1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng nửa còn lại

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi 268268, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    NHắn nhắn nhủ nhủ, lúc đi quyết tâm cao như núi ........... lần này nhất định "cầu hôn" ..... thế rồi đến nơi mải 8 lại quên béng mất cái quyết tâm cao ngất ngưởng lúc ra đi ....... lại hỏng .... chán
    Đã nghe .... nghe ko bỏ qua bài nào ...... đúngl à toàn bài hay thật ..... nghe được 1 nửa là ngủ ........ nhẹ nhàng, êm ái và thanh thản .......... yêu cái cảm giác này xế hok biết .... thankssssssssssssssssssssssssssss ......... nhìn cái điệu bộ ko tự tin lắm mà cố che dấu thấy yêu thế ko biết ..... ... một hành động, một thái độ ko ngờ ..........lạ lẫm, ngạc nhiên ........... đáng yêu
    Mà mình đã nói cái quái gì nhỉ? chả nhớ nổi đã chém gió những cái gì nữa .... nhớ có mỗi một câu .... thik để làm bạn ..... ko phải thik để yêu .... đừng nhầm lẫn là được ........ hề hề ...... ko thể huyễn hoặc mọi hành động, ko đặt mục tiêu .... chả nghĩ gì để mọi thứ được nhẹ nhàng ..... một mối quan hệ ko thân ko sơ, ko tò mò vào đời tư , ko liên quan tới gia đình ........ nhẹ nhàng và thoải mái ......... cảm xúc ............ ngạc nhiên

    Được 268268 sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 23/02/2008
  2. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Ốm rồi sụt sà sụt sịt
    thời tiết cứ nắng mưa thất thường thế này chắc ốm dài dài quá đi mất
    Được 268268 sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 26/02/2008
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    e***
    Được 268268 sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 26/02/2008
  4. milkypig

    milkypig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em biết anh là ai
  5. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày qua đi em càng làm anh bất ngờ hơn và càng yêu em hơn
  6. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    hehhehhe.vậy à?giờ em mới bít anh yêu em đến thế đấy
  7. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
  8. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Nhất thiết là phải thế đấy!
    sắp lên thớt rồi run quá
    mấy hôm rồi ko có thông tin gì nhỉ?
    tự nhiên cái đứt liên lạc
    nhớ
  9. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Em đang đứng trước những lựa chọn khó khăn biết bao ... một mình đứng giữa các lối rẽ, biết chọn rẽ bên nào? ...... biết phải làm thế nào đây? đi hay ở? cố gắng tiếp tục hay dừng lại ...... tìm một cơ hội khác tốt hơn ...... Băn khoăn và đấu tranh giữa những cái muốn và cần ..... đau đầu quá đi thôi, có lẽ cứ kệ xừ nó đây ra sao thì ra
    Mà mới bị mắng rồi, sao dạo này có người thik mắng mình thế ko biết mà nghe lại thấy hay chả thấy bực, cắch mình hâm thật rồi, hâm nặng ...........
    Tẹo nữa lại đánh bóng mặt đường với cái hẹn công việc ...... mọi thứ cứ cuốn mình đi vội vã ........ mẹ hiền dạo này hay nhắc nhở mình về cái vấn đề muôn thủa quá .......
    giá như mẹ hiểu rằng mình vẫn đang nghiêm túc kiếm tìm .... giá như mẹ hiểu rằng mẹ càng nói chỉ làm mình thêm tổn thương và bị áp lực hơn thôi ....
    giá như mẹ hiểu rằng con gái mẹ ko muốn nhận lời bừa với bất kì ai ......
    giá như mẹ hiểu rằng con gái mẹ ko muốn mang bạn về nhà ko có nghĩa là con ko tự tin vào bản thân và gia đình ....
    giá như mẹ hiểu con hơn .....
  10. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Có những cái giá như chẳng bao giờ thành hiện thực.
    Cuộc sống là một chuỗi những duyên nợ đến bất ngờ.
    Biết ... quen ... thân .... rồi yêu ..... một chuỗi các cảm xúc phát triển logic nhưng ko làm người trong cuộc thấy chán, ko thấy nhạt.
    Chưa thể khẳng định được rằng những mối quan hệ hiện tại là tốt đẹp. Nhưng mình cũng chả muốn suy nghĩ nhiều hơn, nếu tiếp tục chắc chỉ có suy luận bi quan. Dám tin và dám sống hết mình cho niềm tin đó ... cảm ơn UFO đã dạy em điều này. Và cũng cảm ơn đã cho em cơ hội để biến nó thành hiện thực ......... một hạnh phúc bất ngờ ... thấp thỏm ...... nên cuốn hút hơn hẳn ....... cảm giác khi được chia sẻ những khó khăn với người khác hạnh phúc đúng ko UFO?
    Cùng chơi chung và cùng làm chung .... tất cả đều oko có một suy nghĩ vụ lợi .... tất cả đều làm vì một lí tưởng chung muốn giúp đỡ người khác ... khoảng thời gian này đối với em là đặc biệt nhất .... và đáng nhớ nhất trong mấy mươi năm qua ...... vãn biết là sẽ gặp nhiều khó khăn lắm nhưng chả ai ngại gì .... cũng ko ai nản trí hay có ý định rẽ ngang ........ vạn sự khởi đầu nan đúng nhỉ?
    Thời gian thì cứ thế trôi đi .... tình cảm của em thì ngày càng lớn ... ngày càng sâu và trầm lặng hơn nhiều ....... dường như ta đã lớn? em luôn băn khoăn tự hỏi mình những câu ngớ ngẩn như vậy? và ko bao giờ tìm đuợc ra đáp án ....... vì đơn giản quá nên lại thành ra khó tìm
    Một thứ sợ hãi thấp thỏm trong tâm trí. Cũng có run sợ, cũng có khi đau lòng rồi lại tự an ủi mình đã qua rồi. Nghe nhiều ròi em sẽ hiểu, hiểu ròi em sẽ biết phải làm gì. Càng ngày em càng ngấm những gì UFO đã nói. Em một con bé lắm mồm vậy mà lần nào gặp UFO em cũng có thể ngồi im lặng hàng giờ để nghe chỉ nghe thôi, ko thắc mắc, không vặn vẹo như thói quen vẫn làm với những người khác.
    Thứ tình cảm xuất phát từ sự khâm phụ, từ sự ngưỡng mộ kiến thức và một cuộc sống phá cách ko theo một phéo tắc nhất định nào thật sự là nguy hiểm. Sợ rằng một lúc nào đó mình bị nhấn chím trong đó, lại vui vì rằng có quá nhiều cái để học tập để biến cuộc sống tẻ nhạt của mình tràn đầy niềm vui và những thú vị bất ngờ.
    sợ cái cách nhìn nhận vấn đề quá sắc sảo, sợ những lời nói lạnh lùng tàn nhẫn. hai nhân cách trong một con nguời, choáng váng, chưa nghĩ ra cách gì để có thể dung hoà chúng cho cuộc sống này bớt đi những giày vò.
    Dù có thế nào đi chăng nữa, dù chỉ là duy trì được nó 1 time ngắn thôi, thì vẫn cảm ơn những người bạn mới, cảm ơn những mối quan hệ mới. Cảm ơn cơn gió lạ, đã thổi vào cuộc sống bình yên đến tẻ nhạt của em sức sống. Cảm ơn những con người nhiệt tình, và cảm ơn anh đã dạy cho em biết em phải làm thế nào ....

Chia sẻ trang này