1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng nửa còn lại

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi 268268, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomatovn

    tomatovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    29/8
    Phải làm cho một người khác đau cùng mình, em đã làm thế và chẳng thấy vui vẻ gì anh ạ. Sao anh lại bảo em làm vậy? sao em biết là không nên mà vẫn nghe lời anh nhỉ? em đúng là ngố mắt trố thật rồi.
    Thế là chuẩn bị hết tháng 8, và thấng 9 rồi cũng sẽ qua, tháng 10 tới anh anh nhớ hẹn không? "anh nhớ chứ, chẳng bao giờ quên đâu". Em bất ngờ sung sướng, rồi lại ỉu xìu, anh về thật đấy nhưng có còn là của em đâu, thời gian thật quá tàn nhẫn, cướp mất anh của em, cướp mất tình cảm của chúng ta.
    Anh đã có lần nói với em "nếu trên thiên đường có trạm điện thoại thì nhất định anh vẫn sẽ gọi cho em". Em bật cười, mắng anh chỉ nói nhảm, còn giờ thì sao? " anh vẫn còn trên mặt đất vậy mà lại như ở tận nơi đâu. xa lắm, với mãi cũng không được, càng mong càng mất hút. Vậy mà nói yêu em sao?
    Anh à, mấy ngày nay em đã làm 1 việc xấu lắm anh về đi về đi để còn cho em biết em nên làm gì? em phải làm gì đây?
  2. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Tiến triển tốt quá rồi muội nhể!
  3. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Nâu nâu không vào box mà bà nộc - phát đã mở được quán to quá ! ko biết bà chị kinh doanh thế nọ thế chai kiểu gì mà phát đạt thế thỉnh thoảng bùn bùn cho em vào em chơi với chị nhá
  4. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh bảo hãy quên hết đi và chỉ sống cho hiện tại thôi. Anh bảo chẳng có gì vì từ trước đến giờ tình cảm của anh vẫn chỉ luôn dành cho mình. Mình cũng chỉ cần có vậy, trách cứ nhau để làm gì vấn đề quan trọng là sẽ thực hiện lời nói như thế nào thôi. Mình sẽ chờ vì mình tin anh không phải là kẻ nói mà không giữ lời.
    Tất cả còn ở phía trước...
    Được giotnuoc1908 sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 30/08/2007
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    -------------------------
    Ngại với huynh quá muội vẫn chưa có thời gian sáng tác cho huynh 1 tác phẩm để đời. Nhưng nhất định sẽ làm, chờ tới sinh nhật huynh nhá
  6. tomatovn

    tomatovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    30/8
    Anh ơi hôm nay em lại làm 1 con ngố tốt bụng một cách dở hơi anh ạ. Em chẳng hiểu sao mình lại có thể hành động vớ vẩn như vậy nữa.
    Anh à ! anh mắng em đi mắng em nữa vào mắng cho em sáng mắt ra đi, đừng an ủi em, đừng quá bao dung với em, em sẽ hư mất anh à.
    Anh nhớ không anh đã từng nói với em "không được phép buông mình, nhất là trong tư tưởng" vậy mà em đã quên đấy, bên em giờ không còn anh nữa, không còn ai sẵ sàng nghe em cằn nhằn nghe em trút giận, ko còn ai có thể kiên nhẫn ngồi nghe em nói nhiều giờ đồng hồ những chuyện trên trời dưới đất nữa. Anh về mau đi anh, em nhớ anh, nhớ vô cùng.
    Anh ơi em bị nó bắt nạt đấy! chúng nó cậy đông bắt nạt em đấy! may mà em của anh đã lường trước được rồi, nên em thắng anh à, em vẫn còn lành lặn. Không phai cứ lực lượng ít mà thua anh nhỉ? bõ công cho những ngày mình cũng nhau ngâm cứ binh pháp tôn tử, anh đã dạy em rất nhiều điều, em cũng mở mắt ra từ đó, không còn tự ti nữa, không còn thu mình vào vỏ ốc nữa. Em lại hồn nhiên sinh động và tràn đầy nhựa sống. Thế mà anh vẫn xa em? tại sao?
    Mấy ngày rồi em chẳng buồn ăn uống gì cả không hiểu sao nữa cứ cho cái gì vào miệng là chỉ muốn nôn ra (giống ốm nghén quá). em lại gầy mất 1 cân rồi , cái thân hình tong teo này liệu đến ngày anh về anh còn nhận ra không nhỉ?
    bài thuyết trình hôm nay của em không thành công anh ạ. Đầu óc em cứ luẩn quẩn cái suy nghĩ không đâu ấy nên chẳng tập trung nói toàn quên, ngập ngừng quá thành ra chẳng ra làm sao, thầy chê anh à. Chắc không ổn mất rồi
  7. tomatovn

    tomatovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    31/9
    Anh ơi hôm nay em ốm rồi, Tuấn đưa em đi bện viện sau một hồi khám xét bác sĩ bảo em phải siêu âm và chụp điện. ừ thì siêu âm và chụp điện chứ sao. Em cũng chưa biết nó ra thế nào cả tò mò muốn xem quá.
    Tuấn đi mua phiếu cho em, còn em ngoan ngoãn ngồi chờ nó không nghịch ngọm đâu anh. nó dẫ em tới phòng chụp trước. Anh biết không em vừa mới thò mặt vào phòng cái anh bắc sĩ ria con kiến đã lạnh lùng văng thẳng vào mặt em câu gì không? anh ấy bảo "cởi quần áo ra" mà nói không chớp mắt luôn anh ạ. Híc em khiếp quá, xấu hổ quá không có cái lỗ nẻ nào mà chui luôn xuống cho xong. Vậy mà anh ấy chẳng biết ý lại lập lại câu đó khi thấy em cứ đứng đực ra đấy không chịu động đậy. Làm như là dễ lắm ấy, con gái nhà người ta gần 20 năm nay với cái thân thể ngọc ngà này chưa mở cho ai nhìn (kể cả anh anh nhỉ) Thế mà lão ấy lại bảo em cởi đồ ra có khiếp không cơ chứ. Của lả người ta giữ gìn bao nhiêu năm nay cứ đòi nhìn hết, ngại chít đi. Nhưng cuối cùng thì bác sĩ vẫn thắng, em vẫn pahỉ tuân lệnh. Xong việc em vội vàng mặc đồ phi ra ngoài kể cho Tuấn nghe, nó cười cứ như là mấy chục năm nay chẳng có gì đáng cười hơn chuyện này ấy. Bực.
    Tiếp đến là màn siêu âm, em vào phòng lại 1 anh bác sĩ nữa trẻ và đẹp giai hơn anh ở phòng chụp nhá. Anh ấy lịch sự nhẹ nhàng thì thầm với em "em lên giường nằm đi và vén áo lên cho anh làm việc" híc vâng lần này em chỉ pahỉ vén áo lên thôi, không phải trần như nhộng anh ạ. Em cứ tưởng là nhẹ nhàng như chụp thôi, loáng cái là xong nhưng không ngờ anh zai phũ phàng xì một đống cái chất gì đó bầy hầy lên bụng em, kinh tởm đến nộn mửa, làm em co dúm cả người lại. Rồi anh zai dùng 1 vật gì đó di đi di lại trên bụng em, mắt chăm trú nhìn vào cái mà hình ra chiều đăm chiêu lắm. Rồi cuối cùng anh zai cũng để cho em yên thân. Lẳng cho em cái khăn và bảo lau đi cho sạch em à. Thế là cuối cùng em cũng thoát khỏi cái phòng kinh hoàng đó. Vậy là em biết thế nào là siêu âm và chụp điện rồi anh ạ.
    Chiều nay mẹ mua hà về cho em nấu riêu, em nhớ món này anh cũng thích anh nhỉ? mời anh ăn nhá.
  8. icepham

    icepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
  9. tomatovn

    tomatovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    1/9
    Thế là tháng 9 rồi, thu rồi, không bao lâu nữa sẽ hết cái hạn 3 năm chờ đợi dài đằng đẵng. Đếm từng ngày mong anh về. Chắc bên ấy mùa này lạnh lắm anh nhỉ? e, đã đan 1 cái khăn thật ấm đấy, mai sẽ gửi tặng anh anh nhé. hì hì tặng quà thôi, không phải gọi điện nên chắc chắn là anh sẽ không giận đúng không anh?
    được 3 ngày nghỉ về nhà không hiểu sao lại ốm vật ốm vờ thế này cơ chứ. Chắc tại em nhớ anh, đi đâu cũng thấy bao hình ảnh những ngày minh bên nhau diễn ra trước mắt như những thước fim quay chậm. Từng góc phố, từng con đường, từng ngóc ngách trong căn phòng của em đều có bóng dáng anh hiện hữu.
    Chưa bao h anh lại giận lâu thế này cả? chỉ vì câu nói đó sao anh? có thật là thế không anh? tại sao anh không nói gì? tại sao bao nhiêu bức thư em gửi đều bị xóa?
    Hôm qua anh Phúc đến thăm em, nhìn thấy em thảm quá hay sao ấy nên anh bảo "nó gọi cho anh bảo sang nhà xem em thế nào?" sao anh không tự hỏi mà lại phải nhờ một người khác?
    Ở nhà một mình buồn quá lướt net giải khuây hi vọng mong manh sẽ gặp được anh. thỉnh thoảng lại giật mình nhìn xuống góc màn hình ao ước có dòng chữ :Bốp online. Vậy mà thất vọng quá. lại vào đây chút bầu tâm sự
    Vắng một người tất cả quạnh hiu!
  10. icepham

    icepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    híc, cái tồ píc này có nhiều bài hay nhỉ? tình cảm quá, đọc cảm động quá tí nữa thì cso mấy giọt nước mắt xé rào phi ra ngoài cơ đấy.
    Gác tay lên trán nghĩ chuyện người rồi lại ngẫm chuyện ta, không biết cái thằng đang vật vã trên phòng mình gnáy vang cả nhà liệu có phải là 1 nửa của mình không nhỉ

Chia sẻ trang này