1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng nửa còn lại

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi 268268, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonjovi_86

    bonjovi_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chúc vợ tìm đc người mình yêu,cố lên nhé ...
  2. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    @ chồng: cảm ơn chồng nhìu ná, iu wá cơ, chồng hỉu vợ ghê
  3. bonjovi_86

    bonjovi_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nói thật ra là chẳng hỉu jè cả,chỉ biết động viên vợ thui
  4. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Vợ còn chăng hỉu nổi mình thì chồng hỉu sao nổi
  5. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    He he, hậu sinh khả uý, trẻ tuổi tài cao, cho các em đi trước, bà lão có ông lão rồi, ứ lo đâu!
  6. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Này cô 26, chị thích cái giọng viết của cô, nghe nó hay hay, giống hệt chị khi vào lớp ...1!
    Hì hì, nhưng không phải là chê là trẻ con đâu, chưa gì đã giận, cơ mà thấy yêu yêu cái tuổi của cô, cái tuổi của chị cách đấy mười mấy năm thì phải.
    Thôi chuyện của cô chị không dám phân tích gì, cũng không dám tư vấn gì, vì chị chả hơn cô là mấy, chỉ có một nhời khuyên nho nhỏ: ngủ một giấc dậy thấy đời mới toanh à! Nếu nó không mới chỗ này thì mới chỗ khác, ít nhất ta đã ... phá kỷ lục ngủ cũ của ngày hôm qua!
    Hì hì, chị mà biết thằng cu nào hư làm 26 buồn, chị hứa sẽ cho nó ăn mấy con lươn, được chưa?
    Vui lên nhé!
    Ước gì là gió mùa hè
    Đem mây mưa để nắng về em tôi!!!
  7. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Có người nói với em rằng đôi khi nói chuyện trên yahoo và qua điện thoại người ta vẫn tìm cách đong đẩy nhau, em cũng tin là đúng thế, nhất là khi đọc topic này của chị.
    Ngộ độc dưa bở là cảm giác cả 2 cùng có, cũng rung rinh và thấy chờ đợi sự suốt hiện của người ấy qua biểu tượng cười trên messenger.
    Người ta có người yêu nhưng vẫn mong được nói chuyện với một người thú vị đó là điều chẳng tránh được, có những điều nói ra có thể khiến cho một nửa cuả mình lo lắng thành ra dấu diếm rồi lại có một người dễ thương biết lắng nghe mà ta không phải lo người ta nghĩ gì để thoả lòng nói thì tất nhiên mong chờ là đúng thôi. Sẽ có ranh giới của online và cuộc sống, chẳng nên nhập nhèm 2 điều đó vào với nhau, đừng để nó hoà vào nhau đến lúc lại không biết đâu là thật đâu là giả.
    Em cứ nghĩ chị là người bản lĩnh cơ, nhưng tiếc rằng cách chị thể hiện chỉ là điều mà chị đang cố gắng đạt được giống như kiểu: "tại sao người ấy lại thuộc về cô ấy mà không thuộc về ta? ta không phục" vậy.
    Em biết tình cảm là điều khó nói trước, tự nhiên trong một ngày ta có đến vài người ngỏ lời rồi chẳng đổ một ai thế mà lại thấy có cái cảm giác ấm áp với một người chẳng để ý đến mình.
    Em vẫn muốn biết suy nghĩ của chị và chị cũng đừng trách em nói như thế nhé. Tính em là thế nghĩ gì nói vậy thôi.
  8. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu chị ko giận, chưa bao giờ giận em cả, vì em có nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là muốn tốt cho tất cả.
    Mối quan hệ tiến đến đâu, dù thật hay ảo, hay có thế nào thì còn được chia ở thì tương lai mà, cứ bìh tĩnh kiên nhẫn chờ đợi.
    Chị chưa bao giờ có suy nghĩ nhầm lẫn thực hư cả, tuy nhiên được sống trong những phút giây tưởng bở cũng rất ngọt ngào, chị lại hảo ngọt và ML cũng hảo ngọt nên .............. có lẽ câu chuyện sẽ còn dài, hoặc cũng có thể kết thúc ngay bất cứ khi nào 1 trong 2 người muốn dừng lại.
  9. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------
    Chị thân iu, bình thường có chuyện gì không muốn nghĩ nữa em chỉ cần ngủ 1 giấc dậy là quên hết à. Nhưng m,à lần này ứ quên được chị ạ, ám ảnh mất rồi
  10. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay menu life gọi điện cho mình, vinh dự quá, nhưng hắn chẳng ỏ ê gì đến mình cả, chẳng qua chỉ muốn hỏi cho rõ những gì mình chưa viết mà thôi? làm sao mà nói chỗ đó ra được mình không thể làm những việc quá đáng như thế được. Sao mình tốt bụng thế không biết.
    Hắn cũng có nói là không thể có việc đó được, hắn cũng không biết đấy là ai, chắc có ai đó xấu bụng muốn phá quan hệ đang trên đà phát triển của mình và hắn :). Dù không thỏa mãn với điều này lắm nhưng cũng đủ để lấy lại tinh thần (mình sợ nhất là phải nghe những lời nói dối nhất là chuyện tình cảm). Không rõ thực hư nhưng vẫn muốn tin, tin một cách mù quáng dù sao thì sống trong những phút tưởng bở mình cũng thấy hạnh phúc ngập tràn. Và mình cũng thấy rằng hắn vẫn có trách nhiệm với những gì đang dễn ra. hắn đã không làm mình thất vọng

Chia sẻ trang này