1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết theo tưởng tượng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi hoahalan, 18/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Viết theo tưởng tượng

    Ki` 1 : Will _ " Huyện Hinh" trong làng khỉ Sài Gòn

    Anh oe oé chào đời ngày ko rõ, tháng ko biết , năm ko hay tại 1 gia đình đại trí thức SG. Nối tiếp truyền thống " Con nhà tông ko giống lông thì cũng phải... giống cái gì đấy" nên anh quyết đeo cặp kính làm bằng. Vì thế dù vẻ ngoài chẳng kém họ MÃ là bao thì anh vẫn được coi là 1 "đại học giả" - 1 bigboss " mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao" của Hội khỉ SG.

    Là trí thức nên tình yêu văn chương đến với anh tự nhiên , mãnh liệt , nồng nàn như mối tình Chí Phèo_ Thị Nở trong vườn chuối. Mà cứ mỗi lần nhắc đến lão Chí là anh ko sao nén được tức giận. Vì sao ư ?. Ông trời sao mà khéo gẹo người. Đến như cái lão Chí_ người chẳng ra người , ngợm chẳng ra ngợm mà còn có Thị Nở để yêu. Còn anh , dù gì cũng là 1 ông chủ ...mới nhớn của làng khỉ SG vậy mà chẳng có bà cô quá lứa nhỡ thì nào nhòm ngó đến xêm tốt - xấu, đắt- rẻ ra sao thì thật là đại đau đại tức.

    Ấy, mọi sự cũng đều có nguyên nhân của nó. Ai bảo anh ham danh ham lợi, đa mang đèo bòng thêm cái chức tước " Thủ lĩnh tối cao " của phong trào " Độc thân đến chừng nào có thể" . Chẳng lẽ đã độc thân mà lại còn có người iu sao, khác nào đã trọc lại còn cặp nơ. Thôi thì để làm gương cho " tôi , tớ" dưới quyền , anh nghiến răng "a di đà phật ... sáng rượu sampanh tối sũa bò" để lờ đi nối uất hận sông sâu bể lớn này.

    Nhưng sự đời vốn nhiều éo le. Càng cố quên thì lại càng nhớ , càng nhớ thì lại càng thêm đau đớn xót xa. Mà xét về bản chất thì anh cũng " chẳng phải sư chẳng phải cha( đạo) . Đầu ko trọc lốc áo lại sành( điệu) " nên mỗi khi có Fan nữ cần là anh lại có. Cũng nhanh nhẹn, nhiệt tình ,chu đáo , khẩn cấp như"MN gọi , MB trả lời " trong thời chiến tranh năm nào.

    Dẫu vậy, song vì đã trót lỡ tay phất cao ngọn cờ đại nghĩa " tự do là sáng suốt " nên đến tận bây giờ anh vẫn ngậm ngùi với 2 câu thơ bất hủ học lỏm từ Tú Xương :
    Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
    Mình đâu đến nỗi thế vẫn ko ( có bồ)

    Thật đáng thương thay cho anh . Xin chia buồn với anh cũng bằng 2 câu thơ copy từ cụ Tố Như :
    Đau đớn thay phận Will này
    Lời rằng " ở giá " lại là lời thiêng.

    Hẹn gặp lại trong ki` 2.
  2. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Lời bình của Dr. Slump
    Đáng thương ...đáng thương....người ta nói "Nồi nào thì vung nấy ", trên đời, cái vung hợp với cái nồi thì hiếm chứ cái vung gần giống thì vô số, vậy mà anh chàng Will còn ko kiếm được cái giống. Xét cho cùng cũng là do chứ " Duyên " mà ra cả, cái duyên của cậu Will nó cứ ém kỹ trong người không chịu lộ diện...cũng vì thế mà "trai anh hùng" vẫn chưa có "gái thuyền quyên".
    Được cái lọ thì sẽ mất cái chai....âu cũng là cái liễn...bù vào đó...Will lại là người nhiệt huyết với Hội khỉ Sài Gòn, không có thời gian cho tình cảm thì cái nhiệt huyến ấy đổ vào 80 Sài Gòn lại càng nhiều, ấy cũng vì thế mà 80 Sài Gòn ngày càng lớn mạnh.
    Phải chăng ý của tác giả bài này cũng muốn hé lộ cho bàn dân thiên hạ cái tâm hồn muốn được yêu bao la như biển của Will.
    Hỡi các mỹ nhân má hồng...có biết chăng một đấng tu mi nam tử đang cần có sự chăm sóc về tâm hồn ?
    Tâm sự cõi lòng tóm gọn trong 4 câu thơ Đường:
    Bao thu nay lại một đêm rằm
    Buồn tình muốn cạn cả cùng trăng
    Chén rượu đầu môi xay chuếnh choáng
    Trời, Đất, Hư không có hay chăng ?​
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world.
    Tu es juste une personne dans le monde entier mais tu es le monde pour moi.
    Viva 1980F
    Được DrSlump sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 18/07/2003
  3. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Ki` 2 : Pickou _ con ngựa tài năng nơi chuồng khỉ
    ANh sinh ra còi cọc , còm cõi , già nua giữa bầy ngựa hồng hào béo tốt. Vì bất mãn với hình thể " ko thương được " của mình nên anh quyết chí làm liều phi sang chuồng khỉ với tâm niệm : Thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tối . Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Bởi ai chẳng biết:
    Khỉ dù to đến mấy
    Ngựa vẫn cứ to hơn
    Thế nên đang từ 1 chú ngựa còm nhom lạc lõng nơi bầy đàn bỗng nhiên anh vụt trở thành 1 Xích Thố oai phong lẫm liệt , nói ra ngô ra khoai , thét ra vàng ra bạc _ Một nước cờ táo bạo đã giúp anh có cuộc đổi đời ngoạn mục có 1 ko 2.
    Khi lịch sử đã sang trang thì con đường công danh sự nghiệp của anh cũng lên ào ào như bão. Chẳng ai biết vì sao và bằng cách nào anh lại có thể nhặt nhạnh được nhiều thành công lẫn danh hiệu đến thế.
    Về tửu lượng anh đã lên hàng Đại ca . Cái cỡ: " Say ngày , say tối , say đêm. Say luôn đến sáng say thêm buổi chiều " như Chí Phèo cũng chỉ là hàng con tép con riu làm sao sánh được cá kình cá ngạc như anh. So sánh bao giờ cũng khập khiễng nhưng chênh lệch đến mức giữa cống rãnh với đai dương thì quả thật là 1 sự uất nghẹn ko sao tiêu hoá nổi. Sau 1 lần bù khú với anh , chàng Chí nhà ta đã phải ngửa cổ lên trời mà than rằng : Rượu đã bén hơi ta sao còn đa mang Pick. Vậy nên cu Chí :
    Về đến Vũ Đại mà vẫn hồn xiêu phách lạc
    Chui tận vườn chuối lại vẫn tim đập chân run.
    Và dĩ nhiên:
    Hội trưởng nghiện ngập
    Đã thuộc về anh
    Xa gần bá cáo
    Ai nấy đều hay.
    Ko chịu kìm hãm, tài năng của anh còn tiếp tục được phát tiết trên 1 lĩnh vực mới : Bowling - thú vui mới của khỉ sành điệu.. Riêng cái khoản này anh cũng sơcua được cái nhãn mác Đại gia . Ấy ấy ,xin đừng nghi ngờ tài nghệ của anh . Những năm mòn tay ....đi nhặt bóng cho thiên hạ đã biến anh thành một thiên tài đích thực .Người ta ném 1 ngã 10 ,còn anh ném 10 ngã 1.Lý giải cho hành động kỳ quặc này anh chỉ nhếch râu cười ruồi : " Thiên tài chẳng phải khác người sao. Ném giống người ta thì ai gọi tui là thiên tài nữa " . Đúng là chỉ có anh chàng họ Chuối tên Pickou mới có cách trả lời chuối toàn phần đến vậy .

    Cuộc đời của anh hình như gắn bó nhiều duyên phận với chữĐại .
    Đại ca rồi lại đại gia
    Thế nhưng vẫn cứ thiếu ra đại nào.
    Ấy còn một đại nữa cơ
    Hỏi ra mới biết đấy là đại nhân
    Điều này cũng có nguyên nhân sâu xa của nó . Cắt nghĩa chữ , "Đại " nghĩa là to lớn , " Nhân " nghĩa là người . Hiểu một cách lozic " Đại nhân " nghĩa là "người to lớn" . Cách gọi này cũng phần nào an ủi anh về cái hình thể chẳng xông xênh mỡ thịt của mình . Nhưng người ta vẫn nhớ đến Pick đại nhân nhiều hơn bởi cái tính nhiệt tình " hay thích giúp đỡ người khác " có phần trăm của anh .Hãy xem lòng tốt của anh được bộc lộ với HHL ra sao : " Nghiến răng, trợn mắt , đập bàn , đập ghế đòi cho được 5 trái đào rồi vứt trả lại 5 cái hột vì ....
    thương em thèm quá ". Anh quan niệm : " một người khôn ngoan thì chỉ bóp đến nửa chừng " . Chính tuyệt chiêu hoc lỏm từ Bá Kiến này đã giúp anh đứng vững và vươn cao trong làng khỉ SG .
    Song là người thông minh nên anh đã nhanh chóng bỏ xa ông thầy của mình . Bá Kiến thì mới chỉ có 3 vợ chứ anh thì đã có .... vô số người thương .Không phải ngẫu nhiên mà anh đã ngoi lên đến chức : " Bộ trưởng bọ ngoại ... tình " .Tuyệt kỷ gia truyền này Will nhà ta cũng đã cắp tráp đến bái sư mấy lần , vất vả khổ sở còn hơn cả Lưu Bị mời Khổng Minh mà vẫn còn bị anh từ chối té tát . Anh biết rõ ăn cơm thì chắc dạ song ăn phở lại ngon miệng ... dễ trôi . Thế nên dại gì mà chia sẻ với Will cái sự " sung sướng " tuyệt vời đó . Biết đâu có ngày Will lại tuổi trẻ tài cao , đa mưu túc kế đảo chính anh thì khốn . Thôi thì của mình mình giữ ,sống để bụng ,không sống thì mang lên thiên đường .... thực hành tiếp .
    Kết bài viết về anh chỉ còn hai chữ : Bái phục , bái phục !!!!!
  4. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Kì 3 : Dracular _ Kid _ Bum

    Tôi kể người nghe chuyện Kid - bum
    Khuôn mặt xinh trai đến kinh người
    Trái tim tình ái trao muôn lối
    Nên nỗi bây giờ chẳng ai thương
    Nhắc đến anh người ta nghĩ ngay đến cấu tạo hình thể bên ngoài. Phải nói đây là 1 dáng vẻ tài hoa độc đáo, 1 sự ban phát tuyệt vời của thượng đế chí công. Nét hài hoà trên khuôn mặt anh được tạo dựng bởi sự tỉ lệ nghịch giữa các bộ phận .. gần sát cạnh nhau. Chao ôi cái mặt cứ ngày càng choắt choeo lại để nhường chỗ cho cái mắt " Sư tổ ốc " cứ ngày càng " Nhồi " ra mãi. Cái mũi tiếp tục nở rộ khiến cái miệng Mini chênh vênh đến tội nghiệp. Răng - lợi anh chẳng còn đất sống nên mạnh ai nấy chạy , làm tội ******** cái môi cứ lả lướt đuổi theo sau. lại thêm cái cẳng gà cùng đôi tay lèo khèo của vượn để bao bọc đỡ đần lấy cái bụng ngày càng phình to tròn ủng là hoàn thiện bức chân dung tuyệt mỹ có 1 ko 2 của anh. Xem ra anh có vẻ tự hào " đại nhân đắc chí " lắm với cái vẻ ngoài " kì quan thứ 8" của mình. Gọi anh là thiên thần cũng ko được , gọi anh là quỷ dữ cũng ko xong , thôi thì để trung tính anh tự gọi mình la Dracualar _ Kid . Ấy ,ấy , lại còn thêm cái đuôi " Bum " để chứng tỏ với bà con Hội khỉ rằng : dáng hình của anh đủ sức gây sốc cho tất cả mọi người . Anh đi đến đâu là kinh thiên động địa đến đấy. Dẫu chưa đủ ầm ỹ đùng đùng đoàng đoàng của máy bay tên lửa thì chí ít cũng phải Aka , đại bác bùm bum mấy cái cho phải phép.
    Tiếng tăm vang dội là vậy thế nhưng vẫn ko ai lý giải nổi tại sao cho đến tận bây giờ anh vẫn đơn côi lẻ bóng " 1mình đi với 1 mình, 1 mình đi với nụ cười hắt hiu" . Ở đời , tiếng lành đồn xa, tiếng xấu đồn cũng ... xa ko kém còn chẳng có tiếng gì thì càng bị đồn lung tung. Mà anh thì dư sức cộng đủ các loại tiếng để được đồn thổi 1 cách Hot nhất. Người ác miệng thì bảo anh đẹp trai nhưng lèo khèo. Lèo khèo tất nhiên sẽ ko khoẻ, ko khoẻ thì thực chất là yếu. Con gái vốn liễu yếu đào tơ vớ phải anh cũng đào tơ liễu yếu thì khác nào: " COn kiến mà leo cành đa. Leo phải cành cụt leo ra leo vào" . Người hài hước gọi ạnh là khỉ thành tinh trong quá trình chọn lọc giống nòi. Người cay độc lại nói huỵch toẹt : anh dở dở ương ương ko nam chẳng nữ , ko ông chẳng thằng. Nhưng cũng có người tỏ ra thông cảm: đấy là tại cái số của anh chưa tới. Đến lúc cái duyên cái số nó vồ lấy nhau anh lại chẳng rước " hoa chậu" về cho bà con Hội khỉ lác mắt coi . Song rốt cuộc vẫn chẳng ai biết anh thực hư ra sao. Thành thử đi đâu loanh quanh trong chuồng khỉ là anh lại bị những tiếng cười réo rắt vây quanh.
    Hận - mặt mình anh tức khí đi sang Hội chuột. Tuy rằng ko có 1 cuộc đổi đời ngoạn mục như của Pickou thì anh cũng có những phút giây cực kì Rồ man tic tại đây. Ngày đầu tiên chạm trán với Cô nương hội chuột anh lập tức hiểu rằng cơ hội của mình đã đến . Thế nên dù chẳng phải con nhà tông giống Will thì anh vẫn đủ sức xuất khẩu thành thơ:
    Chuột Tầu chuột Pháp chuột ta
    Trong 3 chuột ấy em là chuột nao
    Kid hỏi thì Chít xin thưa
    Gộp 3 chuột ấy Chit là chuột lai​
    Ơ hơ đúng là :
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Duyên chi mới gặp đã thương liền​
    SAo lại có sự trùng lặp đáng yêu đến thế . Kid vốn là khỉ lai giờ lại gặp chuột lai. VÀ thế là :
    Nàng Chit ơi nàng Chit ơi
    TA bén duyên nàng có thế thôi
    Tình ta kết hợp từ đây nhé
    Muôn vạn ngày sau vẫn có nhau​
    Từ đó Kid hùng hục đi cưa . Thôi thì đã có công đi cưa có ngày em sẽ đổ . Sau bao ngày vất vả" XĂng có thể cạn , lốp có thể mòn ( vì lẽo đẽo theo em) nhưng đôi chân của anh ko bao giờ chùn bưóc " nên cuối cùng anh cũng có chút ít thành công. Song sự đời vốn nhiều éo le, ông trời đã thương mà lại chẳng thương cho trót . Trước sức ép ngày càng dữ dằn của dư luận nên đã xảy ra chuyện :
    Chit bỏ đi ko thèm quay trở lại
    Để Kid buồn ngồi tiếc những ngày qua​
    Đúng là :
    Ngày vui ngắn chẳng tày gang
    BA thu dồn lại 1 ngày dài ghê​
    Sau vụ này anh rút ra được 1 điều xương thịt:
    Điều đau nhất trên đời là làm 1 trang nam tử
    Đẹp trai ngời ngời mà vẫn cứ chơ vơ​
    Thế nên gặp ai anh cũng cất cao giọng :
    Bây giờ ta mới hỏi nàng
    Lòng nàng đã có người nào hay chưa​
    Đáp lại tấm chân tình của anh vẫn chỉ là những câu trả lời chua chát :
    Chàng hỏi thì thiếp xin thưa
    Lòng này vẫn trống nhưng chưa đón chàng​
    Bây giờ anh lại đang tự soi gương và thầm ước :
    Giá như đổi phận làm gái được
    Nhỡ biết đâu rằng có người thương ​
    KÍU KÍU KID​
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chà! Hình như là để có thể viết được các câu chuyện khoa học giả bộ... tưởng tượng này này thì hoahalan phải đêm quên ăn, ngày quên ngủ đấy.
    Giống cái kiểu... ta thường nửa tối quên ăn... ruột đau như cắt... nước mắt đầm đìa... và cũng vì vậy mà hoahalan mới nghe vọng vọng lại mấy câu... không biết là phải của con cháu cụ Đồ Chiểu không nữa:

    Ngủ bao nhiêu tiếng cũng không đủ
    Ăn mấy nồi cơm cũng chẳng bù...
    Đã thế lại còn bị pakon tâng bốc lên tận mây xanh... ôi... ai nỡ đem đóa hoa xinh xắn thế này... mà đánh lên trời như trái bóng chuyền thế cơ chứ? (Không phải giống kiểu so sánh trong phim Thằng Bờm nha... hihi... không có ý gì nha... cấm hiểu lung tung đó).
    Cái đó có khác gì:

    Thân em vừa ít lại vừa nhiều
    Bảy nổi ba chìm với muối tiêu
    ...
    Xoài, me, cóc ổi nào tha chứ
    Bởi ngẫm không ra cái sự liều...
    ... Ui... Phải dis mất rồi. Sorry pà kon nha... Bữa sau nói tiếp hén!
    A Friend VN
  6. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh em nhà họ Tôn chúng mình, afriendvn nghe hoahalan nói mà thấy lo cho bậc sư huynh của các ủn quá... Cái kiểu này giống y cái thời anh (em) đi thỉnh kinh ở Tây Thiên ấy... khi gặp các nàng wỷ áh... ban đầu các nàng ngon ngọt lắm... nhưng mà thực ra đó chẳng qua là cái cớ dụ dỗ để sau này xả thịt, lột da, nuốt gan, uống máu... Hichic... afriendvn nghe mà thương cho thân phận các bác wá (tại afriendvn chắc so dzới hoahalan thì không phải là bác khỉ rùi???).
    Hìhì... Thế là ta lại có đề tài nói rùi đấy...
    Thật ra thì nàng xuất thân trong một gia đình cũng không kém phần nổi tiếng ở làng Văn Thơ Việt Nam ngày đó (chứ không phải kiểu Làng Vũ Đại ngày ấy... ở kỳ 1). Cũng không hiểu có phải vì lý do này mà nàng nhớ kỹ câu thơ của cụ Tố Như thế cơ chứ. Vốn, nàng là:

    Đầu lòng hai ả Tố Nga
    Thế nhưng không thấy đâu là hạ lan
    Kế hoạch nhà nước khuyên can
    Chỉ hai -> xì tóp -> làm càn -> phạt chơi
    Nhưng mà không thể đành thôi
    Nhà ta vốn có dòng đời văn chương...
    Càng nghĩ thì thấy càng thương
    Cụt nòi, mất giống... thơ Đường cũng nên!!!
    Như thế lỗi với bề trên
    Giống này F9 nay lên F10
    Thế là ngậm khóc nuốt cười
    Bốn... năm... sáu... bảy... hơn mười... vẫn chưa!
    Thế rồi vào một buổi trưa
    Hạ lan... mười mấy... xin chừa pà kon!....

    Xin pà kon cho biết hoahalan là con thứ mấy trong nhà đó dzị? Thật đúng là:
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
    Vì con đàn, cháu đống... không đủ ăn, đủ mặc... mặc dù toàn là con gái... đứa nào cũng phải vất vả kiếm kế sinh nhai!!!
    Hoahalan càng nghĩ đến cuộc đời... càng thấy đau khổ, nhìn thấy con cái người ta mà muốn phơi ngoài hàng quà vặtgói trong chăn ấm đệm êm...
    Nội chuyện lý do hoahalan ra đời trên thế giới này cũng có thể viết nên một áng văn chương vĩ đại như trên (hay chí ít cũng có vài bộ phim được khởi chiếu???). Nhưng thời gian không cho phép. Thôi thì hạ hồi phân giải vậy....
    A Friend VN
    Được afriendvn sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 21/08/2003
  7. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Hà lan nào phải Hạ lan
    Tên còn ko rõ lan man thế này
    Nói gì đến chuyện ngày sinh
    Chắc là bác lại linh tinh hết ngày
    Thôi thì tôi kể bác nghe
    Ngày tôi vừa mới le te ra đời
    Trời thương nên phán đôi lời
    Sau này ắt sẽ có thời lên tiên
    Hihi, " Lên tiên" có nghĩa là:
    Xẻ thịt cái bác fờ ren ( Afriendvn)
    Cho vào chảo mỡ tèn ten rán ròn
    Nuốt gan uống máu lão Còm( Pickou)
    Phanh thây xẻo mỡ chàng ròm Kid - Bum
    Chít quên cái bác bùm xum
    Will kia thì sẽ đóng chum ninh nhừ
    Càchua ừ bổ làm tư
    Làm thành nước sốt đến sư cũng thèm
    Hehe :
    Bữa tiệc trần gian ngon tuyệt cú
    80 ai có dính phần ko ?
    Xin mượn mấy câu thơ của cụ Tố Như để quảng cáo bản thân. Pàkon đọc xong nhớ cười ủng hộ
    Có cô khỉ già nhiễu nhương
    Dung nhan nghĩ cũng thường thường bậc trung
    Tính tình lại chẳng thể thương
    Bởi cô đanh đá ương ương nhất đời

    Được william sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 22/08/2003
  8. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Một sự hiểu lầm hả pà kon
    Thôi thì đành chịu để vuông tròn
    Ngày xưa mẹ đặt Hạ Lan ấy
    Nhưng mà hông chịu muốn làm ngon!?!
    Thôi thì nhân loại lắm điều sai
    Nếu không ai cũng là người tài
    Nếu sai mà sửa là hay lắm
    F-riend sẽ không gọi lần hai...
    Bây giờ Hà Lan phải hồi sau
    Thể theo ước nguyện từ ban đầu
    Topic này đây... Hà Lan ấy
    Còn bao nhiều chuyện để vào đâu!!!
    ....
    Xin Hà Lan viết mấy hồi sau để cùng trao đổi với pà kon nha. Hihi, afriendvn tưởng là mình không phải thuộc dạng bác khỉ... thế nhưng mới bị hù dọa rùi.
    Cũng vì vậy mà xin các anh em khác tiếp sức với... Chứ không trên đất khách quê người (Topic của hoahalan) mà afriendvn 1 đấu 1 thì thất lễ quá...
    Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà....
    A Friend VN
  9. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    BỚ làng nước ơi lại đây mà xem cô bé ương ngạnh hoahalan@ đòi ăn gan uống máu của tôi này...!! Trả lời cho em nghe đây :
    Thân anh vừa thon lại vừa gầy
    Người ta hay gọi, đó là mình dây
    Anh đã quen sống bên này (VN)
    Chế độ ăn uống mỗi ngày khác nhau
    Cớ sao em lại làu bàu
    Cứ đòi uống máu, ăn mật của anh ??
    CŨng may chưa đòi...tái chanh !!!
    Chấm với mù tạt , chắc anh----> tanh bành
    Được rồi hãy đợi mà xem
    Thù này không trả quyết không ăn kem
    Ăn tươi nuốt sống, môi em ---> cắn liền
    Thịt da anh đem ra chiên
    Còn phần xương xẩu cho liền cún con
    Phần nào còn xót còn non
    Mua thêm mắm muối vài con tôm hùm
    Rau quả với vài chùm nho
    Sương sương tê tái lo chi , mặc đời !!!
    (j/k)

    Nothing's Impossible !!!
  10. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đây coi như là chủ đề để tưởng tượng đi heng! Cái tên hoahalan@ nên hiểu như thế nào nhỉ? Hoa của Hà Lan, hoa mà tượng trưng cho đất nước Hà Lan là tulip, mà theo mình biết thì nó có một cái tên Việt rất kêu là "Uất kim hương". Vậy có khi nào cô bạn mới này tên là Kim Hương nên lấy danh hiệu vậy không nhỉ, chờ chỉ giáo

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!

Chia sẻ trang này