1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng nửa còn lại

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi 268268, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    22/8
    Hôm qua đúng là 1 ngày cực hay ná, vừa mí nhắc tới hắn buổi chiều thế là tối gọi điện luôn (Chắc bị mình nhắc nhiều ắt xì ác quá nên gọi báo cáo đây mờ). hơ hờ đong đưa qua lại tí chút hắn bảo hắn cũng rất vui vì mình viết nhật kí tình yêu tặng hắn hì hì mình bảo lại là mình chỉ nói phét thôi chứ chẳng có gì đâu, nói thật mà hắn ứ tin mí chít chứ. Ghét cái mẹt không chịu đươc ai bảo lần trước nói thế mí nguời ta cơ chứ động chạm tự ái không chịu được, hắn nói cứ như mình là cái nợ của hắn không bằng ấy, mình có yêu cầu hắn lo cho mình bao giờ đâu mà hắn lại bảo hắn chẳng lo được cho ai (đáng ghét). ối zời cứ gọi là tự ái bốc lên ngùn ngụt nhá, thế thì ta đây cũng cóc thèm ná.
    Lần này lại gọi bảo mình này nọ (tiếc rồi đấy, biết trân trọng hơn chút rồi đấy,khôn ra rồi đây mờ, kiếm được người như mình là hơi hiếm đấy, hờ hờ tự hào tí ná). keke mình thì cung kính không bằng tuân mệnh, hắn bảo tiến thì mình tiến, lùi thì mình lùi, thực tế mà, không lên cố quá nhỡ lại thành quá cố thì chết bỏ bu . hôm trước vẫn nói dính vào hắn khổ một đời đấy hehe thế mà hôm này hắn lại bảo mình là "nếu anh muốn em tiến lên thì sao". Híc hắn lại muốn mình đau tim đây, người gì mà ác, biết khổ mà vẫn bảo người ta thế bao giờ không. vừa mới tỉnh ngộ được chút ít lại bị bồi thêm 1 cú vậy có khổ thân mình không cơ chứ. mặc dù rất rung rinh nhưng ứ thèm nói cho hắn bít đấy cứ phải "chờ mình suy nghĩ đã nhá" . Nói thế thôi chứ mình chạy đây, sợ điện giật lắm, chẳng may lại sét đánh cho 1 cái cháy đen thui ra thì chít.
    hờ hờ, thú thật là nhận điện thoại cuả hắn mình cũng khá ngạc nhiên nhá, cái tên menu life nhẩy múa trên màn hình sao giống trái tim mình lúc đó thế không bít .keke sau màn chào hỏi mình bẩu hắn nhớ mình nên gọi cho mình đúng không? định xin tí dưa bở ăn thôi thế mà cũng không cho, người gì mà keo kiệt lại còn giận hờn cup máy mới bực chứ, gọi lại cho hắn, hắn lại còn giở giọng a cay, a cay cái con khỉ mốc, đùa tẹo không đựơc sao, mà nhớ mình cũng đựơc chứ sao? chẳng lẽ nhớ mình là việc đáng xấu hổ lắm chắc? thế mà cũng phải cãi, chắc nói trúng tim đen rồi nên xấu hổ cãi lấy được đây mờ. iu ghê cơ, thấy 2 đứa trẻ con quá cơ. Híc tình hình thế này thì làm sao mờ dứt áo ra đi được cơ chứ. đã thế hắn lại còn bảo cũng rất thích ăn dưa bở của mình. ắc, đừng hòng nhá, trước cho không ăn bi giờ thì muốn cũng chẳng cho đâu, vắt cổ chày không ra tí nước nào như mình thì làm gì có cái kiểu hào phóng quá đà ấy chứ. mình mà còn làm thế nữa thì mình cứ đâm ngay vào tường GATO mà chết lun cho xong.
  2. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Em ơi viết tặng anh à!
  3. tomatovn

    tomatovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    bạn xấu kiêu ơi cho mình xin ít đất để mình cùng trải lòng nhá.
  4. tomatovn

    tomatovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    trời chuyển mùa rồi lạnh quá không ngủ được sao cứ mùa đông là mình lại thấy giá trị của việc có đôi tăng lên nhiều thế. Lại ước gì giờ này anh có ở đây.
    Anh đang làm gì thế? có nhớ em không? từng câu hỏi cứ hằn vào óc vào tim, làm mình mãi không thoát ra khỏi cái bóng cảu anh. Mình đã không muốn gọi tên anh vì sợ một điều cái tên ấy sẽ khắc 1 dấu ấn lớn vào tim mình mất. Mình có hèn nhát quá không? mình lại đang nuối tiếc đây mà?
    ừ thì hôm nay không ngủ được, lôi cái mối tình này ra gặm nhấm, vui buồn chẳng rõ. Chỉ thấy mình vẫn lành lặn chưa có bị thương? vậy thực ra mình đã yêu chưa? hay là lại cả thèm chóng chán? cứ hỏi rồi lại tự trả lời thôi. Em còn yêu anh nhiều lắm
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------
    Biết thừa đáp án rồi mà còn hỏi. Em chạy đâu sợ Điện giật nhắm
  6. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    ...Khó khăn lắm mình mới đủ can đảm nhấc ống nghe gọi cho cậu ấy, mình chỉ muốn hỏi thăm, hay đúng hơn muốn được nghe giọng nói thân quen của cậu ấy. Mình cố gắng vui, cố gắng nhí nhảnh reo lên trong điện thoại, giọng cậu ấy cũng thế, vẫn vui và đầm ấm, và ngạc nhiên nhất, khi mình cũng tưởng rằng cậu ấy đang ở 1 nơi rất xa, cách mình gần 1000km thì kô, bước ra khỏi bưu điện...cậu ấy đứng trước mặt, mời mình đi ăn cơm...
    - Vâng, e cảm ơn anh, nhưng em đã hẹn đi ăn cùng bạn rồi, anh đợi chị đi cùng phải kô ?
    - Không, anh có đợi ai đâu, anh đưa L về rồi, bây h anh phải vào nhà thầy ngay .
    - Vậy ạ, vậy...khi nào anh rảnh, em muốn nói chuyện với anh 1 lát có ddc không ạ ?
    - Bây h ddc kô em, anh đang rảnh đấy .
    - Dạ, nhưng em hẹn bạn rồi, anh thông cảm cho em nhé, lúc khác mình gặp nhau sau ...
    - chào anh ...
    - Tạm biệt em ...
    Cuộc đối thoại ngắn ngủi, nhanh chóng chỉ trong vài phút, chẳng có gì,nhưng mình lại thấy 1 chút buồn, mà buồn thật, khi chỉ vài phút sau ...mình lại ddc chứng kiến sự thật " Kô đợi ai" của anh ...
    Hơn nữa, lại biết tin một gã gàn dở nào đó đang tham gia vào vụ này 1 cách vô duyên, rõ ràng mình không biết hắn, rõ ràng hắn là bạn của anh, rõ ràng chuyện này có chủ ý. mình chỉ muốn nói với anh ngay lúc này " Có thể Anh đã hiểu lầm em "...
  7. tomatovn

    tomatovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    @bà già: ấy ơi vững vàng lên nhá. nếu hiểu lầm thì có thể giả thích mà. Đừng từ bỏ nếu vẫn còn có hi vọng. Nhưng cũng đường núi kéo nếu thấy kết quả không tốt. Bát nước đổ đi ko hốt lại được nữa. chúc ấy vui và hạnh phúc
  8. tomatovn

    tomatovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chàng nói với mình chàng ghét mình lắm? trước kia mình rất vui kh nghe chàng nói câu này, vì mình biết cahngf nói ngược. Nhưng giờ mình không biết là nó thế nào nữa? không biết nó còn như trước nữa không? hay là GHÉT này là thật. Buồn lòng mà vẫn phải vui vẫn phải cười vẫn cứ nhăn nhở cho người ấy khỏi phát hiện ra những suy nghĩ trong đầy mình. Mình đang đúng hay sai? mong rằng giác quan thứ 6 của mình sai lệch lần này.
    Thiếu một người dường như tất cả đều quạnh hiu
  9. intherain

    intherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    ke ke nick mới hả? biết ấy là ai rùi đấy
  10. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    23/8
    Chiều nay ở quán về thấy 2 cuộc gọi nhỡ của ML. đấu tranh tư tưởng xem có nên gọi lại cho hắn ko, cuối cùng thì mình cũng đủ dũng cảm để nhấn vào nút call, mãi chẳng thấy bắt máy mình thì đang vội lên lớp kẻo muộn mà mí con chó cứ theo lẵng nhẵng đàng sau, bực quá quát rõ to "ki vào nhà mau" đâu ngờ hắn bắt máy đúng lúc đấy. Buồn cười chít đi, chắc hắn tưởng mình chuyển tên hắn thành ki đây, hêhê hắn làm gì có cái vinh dự ngày nào cũng được ở gần mình như ki cơ chứ (hắn mà bít mình nghĩ vậy chắc chít quá, suỵt các bác bí mật hộ em ná). Mà hoá ra hắn gọi cho mình để sorry về vụ ngắt điện thoại bất ngờ hôm qua (hết tài nguyên bà con ạ). Phù, vậy mà mình cứ tưởng là hắn bực mình vì mình mè nheo, văn vẹo nhiều quá cơ đấy.

Chia sẻ trang này