1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng nửa còn lại

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi 268268, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomatovn

    tomatovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    2/9
    Hôm nay mọi người đi chơi hết anh ạ, có mỗi mình em ở nhà thôi, em khá hơn rồi, chiều nay lại "bỏ nhà ra đi".
    Ngồi 1 mình vớ lấy cái remode bật cả 24 kênh mà chẳng có cái chương chình nào thú vị cả, lại tắt, lại ngồi ôm cái máy tính lướt net. Vào box này thấy có 6 người online trong đó có mình, thấy thiên hạ cũng có khối kẻ ko đi chơi ngồi lướt nét như mình chứ nhể.
    1. Sinh nhật em 18 tuổi, anh ngỏ lời, em bẽn lẽn đồng ý, anh đặt cho em cái pet name "tomato" anh bảo từ đó đọc ngược xuôi đều là tomato hết. Tình yêu của chúng mình cũng thế, sẽ có đầu có cuối dù thế nào cũng không bao h thay đổi, rồi sẽ có 1 happy endding cho một tình yêu đẹp và cho những con người biết sống chung thuỷ.
    2. Rồi một ngày khi em mới qua tuổi 22 anh thông báo "mình tạm thời xa nhau 3 năm em nhá". Quá bất ngờ với em anh à, em đã không thể có phản ứng gì được. Tại sao anh không nói sớm cho em còn chuẩn bị tinh thần? tại sao anh không cho em biết mà tự quyết định không cần biết em sẽ nghĩ gì? em sẽ nhớ anh lắm. Em không muốn xa nha dù chỉ 1 ngày.
    3. Em yêu, anh không cho em biết sớm không phải vì anh thay lòng không phải vì anh ích kỉ đâu. Mà chỉ vì anh không muốn cho em phải nghĩ quá nhiều, anh biết là nhất định em sẽ hiểu anh, sẽ thông cảm và ủng hộ anh thôi. Anh chỉ đi có 3 năm thôi mà, mình vẫn có thể nhìn thấy nhau, vẫn nói chuyện với nhau hàng ngày mà em. Anh vẫn mãi yêu em, khoảng cách địa lí chỉ làm cho tình yêu trong anh bùng cháy chứ không phải sẽ nguội lạnh dần như em đang nghĩ đâu.
    4. Anh yêu, em biết anh đi là vì nghĩ đến tương lai của chúng ta sau này. Em sẽ rất tự hào với bạn bè rằng bạn trai em học cao, bạn trai em tài giỏi. Em hiểu anh àm, nhưng cứ nghĩ tới việc phải xa anh em ko chịu nổi
  2. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ngày ...tháng ...năm
    Có những điều tưởng rất đơn giản nhưng sao khó hiểu đến thế?? chẳng lẽ ai có tí tuổi rồi cũng ăn nói toàn câu khó hiểu thế thôi à? mình cứ như đang bị lạc vào một ma trận không lối thoát ra. hết mối nguy hiểm này đến mối nguy hiểm khác rình rập đe doạn mình. Có người biết điều đó, nhưng có hiểu hay không thì chẳng chắc lắm. Ấy vậy nên vẫn muốn khoét sâu thêm vào nỗi đau quá khứ và hiện tại.
    Ừ thì mình cũng láo toét khi bắt nhời như thế! ừ thì mình cũng là đứa chẳng ra rì. Nhưng có cần nói như thế với mình không? có cần nặng lời như thế với mình không? lại còn trách cứ. Thiết gnhĩ minh mới là người nên trách chứ nhỉ? ai bảo còn cố tình động vào "nỗi đau" của mình chứ. Ai bảo lại còn cố đùa cợt với mình chứ. Ôi tôi sợ nghe những lời ngọt ngào và man trá quá. Chết rồi tôi đang bị ảnh hưởng rất nặng thì phải. Nguy quá
  3. tomatovn

    tomatovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ngày 7/9
    Hôm nay em vừa đọc 1 bài báo nó có tên là "bình yên như cây cỏ". Nghỉ trưa, không gian tĩnh lặng, ngồi ngẫm nghĩ. ừ mình cũng đã có những giây phút bình yên như cây cỏ bên nhau anh nhỉ?Cảm giác ấy mới tuyệt vời làm sao, ấm áp, yên bình, chẳng cần nói nhiều chỉ nhìn vào mắt nhau là hiểu anh nhỉ? Vậy mà.........
    Đến hôm nay thì thực sự em không còn đủ gan để chịu nữa rồi, em thua. Chạy vội ra hàng nét mua 1 cái thẻ fone gọi cho anh. Có bao nhiêu điều muốn nói, có thật nhiều điều muốn hỏi vậy mà mới chỉ nghe thấy tiếng "alo" thôi em đã lặng câm, nước mắt chẩy thành dòng. Nhưng anh biết, anh đã gọi tên mình, nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì vậy. Hạnh phúc nghẹn lời, mãi rồi cũng nói được 1 câu "i miss you", hì và ngay sau đó mình cũng không bị thất vọng, anh nói "i miss you more". nhớ mà cũng so sánh ai nhớ nhiều hơn à? anh vẫn thế chẳng thay đổi gì cả bao nhiêu năm nay. ừ nhưng nếu anh thay đổi thì mình đã có thể quên, ơn trời không phải thế!.
    vài câu hỏi thăm tình hình sức khoể và công việc, rồi cũng kết thúc sau 3 từ ngọt ngào ấy. vậy là tối nay nhất định sẽ ngủ ngon,tối nay sẽ mơ những giấc mơ đẹp về con đường mầu xanh kỉ niệm, ở đó chỉ vài tháng nữa thôi sẽ có anh, có mình bên nhau.
  4. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...năm
    hết viết một nửa ròi thì ta viết nhật kí cho một nửa còn lại đang lưu lạc phương nào để sau này còn có cái mà mang ra khoe cho nó hoành.
    Thật bực mình khi cứ phải giải thích, bực khi cả anh cả ả, đều cố tình gán cho mình những thứ chẳng phải là mình. Mà có nói mãi thì cũng thế thôi, chót không tin mất rồi, thôi thì cứ thế vậy có khi lại hay ấy chứ (có nhiều người cứ thích tưởng tượng rồi tự dày vò mình mới chuối chứ)lại còn thích dùng cái thể loại GATO của mình chứ. Đã hiểu hết cái chữ ấy chưa? nó không đơn giản vậy đâu. Dưng mình lại sướng như thế mới hay chứ, có người cứ tha hồ nghĩ ngợi, rồi thắc mặc, rồi....còn mình ở đây thì hí hí há há cả ngày phê như phê thuốc phiện vì...... Thôi nhá, chán lắm rồi đấy, tôi đã lẳng chuyện này vào đống rác rồi mà còn cứ cố tình lôi nó ra khỏi sọt rác là biết tay tôi đấy. Tôi chưa điên đến độ thích đuổi hình bắt bóng đâu(só rì anh Xuân Bắc cho em ăn cắp bản quyền tên CT ná). Có nhiều thứ phải quan tâm hơn là cái việc dở người ấy (chú thích là với mình nó chỉ đáng thế thôi). Ôi lại chuẩn bị bực rồi đới, lại nóng rồi đới, lại muốn văng bậy rồi đới. Tự tát 2 cái vào miệng mình để ăn năn lào, tư cách nhà giáo nhân dân đâu mau ra đây đi lào
    Được 268268 sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 08/09/2007
  5. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
  6. icepham

    icepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ê con bầu kia sao không cho tao viết chứ. Cuối tháng tao về tao uýnh chít.
  7. tomatovn

    tomatovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    @lộc phát: chj hỉu jì cả???
    topic lập ra cho mọi người mà sao lại đuổi nhau đi thế??
  8. tomatovn

    tomatovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Làm lành và mọi sự lại êm đẹp như cũ. Cảm ơn gợi ý của anh đã giúp em thật nhiều. Đơn giản vậy mà em không nghĩ ra, thế là xong rồi anh ạ. Bài thuyết trình đã được xem xét lại, sáng kiến của em tạm được chấp nhận nhưng để biến nó thành hiện thực thì vẫn còn bao nhiêu gian nan phía trước.
    Anh đã nhận được quà em gửi chưa nhỉ? sao mấy hôm nay không thấy bài viết của anh? hay là anh đang ốm??hay là việc học quá bận ??? dù sao anh cũng phải vào blog để comment 1 câu cho em biết chứ?
    Tối qua nhận SMS của anh mới biết chuyện, xin lỗi anh, em đã không thể ở bên anh. CÒn nhớ khi xưa anh đã nói "em yêu khi nào thấy anh im lặng hãy đến bên anh, vì lúc đó anh đang rất cần em đấy". EM thấy anh im lặng, em biết có chuyện, biết anh cần em nhưng lại không thể đến bên anh, em chỉ có thể nói với anh qua những câu chữ trên blog của 2 đứa. Thương anh thật nhiều, thấy mình bất lực với mong ước nhỏ bé ấy quá. Nhưng sắp rồi, sắp được bên nhau rồi anh nhỉ? Sẽ không có những lời nặng nhẹ, sẽ không trách cứ nhau, sẽ thôi hời dỗi, viết đến đây lại nhớ bài "mệt không" mình cũng hát khi xa nhau. "mệt không anh hỡi thôi xin đừng trách em, hứa không giận nữa đâu, nếu mai phải cách xa chỉ mình anh duy nhất trên đời". Mãi chỉ có anh!
  9. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    có ai hiểu cho tôi kô! vì tôi có bao giờ mặc áo mưa đâuuuu
  10. icepham

    icepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    cóp pi èn pết (nguồn: bờ lốc con bạn)
    Tháng chín này liệu đủ chín chưa??????
    .... ...... Con nhợn Quỳnh (nó dám gọi mình là con nhợn đấy, cuối tháng này về làm thịt con này luôn!) mà thấy nó cứ cắm cúi vào máy tính lại mắng nó nghiện chat, nó đâu có nghiện chat, nó chỉ nghiện TTVN thôi. Cái cộng đồng nhỏ bé ấy với nó có nhiều kỉ niệm quá, cho nó nhiều niềm vui, nỗi buồn, giúp nó tạm quên một người. Thế cũng đủ lí do để đam mê rồi nhỉ???
    Nói tới quên thì lại nhớ, sắp đến sinh nhật anh rồi, có nên làm gì đó không nhỉ????
    lại một chút hồi tưởng cho quá khứ đã khép lại !!.
    Nàng 20 tuổi, họ gặp nhau lần đầu tiên, sau vài lần gặp gỡ chàng bảo nàng "em vẫn còn xanh lắm". Xanh là một tính từ hẳn thế. Nhưng trong câu nói của chàng xanh có còn là 1 tính từ không??. Tóc nàng vẫn còn xanh!!. Xanh như mầu áo chàng, như hi vọng của nàng!!
    22 tuổi nàng gặp lại chàng, bất ngờ!!. Chàng và nàng sóng đôi vào cafe, bằng linh cảm, chàng biết nàng vẫn rất ổn. Chàng hỏi nàng cuộc sống, công việc, tình cảm vẫn tốt chứ?. Nàng trả lời "tóc em vẫn còn xanh". Xanh là một tính từ hẳn thế!
    Rồi sau đó không biết đã bao lần nàng trả lời chàng qua email, YM, điện thoại rằng "tóc nàng vẫn còn xanh". Xanh là một tính từ, hẳn nhiên thế. Nhưng chàng đâu biết xanh còn là một phương ngôn.
    3 năm đi thưc tế dạy chàng biết nhiều điều. 2 năm đi làm dạy cho nàng biết khi nào nên "có" và khi nào nên "không". Vâng, nàng đã đủ lớn để biết được giá trị của "có" và "không".
    Nàng từ chối chàng 3 lần khi chàng nói "mình yêu nhau em nhé!". cả 3 lần đều chỉ có một câu trả lời duy nhất "tóc em vẫn còn xanh". Xanh là một tính từ hẳn thế. Nhưng ở đây nó không phải là tính từ nữa mà là khoảng thời gian hơn 1600 ngày họ xa nhau. và hơn 5 nghìn ngày họ quen biết nhau.
    khi nàng lấy cái "xanh" nhân 3, nàng đi hết một thời xuân sắc!
    Nhiều hơn cả một miền luyến tiếc khi nàng biết tóc nàng không còn xanh nữa.
    Mình yêu nhau em nhé! lần này nàng im lặng! người đàn ông tốt bụng, giỏi giang đến bên nàng và nàng biết mình không còn xanh nữa, như cái thủa 20 ấy.
    Mình yêu nhau em nhé!
    tóc em vẫn vòn xanh.
    Tháng 9 rồi nàng có thể "chín" không??hay là vẫn mãi còn xanh như khi có anh bên cạnh. Xanh hi vọng, xanh cả ước mơ, xanh như mầu áo anh. Và xanh cả một tâm hồn!. Chưa chín!!
    ..........................
    (tặng anh và tặng riêng tháng 9)

    đỏ chưa phải là đã chín!!!!!

Chia sẻ trang này