1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết thư tình

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi whynotmoney, 02/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Viết thư tình

    Sau một thời gian gắn bó với box, thống kê lại thì giật mình vì thành viên của box có tâm sự về chuyện tình yêu khá nhiều. Mặc dù đã có một số topic đề cập đến chuyện yêu thương, nhưng iem xin được lập topic chuyên để viết thư tình. Xin mời các bác tham gia. Mọi người có thể đăng những lá thư tình đã gửi, viết rồi chưa gửi (hoặc k dám gửi), và những lá thư tình sẽ gửi để cùng chia sẻ!

    Iem xin mở hàng luôn lá đầu tiên:

    ..., ngày .... tháng ..... năm 20XX

    "Yêu tha thiết, thế mà còn chưa đủ
    Phải nói yêu trăm bận đến nghìn lần
    Phải mặn nồng cho mãi mãi đem xuân,
    Đem chim **** thả trong vườn tình ái!"


    Em thân yêu!

    Em chắc chẳng thể nào quên những câu thơ này phải k em?!!! đoạn thơ ngày nào anh chép tặng em, nỗi nhớ niềm thương gửi gấm cả tâm hồn anh vào đó. Ngày đó đã xa, nhưng dư âm của nó như mới chỉ là hôm qua. Những kí ức dập dồn, mạch máu anh như tìm lại được cảm giác tuôn trào trong lời yêu thương nồng cháy. Dòng đời cuộn chảy, anh và em như tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông. Buổi chiều thu định mệnh năm đó đã đưa em đến bên anh. Em đã làm cho trái tim anh loạn nhịp, con tim anh đã nhiều đêm thao thức về em. Bánh xe thời gian vẫn k ngừng trôi, như để anh và em tiết kiệm những thời khắc quý giá bên nhau.

    Em thân yêu,
    anh đã nói lời yêu vào một ngày ấn tượng lắm phải k em?! Khi đó đất nước ta đang kỉ niệm mùa xuân thứ 55 sau ngày độc lập. Anh và em đã đứng bên nhau, giữa đất trời mênh mông. Giây phút kiếm tìm khoảng trời riêng của chúng ta thật tuyệt. Những cơn gió lộng thổi vào từ bờ bắc sông Hồng, cho anh thêm yêu mái tóc em đượm hương ngọc lan thơm ngát. Em đã nép vào vai anh, ánh mắt em trao thay cho lời yêu thương chan chứa. Anh muốn hét thật to lên cho tất cả mọi người, cho những thiên thần ở mãi nơi xa được biết, em đã mang đến cho anh giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời anh!!!

    Em yêu ơi, chắc giờ em đang yên giấc ngủ?!!! còn anh thì viết lên những nỗi nhớ niềm thương. Ở nơi xa nhưng trái tim anh luôn hướng về em, từng nhịp đập là từng lời yêu em da diết. Hãy chờ anh về em nhé, anh sẽ mang yêu thương trở lại, tô đẹp hơn ngôi nhà tình yêu của hai ta!!!
  2. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Hu hu , "em chờ anh về em nhé "..... bao giờ có người nói câu đó với mình ??
  3. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Trời đất, không được spam bài thế này chứ?! Nếu có "bức xúc" gì thì cũng phải kìm nén và vào mục tư vấn tình yêu trong TT của bác john nhé! Mặc dù giám đốc đã đi vắng, nhưng mà yên tâm vẫn có người giải đáp thắc mắc của em nhé!
  4. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục một lá thư tình thứ 2 (đã post ở 4rum khác):
    Em ơi,
    Thời gian gần đây anh đã nghĩ rất nhiều và thấy rằng cần phải nói những điều ấp ủ lâu nay. Có thể vì bình thường anh và em đã nói chuyện rất vô tư nên anh không có cơ hội để nói ra những suy nghĩ của mình. Sau nhiều đêm suy nghĩ anh mới có được quyết định này, có thể nói đó là giải pháp tốt nhất bây giờ đối với anh.
    Em à, em có nghe câu ?orượu ngon ngấm từ từ nhưng say lại rất lâu? không? Có lẽ anh đang say và chưa tìm được câu trả lời cho thích hợp. Anh có thể che dấu tình cảm của mình với em, với mọi người nhưng anh không thể che dấu với bản thân. Anh biết tình cảm anh dành cho em đã quá mức bình thường từ lâu . Tính cách của em đã chinh phục sự già dặn và nguyên tắc trong suy nghĩ của anh. Anh cảm nhận được tình cảm của mình từ ngày chúng ta chia tay tại sân bay để mỗi người theo một ngả, anh thấy thật khó tả cho cảm giác lúc đó, chợt nhận ra mình đã cảm mến một người. Đã có lúc anh chỉ muốn coi đó là sự ngộ nhận tình cảm, nhưng em ơi càng muốn quên mà sao khó vậy. Anh đã muốn dùng thời gian xa cách để quên em nhưng đến khi gặp em thì mọi thứ lại vỡ oà. Và sau ngần đó thời gian đến giờ đã không ít lần anh không muốn ai nhắc đến tên em để kìm nén tình cảm trong anh. Nhưng giờ thì không thể và tình cảm của anh cần được lên tiếng, suy nghĩ đó cho anh niềm tin có thể làm bất cứ điều gì để đem đến nụ cười trên gương mặt em. Hãy cho anh cơ hội là một bạn trai đặc biệt của em em nhé ! Tất cả tình cảm của mình anh xin gửi tới em như lời bài hát :I Knew I Loved You http://www.anhyeuemp.com/143.swf
  5. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Đang có hứng, tiếp tục cái nào
    Người đi một nửa vầng trăng khuất
    Một nửa vầng trăng mãi lạnh lùng

    Em ơi, đã bao lần từ yêu kia trăn trở chờ đến lúc được thốt ra. Vậy mà đến ngày em đi nó vẫn còn đọng lại trong anh như một nỗi đau k thể hàn gắn. Em có biết chăng tình yêu trong anh dành cho em như thế nào k? Em vô tư, em vui đùa cùng anh để tâm hồn anh nhỏ lệ. Anh đã k thể vượt qua định kiến của xã hội, vượt qua rào cản do chính anh và em tạo ra để giãi bày lòng mình. Thời gian trôi qua, em đã dần xa anh khi tình yêu trong anh dành cho em cứ lớn dần theo năm tháng. Nụ cười trên môi em luôn làm cho trăm hoa đua nở thì chính nó lại để lại nỗi buồn vô hạn trong anh. Vì nụ cười đó đã làm anh k biết đâu là thời gian cũng như k gian có ý nghĩa?! Ánh mắt của em vô tư trong sáng bao nhiêu thì càng làm cho nỗi day dứt của một tình yêu đơn phương trong anh lớn thêm bấy nhiêu. Đã bao lần anh muốn chạy đến bên em, để nói với em rằng. Gió rét có thể làm tâm hồn anh lạnh giá, nhưng em luôn là ngọn lửa hồng trong trái tim anh. Rốt cuộc anh đã chưa làm được điều đó. Nhưng anh vẫn tin vào một điều kì lạ, một sự thay đổi trong cuộc sống để đến bên em với một tình yêu trọn vẹn.
    Em ơi, có thể giờ này em đang vui với cuộc sống mới, cuộc sống có những người bạn mới luôn quan tâm chăm sóc tới em. Em vẫn nhớ về anh, nhưng có lẽ đó chỉ là một tình cảm đơn thuần của những người bạn xa cách. Nhiều lúc anh muốn nói em "tàn nhẫn" lắm em có biết k?! Nhưng nghĩ lại thì anh mới là người tàn nhẫn với chính bản thân mình, anh đã k cho mình có cơ hội để thể hiện lòng mình với em. Anh đã tự chặn lại con đường sẽ mang đến cho mình niềm vui và hạnh phúc. Giờ ngồi đây anh mới thấy hết được sự cô đơn lạnh giá, trói lòng mình với chữ yêu quả k đơn giản chút nào. Một ngày nào đó trên đường đời này nếu anh gặp lại em, một nửa vầng trăng kia sẽ k còn lạnh lùng lẻ bóng. Anh sẽ k để em ra đi như vậy, tình yêu của anh ơi, em có hiểu lòng anh?!!!!!!!!
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Anh thương nhớ !
    Đôi khi em tự hỏi lòng mình , tại sao cho đến lúc này em mới gặp anh ? Sao lại muộn màng như vậy hah anh ? Tại sao là lúc này......Khi anh đang ở 1 nơi rất xa , khi em ko còn là em như em vẫn thế.....
    Anh và em ở 2 thế giới khác nhau đúng ko ? Em ngớ ngẩn nhìn cuộc sống với con mắt ko còn của 1 đứa trẻ , nhưng cũng chẳng phải là 1 người đã trưởng thành.....Em buồn và em khóc...em đang lang thang trong sự khổ sở do chính mình tạo ra....Trước đây em hay cười lắm , hay cười đến mức bạn bè nghĩ đến em , lúc nào chúng nó cũng thấy hình ảnh của 1 con bé vô tư , yêu đời , hay nói hay cười , hay hát những bài tình ca buồn cũng có mà vui cũng có.....Đó là em của ngày hôm qua....là em khi em chưa biết anh......
    Cuộc sống này chẳng đơn giản như em vẫn nghĩ , em cứ tưởng rằng chỉ cần cố gắng hết sức mình , thì việc gì cũng có thể đạt được..nhưng em biết là mình đã sai rồi....
    Anh dịu dàng và nhẹ nhàng dỗ dành em , an ủi em , động viên em....Tất cả chỉ còn là dư âm của ngày hôm qua thôi....khi em biết mình chẳng là gì với anh cả.....
    Anh ạh , anh không có lỗi gì với em cả , ngược lại , em biết ơn anh mới đúng...anh khiến em hiểu ra nhiều điều lắm....dù rằng những gì anh đã nói , mỗi khi em nhớ lại , vẫn cảm thấy đau đớn như một trái tim đã bị thương bị xát muối vào .....Là lỗi của em !
    Em không biết nói gì với anh cả , vì anh , dường như lúc nào cũng hiểu em muốn nói gì , đáng ghét thật ! Em rất sợ những người như thế !
    Dù anh có thể ko bao giờ bận tâm đến em nữa đâu nhưng em muốn nói , từ tận đáy sâu tâm hồn mình , em luôn thấy anh ở đó - anh là một phần hồi ức của em - một phần của trái tim em - một phần của cuộc sống của em !
    Anh là Chúa Trời của em , anh yêu ạh !
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ....Mọi người văn thơ lai láng như suối nguồn mùa lũ về . Bao h mình mới có thể mài sắc bút để viết những bức thư tình nồng cháy kưa đổ mod whynot... nhẩy ?
    Bon chen fát - một bức thư tình có thể lói nà xúc động chít đi được ý !
    EM thân yêu vô cùng + nhất trần đời + kinh khủng khiếp + dã man ..của anh ( những từ như :Dã man , nhất trần đời là anh dùng để bổ nghĩa cho từ "yêu" em ạ )
    Anh viết bức thư này với tấm chân tình tha thiết . Em biết không , không có gì là anh không thể làm vì em , anh sẽ vượt qua mọi thứ để đến với em dù cho đó là suối sâu vực cao anh cũng vượt qua , tất cả chỉ là để được ở bên cạnh em , để được nhìn thấy em thôi !
    À , anh bảo này !Tối nay em ra đầu làng nhé , anh bảo cái này ...rất ác ! ( Nhưng nếu trời mưa thì anh không ra đâu - đừng chờ kẻo cảm lạnh - làng mình đợt trước có ng chết vì cảm lạnh rồi đấy em ạ )
    Tạm biệt em - Chào thân ái và quyết thắng !
    Em muôn năm - CNXH muôn năm !
    Kính thư : Anh !
  8. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Bé teta vẫn thường bảo là anh thích hoá thân vào nhân vật, quả thật là vậy đó em. Trong ba lá thư trên, theo thứ tự từ trên xuống thì nội dung lá thứ nhất viết như người đang yêu, lá thứ hai là bày tỏ tình yêu, và lá cuối là viết cho người chưa kịp yêu. Lá cuối là lá thư mang tâm sự thật của anh, nhưng của 7 năm về trước, anh muốn gửi tặng cho người con gái Lâm Thao anh quen. Rất cảm ơn em đã có "sáng tác" k biết là vô tình (hay cố tình) trùng lặp với lá thư đó của anh. Có điều kiện thì bổ sung cho hai lá đầu đỡ lẻ loi em nhé!
  9. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1

    Anh biết bf của bé sao lại viết cho bé lá thư vậy roài. Chắc là chuẩn bị đứng trong hàng ngũ của Đảng đây. Để góp vui với bé, anh gửi đến bé nội dung một lá thư tình nữa nè:
    CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN MUÔN NĂM
    Con đường vô sản muôn năm​
    ĐƠN XIN BÀY TỎ TÌNH YÊU
    Kính gửi: Em thân yêu!
    Anh xin được báo cáo với em những việc như sau. Kể từ ngày chúng ta quen nhau đến giờ là 6 tháng 23 ngày 4 giờ 2 phút và 48 giây. Trong khoảng ngần đó thời gian, nhìn thấy em anh như nhìn thấy "mặt trời chân lý chiếu qua tim". Vì vậy mà anh đã quyết định tìm hiểu về thân thế, gia đình cũng như tiểu sử của em để đưa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình. Sau thời gian tìm hiểu, anh xin được tóm tắt lại như sau:
    + Về thành phần gia đình:
    Hai bên nội ngoại gia đình em đều có truyền thống theo cách mạng. Ông nội, ông ngoại đã cầm giáo, mác chiến đấu chống giặc ngoại xâm thời tiền khởi nghĩa. Và sau ngày lập nước, đã được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. Thế hệ bố mẹ em đáng tự hào hơn. Dù fải tham gia kháng chiến bảo vệ tổ quốc, nhưng hai người vượt qua khó khăn của bom đạn, vừa chiến đấu vừa "sản xuất" và kết quả là em có 13 anh chị em. Thứ nhất là vui cửa vui nhà và thứ nhì là bảo ban nhau khi cha mẹ đi chiến dịch. Trong số 14 anh chị em tất cả (7 trai, 7 gái), có 12 người cũng theo cha kháng chiến và giành được nhiều thành tích rất đáng khích lệ. Có lẽ vấn đề fức tạp nhất là ở đây (có thể ảnh hưởng tới quan hệ của anh và em), đó là cậu út khi bị địch bắt rồi thả về k có lý do, đến giờ vấn chưa xác minh rõ ràng và vẫn trong tầm theo dõi. Vụ này làm anh đau đầu lắm, nhưng hy vọng là "rào cản" này k quá lớn. Nếu cần thì vẫn fải "vì nước bất vị thân". Mong em thông cảm dù anh k vô tình thì cũng là cố ý fải làm điều k muốn nếu có biến động.
    + Về bản thân em:
    Tuy chẳng còn trẻ trung gì (33 tuổi), nhưng tính tình thì không khác thanh niên 17, 18 là mấy. Dáng người to, tròn (cao 1.55m, nặng 65 kg) thể hiện một sức sống k gì ngăn cản nổi. Chỗ nào đông người, tiếng nói lớn là biết chỗ đó có em. Thời buổi HTX đang cần đẩy mạnh kinh tế thì em là mẫu người được ưa chuộng với fong cách "ăn to, nói lớn". Xét về mặt riêng tư hơn nữa thì mới chỉ có một đám chạm ngõ (sau đó lại trả trầu vì lý do gì k quan trọng). Tính đến giờ fút này em vẫn chưa từng một lần lên xe tang (í wên, xe hoa) về nhà chồng lần nào.
    + Về khả năng làm kinh tế:
    Dù là thân gái, nhưng với fương châm đẩy mạnh kinh tế, đưa đất nước tiến theo con đường CNH, HĐH được đề ra. Em đã xung fong nuôi 43 con trâu, bò các loại, hai đàn lợn mỗi đàn 13 con. Thả một ao cá rộng 0,5 ha với 7500 con và chăm cho 7 đàn vịt quanh năm đẻ trứng. Theo báo cáo triển vọng của thôn k có gì thay đổi thì đến cuối đời em sẽ được fong tặng danh hiệu anh hùng lao động trong thời kì đổi mới.
    Vì những lý dó trên, anh xin được bày tỏ tình yêu của mình với em. Anh xin thề, nếu được cưới em làm vợ, anh sẽ đi theo con đường mà em đã lựa chọn. Xin chân thành cảm ơn và mong em chấp thuận ! Em muôn năm!
    ..... ngày.... tháng... năm 00000
    Người làm đơn
    Đã kí
    Xác nhận của chính quyền địa phương
    Đã kí và đóng dấu
    Chủ tịch thôn
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 16/03/2005
  10. xuoidongthoigian

    xuoidongthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
    Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
    Và trên đời sẽ chẳng có giai nhân
    Vì anh gọi tên em là nhan sắc.

    Em thân yêu,
    Giờ lại ngồi bên tâm sự, anh ghi vào đây vài dòng thăm em. Đã lâu lắm rồi chẳng gặp nhau, anh vẫn nhớ như in giọng nói, tiếng cười người anh yêu qúy. Mỗi lần nhận tin nhắn của em thôi là lòng anh lại dạo dực, kí ức năm nao cứ dồn dập đổ về. Khoảng không như tĩnh lặng, những cơn gió nhẹ làm cành lá lao xao. Chợt vài nhánh cây rơi, như thức tỉnh một tâm hồn với bao tâm sự.
    Em yêu ơi, anh fải nói yêu đến bao nhiêu lần mới hết được lòng mình. Đã hẹn ngày về sẽ mãi bên em, nhưng k gian và thời gian như vô tình bắt mình luôn fải đối mặt với nỗi nhớ nhung da diết. Mỗi sáng bình minh, nghe những tiếng chim hót ríu ran có đôi có đàn lại nhớ em nhiều lắm. Vẫn dáng người mảnh mai, nụ cười chúm chím, em như mùa xuân toả nắng trong cuộc đời anh. Có những lúc tưởng như lãng quên, nhưng mùa xuân thì năm nào cũng có. Chiều hoàng hôn cảnh tà in bóng, lặng lẽ một mình thả nỗi nhớ về em. Trọn cả tâm hồn và suy nghĩ của anh, bóng dáng em chẳng thể fai mờ giây fút. Thời gian chờ đợi chẳng còn nhiều nữa, đợi anh về với tình yêu cháy bỏng, bên em yêu cho cuộc sống thêm hương nồng.
    Ngủ ngon em yêu nhé, gửi nụ hôn theo gió đến bên em.

Chia sẻ trang này