1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng nửa còn lại

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi 268268, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotnhatqn

    chuotnhatqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    NĂ! cĂ phải tặng bĂc 'Ău mĂ cảm ơn chứ?
  2. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
  3. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Biết tài cô hát hay, spam giỏi rồi, không phải khoe! Anh mà là mod anh cho cô treo ngược cột điện lâu rồi!
  4. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    spam kinh quá
  5. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
  6. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Niệm khúc cuối
    Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
    Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
    Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
    Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em
    Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
    Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
    Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
    Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
    Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em
    Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
    Ru em, đưa em một lần
    Ru em vào mộng, đưa em vào đời
    Một thời yêu đương
    Cho tôi xin em như gối mộng
    Cho tôi ôm em vào lòng
    Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
    Yêu thương vợ chồng
    Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
    Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
    Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
    Cũng đã muộn rồi
    Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em
    Ngô Thụy Miên
  7. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Thật á?? Đừng tin em ạ!
  8. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Một Ngày
    Sáng tác: Quốc Bảo.
    Ngày không tan để đêm sang
    Để trăng tưới lên em vàng
    Ngày không anh ngày không nắng xanh
    Nhìn ra phố đông không biết tên
    Ngày buồn thế bước chân em lặng lẽ hay nôn nao nhiều
    Ngày buồn nghe trời gió
    Ùa vào trong lòng phố
    Ngày mà anh vắng lặng Ngày anh không đến
    Ngày không biết đêm không biết yêu
    Không biết em đang đợi chờ
    Ngày không vui mình em thôi
    Còn sông vẫn trôi mơ màng
    Ngày không anh ngày em nhớ anh
    Nhìn đâu cũng ra đôi mắt anh
    Ngày lười biếng gió lay không thành tiếng Không cho đêm về
    Ngày buồn nghe trời gió ( hắt hiu gọi em )
    Ùa vào trong lòng phố ( hạt nắng buồn tênh )
    Ngày mà anh vắng lặng Ngày anh không đến
    Ngày không biết đêm không biết yêu
    Không biết em đang đợi
    Ngày không biết đêm không biết yêu
    Không biết em đang đợi chờ
    Ngày mà anh vắng lặng Ngày anh không đến
    Ngày không biết đêm không biết yêu
    Không biết em đang đợi
    Ngày không biết đêm không biết yêu
    Không biết em đang đợi chờ

    Người biết không, em vẫn luôn nhớ rằng "Ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là bí ẩn và ngày hôm nay là một món quà, do vậy nó được gọi là present. The Present is A present "
    Được phuongngocmai sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 14/07/2008
  9. foetus_vn

    foetus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    công ty vừa liên hoan... bia + mực... hôm nay uống ít mà say quá... đầu óc đang quay cuồng... mỗi lần say lại muốn có em bên cạnh...
  10. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    18 rồi em viết hết 2 cuốn nhật kí tình yêu rồi phát hiện ra đấy dek phải là tình yêu
    18 rồi em đi cafe với chàng lần đầu uống 1 hơi hết cốc nước cam mới nhớ ra mình phải tỏ ra dịu dàng ý tứ làm hàng
    18 rồi em thôi ko điểm tên những đứa vắng mặt thiếu quà sinh nhật nữa
    18 rồi em .......

Chia sẻ trang này