1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng nửa còn lại

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi 268268, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ............ nhớ lắm ý
  2. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Hãy nắm tay em thật chặt và đừng bao giờ buông ra anh nhé.[rose]
  3. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa lúc thơ bé, ta thường nhìn mưa hát, và khi cơn mưa như nặng hạt, lại có bóng nước chợt tan...Mẹ bảo ta rằng bong bóng mưa...
    Và mẹ cũng đi mãi, trong chiều mưa bong bóng, mẹ đi mang theo câu chuyện buồn cổ tích bong bóng và mưa...Chuyện mẹ ru..ngày xưa thật xưa....
    Ngày xưa rất xưa ấy, có 1 nàng công chúa, hồn nhiên như mây trên bầu trời, đùa giỡn với gió và trăng, được tự do cùng mưa hát vang.... Nàng công chúa bong bóng, yêu chàng mưa lơ đãng... Dường như bên nhau quên giận hờn dù có những lúc mưa vô tình, làm buồn công chúa bong bóng nhiều lần....
    Yêu và yêu có thế thôi, thu về làm mưa không ngớt, bong bóng bên mưa, bong bóng không nghe giá lạnh....
    Nhưng nàng công chuá biết chăng, mưa là người đàn ông dối gian....Vì mưa chỉ yêu có chính mưa mà thôi....
    Bên câu chuyện rất xót xa ..ở một nơi rất xa,
    Nàng công chúa bong bóng ước mơ,
    Nhưng mà sao sao cơn mưa kia lại dối gian?
    Công chúa buồn nước mắt rơi như bong bóng mưa
    Chuyện tình buồn vẫn chưa kết thúc nhưng sao mưa vẫn cứ rơi rơi.
    Thời gian cứ trôi mãi mang mùa thu đi mất
    Để Đông sang mưa phùn lạnh
    Để bong bóng vỡ tan.
    Vì trời cho làn mưa giá băng.
    Và công chúa bong bóng không còn yêu mưa nữa.
    Dường như không yêu không giận hờn.
    Nàng khóc nước mắt nhạt nhòa cùng mưa vào trong niềm đau...
    http://nhacso.net/Music/Song/Tuyen%2DChon/2007/10/05F64250/
  4. PAVEN

    PAVEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Bài này nghe lạ lạ, nhưng mình vốn ghét nhạc số chấm nét
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tự dưng em thấy chán. Chán nghĩ tới anh và thik thú cười thầm như thói quen lâu nay. Chán cả nhắn tin lẫn những tin anh nhắn. chán trả lời, chán nói chuyện với anh.
    tình cảm em như con diều đang no gió, căng dây ... rồi đứt. Nó loạng choạng gió cuố đi một nơi thật xa lạ rồi sà xuốg một nơi xa xôi, cô đơn trống vắng. Tự hỏi rằng liệu anh có nổi hứng để đi tìm con diều đã đứt dây? nếu anh có tìm cũng đã là vô ích ... sao anh ko làm điều đó khi con diều vẫn còn trong tay anh tung tăng cùng với gió. Có phải lúc nào tình cảm em cũng ở độ thăng hoa
    Theo tình tình chạy, chạy tình tình lại theo. Khi em hờ hững, khi tình cảm trong em như vầng trăng khuyết, anh bỗng nhiên có ngày lại nhận ra .... em là người cần thiết. Có lẽ vì anh cũng như ai, trong tình cảm luôn muốn mình là ông hoàng, có rồi và muốn nhiều hơn thế lí lẽ đơn giản là "ko thể phụ ai". Buồn cười nhỉ?
    Dù có là thế nào đi nữa thì bỗng dưng em thấy chán rồi ... anh ơi cứ hi vọng đi, hi vọng một ngày em bỗng tự dưng hết chán
  6. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Một tối vui vẻ nghe anh_dù là em ko thể bên anh
    Cơ mà đừng vì thế mà đi chơi với cô khác đấy, em mà biết là em sẽ ...
    Em cũng biết ghen đấy nhé, cũng ko vui khi thấy anh đi với một ai khac_khống phải là em
    Em cũng biết buồn và biết đau_khi anh cứ mải mê với những niềm vui_không phải do em mang tới.
  7. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Đi hay ở?
    em có lòng tự trọng của riêng mình
    Em ko phải là con cún mà lẽo đẽo theo anh, anh gọi là tới, em ko giống những cô đã theo anh, đừng mang kinh nghiệm cũ áp đặt lên em
    Em là gái bạn chứ ko phải bạn gái
    mọi thứ đều phải có giới hạn, anh đừng có quá tự phụ
    em là em ko phải là những cô gái vây quanh anh
    Được 268268 sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 16/02/2008
  8. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Hmm cũng thik ăn cưa bở gớm, người trong cuộc chả thấy nói gì người ngoài cuộc bình loạn linh tinh. Cứ quan tâm ai là yêu người đó chắc ? chuối thế ko biết thôi.
    Biết thế ko nghe ko gọi ko trả lời đỡ rước cái bực vào thân
    Mai ra đó nhất định ko gặp gỡ gì hết, dỗi roài
  9. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Lại nộp hồ sơ .... lại thi tuyển ........ lại đứng trước nhiều lựa chọn ....... chống chếnh vô định .......... chán công việc hiện tại lắm rồi .............. muốn có một môi trường làm việc năng động chứ ko phải như hiện giờ ......... nhưng chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn ..... vẫn quyết định sẽ thử .... giờ vẫn là chưa muộn ........ cố lên nào tôi ơi ....... một mình chưa chắc đã là cô đơn ...... nhỉ? chờ ná! rồi sẽ đoàn tụ sớm thôi
  10. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    noh ssiw
    Được casauinlove sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 19/02/2008

Chia sẻ trang này