1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết thư tình cho người mình yêu !!!!!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi meo_luoi87, 26/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Viết thư tình cho người mình yêu !!!!!!

    Chắc chắn ai trong chúng ta cũng có một lần yêu, và đó là một cảm xúc rất tự nhiên nảy sinh trong mỗi con người chúng ta. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là khi ai đó trong chúng ta nhận ra rằng mình đã có một tình cảm nồng nàn, một tình yêu nồng cháy với ai đó thì chúng ta phải thể hiện tình cảm của mình cho đối phương biết như thế nào ? Đến nói thẳng cho người ấy biết tình cảm của mình ư ? Một phương pháp rất truyền thống! Một cách thể hiện có nhiều hiệu quả! Nhưng có một vấn đề tế nhị và phức tạp đặt ra ở đây là: ?oCó phải ai trong chúng ta cũng có đủ sự tự tin và can đảm để đứng trước mặt đối phương nói lên nỗi lòng cũng như tình cảm của mình cho người mà mình yêu biết??. Vậy chúng ta phải làm gì, nên làm gì đây khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh này? Giữ trong lòng hay bộc lộ? Việc này xem ra có vẻ cam go đấy nhỉ?
    Love ---> Lộ vẻ. Ai trong chúng ta cũng vậy! Một lần yêu là một lần phải lộ vẻ! Và khi yêu thì chúng ta đều phải phát sinh những cảm xúc cũng như hành động nào đó! Hay nhìn trộm đối phương ư? Tỏ vẻ quan tâm đối phương ư? Nói tốt về đối phương ư? Hay là luôn muốn ở bên cạnh đối phương??Trời ơi phức tạp quá, phức tạp quá! Còn gì tan nát cõi lòng khi phải chứng kiến cảnh người trong mộng của mình đi chơi hoặc cười đùa vui vẻ với người khác!? Không! Không thể để chuyện đó xảy được! Không thể chôn sâu, dấu kín tình cảm của mình lâu hơn được nữa ! Mình phải cho người đó biết tình cảm của mình! Mình phải kể cho người đó nghe tất cả tâm tư tình cảm của mình mới được! Và phương pháp hiệu quả nhất lúc này là ?oViết thư tình?! Bởi vì chỉ có viết thư tình thì chúng ta mới có cơ hội để bộc lộ hết tâm sự thầm kín của mình cho người đó biết! Đến nói thẳng trong trường hợp này không phải là một phương pháp khả thi!

    Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau bộc lộ bằng những bức thư tình trên chủ đề này nhé



    Never love !!!!!!!!
    Một ngày nào đó em tìm thấy anh trong biển người vô tận Có lẽ em sẽ là người hạnh phúc nhất !
  2. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Viết thư tình hả?Chịu thôi.
    Anh là anh cạch đến già luôn.Hồi xưa viết suốt mà chẳng bao giờ được cả,mà rõ ràng anh viết cực hay.Thế mới đau chứ.Tốt nhất là nói và làm cùng 1 lúc,như anh thì anh kể 1 câu chuyện thật ấn tượng,sau đó cầm tay(nếu cậu nào khá hơn anh thì cầm cái khác cũng được) và tỏ tình,nhân tiện kiss 1 phát(Chú ý:Nhanh lên kẻo em ấy từ chối kịp)Đến lúc kiss xong thì chuyện đã rồi,thành công gần như chắc chắn nếu như em ấy cũng có cảm tình rồi.Nói trước kiểu này dễ bị ăn tát lắm đấy,cũng ko đau lắm so với nụ hôn anh em nhẩy?
  3. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Em thấy viết thư tình là cần thiết nó sẽ làm cho tình yêu thêm phần lãng mạng ! Anh quy_da_xoa thử nghĩ mà xem anh có dám chắc là anh dám hun người ta mà không bị người ta tát cho một cái không ? đấy là lí do vì sao nên viết thư tình chư chưa chi đã chạy ra hun thì ... ôi thôi hic hic
    Never love !!!!!!!!
    Một ngày nào đó em tìm thấy anh trong biển người vô tận Có lẽ em sẽ là người hạnh phúc nhất !
  4. Thomas_Anders

    Thomas_Anders Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ngày....tháng.....năm.....
    Em yêu dấu!
    Đêm nay trời đầy sao thật đẹp, đẹp như cái bánh gai đầy vừng anh đang gặm để vơi đi nỗi nhớ em. ...........em à, em có biết rằng anh không thể nói một lời yêu em không? bởi vì nhưng lời nói đó làm sao có thể diễn tả hết được tình cảm nồng cháy trong trái tim anh, cũng như Quảng cáo vẫn chỉ là quảng cáo chỉ có chất lượng mới là chân thật.
    Em à, đừng nghĩ anh cũng giống bao thằng cha khác đang quỳ gối dưới chân em. Nào là "Anh có thể chết vì em"; nào là "anh yêu em đến đầu bạc răng long ư"... chỉ toàn lời sáo rỗng . Chúng có thể chết chứ không chịu hy sinh vì em; chúng cũng có thể nhuộm tóc xanh tóc đỏ, cả tóc trắng nữa để rồi đua xe đánh lộn rụng hết hàng tiền đạo-Lúc đó tóc đã trắng, răng đã rụng làm sao có thể tiếp tục yêu em nữa. Chỉ có anh, AIA sẽ theo em đến cả cuộc đời. Anh sẽ mãi mãi bên, anh thề đấy, thề trên có Olympic (ôi mái nhà đẹp quá) dưới có gạch TBC láng bóng.
    Em đọc có mỏi mắt không, Dùng TOBICOM đi, chuyên chữa chứng mỏi mắt đấy. Đừng ngừng bức thư này lại, đừng hoãn sự sung sướng này lại em ơi! Ôi tình yêu của anh, bóng đèn Phillip của anh. Em đã thắp sáng cuộc đời anh với chi phí nhất.
    Ôi ngồi net lâu quá rồi, anh phải về cho lợn ăn thôi, Tạm biệt TY của anh, bán lứa lợn giống xong anh sẽ sắm Motorola Tắc Tị và cả ....... cho em!
    Thomas Anders
  5. zero1302

    zero1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đọc bức thư tình này xong tui cụt hết cả văn để viết rùi nhưng vẫn cố viết máy dòng cho người mình yêu hiii
    ngày 31 tháng 1 năm 2004
    Mèo ơi! tao thương mày qué tự dưng bị vu khống rùi là post bài thiếu văn hoá o box du lịch rùi bị khoá luôn thương mày nhiều yêu mày nhiều mà có hiểu không ? tiếc tao không phải là con trai chứ tao mà là con trai thì mày yên tâm tao sẽ là chỗ dựa suốt đời cho mày Mèo ạ !
    zero
    Cuộc đời tôi mãi mãi chỉ là con số không !
                      
  6. blind_cat

    blind_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi !
    To live is to die ........ !!!
  7. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0

    Anh Cat thấy bạn em viết thư có hay không ? em chẳng thích tí nào cả em sợ nó lắm nó chẳng để em có người yêu gì cả tức ơi là tức
    Tôi sẽ yêu người bình thường nhất
    Tôi sẽ yêu ngươi nào thực chất hiểu lòng tôi
    " will you still love me tomorrow ?
    If i have wish i will wish you beside me! "
     

Chia sẻ trang này