..... bla..bla". Nhưng giờ có lẽ em đã đủ lớn để hiểu để có thể thấy được cuộc sống không phải là mơ, có những điều nói rất đơn giản nhưng làm thì không như ta đã nghĩ ..... Quyết định của 2 người có lẽ là hay nhất ... có thể vẫn còn yêu ...còn thương đấy .... nhưng không ai ràng buộc ai ... thế có lẽ sẽ bớt nặng nề hơn .... tâm tư cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều anh nhỉ?. Anh nói với em "chúng ta sống và bước đi trên con đường trải đầy những cột mốc kỉ niệm .... cuộc sống của anh luôn gặp những người con gái tận tuỵ với tình yêu dành cho anh" thế là anh đã gặp được người yêu anh nhất ... rồi lại gặp người anh yêu nhất rồi đấy ... từ giờ trở đi anh rồi sẽ tìm được người phụ nữa của cuộc đời mình ... người sẽ cùng anh đi hết cuộc đời này ..... anh sẽ không còn phải thui thủi một mình với những phút vui vờ nữa ... chắc là sẽ nhanh thôi_cầu mong lời em nói sẽ sớm thành hiện thực, em cũng chúc anh may mắn. Cũng ước rằng cả 2 anh em mình sẽ có một tương lai bình yên như khung trời trước mắt trong bức ảnh .... sẽ có ngày nào đó chúng ta cùng với 1 nửa được ngồi ngắm khung trời bình yên đó..... nó quá thanh bình và yên ả anh nhỉ?. Anh biết không? Khi nghe anh kể, khi em đọc những gì anh đã viết về cuộc tình của anh em đã nói với anh rằng " ... em muốn khóc quá! anh cho em mượn vai đê" chắc anh thấy em buồn cười lắm nhỉ? anh không biết rằng sau lời nói đó em khóc thật, tự em cũng thấy mình rất dở hơi và yếu đuối nhưng em cảm động thật sự. Anh đã lấy đi của em 2 giọt nước mắt_một thứ đã lâu rồi không xuất hiện nữa_em đã tưởng rằng em sẽ không còn có thể cảm động sẽ không khóc nữa trước bất kì một câu chuyện tình nào vậy mà rồi em lại khóc .... khóc rồi lại tự cười chính mình em lại đang liên tưởng tới chuyện của mình đấy thôi. Anh bảo buồn và đang nghe lại những bài hát mà chị ấy thường hay hát .... em áy náy quá! chỉ tại em mè nheo chỉ tại em tò mò bắt anh kể nên đã gợi lại những kỉ niệm cũ lại làm anh buồn rồi. Lần sau nếu em còn mè nheo đòi anh kể chuyện thì anh cứ mắng em nhá! Không là em sẽ tiếp tục hỏi nữa đấy
    Được 268268 sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 21/01/2008
  2. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy sớm dọn vườn, chặt cây cho người ta vào múc đất bỗng gặp một bông hoa đào nở sớm lung linh trong sương, nhìn lại miên man nghĩ đến tết.
    Tết này nhà em bừa bộn công việc, đất trên nhà cũng lấy, đất dưới quán cũng lấy. Một chỗ thì vội và xây kè sợ đất đổ, một chỗ phá kè để lấy đất, mọi thứ cứ nham nhở không ra đâu vào đâu đảo lộn hết thói quen sinh hoạt hàng ngày vì những công việc phát sinh ngày cuối năm. Nói qua qua chuyện nhà cửa, nói cụ thể chỉ thêm nẫu.
    Gần tết các bà các cô các anh các chị các bạn đua nhau đi làm đẹp chuẩn bị tết đến xuân về. Hàng cắt tóc gội đầu nườm nượp ngừoi vào ra. Chiều qua Chanh nhà em ghé rủ đi cắt tóc và ép tóc. Kể ra làm đẹp thì em cũng muốn lắm đấy nhưng cứ nghĩ cái cảnh phải chờ đợi mấy tiếng để cắt một kiểu tóc chưa biết có hợp với mình không. Phải ngồi yên để 2 cô 2 bên kéo từng lọn tóc nhỏ vội vã vì đông khách. mà vì thế về nhà đau da đầu đến mấy ngày liền là em ngán. thôi xấu thì cũng đã xấu rồi em có sao cứ dùng vậy thôi chẳng cắt chẳng ép chẳng hấp gì hết. Tóc em vốn dĩ cũng thẳng mượt rồi, khối người mơ ước đấy ép làm gì cho hỏng tóc ra_thôi thì cứ tạm an ủi vậy đi.
    Mà nói tới lại thắc mắc nhá chả hiểu tại sao mọi người cứ nhè đúng dịp gần tết là kéo nhau đi làm tóc làm móng nhỉ? vừa phải chờ lâu, nhân viên thì làm vội vàng giá có khi còn đắt nữa chứ? Nó cứ kiểu như một phong trào tự phát ý nhỉ? thấy người ta đi mình cũng đi theo không lại mang tiếng kém cạnh . Thấy cũng hay hay vì cái kiểu ấy nhá dù sao thì cũng đẹp lên tí chút.
    Hôm trước mẹ hiền em vừa nhắc để tiền mà mua lấy chiếc áo ấm đẹp mà mặc Tết. Ô hay, em có định đi đón Tết ở Đà lạt hay Sapa đâu, loanh quanh cái xã bé tí kín gió thế này thì cần gì cái áo khoác mặc vào trông như cái bánh chưng khổng lồ thế nhỉ ? Nhưng nghe đến áo mặc Tết em cũng háo hức bỏ xừ ra ấy chứ. Có một cái gì mới mẻ trong ngoại hình càng ngày càng trở nên cũ kỹ với không chỉ bản thân mình mà còn với những người xung quanh, lại trong cái dịp hiếm hoi để có thể giành hết quỹ thời gian cho việc lượn ngoài đường khoe sự mới mẻ ấy, kể cũng đáng cho những chen chúc ở cửa hàng quần áo may sẵn.
  3. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    nhầm người rùi cưng ạ
  4. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    ơ,thế là nhầm thật hả em
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi! muốn viết
    một đoạn con con
    cho yêu
    vì yêu yêu nhiều lắm
    yêu ơi
    tối đi vi vu
    ra đường ngắm gái
    bàn tán xôn xao
    ai xinh ai xấu
    yêu ơi
    cùng ngồi nhể ốc
    những 2 bát đây
    yêu ăn nhanh thế
    chả để phần yêu
    yêu ơi!
    lại sắp xa rồi
    nhớ yêu
    thương yêu
    khổ thân yêu
    yêu đi mạnh khoẻ
    năm sau yêu lại về
  6. duongqua0609

    duongqua0609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ngày nay rất nay đó có một nàng công chúa
    Hồn nhiên như mây bay trên trời
    đùa giỡn với gió và với trăng.................
  7. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay điều muốn viết nhất vẫn là những gì đã và đang trải nghiêm. Một hạnh phúc nho nhỏ, một công việc có ích ..... một ..... một tôi mới mẻ ..... nhưng cũng lại muốn nói với ai đó một điều .... muốn tham lam ... muốn .... chứ ko phải cần ...
    Có đôi khi thèm ngủ 1 giấc thật say. Ko nghe thấy cả tiếng chuột chạy trên mái nhà, không biết con chuột con đang cắn ngón chân nhai nhai, không thấy trở lạnh quờ quạng tìm chăn khi gió lùa qua cửa sổ lúc nửa đêm. Ngủ mà ko hề mộng mị. ko mơ thấy ví tiền của mình rơi đâu mất biệt và ko mơ thấy tự dưng mình bị trượt chân gã giữa giấc mơ. Ko mơ thấy người yêu cầm tay cô gái khác sóng đôi đi qua, ko mơ thấy vừa ló đầu vào trường đã nghe đầy tin xấu ...
    Có đôi khi thèm ngủ 1 giấc dài, thật dài. Khi thức dậy, nhà đã xây xong, popo và mẹ hiền cùng nhau xem ti vi cười thích thú. Tỉnh dậy đã thấy mình giàu thật là giàu tiền kê mông ngồi cao ngất, ko phải lo toan tính toán gì nhiều. Vươn vai 1 cái đã thấy mình khỏe khoắn, đầu ko đau, chân ko mỏi, ko còn nhớ nhung vương vẫn quá khứ, tinh thần refresh có thể cất tiếng cười trong trẻo như xưa và có đủ sức khỏe để làm những điều đang ấp ủ ....
    Có đôi khi ta thèm những điều sao mà vô lý?
  8. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    {......Yêu thương .........}
    Trao yêu thương là nhận lấy yêu thương ....... Phía sau em lúc này__một năm thôi ....... có quá nhiều sự thay đổi ............. Khi bất chợt nhìn lại ....... Có lúc thoảng thốt, sợ hãi ...... Vừa gần gũi__vừa xa xôi .......Đặt bàn tay lên bàn tay ........ Nếu đôi tay em lạnh ...... Em nhận được sự ấm áp đến nhẹ nhàng ....... nhẹ nhàng đến mức cảm giác sự vô hình ấy đang vây bủa__ấy là khi em hạnh phúc ........ Nếu đôi tay em ấm nóng ......... ấy là khi yêu thương ngập lòng ........ nhớ anh...
    { ...... Hạnh Phúc.......}
    Em ngồi trong căn phòng ngập tràn không khí tết của đào, của quất, của mứt và bày mâm ngũ quả ...... Thấy quá đỗi yêu thương trong không khí ấm áp bên gia đình ...... Em chờ đợi từng khoảnh khắc hạnh phúc ....... Từng giây phút cảm nhận thật nhẹ nhàng ...... nhẹ nhàng đến không ngờ ....... Em muốn chia cho anh hạnh phúc nhẹ nhàng, ấm áp này__người đầu tiên em nghĩ tới cho những điều hạnh phúc em đang có và sẽ có .... anh ẩn hiện trong tâm trí vừa gần gũi vừa xa vời ảo ảnh ..........
    {.......... sợ!!!!!!! ......}
    Thời gian khi được đo bằng lý trí thì quá lâu ...... bằng cảm xúc thì quá nhanh ..... bằng trái tim thì mông lung vô định .......
    Em đang băn khoăn tự hỏi "Sao lại thế nhỉ?" Cái cảm giác sợ trượt ngã giữa giấc mơ vô định .... cái cảm giác run rẩy sợ những suy nghĩ mới mẻ trong đầu mình ...... cái cảm giác sợ ngay chính những nhịp đập bất thường nơi trái tim ........ Cái cảm giác sợ hai chữ "vô tâm" trong mối quan hệ của Em và Anh ...... Cái cảm giác sợ bàn tay lạnh như băng dù cho ngàn mạch máu nóng vẫn đang cuộn chảy ..... Cái cảm giác sợ khi xem một bộ phim ma mà chỉ có một mình ...... Cái cảm giác khi chơi bong bóng xà phòng mà lại sợ vỡ ... sợ ...............sợ ...........
    {............ bất chợt ....}
    Trời bất chợt tặng một vạt nắng hiếm hoi ........ em bất chợt được nghe một lời yêu thương một câu quan tâm lo lắng từ một người chưa thân ........... bất chợt thấy hạnh phúc .......... bất chợt ngập ngừng như run rẩy trong miền cảm xúc .......... em đã hằng ao ước được nghe lời nói quan tâm đó bao năm nay ......... và em nhận được nó bất chợt như vạt nắng hiếm hoi trong ngày đông lạnh giá ......... bảo sao em không bất chợt thấy ấm áp và hạnh phúc ..........
    {....... say nắng ...........}
    Viết ra vài trang những suy nghĩ lẩn thẩn trong đầu ..... những cảm xúc hỗn độn ..... những câu truyện ko đầu ko cuối ............ và hình như là luôn không có kết thúc ....... đọc lại ...... bất chợt buồn như 1 con ngố ngẩn ngơ say nắng giữa mùa đông ........... ước gì được nghe lại một lần thôi .... chỉ một lần thôi ....... ấm áp ...........
  9. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    Lý do em và anh chia tay cũng đơn giản và lạnh lùng như muôn ngàn đôi yêu nhau khác: ko hợp
    Đau. Buồn. Nhớ.
    Ai bảo em thông minh giỏi giang xinh đẹp? Em ko thấy thế. Trong xã hội, em chỉ là hạt cát. Bé xíu. Và còn fải cố gắng nhiều để ko thua kém XH.
    "Cái đủ của em và cái đủ của anh nó khác nhau nhiều quá! Anh ko theo đc cái đủ của em".
    Em thương anh vô cùng. Thương anh...
    Em sẽ vẫn yêu anh, cho đến khi nào em thực sự tìm thấy một nửa phù hợp của mình, một người có thể giúp em chữa lành những vết thương.
  10. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Cung chúc tân niên. Vạn sự bình yên. Hạnh phúc vô biên. Vui vẻ triền miên. Kiếm được nhiều tiền. Sung sướng như tiên. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới. Vạn sự an khang vạn sự lành. Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều. Chúc các bà, các ông, các cô, các chú, các chị, các anh sang năm mới: Vạn sự như ý. Tỷ sự như mơ. Làm việc như thơ. Đời vui như nhạc. Coi tiền như rác. Coi bạc như rơm. Chung thủy với cơm. Sắc son với phở. Happy New Year 2008!!!

Chia sẻ trang này