1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng nửa còn lại

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi 268268, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intherain

    intherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân con bé cứ gào mồm lên kêu khổ trong khi có kẻ còn giỏi gồng mình lên hơn nó rất nhiều. Nghệ thuật của dối trá là làm mình biến mất trong vô vàn cái không phải là mình mà vẫn chính là mình. Hạnh phúc lớn nhất là nói dối mà không bị phát hiện ấy nhỉ???
  2. tomatovn

    tomatovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tối qua xem trên TV có nói tới phong trào ôm tập thể, bỗng nhiên lại thấy thèm được ai đó ôm vào lòng........thèm một cái ôm ấm áp yêu thương.......rộng rãi ......an toàn........ ... nhớ anh nhiều lắm
    Trời và đất vốn rất xa nhau và mưa chính là những sợi mỏng manh nối cái tình của trời với đất ... trời đất đã muốn xa cách nhau ... nhưng mưa thì vẫn gồng người lên để níu kéo ... mưa đã níu kéo cả ngày rồi ............ tình khi đã mệt mỏi, khi đã muốn lìa xa ... thì níu kéo để làm gì ............. mưa đủ rồi níu kéo đủ rồi ... tạnh thôi mưa ạ ! Em biết thế ấy.....vậy mà em lại nhận lời giúp một người bạn chưa thân......làm mọi cách để giúp nó níu giữ tình yêu.....em biết thế là không nên.........thế là không tốt đâu....vậy mà em lại đồng ý......em thấy lạ lẫm với chính cái gật đầu của mình.........tại sao thế?? có lẽ cũng vì đã có lúc em bế tắc như nó.......nhưng em lại không có ai bên cạnh để chia sẻ và động viên cả......... mà cũng chỉ tại em thôi.....em ích kỉ lắm....chỉ muốn nghe chuyện người khác....chứ chuyện của mình thì giữ kín trong lòng.......em hok muốn làm những người em yêu thương phải buồn theo em....em buồn một mình thôi.....em có tệ không nhỉ??
    @ Một người nào đó đang nghĩ tôi là một người khác: Nỗi đau là do con người tự tạo ra cho nhau nếu đã làm đau 1 ai đấy rồi thì hãy xoa dịu nỗi đau cho người ta chứ đừng xát muối hay cố tình đào sâu vết thương đấy ra thêm , để người ta đau cho đến chết như thế là ác lắm dù là không cố tình đi cănhg nữa? có biết ko ?
    Lớn rồi nên biết nghĩ rộng hơn 1 chút đi nghĩ không thôi thì khô khan lắm, nghĩ kèm thêm yêu thương thì có khi tốt hơn đấy hãy suy nghĩ chín hơn nữa để hiểu và ngộ ra vấn để đi. Những gì đang viết làm người khác đau lòng đấy thế là xúc phạm người ta đấy, tàn nhẫn, lạnh lùng ko phải là sai nhưng nó phải có giới hạn và ko phải khi nào cũng dùng được sống thì nên biết yêu thương như những gì đã từng nói về mình ai đó nhỉ??
    Một hành động hay nói lời phũ phàng tàn nhẫn, một lời châm chọc ác ý chưa chắc đã làm 1 ai đấy cảm giác hẫng hụt đau đớn mà đôi khi lại thành 1 trò trẻ con mua vui nhất là đối với những người đã từng phải chịu đựng nhiều điều kinh khủng của cuộc sống hiểu ko ? Như thế chỉ đang hạ thấp chính mình mà thôi, mặc dù có thể chẳng ai biết cả, nhưng tự mình nhìn lại đi.
    @bé gái: lâu rồi chẳng nói chuyện nhỉ? hôm nay mới có thời gian vào diễn đàn, định viết một chút mà đọc qua vài bài mất hết cả cảm xúc rồi. thôi không viết nữa vậy viết vào nhật kí cho xong. Im lặng thế là hết em nhỉ? thà thế còn hơn là..........chắc em hiểu đúng không? thương em nhiều, cố lên nhé!!
  3. delmods

    delmods Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    đọc trang này toàn thấy @268268 viết
    như kiểu "li vờ sâu":268 cùng những người bạn ấy
  4. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Khi anh nắm lấy tay em?
    Từng chút, từng chút bình yên rón rén len nhẹ vào lòng. Từng giọt, từng giọt hạnh phúc ngọt ngào trôi vào miền thương miền nhớ trong tim em bé nhỏ theo từng ngón tay anh dịu dàng mà ấm áp... đến lạ...
    Khi anh nắm lấy tay em,
    Em thôi không còn để những vẩn vơ lo âu làm vương sầu đôi mắt ướt, mềm mại cả tâm hồn với cảm giác được chở che. Khe tình cảm của em đâu có sâu nhưng tình anh quá nặng, êm đềm lèn qua khung cửa trái tim em.......... Cho một ngày, đầy ắp những tình yêu..........
    Khi anh nắm lấy tay em,
    Một bước, hai bước......... cả vạn bước chân em đi giữa trời giông bão, vẫn thấy trên cao mây trắng bình thản trôi và trời xanh ngập tràn ánh nắng trong ngần soi bóng em bên anh sóng sánh nghiêng nghiêng. Em biết là anh chẳng bao giờ để em lỡ nhịp, bởi từng bước em đi luôn có bàn tay anh nắm tay em........ không rời........
    Khi anh nắm lấy tay em,
    Dải ngân hà như trải ra trước mắt em vô tận........ bừng sáng những vì sao lung linh soi đường cho anh dìu dắt em qua hết những ngày chông chênh. Đường em đi thênh thang vạn lối, lối tắt lối dài nào cũng có anh bên........
    Khi anh nắm lấy tay em,
    Em biết, có một trời yêu thương sâu vời vợi anh trao gửi cho em. Em biết, một cái nắm tay đôi khi em cần hơn muôn ngàn lời nói. Em hiểu ra rằng, chẳng chi sâu nặng bằng tình anh?......
    Khi anh nắm lấy tay em, em khẽ bối rối khép hờ đôi mắt, rụt rè co tay nhè nhẹ, để anh mỉm cười, chẳng buông mà lại nắm chặt hơn...........
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0

    sáng nay trên đường đến trường ..... có 1 bé con ngước đôi mắt đen tròn lên nhìn em cười thật tươi, nhìn yêu ghê cơ .... Em tìm mãi mới thấy túi bánh cho nhóc con, gói bánh nhỏ thôi nhưng toàn là những chú gấu xinh lắm, con bé cảm ơn em rối cả lên, cười toe toét .... Tại sao phải cảm ơn em chứ ..... em mới là người nên cảm ơn chứ ..... bé đã tặng em cả một nụ cười ...... em vui ... vui vì có một nụ cười tươi thiên thần ..... vui trong một ngày vui lớn
    Có một yêu thương là sáng nào cũng thế ... đúng 6h sáng có một người mình nhớ nhất, thương nhất gọi điện chỉ để nói với mình một câu " em ơi đến giờ dậy rồi" thật dịu dàng. Tối nào cũng thế đến 22h sẽ có người SMS cho mình "đến giờ đi ngủ rồi bé ơi". Dù cho trướcm ắt vẫn còn thật nhiều khó khắn pảhi vượt qua để thật sự cso được hạnh phúc chọn vẹn. nhưng mà cứ tin thế đi, có ai đánh thuế một giấc mơ đâu!! hơn nữa giấc mơ ấy là chính đáng, nhỉ???
    ..... yêu cuộc sống này kinh khủng .......1 ngày nắng đẹp ...... 1 ngày đầu đông ...... 1 ngày ngọt ngào ..... 1 khởi đầu cho 1 cuộc sống mới tuyệt vời ? .......................... em cũng hok biết nữa ..... nhưng em đang cảm thấy rất ngọt ..... ngọt từ da thịt ..... len lỏi vào cả tim ...... tim em ..... bây giờ ngọt lắm ..... thật đấy ......có khi nào em đã hết nợ với nhân gian? .... ko biết em còn phải trả nợ cho bao nhiêu người nữa ..................... em cũng hok biết em còn nợ nhân gian này có những điều gì ....... nhưng em đã sống cố gắng hết sức của em rồi ............ kiếp này em trả nợ đủ mệt rồi ............ em đã được dừng chân nghỉ và đón nhận sự trả nợ của nhân gian chưa ? ...
    /* em xứng đáng để đoán nhận hạnh phúc rồi anh nhỉ?
    Bầu xứng đáng được hưởng hạnh phúc từ lâu rồi!
    Thật hok?
    thật như tình yêu anh dành cho em vậy!
    */
    Được 268268 sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 20/11/2007
  6. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    hì hục viết ròi hì hục xoá
    hết việc dể làm rồi đây mà
    Được 268268 sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 28/11/2007
  7. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Ke ke lảm nhảm hơi nhiều với anh rồi
    h em đi học đây hok muộn mất
  8. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    bỏ be mày lâu quá rùi, mốc meo cả lên rùi, xin lỗi nhá
    Anh ui hum nay em lại vào lèm bèm tí, nhàn cư vi bất thiện mừ
    anh có những điều muốn loại ra khỏi đầu sao mà khó đến thế?? nhưng hok sao em của anh nhất định sẽ làm được điều đó, chắc cắnh thế anh nhỉ?
    em sẽ quên hết .... đập đầu vào gió đông mất trí nhớ rồi mà .... thôi hok nhắc nữa phải hok anh ... em sẽ thay đổi từ từ rồi anh sẽ cảm nhận được điều đó .... rồi một ngày .... một ngày nắng lên .... một ngày hạnh phúc phải hok anh??
  9. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    anh em đang rất vui anh nhé ... mà vui thật chứ hok phải vui vờ đâu anh .... em đang vui đang happy ... có ai muốn happy hok em cho 1 ít này
    Hì anh iu ... mới sáng sớm con Loan tò đã sms đánh thức em rủ đi chơi ... bọn này thật là láo .. tối qua học muộn sáng ngủ bù chút mà chúng nó hok để em yên ... lại còn kêu bỏ học đi chơi nữa chứ ... nhưng mà em của anh ham vui ... dễ bị dụ dỗ lắm ... nên bỏ qua cho chúng nó ... lên lớp một chút rồi xin phép thầy đau bụng ... để bỏ đi chơi
    3 con kẹp 3 lên chợ UB đi mua quần áo, đi ăn, và mua sách.... đúng món yêu thik của em đấy ... hum nay bọn đấy tha hồ mà tốn xiền vì nghe em của anh xúi mua hơi bị nhiều sách ... mà em xúi khôn chứ hok xúi dại à nha .. mua toàn truyện hay thui mà ...... rồi 3 con rủ nhau vào cafe .. một cái quán trên tầng cao nhất để hong nắng ...... với cái kịnh bản chuối củ: 3 con vừa đọc sách, vừa cafe, rồi thi thoảng lại nhìn mông lung về phía xa xa sẽ rất nhã và mây nữa .... keke nhưng cuối cùng thì kế hoạch hỏng 3 con hok đọc sách mà ngồi 8 chuyện ầm ĩ cả quá nhà người ta.
    h về òy đang ngồi quán net để lèm bèm với anh này .... tối nay còn 1 cuộc hẹn đi bò nướng nữa .. chắc thế nào cũng về muộn .. mà xuống tận dưới đó lúc về qua cầu chắc lạnh lắm ..... vui thì cũng vui thật đấy nhưng hơi ngại .... mà tối nay vui mấy em cũng sẽ về sớm nhất định hok để chúng nó dụ khị đi muộn nữa ... tối qua đã hok ở nhà ròi ... tối nay mà về muộn chắc popo oánh cho 1 trận quá ....
    Anh tự nhiên em lại thắc mắc hok biết mắt nâu h ra sao nhỉ?? có còn bung biêng nữa hok?? chắc hok sao đâu anh nhỉ? lớn rùi mà, biết mình nên làm gì đúng hok anh? em của anh chỉ hay lo bò trắng răng thôi, xớn xa xớn xác ... ham vui hok biết bao h mới lớn đây nữa .... lèm bèm với anh chút thui h em lại đi học đây .. hok thôi thầy hok cho thi thì chít
    Được 268268 sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 01/12/2007
  10. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    có khi mình cũng fải lập 1 topic kiểu :"RIÊNG MỘT GÓC TRỜI" như thế này mất

Chia sẻ trang này