1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tất cả những gì muốn viết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi buon2008, 08/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    khi đã không còn yêu, sao em lại rắp tâm muốn làm hại anh chứ? em là người hay ác quỷ vậy hả em?
  2. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    chẳng lẽ em lại cảm thấy hạnh phúc hơn khi làm anh đau khổ, thất bại và không có lối thoát? em thử hỏi trên đời này có người phụ nào tàn ác như em mà vẫn được yêu không? anh đang tự hỏi không biết em có xứng đáng được yêu nữa không?
  3. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lại làm sai rồi, đánglý ra k nên gọi điện cho anh.
    Từ mai đừng như thế nữa nhé
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu
    Mod ơi, cho tớ hỏi đây có phải là spam topic không?
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Đã bào là viết những gì muốn viết mà
    Làm sao gọi là spam đc
  6. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    em à anh không biết tại sao em đã làm cho anh phải mang một nỗi đau . nhưng bây jờ em cũng lại mang cho anh một niềm hy vọng anh ko biết anh có ảo tưởng hay ko
  7. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    nếu không còn yêu, xin em hãy buông tha cho anh, em không phải là đứa hai lòng
  8. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    CẢm giác buồn, trống vắng. Mình và anh sẽ cố gắng, nhưng sao anh làm cho mình có cảm giác k thể chia sẻ được như thế này.
    Sao mà xa thế, cả tuần chẳng nhắn tin gọi điện được mấy lần. Cuối tuần anh bận, cũng k nói cho mình nghe là bận gì.
    Anh nói rằng thời gian này anh có việc, qua thời gian này sẽ k còn như thế này nữa.
    Mình nên tin tưởng vào điều đó. K biết sẽ là bao lâu.
    Mong rằng sẽ nhanh quá.
    Mình chán ghét cảm giác xa lạ này, buồn với cảm giác trống trải, đau với cảm giác k thể chia sẻ.
    Cố lên...
  9. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lại buồn vớ vẩn rồi, anh dạo này k bao giờ chịu onl yahoo mặc dù mình biết anh ở trên mạng rất nhiều, hay anh đã tạo một nick chat yahoo khác như mình.
    Sao mình cứ tự làm khổ mình với những suy nghĩ,những nghi ngờ thế nhỉ? Tại sao k sống vô tư, k để đầu óc của mình thoải mái nhỉ.
    Mình thật ngốc, sống như thế thì mệt mỏi lắm nhỉ. Hãy cứ để cả hai tự do.
    Mình cũng muốn thử tìm hiểu một người khác xem sao? Nhưng mình lại sợ rằng mình sẽ làm sai, sẽ làm anh giận và sẽ mất anh. Mình yêu anh quá phải k?
    Ôi lại buồn
  10. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh về Hn và không nói một tiếng nào....
    Ừh thôi mai bắt đầu chuyến đi và em sẽ quên anh cùng chuyến đi đó khi trở về.. em lại là em....

Chia sẻ trang này