1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết theo tưởng tượng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi hoahalan, 18/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Mưa...
    Ước gì mưa thôi rơi.... mưa Sàigòn không nặng hạt nhưng lại rát rát trên mặt!
    Dòng người mỗi lúc một đông... con đường như nhỏ lại... nhỏ như thể Sàigòn đang chui vào tấm bản đồ ấy!!!
    Bên trái cũng có nhà, bên phải cũng có nhà, đằng trước cũng là nhà, phía sau vẫn là nhà...
    Người đã nhiều mà nhà lại... đông thế này... thì.... căn nhà chỉ có 4 xuệc có chi là lạ...
    (tạm ngưng)
    A Friend VN
  2. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    SG mấy hôm nay lại mưa nữa...
    Những cơn mưa chỉ vội qua như những dòng cuộn của cuộc đời!
    Đi giữa đường... bất chợt mưa... chả muốn khoác cái áo mưa lên mình nữa... ướt rồi thì lại tự trách mình sao không chịu khoác vào!
    Mọi sự vẫn thế...
    ...
    Hihi... topic này bữa nay ít người viết quá... nên mình cứ... tưởng tượng như nó không phải là tưởng tượng để viết những cái không chỉ là tưởng tượng... tiếp.
    ...
    Hình này hay hay là hợp nhất bây giờ nhỉ?
    A Friend VN

Chia sẻ trang này