1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng nửa còn lại

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi 268268, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Lừa đảo ngoạn mục
    Nhưng mà vui
    so lung linh day
    thankssssssssssssssssssssssssssssss
  2. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Có những ám ảnh đi cả vào giấc mơ hàng đêm, có những nỗi buồn chẳng bao giờ có thể nói ra được. Các mối quan hệ của anh nhanh tới nỗi mình chưa kịp cập nhập thông tin thì nó đã kết thúc. Giường như mình có khiếu khơi chuyện hay sao mà có gì rồi anh cũng kể, kiểu gì rồi cũng lại nói lại cho mình nghe. Chuyện thật mà cứ như đùa. Nhanh chóng cả mặt! Anh là đáng thương hay là đáng trách?
    giằng xé giữa những tình cảm yêu và ghét, thương, ghê sợ làm mình bị ám ảnh hằng đêm sau khi nghe chuyện. Một nỗi ám ảnh một sự sợ hãi vô hình đọng lại là cảm xúc chơi vơi trống rỗng lạnh lẽo như trong mỗi giấc mơ khi mình ốm. Một mình lạc vào một khoảng không gian hun hút tối lạnh lẽo và những nguy hiểm cứ như sẵn sàng ùa ra bủa vây lấy mình. tỉnh dậy giữa giấc mơ khi bỏ chạy và bị trượt ngã, sự hoảng sợ vẫn quanh quẩn đâu đây, thành ám ảnh.
    Phải chăng mình đã sai khi cho đi yêu thương mà ko đòi hỏi bất cứ điều gì? vẫn biết cuộc sống này ko công bằng nhưng có lẽ mình đã sai khi cứ mãi nhận lại một con số không cho những gì đã làm cho người khác. ?oKhông toan tính, vui vẻ và vô tư? là những gì anh nói về mình. Mình sẽ phải tiếp tục thế nào đây? nên làm gì và nói gì đây? tình cảm đang vơi đi, đang cạn dần, chờ đợi con trăng lên để lại được đong đầy. Nên chăng?
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bất ngờ biến thành con sóng lớn
    thương????
    thương như một người anh? như một người bạn? hay như một người .... tình?
    Tò mò muốn biết cái con người bị gọi là "dở hơi" trong cái friendlist đó lắm ý. Muốn nhắn với con dở hơi ý một câu lắm ý muối rẻ hều à sao ko mua lấy một ít mà dùng. toàn những tin đọc mà nổi cả da gà chuối một vườn. KN, có đôi khi mình cũng mong muốn được ở vào vị trí bị gọi là "dở hơi" như thế dù chỉ là vài phút thôi

    To you:
    Love wandered inside
    Stronger than you
    Stronger than I
    And now that it has begun
    We cannot turn back
    We can only turn into one
    I won''t ever be too far away to feel you
    And I won''t hesitate at all
    Whenever you call
    And I''ll always remember
    The part of you so tender
    I''ll be the one to catch your fall
    Whenever you call
    To me:
    Finding my soul
    There in your eyes
    And you
    Have opened my heart
    And lifted me inside
    By showing me yourself
    Undisguised
    Được 268268 sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 12/03/2008
  4. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Hinh như mình đang làm một việc vô nghĩa.
    Mình đang mất phương hướng thì phải?
    Làm gì đây? làm thế nào đây?
    có nên tiếp tục thế này ko?
    nói cho em biết đi em đang sai đang nhầm lẫn đúng ko ?
    Ngăn em lại đi, kéo em dừng lại đi
    có ai ko?
    ...........
    im lặng.....
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    topic chấm dứt.
    nick hết hạn
    chào thân ái và hẹn gặp lại
    khi nào mới mẻ hơn
  6. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Nhớ.....
    Mong....
    Đợi.....
    Anh đang ở đâu vậy....tình yêu của em ?????
  7. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    anh nè
  8. linhnhivn

    linhnhivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn...
    tôi là người con của miền Đông thân yêu..Đang sống và làm việc tại HN,hôm nay rỗi việc lang thang trên mạng,tình ccờ tìm thấy quê hương :) thấy topic này hấp dẫn quá..:P
  9. linhnhivn

    linhnhivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hà nội một ngày trở gió...
    Lạnh..
    Cái lạnh từ ngoài lạnh vào,cái lạnh từ tim lạnh ra...
    Bon chen và mệt mỏi,dường như trong cuộc sống xô bồ này mọi giá trị của tình cảm đang bị mất dần đi..
    Có những lúc,gục đầu ngủ vội bên bàn làm việc tôi chợt tự vấn...chẳng hiểu mình phấn đấu ở cái đất này để làm jì..
    Tự dưng muốn vứt hết tất cả để về ào vào lòng mẹ...ấm áp,bình an..
    Anh...tình yêu,hạnh phúc và đau khổ...Đã không vượt đc cả không gian và thời gian để chờ tôi..24 tuổi thấy tình yêu là pha lê,đẹp,trong suốt nhưng dễ vỡ,đồng thời vỡ rồi thì cứa vào lòng người những vết thương rỉ máu,đau âm ỉ ngay cả khi ko trở trời...
    ....lại bận rùi,mai ghi tiếp vậy...
  10. vanhienn

    vanhienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ chẳng bao giờ suy nghĩ nữa... suy nghĩ làm con người ta mệt mỏi... một nỗi sợ hãi vô hình... Những đêm ngủ trằn trọc, chập chờn... giật mình thức dậy trong nước mắt, mồ hôi vã ra... mệt mỏi qúa...
    Cuộc sống không tròn trịa, giống như quả địa cầu vậy nhìn xa thì nó tròn tròn nhưng thật ra trên mình nó mấp mô những núi, những ao hồ, kênh rạch chằng chịt.. những nỗi buồn, niềm vui đan xen vào nhau.
    Thương em quá.. mà thương thôi vẫn chưa đủ... anh đang nghĩ...liệu chỉ thương thôi có đủ để giữ em bên anh suốt cả cuộc đời không... lại nghĩ nữa rồi...

Chia sẻ trang này