1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng nửa còn lại

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi 268268, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    15/8
    Viết kỉ niệm một năm ngày một người thân ra đi vĩnh viễn....
    năm trước......
    tối qua chị vẫn gặp em lượn lờ ngoài đuờng đang trêu chị.
    3h20'' sáng tiếngn gười nhốn nháo làm mình tỉnh giấc, hình như có người gọi cửa rất vội vã. Bật dậy như có 1 linh cảm gì đó, và thật vậy cai thông tin mà mình vừa nghe thật khủng khiếp, trong vài phút đứng tê liệt tại hcỗ, không còn biết phải làm gì nữa, ko biết người ta đang nói với mình những gì nữa. ko suy nghĩ gì nhiều mình chỉmuốn gặp em thôi, mình cần biết em ra sao? nó lao vào bóng tối bỏ lại tất cả cố sức chạy nhanh nhất, nó ko đủ tỉnh táo để đi xe được, nên nó chạy nhưng rồi nó vẫn ko kịp gặp em người ta đã đưa em đi bệnh viện. Nó thất thể quay về nhà, giờ mớin ghĩ tới chuyện báo tin cho mọi người, nhưng nó ko nhớ số nào cả, đầu óc trống rỗng, nó ko mở nổi khóa bàn phím, bất lực với chính mình.
    em ở viện, nó lên, em vẫn còn đó, nằm yên, thở đều, hình như em đang ngủ rất say, bình yên. Nó nắm lấy tay em, vẫn rất âm, nó biết em còn sống.
    2 ngày sau...
    huyết áp tụt, than nhiệt hạ, bác sĩ lạnh lúng thông báo em bị lún não không còn cơ hội phục hồi, cũng tức là em không còn có hi vọng để sống, nó đổ sụp chân tay ko còn chút sức lực.
    Em được đưa về nhà, mọi người tập trung đông đủ, nó vào nhìn mặt em lần cuối, em vẫn nằm đó yên bình trong giấc ngủ, nhưng tay ko còn ấm nữa, em đã bỏ nó đi thật rồi. Nó khóc, gọi tên em thảng thốt, em vẫn nằm đấy im lìm trong giấc ngủ bình yên, ko hay nó đang khóc, đang gọi em.em bình yên quá, nó nhìn mà xót xa đau đớn.
    Năm nay..........
    cả năm trời nó không hề mơ thấy em, hôm nay nó lại mơ thấy em, em về cười rất tươi với nó còn rủ nó chơi game, nó bừng tỉnh chỉ là mơ thôi, nhưng thật ngọt ngào, nó nhớ em quay quắt, và biết em vẫn nhớ tới nó. Em về nhắc nó đây mà.
    ngày giỡ em, mọi người tập trung đông đủ, huyên náo, thức ăn ê hề, nó nhìn ko nuốt nổi, vui gì đâu mà ăn.
    lên nhà thắp cho em nén nhang, từ gnày em mất nó vẫn ko đủ can đảm nhìn vào bức ảnh thờ, em cười tươi quá, nó lại tưởng em đang cười với nó. Hom nay, nó nhìn nhìn rất kĩ, đau đáu, nó thua em rồi, nó biết nó đã có thể chấp nhận sự ra đi của em, nhưng em mãi ở trong tim nó, mãi mãi..........
  2. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tình online cũng thú vị đấy chứ nhỉ, đôi khi còn thấy hấp dẫn, hồi hộp, mong chờ hơn là thực tế. Tuy nhiên mình thấy là cũng đã có nhiều đôi đi đến hôn nhân và hạnh phúc ko kém bất kỳ ai.
    Cố lên Thị nhé!
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ==================
    Thanks bác, ngạc nghiên quá, tưởng mình lại bị ném đá ý chứ. Tình hình là bác đã rõ lòng mề em nó ra sao ra răng rồi đấy. Tình hình này là cứ phải thường xuyên tâm sự với bác thôi nhể?.
  4. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    19/8
    Hắn đi rồi , thị buồn, ngồi thẩn thơ mơ về nơi xa lắm. Thị ngẩn ngơ hồi tưởng lại những mẩu đối thoại giữa thị và hắn, nhớ hắn vô cùng. Không biết giờ này hắn làm gì nhỉ? hắn đã ăn cơm chưa? có nhớ thị như thị đang nhớ hắn không? lục cái folder lưu những mẩu Ym ra đọc lại, thấy tâm trạng khá hơn chút. Kể ra thì xấu hổ nhưng mà thị và hắn nói chuyện để ngang nhau à! chẳng thằng nào vừa cả thế mà lại thích mới lạ chứ :D
    trích một số đoạn thoại giữa thị và hắn:
    hắn: anh đói quá em à!
    Thị: thế anh muốn ăn gì?
    Hắn: em!
    Thị: xào, tái lăn, hay lẩu?
    Hắn: gỏi.
    Thị: Anh thì phải ăn thắng cố chứ gỏi sao đủ
    ( keke nói xong câu này thị pảhi cám ơn cái ông đã phát minh ra in tẹc nét chứ mà live thì chắc ăn cái tát lật mặt mất)
    Thị: anh viết bài tiếp đi.
    Hắn: dạo này cứ ngu ngu, đầu óc mụ mẫm ko viết được gì cả.
    THị: ừ thì điên nặng mà.
    HẮn: ắc.
    Thị: anh ăn cơm chưa?
    hắn: anh chưa được ăn.
    Thị: ơ 1 vợ 2 bồ mà cơ này vẫn chưa được đứa nào cho ăn à. Khổ thân, kể ngày ấy lấy mình thì có phải bi h được ăn hàng rồi ko
  5. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Chiều qua lên HN, tối chàng sang đón đi măm, sao mình cảm giác có điều gì đó không dc thoải mái lắm ,mặc dù chàng đã phải vượt gần 1000km để có thể gặp ddc mình.Mình biết chứ, mình hiểu, thương, và thông cảm cho chàng, nhưng hình như chàng cũng đã bắt đầu bị kéo vào guồng sống đang tất bật ngoài kia, kô còn "ngố" và " củ chuối" 1 cách đáng yêu như trước nữa, mình đang kô biêts phải nên vui hay buồn về điều đó đây. ôi tình yêu...
  6. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Em ui thế thôi còn đòi gì nữa, chị em cũng chỉ ước ao được có thế thôi mà bói mãi cũng chẳng có đấy. Nó phi ra bóng đêm đen đặc cứ như tuơng lai của nó ấy (bắt chiếc 1 đoạn trong chị Dậu chơi)
  7. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Tin , không tin, tin, không tin........
    Cả ngày chỉ lẩm bẩm mí câu này rồi vẫn không rút ra được 1 kết luận rõ ràng, mình đang lạc đường, đang lmà những việc không nên làm, nhưng hìnhn hư ko dừng lại được nữa rồi. Buồn thật
  8. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nếu không tin thì cứ là không tin còn tin thì vẫn luôn tin thôi mà. Cả ngày chỉ quanh quẩn với tin và không tin giống như ngày trước em thường bứt hoa và nhẩm yêu hay không yêu vậy, nếu đang thấy anh nào đó hay hay mà bị dừng lại ở cánh hoa mang từ không yêu thế nào em cũng cố gắng bứt đến cái gọi là nhuỵ để đếm thêm cho thành yêu ấy chứ ạ
    đó là cách tự mình lừa mị mình mà thôi, sự thật không phải bao giờ cũng là cái có thực trong hiện tại, có thể đó là "lời nói dối chân thành" thì sao?? ( người yêu em đã nói với em câu này)
  9. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    "Thực giả lẫn lộn trắng đen chẳng rõ ràng, đôi khi chẳng nên dùng lý trí để nhận định mọi việc, sống cũng cần có một trái tim để dám tin và dám chấp nhận.
    Hạnh phúc ở chỗ con người có lòng vị tha đến đâu mà thôi."
    Nguyên văn một bài em post trong topic của mình em mang ra để chị thử đọc xem sao. Khó nói gì bây giờ quá!!!

  10. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    híc 2 em giọt và cóc cụ thân mến!
    Thanks 2 em nhìu, hicmá cóc cụ biết roài đấy, chị ko đến nỗi đắn đo thế đâu, nhưng nghe em nói xong lại suy nghĩ, có nên tin ko nhỉ? mình làm khổ người ta thế có quá không nhể? mình có nên để cho người ta yên không nhể?.....
    Nhưng rồi người ta cứ không chụi để yên mới vui nhể

Chia sẻ trang này